Hope uiiiiii
#16
(2021-02-15, 12:59 AM)Quê Mùa Wrote: Không biết có thấy Xuân không chớ Đông thì chắc là có rồi...  Becuoi

Vậy Bee hát tặng bạn Coi bạn có thấy ấm áp mùa xuân không nha
Trải qua nhièu sóng gió , nhìn thấy rõ lòng người 
Từ khi gặp và làm bạn với bạn , Bee đã thấy mùa xuân 
Tặng riêng bạn ! 

https://data3.ikara.co/data2/recordings/...583040.mp3

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#17
(2021-02-15, 12:57 AM)Quê Mùa Wrote: Coi rồi ngủ, khỏi cần type, khỏi cần ý kiến.. ahahahhahahahah

Bị ghiền , 

Bee thích coi phim lẻ khỏi bị ghiền phim mất ngủ sẽ xấu xí lắm

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#18
(2021-02-15, 01:03 AM)Quê Mùa Wrote: Chắc là nhớ lại hồi xưa ở đó thôi.. Mình cũng vậy, mình về đến nhà hồi xưa, anh chủ nhà hỏi có muốn vô xem lại nhà không mà mình sợ vợ ổng ghen bậy bạ mắc công nên nói thôi không vào nữa.. phố phường đổi thay nhiều thương mại hơn, tấp nập hơn.. Nói chung mình đi lâu quá rồi, cảm giác cũng không còn bao nhiêu.  :kiss: :kiss: :kiss: Hug Hug

Còn Bee chẳng nhận ra được gì . Cứ ngớ ngẩn tò te 

Thời gian , ôi thời gian 
:nhongnheo:

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#19
(2021-02-15, 02:07 PM)Bee Wrote: Vậy Bee hát tặng bạn Coi bạn có thấy ấm áp mùa xuân không nha
Trải qua nhièu sóng gió , nhìn thấy rõ lòng người 
Từ khi gặp và làm bạn với bạn , Bee đã thấy mùa xuân 
Tặng riêng bạn ! 

https://data3.ikara.co/data2/recordings/...583040.mp3

Cúi đầu xuống lắng nghe.. đúng là... tiên hát.. mơ mơ màng màng...   Biggrin Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

Cám ơn bạn giáng trần hát cho mình nghe... bên đây dự tính là tuyết rơi từ 5pm đến 2am mà vì tiên bay xuống hát tuyết tan thành nước mưa luôn.. ehehehehehehehe


công nhận tiên Bee lợi hại quá
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#20
(2021-02-15, 02:09 PM)Bee Wrote: Bị ghiền , 

Bee thích coi phim lẻ khỏi bị ghiền phim mất ngủ sẽ xấu xí lắm

Becuoi Becuoi Becuoi

Mình cũng coi phim lẻ lẻ, mà cũng không thể coi hết được, mở lên phone xong rồi ngủ quên luôn  Biggrin
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#21
(2021-02-15, 02:30 PM)Bee Wrote: Còn Bee chẳng nhận ra được gì . Cứ ngớ ngẩn tò te 

Thời gian , ôi thời gian 
:nhongnheo:

Hug Hug Hug Nhiều khi mở YouTube có người quay lại cảnh quê cũ đó Bee.. 

Hồi xưa mình nói oizzzz, còn lâu mới tới 2020 vậy mà thoáng cái bây giờ là 2021
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#22
(2021-02-15, 10:24 PM)Quê Mùa Wrote: Cúi đầu xuống lắng nghe.. đúng là... tiên hát.. mơ mơ màng màng...   Biggrin Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

Cám ơn bạn giáng trần hát cho mình nghe... bên đây dự tính là tuyết rơi từ 5pm đến 2am mà vì tiên bay xuống hát tuyết tan thành nước mưa luôn.. ehehehehehehehe


công nhận tiên Bee lợi hại quá

Cám ơn anh Quê Mùa nghe Bee hát . 
Mấy hôm nay Bee đựọc Hưởng thụ thời tiết ấm . 

Còn bên Quê Mùa thì sao ? 
Khoẻ không ? Ấm hay lạnh ? Cần 1 cái ôm ấm áp không ?

Umbrella

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#23
(2021-02-15, 10:26 PM)Quê Mùa Wrote: Mình cũng coi phim lẻ lẻ, mà cũng không thể coi hết được, mở lên phone xong rồi ngủ quên luôn  Biggrin

Dạo này bận rộn làm việc nên không có coi phim 

Không có thời gian ăn luôn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#24
(2021-02-15, 10:28 PM)Quê Mùa Wrote: Hug Hug Hug Nhiều khi mở YouTube có người quay lại cảnh quê cũ đó Bee.. 

Hồi xưa mình nói oizzzz, còn lâu mới tới 2020 vậy mà thoáng cái bây giờ là 2021

Thời gian trôi qua thật mau . Ai bảo khi yêu thì thời gian qua mau . Bao năm nay Bee đã quên mất cảm giác yêu người ta mà thời gian qua cũng mau lắm, thấm thoát Bee quen biết anh Quê Mùa cũng đã hơn 10 năm

Đang suy nghĩ coi có nên hát bài : 10 năm tình cũ không ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Nói không muốn nghe là Bee hât liền

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply