🍽️🌺🥞CT Tết: Nấu Ăn, Đố Vui, Hình Ảnh 🥞🌺.
#16
(2021-02-01, 12:24 PM)TeaOla Wrote: Lol
lấy 2 hạt đậu đen làm 2 con mắt nữa chị Wink

Tea có Fantasie trí tưởng tượng .

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#17
(2021-02-01, 12:26 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Tea có Fantasie trí tưởng tượng .

Chị thấy giống cá chép không? Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: F324-CA06-1740-4-F40-A375-E01113-FDFF1-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
(2021-02-01, 12:31 PM)TeaOla Wrote: Chị thấy giống cá chép không? Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: F324-CA06-1740-4-F40-A375-E01113-FDFF1-D.jpg]

👍

Đẹp và giống lắm.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#19
(2021-02-01, 12:32 PM)LamDdaiNgoc Wrote: 👍

Đẹp và giống lắm.

Em đợi ăn ngó mấy món Tết chị làm :). Chị chuẩn bị tới đâu rồi?
Em chưa chuẩn bị gì hết.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#20
(2021-02-01, 12:37 PM)TeaOla Wrote: Em đợi ăn ngó mấy món Tết chị làm :). Chị chuẩn bị tới đâu rồi?
Em chưa chuẩn bị gì hết.

Chị chỉ ăn ke' thôi Tea ơi. Đang viết bài về Tết bên ger, trường hợp của chị đó, nghe wải  lắm 😄

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#21
(2021-02-01, 12:31 PM)TeaOla Wrote: Chị thấy giống cá chép không? Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: F324-CA06-1740-4-F40-A375-E01113-FDFF1-D.jpg]

Đẹp quá sis Tea ơi  Hello

Post hình đồ ăn nửa đi sis  Please
[Image: GH-minimum.png]
Reply
#22
Wow, chương trình ra sớm hơn ngày đưa ông Táo nữa nha...

Xuân đã đến rồi...

 ....Đến giờ gieo rắc ngàn...cấu đố xuống VB... Lol Rollin Clap Tulip4   Kaos-1

Reply
#23
Thịt kho trứng + dưa giá + cải chua + củ kiệu


[Image: PXL-20210202-032123256.jpg]


[Image: Photo-Grid-1612240984936.jpg]


[Image: PXL-20210201-190819259.jpg]


[Image: Photo-Grid-1612241661399.jpg]


Mứt Khế


[Image: PXL-20210201-193151578.jpg]


[Image: Photo-Grid-1612241468541.jpg]


Bánh + mứt

[Image: PXL-20210202-024010141.jpg]


[Image: PXL-20210202-023546559.jpg]


Biggrin Biggrin

Reply
#24
Cám ơn cô Đường, vậy là có thêm đồ ăn Tết của Tân Sửu rồi bù cho tuần trước lục chạn ăn đồ Canh Tý bị Tào Tháo rượt chạy ná thở luôn  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#25
(2021-02-02, 09:36 AM)lãng Wrote: Cám ơn cô Đường, vậy là có thêm đồ ăn Tết của Tân Sửu rồi bù cho tuần trước lục chạn ăn đồ Canh Tý bị Tào Tháo rượt chạy ná thở luôn  Rollin

 Những món mà của người iêu vấu dù có cũ thế nào cũng là "hàng lưu niệm quí hiếm" đó nha Thầy Lãng Lol

Reply
#26
(2021-02-02, 11:25 AM)Mimo Wrote:  Những món mà của người iêu vấu dù có cũ thế nào cũng là "hàng lưu niệm quí hiếm" đó nha Thầy Lãng Lol

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Chắc ngày xưa có nhiều người âm thầm cất giữ "hàng lưu niệm qui hiếm" của Mm tổng quản nên giờ còn nhớ    Lol


[Image: IMG-20210202-114857.jpg]

Tết nhất làm gan đem hũ dưa cải chua ra khoe các bếp trưởng VB cho xôm tụ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#27
Hoa mai VN thiệt 

[Image: Screenshot-20210127-135454-Messages.jpg]


Hoa này là primose jasmine nhìn vàng ru*.c ro*~ đẹp lung linh nhu* hoa mài vàng

[Image: Screenshot-20210125-223726-Messages.jpg]

[Image: Screenshot-20210125-223738-Messages.jpg]

[Image: Screenshot-20210125-223814-Photos.jpg]

[Image: Screenshot-20210125-223832-Photos.jpg]

[Image: Screenshot-20210125-223844-Photos.jpg]

[Image: Screenshot-20210125-223854-Photos.jpg]
Reply
#28
(2021-02-01, 12:55 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Chị chỉ ăn ke' thôi Tea ơi. Đang viết bài về Tết bên ger, trường hợp của chị đó, nghe wải  lắm 😄

ger = ở Đức hả chị?
năm nay chắc em dưa món ở chợ, bánh tét thì vài bữa nữa mới có.
Mấy ngày off em mới có thời gian chuẩn cho bị Tết.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#29
(2021-02-01, 01:20 PM)Gió Hạ Wrote: Đẹp quá sis Tea ơi  Hello

Post hình đồ ăn nửa đi sis  Please

Sis có cái khung cá chép làm râu câu chắc làm xôi cá chép cũng đẹp lắm Please Please

GH có chuẩn bị cúng Ô/B Táo chưa? Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#30
(2021-02-02, 03:54 PM)TeaOla Wrote: ger = ở Đức hả chị?
năm nay chắc em dưa món ở chợ, bánh tét thì vài bữa nữa mới có.
Mấy ngày off em mới có thời gian chuẩn cho bị Tết.

Uhuh chị hay viết tắt và thay vì đức thì chị viết ger. Chị đang viết bài kể về Tết vn của chị ở  Ger. Chị cứ lâu lâu vừa cày vừa viết vài câu. Chị sẽ bỏ vào đây cho Tea đọc chơi cho dzui .

Chị thích ăn dưa muối lắm mà sao mama chị đọc trong internet viết sao đó nên cứ nhắc chị 0 được ăn nữa hmmm . lâu rồi 0 ăn đó Tea.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply