Sớ Táo Quân Tân Sửu 2021
(2021-01-26, 01:03 PM)LMS Wrote: Hahaha, thôi không bị gạt nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin

Lúc em nói xạo thì tin, lúc em nói thiệt lại không tin.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị Sầu là cái chi chi vậy ta?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-26, 01:03 PM)LMS Wrote: Hahaha, thôi không bị gạt nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin

Không thôi chị gửi em coi cho, cả ngày tháng năm sinh nữa em coi luôn Tử Vi ( em nghi chị có ... Thất Sát & Phá Quân thủ mệnh quá vì gặp ông nào cũng đòi chém nên em thấy ku Đạn vậy mà khôn xin làm em chị không lẽ chị nỡ lòng chém thằng em dễ thương. Chị nhận em làm em luôn nha  Wink )
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-26, 11:46 AM)Dan. Wrote: Sẵn gặp tác giả của phần lớn bài sớ ở đây, chị Mimo, tui xin thưa chuyện một chút.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chị có biết mấy bữa nay đầu óc của tui căng thẳng vì lo việc nước việc non không?. Lo nghĩ riết mà đâm ra lú lẫn, chuyện nọ xọ qua chuyện kia. Mới qua, buổi sáng bện tui là buổi chiều bên chị, sáng sớm tui vào thread này, mắt nhắm mổ, trông gà hóa cuốc, nhìn nick này mà tưởng nick kia, mừng húm, vội thoa mật ong dô miệng sẵn trớn chọc ghẹo chơi, chừng nhìn lại thấy ku Ếch nó la làng quá cỡ  tui mới biết là mình quote lộn tiệm, quê ơi là quê luôn. Shy

Ấy là vì phải tự đọc cái khúc sớ này của chị:


Không quên kể đến 
Anh chàng thứ ba
Ăn nói văn hoa
Nhưng mang họ Đạn
Đạn tình rắc rơi
Nợ tình réo gọi
Không biết lúc nào
Có người tương tư
Hận tình kiếp trước 
Ai mà lạng quạng
Đứng kế bên chàng
Coi chừng gặp nạn
Lạc đạn nửa chừng
Thiệt là hoạn nạn
Lào nhào chẳng tha 
Ôi thiệt oan gia
Oan gia ....cái mà.... oan gia...


Không có cái nỗi khổ nào hơn là tự lấy dao cắt cổ mình, thú thiệt tui đọc đến khúc đó mà nước mắt rơi lã chã, lệ đẫm đầm đìa, thu tới thu lui mấy chục lần, khăn ướt hết chục cái.  Crying-face4

Nhưng mà phải công nhận chị nói đúng, nhớ ngày xưa lúc mới vào đây chơi, em út được đâu hai đứa, mấy bà chị đâu cũng 4,5 người, mấy ông anh cũng vài người, bạn bè cũng 6, 7 người, cháu kêu bằng chú cũng một người, lại thêm một bà Má trẻ xinh xinh, cứ tường gia đình vậy là hạnh phúc lắm rồi, ấy vậy mà giờ ai cũng bỏ tui đi đâu hết, trơ trụi cũng chỉ một mình, buồn ơi là buồn...hic hic... Crying-face4

Đúng là oan ơi ông Địa... Phải là nợ tình thiệt như chị nói tui không ấm ức chút nào.

Becuoi

Nợ tình còn đó
Có bỏ đi đâu
Thôi chớ có sầu
Còn tình còn nợ
Là còn niềm vui
Chỉ có nổi sợ
Tình rủ áo đi
Nợ ai trả hết
Chỉ còn riêng ta
Ca bài tình phụ...
Tình phụ ....cái mà tình phụ...

