Hope uiiiiii
#1
Cả 2 cùng già chân không vững làm sao leo nhà lầu .... thôi thì xây nhà mới nha nha nha 

Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#2
Ba Khờ đã khoẻ và được về nha rồi 

Khờ vui lắm 

Becuoi Becuoi Becuoi

Và con tim đã vui trở lại
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
Nụ cười vui vui xinh xinh Dịu ngọt

Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
Xuân khoe mai vàng đào đỏ

Lol Lol Lol

Tết Cali
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#5
banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Xuân đã về xuân đã về
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
(2021-01-31, 02:50 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cả 2 cùng già chân không vững làm sao leo nhà lầu .... thôi thì xây nhà mới nha nha nha 

Becuoi Becuoi Becuoi

Hôm nay vô đây kiếm bạn hiền, không thấy bạn hiền đâu, chắc lại biến, khi khác lại hiện ra, ta cũng cười ha hả.. 

2 đứa chơi trốn tìm, now you hide and I will too..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#7
(2021-02-12, 10:08 PM)Quê Mùa Wrote: Hôm nay vô đây kiếm bạn hiền, không thấy bạn hiền đâu, chắc lại biến, khi khác lại hiện ra, ta cũng cười ha hả.. 

2 đứa chơi trốn tìm, now you hide and I will too..  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Becuoi

Không phải vậy đâu , tớ có công chuyện không vào mạng đu giây điện được mà .

Bạn biết tìm tớ ở đâu mà .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
(2021-02-13, 08:36 AM)Bee Wrote: Becuoi

Không phải vậy đâu , tớ có công chuyện không vào mạng đu giây điện được mà .

Bạn biết tìm tớ ở đâu mà .

ờ thì tớ cũng mệt lám, vô kiếm bạn không thấy thì cũng biến cho lẹ, leo vô mùng coi phim ma ở YouTube ấy.. nhìu khi YouTube coi tớ hơn là tớ coi nó lun  love love love love
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#9
(2021-01-31, 03:08 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Xuân đã về xuân đã về

Xuân về cái con khỉ khô.. bên đây đông tuyết cả đống.. Xuân đâu mà xuân? nằm mơ à?  Biggrin Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#10
(2021-02-13, 08:50 PM)Quê Mùa Wrote: ờ thì tớ cũng mệt lám, vô kiếm bạn không thấy thì cũng biến cho lẹ, leo vô mùng coi phim ma ở YouTube ấy.. nhìu khi YouTube coi tớ hơn là tớ coi nó lun  love love love love

Bee cũng mê phim , dạo này làm như già rồi . ĐỔi sở thích . Hết thích đu mạng ,thích youtube mối ghê .

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Cheer Bee đang coi phim bánh mì ong ba màu 

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
(2021-02-13, 08:52 PM)Quê Mùa Wrote: Xuân về cái con khỉ khô.. bên đây đông tuyết cả đống.. Xuân đâu mà xuân? nằm mơ à?  Biggrin Becuoi

Xuân trong lòng xuân đi ra ,
Xuân trong trái tim xuân rộn ràng

Xuân trong lòng nhảy lam ba đa
Xuân trong máu xuân chảy về tim 

Becuoi Becuoi Becuoi

 Vừa xúc tuyết bạn vừa hát như vậy bảo đảm bạn sẽ thấy mùa xuân kề bên .

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
Bạn ơi ,

Bạn cho mình biết là mình bình thường hay không bình thùờng nhá ,

Hôm nay nhận được nhiều hình ảnh của căn nhà ở VN ngày xưa Beê ở , rồi hình những người hàng xóm bạn bè ngày xưa , Bee hông còn nhận ra ai , căn nhà ngày xưa cũng thay đổi không còn nhận rá . Tự nhiên nhớ những kỷ niệmrrồi bùn vớ vẩn .
Mình có phải bị gi khong ? Bạn có bao giờ có cảm gíác như thế không ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#13
(2021-02-14, 05:17 PM)Bee Wrote: Bee cũng mê phim , dạo này làm như già rồi . ĐỔi sở thích . Hết thích đu mạng ,thích youtube mối ghê .

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Cheer Bee đang coi phim bánh mì ong ba màu 

Coi rồi ngủ, khỏi cần type, khỏi cần ý kiến.. ahahahhahahahah
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#14
(2021-02-14, 05:20 PM)Bee Wrote: Xuân trong lòng xuân đi ra ,
Xuân trong trái tim xuân rộn ràng

Xuân trong lòng nhảy lam ba đa
Xuân trong máu xuân chảy về tim 

Becuoi Becuoi Becuoi

 Vừa xúc tuyết bạn vừa hát như vậy bảo đảm bạn sẽ thấy mùa xuân kề bên .

Becuoi

Không biết có thấy Xuân không chớ Đông thì chắc là có rồi...  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
#15
(2021-02-14, 10:06 PM)Bee Wrote: Bạn ơi ,

Bạn cho mình biết là mình bình thường hay không bình thùờng nhá ,

Hôm nay nhận được nhiều hình ảnh của căn nhà ở VN ngày xưa Beê ở , rồi hình những người hàng xóm bạn bè ngày xưa , Bee hông còn nhận ra ai , căn nhà ngày xưa cũng thay đổi không còn nhận rá . Tự nhiên nhớ những kỷ niệmrrồi bùn vớ vẩn .
Mình có phải bị gi khong ? Bạn có bao giờ có cảm gíác như thế không ?

Chắc là nhớ lại hồi xưa ở đó thôi.. Mình cũng vậy, mình về đến nhà hồi xưa, anh chủ nhà hỏi có muốn vô xem lại nhà không mà mình sợ vợ ổng ghen bậy bạ mắc công nên nói thôi không vào nữa.. phố phường đổi thay nhiều thương mại hơn, tấp nập hơn.. Nói chung mình đi lâu quá rồi, cảm giác cũng không còn bao nhiêu.  :kiss: :kiss: :kiss: Hug Hug
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply