Lượm Lặt Ngày Tết- Mâm cỗ ngày Tết
#31
(2021-02-02, 09:28 PM)Thuctinh Wrote: Đến đầu năm, chú Dạn đừng để thua các chú khác, dũng mạnh gan lên.


Yên tâm đi cháu. Chú có thua ai thì thua chứ hai tên kia chú ăn chắc luôn. Làm sao có cửa qua được chú Đạn? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chỉ sợ là sợ người ta không yêu lại mình thôi. Gì chứ nhận được một câu phũ phàng từ chối của họ mình đau lòng lắm luôn, có khi dám đập đầu vào gối tự tử luôn ah.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#32
(2021-02-02, 09:54 PM)Dan. Wrote: Yên tâm đi cháu. Chú có thua ai thì thua chứ hai tên kia chú ăn chắc luôn. Làm sao có cửa qua được chú Đạn? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chỉ sợ là sợ người ta không yêu lại mình thôi. Gì chứ nhận được một câu phũ phàng từ chối của họ mình đau lòng lắm luôn, có khi dám đập đầu vào gối tự tử luôn ah.

Becuoi

Em Hũ nói năm có 365 ngày thì tao thất tình hết 364 ngày rồi. Ngày duy nhất không thất tình chính là ngày ngậm miệng Lol

Reply
#33
Biết đâu ai kia đang mỏi mòn chờ mong xơ GAN, gan dạ lời tỏ tình của chú.
Reply
#34
(2021-02-02, 10:00 PM)Ech Wrote: Em Hũ nói năm có 365 ngày thì tao thất tình hết 364 ngày rồi. Ngày duy nhất không thất tình chính là ngày ngậm miệng Lol

 Hình như Ngậm miệng chưa đủ nên phải ...trói tay lại cho hết gỏ...mới đúng là :

 364 ngày thất tình và 1 ngày Tình thất trong tịnh thất Wink

Reply
#35
(2021-02-02, 06:01 PM)Dan. Wrote: Ở mấy nước khác thì sao tui không biết, chứ ở VN thời hiện tại thì tập tục thả 3 con cá chép xuống sông, hồ... trong ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp) rất thịnh hành, nhất là ở các khu vực phía Bắc, từ vĩ tuyến 17 trở ra. Có cả một ngành nghề kinh doanh về việc này.

Thường thì cách đây hơn ba tháng, người ta bắt đầu nuôi cá chép đỏ để dành cho lớn, được thu hoạch mang đi bán vào những ngày 20, 21 Âm lịch trở đi. Do việc cúng đưa ông Táo phải diễn ra trước 12 giờ trưa ngày 23 nên thường thì buổi sáng ngày hôm đó, khoảng 9 giờ người ta hay mang ba con cá chép đỏ ấy ra sông, ra kinh rạch, ra hồ nước... thả cho nó bơi đi, ba con hay 6 con hay là bội số của 3 thì tùy vào điều kiện của gia đình, hai Táo Ông và một táo Bà cỡi cá bay về trời chỉ cần 3 con là đủ, chắc cho thêm vài con đi theo để sơ-cua, phòng khi con mình cỡi nó mệt thì mấy ổng bả thay con khác đi cho lẹ vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sài Gòn hiện nay có nhiều gia đình người Bắc vào ở nên mang theo tập tục này, người Nam bắt chước theo nên cũng thả. Chứ trước kia thì người ta hay đốt một loại giấy vàng mã gọi là tên bay ngựa chạy, tức là cho ông bà Táo phi ngựa về chầu trời. Thường thì phải mua cho đủ hai bộ, một bộ đưa đi, một bộ rước về. Rước về là vào đêm 30 Tết, trùng với đêm cúng rước Ông Bà về ăn Tết cới con cháu. Vậy là ông bà Táo một năm được "nghỉ phép" 7 ngày ở trên trời, tha hồ có thời gian xả hơi, đi thăm mấy cô Tiên xinh đẹp ở trển, tha hồ ăn các thức ngon vật lạ, có khi còn tham gia hát karaoke với mấy Tiên ông, Tiên bà, Tiên cô luôn cho vui.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tui thì lúc trước vào ngày đó cũng bắt chước mua một bộ giấy tên bay ngựa chạy kèm một dĩa trái cây và một bịch thèo lèo c...t chuột về cúng đưa ổng bả đi, có điều đôi khi quên mưa bộ rước về nên có mấy năm ổng bả không về được, lang thang cù bát cù bơ cả năm, nhiều đêm đang ngủ cứ tưởng như có ai đó gõ vào đầu mình cái cốp kèm lời mắng mỏ, cái đồ hậu đậu, cho tụi tau đi luôn để một mình mày ở nhà quậy hả mậy...  vahidrk1 

Nói về những tập tục ngày Tết cũng nên nhắc lại một cái phong tục đặc biệt khác, đó là Khai bút đầu Xuân. Tức là sau đêm Giao Thừa trở đi, mình trịnh trọng ngồi vào bàn làm việc, trước mặt là một cuốn sổ tay mới, một cây viết, cũ mới không quan trọng, viết lên giấy những giòng chữ đầu tiên trong năm mới. Viết gì thì tùy mình, cứ nghĩ sao viết vậy, gởi đến ai cũng tùy mình. Gì chứ vụ này thì tui không bao giờ quên, năm nào cũng làm. Năm nay chắc cũng sẽ viết, và viết như vầy:

Em yêu, đầu năm đầu tháng, cho phép anh được yêu em nha, anh năn nỉ đó...

Nếu thấy vui vui, sẽ bỏ lên mời mọi người xem.  Rollin

  Ngày mai là Đưa ông Táo về Trời 23 tháng chạp.

 Mm thấy Mr. Đạn viết đúng y như người SG lúc trước.

Cúng đưa ông Táo về trời chỉ là Trái cây, Thèo lèo kẹo đậu phọng, hoa và ít giấy tờ vàng bạc....
Còn vụ thả cá chép là mới sau này thôi.
Hình như chỉ có Cúng 30 mới làm gà, thức ăn nhiều hơn

Còn bây giờ "phú quí sinh lễ nghĩa...tào lao", họ bày vẻ ra đủ thứ nhìn phát mệt....
...or lo lót ông Táo đừng báo cáo mấy chuyện xấu đã làm trong năm Lol Rollin

Reply
#36
(2021-02-03, 12:31 PM)Mimo Wrote:   Ngày mai là Đưa ông Táo về Trời 23 tháng chạp.

 Mm thấy Mr. Đạn viết đúng y như người SG lúc trước.

Cúng đưa ông Táo về trời chỉ là Trái cây, Thèo lèo kẹo đậu phọng, hoa và ít giấy tờ vàng bạc....
Còn vụ thả cá chép là mới sau này thôi.
Hình như chỉ có Cúng 30 mới làm gà, thức ăn nhiều hơn

Còn bây giờ "phú quí sinh lễ nghĩa...tào lao", họ bày vẻ ra đủ thứ nhìn phát mệt....
...or lo lót ông Táo đừng báo cáo mấy chuyện xấu đã làm trong năm Lol Rollin

Giờ thì cúng ông Táo còn có thêm cúng ông Công nữa chị. Chứ hồi xưa chỉ đơn giản là cúng đưa ông Táo thôi. Thường thì  đồ cúng giống như chị nói, đơn giản chỉ là dĩa trái cây, một đĩa thèo lèo kít chuột, bông vạn thọ và ít giấy tờ vàng bạc. Giờ thì người ta bày vẽ ra nhiều món hơn, có vụ thả cá chép, chè trôi nước và xôi đậu xanh. Mâm giỗ cúng có khi còn nhiều món ngon khác nữa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đêm 30 Giao Thừa người ta cúng rước Ông Bà về ăn Tết với con cháu, sẵn tiện rước ông Táo về lại luôn. Đặc biệt là mâm cúng đêm 30 phải có con gà, tuyệt đối không cúng vịt, sợ xui, sợ bị lẹt đẹt, chậm chạp cả năm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Một điều tui nhớ nhất ngày cúng ông Táo là trước đó, cả nhà phải xúm lại lau chùi cái bếp, nồi niêu song chảo phải mang đi rửa thật sạch, con nít tụi tui thường bị sai đi hốt tro và than của mấy cái ông lò, vừa làm vừa nghịch, quẹt lọ nghẹ lên mặt nhau, ông Táo thì sạch còn tụi tui thì dơ hầy. 

Đất lề quê thói, có kiêng có lành, ai tin thì làm, ai không tin thì thôi. Rồi thì thời gian cũng sẽ làm lãng quên nhiều tập tục xưa cũ, biết sao được. Đời mà.  Shy
Love is now or never...
Reply
#37
(2021-02-03, 01:44 PM)Dan. Wrote: Giờ thì cúng ông Táo còn có thêm cúng ông Công nữa chị. Chứ hồi xưa chỉ đơn giản là cúng đưa ông Táo thôi. Thường thì  đồ cúng giống như chị nói, đơn giản chỉ là dĩa trái cây, một đĩa thèo lèo kít chuột, bông vạn thọ và ít giấy tờ vàng bạc. Giờ thì người ta bày vẽ ra nhiều món hơn, có vụ thả cá chép, chè trôi nước và xôi đậu xanh. Mâm giỗ cúng có khi còn nhiều món ngon khác nữa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đêm 30 Giao Thừa người ta cúng rước Ông Bà về ăn Tết với con cháu, sẵn tiện rước ông Táo về lại luôn. Đặc biệt là mâm cúng đêm 30 phải có con gà, tuyệt đối không cúng vịt, sợ xui, sợ bị lẹt đẹt, chậm chạp cả năm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Một điều tui nhớ nhất ngày cúng ông Táo là trước đó, cả nhà phải xúm lại lau chùi cái bếp, nồi niêu song chảo phải mang đi rửa thật sạch, con nít tụi tui thường bị sai đi hốt tro và than của mấy cái ông lò, vừa làm vừa nghịch, quẹt lọ nghẹ lên mặt nhau, ông Táo thì sạch còn tụi tui thì dơ hầy. 

Đất lề quê thói, có kiêng có lành, ai tin thì làm, ai không tin thì thôi. Rồi thì thời gian cũng sẽ làm lãng quên nhiều tập tục xưa cũ, biết sao được. Đời mà.  Shy

 Hihihi....Mr.Đạn đúng là người cùng thời, cùng làng Sàigon....
 Giống y chang mấy vụ tập tục...Mm tưởng vụ rước Ông bà về ngày 30 là có nhà  Má Mm nói thôi chứ Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Đúng là vụ ông Công là sau này ở ngoài Bắc đem vô or TQ ...
Mà Mm nghĩ đơn giản ông Công là ông Thổ Công aka Thổ Địa aka ông ĐỊA.
Hỏng lẻ tết nhứt cứ cúng cho ông Táo nhà bếp, còn ông Địa ngồi canh ngay cửa trước canh nhà ...thì làm lơ sau được, nên gộp chung lại cũng tốt.

Nói thiệt ở Mỹ có cái bàn thờ ông bà là hên lắm rồi, đời sau này thì cũng mất dần luôn.

Reply
#38
Ai sẽ đưa đón ông Táo năm nay??

Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply
#39
(2021-02-02, 08:16 PM)Dan. Wrote: Rồi, chìu ý bạn, ngày 2/14 này mình tỏ tình với người ấy cho bạn và nhiều bạn khác khỏi thắc mắc nữa nha. Đợi đi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thiệt ra thì mình giỏi lắm cũng chỉ dừng lại ở mức thích và mến thui, bảo rằng yêu thì hơi quá một chút. Mà thích với mến thôi đã bảo mình tỏ tình cũng hơi khó cho mình. Tỷ như bạn và nhiều bạn nữ ở đây mình cũng rất thích và mến vậy. Chả nhẽ nhiêu đó mà kiu mình tỏ tình thì có nên hay không?. Như bạn chẳng hạn, mình mà tỏ tình với bạn chắc không còn cái răng ăn cơm luôn... 

Becuoi

Lựa ai để tập giọng trước bạn kg lựa, bạn lôi mình ra để tập dợt mần chi, bạn mà kg còn răng thì mình cũng bị phạt quỳ ba ngày vậy.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#40
(2021-02-03, 04:12 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lựa ai để tập giọng trước bạn kg lựa, bạn lôi mình ra để tập dợt mần chi, bạn mà kg còn răng thì mình cũng bị phạt quỳ ba ngày vậy.  Lol

Bạn yên tâm vụ này đi, ai chứ mình thì tướng công của bạn hoàn toàn tin tưởng, cho hát chung mà không cần xin phép luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Suy cho cùng thì bạn cũng là một trong những người mình thích nói chuyện cùng và rất quý mến mà. Có nhiều chuyện "kinh thiên động địa" mà chúng ta đã làm cùng nhau, có sao đâu hén. Làm gì cũng được, trừ cái vụ tỏ tình ra thôi. Phải hông ông tướng công kia ới ơi...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#41
Không biết cái ông "tướng công" có bị cận thị cộng với loạn thị cộng với cái gì thị hông mà lại giao trứng cho ác vậy cà? Rollin

Reply
#42
Hmm.... Nhớ mua thêm cho O/B Táo cái áo phao nữa ..... Vì năm nào Ngáp tui cũng thấy ...... cá thả xuống sông đại đa số là .... là chết ngắc .... Mà O/B Táo đang cỡi ..... mà cá chơi cái tình bơi ngửa thì ....... chắc bị lộn xuống nước rồi .... Vì vậy để chấc ăn thì ... mua thêm áo phao đễ lỡ O/B Táo không cỡi cá bay về trời .... thì chắc cũng có thể lội lại vào đất liền ...... mà đi về nhà.... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#43
(2021-02-03, 05:00 PM)Ech Wrote: Không biết cái ông "tướng công" có bị cận thị cộng với loạn thị cộng với cái gì thị hông mà lại giao trứng cho ác vậy cà?  Rollin

Ông ý có cặp mắt tinh đời lắm mài ơi, nhìn không trật phát nào luôn. Tau tuy có cái miệng loét choét vậy chứ hiền khô, khẩu xà tâm Phật mà lỵ.  Giao cho tau ba ngày ba đêm vẫn còn y nguyên, cái nào ăn được thì ăn, cái nào cúng thì cúng, thành tâm lắm luôn, không tin hỏi ổng đi thì biết.  Rollin

Phải hông ông tướng công úi ui....  Clap
Love is now or never...
Reply
#44
Những gian hàng bán đồ cúng đưa ông Táo về chầu Trời để bẩm báo tình hình trong một năm ở nhà bếp của mỗi nhà. Bông Vạn Thọ vàng được nhà vườn nhổ lên từng cây một, thường thì rất đều bông, được trồng và chăm sóc cho lớn từ cách đây vài tháng, đến ngày này thì đồng loạt được nhổ lên, giao cho thương lái để họ bỏ lại cho người bán lẻ ngoài chợ bán lại cho người dùng. Kế bên là những bọc giấy đựng giấy đốt dể đưa ông Táo, thường gọi là Tên bay ngựa chạy, năm nay có chế thêm một bộ riêng cho bà Táo. Mua một lần 2 bộ vừa ông vừa bà, một bộ đưa đi và một bộ rước về. Bên tay phải là những gói thèo lèo kít chuột, một gói chừng 6 cục, mua nhiều ít tùy hỉ, bày ra trên một cái dĩa nhỏ cho ông ý ăn lót dạ khi cưỡi cá bay về Trời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 20210203-083618.jpg]

[Image: 20210203-083625.jpg]

Những gian hàng bán cá trong chợ dịp này cũng nhân cơ hội bán thêm mấy con cá chép đỏ tý ty cho những ai muốn đưa ông bà Táo về Trời. Thuờng thì mỗi gia đình hay mua 3 con, nhiều tiền hơn thì mua 6, mua 9... Mua về sớm thì chưng trong thau, khi cúng thì bày ra một cái tô nhỏ chó nó bơi bơi lấy thảo, sau khi cúng xong họ mang ra sông hay hồ, kinh rạch rồi thả xuống. Anh Ngáp nói đúng, loại cá này vốn là loại cá nuôi để làm kiểng trong hồ cá cảnh, quen với nước sạch, nay mang thả ra mấy chỗ đó thì tỷ lệ ngủm cù đèo là hơi bị cao, thường thì làm mồi cho mấy con cá lớn ngoài đó thôi. Đời mà, chuyện cá lớn nuốt cá bé ở đâu mà không xảy ra?. 

[Image: 20210203-084538.jpg]

[Image: 20210203-084542.jpg]

Xin lỗi để được nói trước, chợ cá ở VN thì không thể nào sang trọng và sạch sẽ được nên nhìn có dơ cũng xin đừng trách nó. Cũng không nên quá lời để nhận xét về một tập tục đã có lâu đời của người dân VN, tin hay không thì tùy vào cảm nhận của bạn, nếu không tin xin đừng nặng lời. Tui chỉ bỏ hình lên để có tính chất tham khảo trong dịp Tết này thôi, coi cho vui cũng được, bởi cái tui muốn nói, dù đúng dù sai, dù dơ dù sạch thì đó cũng là một cách kiếm sống SẠCH SẼ nhất của những người nông dân và người dân VN thời nay. Họ đổ mồ hôi sôi nước mắt ra để trồng, để nuôi, để bán... suy cho cùng cũng chỉ để nuôi sống bản thân họ, gia đình họ, con cái của họ chứ không làm hại ai, thích thì mua, không thích cũng không ai kê súng vào đầu mà ép ai được.

Cảm ơn trước.
Love is now or never...
Reply
#45
Còn mấy chợ chồm hổm là vui lắm rồi, chứ ở VN giờ cũng toàn vô siêu thị.. Không có cái hương vị của chợ búa  như lựa hàng, trả giá....
 
À, chợ trời bên đây cũng thế, có cào chợ cá sống của Seattle cũng có mùi cá...
Mà cá hỏng tanh sao gọi là cá Lol 
 
Hình chợ của anh Đạn cũng có nền xi- măng sạch sẽ, có chổ còn đất bùn sình nữa kìa.

Thanks anh Đạn chịu khó chụp hình VN ...làm nhớ VN ghia. Tulip4

Reply