Hahaha, lại bị chữ "tình phụ" của ông Ếch ám ảnh Lol Rollin

Reply
Tui lại phái phái cái khúc cũ kia hơn, kể ra nó cũng chân thật mà. Sự thật luôn là sự thật, sợ gì, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ sợ sét đánh trụi lũi râu ria thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-26, 01:53 PM)Dan. Wrote: Tui lại phái phái cái khúc cũ kia hơn, kể ra nó cũng chân thật mà. Sự thật luôn là sự thật, sợ gì, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ sợ sét đánh trụi lũi râu ria thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mấy câu trên viết cho vui chứ không phải cho Sớ nha ông Táo ơi...

Thôi G9999, đúng là 888 trên từng cây số mà quên đồng hồ đêm Wink

Reply
(2021-01-26, 01:21 PM)lãng Wrote: Không thôi chị gửi em coi cho, cả ngày tháng năm sinh nữa em coi luôn Tử Vi ( em nghi chị có ... Thất Sát & Phá Quân thủ mệnh quá vì gặp ông nào cũng đòi chém nên em thấy ku Đạn vậy mà khôn xin làm em chị không lẽ chị nỡ lòng chém thằng em dễ thương. Chị nhận em làm em luôn nha  Wink )

Giờ muốn biết tuổi chị Sầu luôn hén.

Có nên tin Đạn và Lãng không ta? Có nên tin bạn ông không Ếch? Suytu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sợ mai cả VB biết tuổi và mặt mình luôn  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Ếch là người thật thà có tiếng, chắc bạn nó tin được Becuoi

Reply
(2021-01-26, 01:10 PM)Dan. Wrote: Lúc em nói xạo thì tin, lúc em nói thiệt lại không tin.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chị Sầu là cái chi chi vậy ta?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tại vì chú Dạn hết uy tín, sư phụ hết niềm tin vào chú, lúc nào cũng làm sư phụ vui.

Tin em, các chú tốt với sư phụ lắm, nên cần cẩn thận.
Reply
(2021-01-26, 03:13 PM)LMS Wrote: Giờ muốn biết tuổi chị Sầu luôn hén.

Có nên tin Đạn và Lãng không ta? Có nên tin bạn ông không Ếch? Suytu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sợ mai cả VB biết tuổi và mặt mình luôn  Rollin Rollin

Em chỉ muốn coi Tử Vi cho chị thôi.

Không đến nỗi cả VB chứ, cao lắm là bán cho chỉ mình ông Vịt  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-26, 03:13 PM)LMS Wrote: Có nên tin Đạn và Lãng không ta? Có nên tin bạn ông không Ếch? Suytu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sợ mai cả VB biết tuổi và mặt mình luôn  Rollin Rollin

Nói thiệt với chị, cái hình bàn tay năm ngón chị vẫn kiêu sa đó có người trả cả triệu đòi mua lại mà em còn hông bán kìa. Nghèo tình yêu, nghèo tiền chứ không có nghèo uy tín đâu nha chị...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(Lâu lâu lấy gân, tự đề cao mình một chút cho thơm râu, chứ thiệt ra thì có tử tế gì đâu, một triệu tiền Việt thì từ chối cho oai, chứ một triệu tiền Mỹ ngu sao không bán?...  Rollin ).
Love is now or never...
Reply
Đấu giá bảo đảm có người trả lên tới vài triệu lận chú Dạn ơi.
Reply
(2021-01-26, 06:24 PM)Thuctinh Wrote: Đấu giá bảo đảm có người trả lên tới vài triệu lận chú Dạn ơi.

Vài triệu mà vài triệu tiền gì mới được chứ cháu?. Euro hay đô la mới xứng, chứ vài triệu tiền Việt thì đấu giá làm gì cho nó mệt?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nên nhớ, tiền không mua được chú, nếu nó ít....  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-01-26, 06:18 PM)Dan. Wrote: Nói thiệt với chị, cái hình bàn tay năm ngón chị vẫn kiêu sa đó có người trả cả triệu đòi mua lại mà em còn hông bán kìa. Nghèo tình yêu, nghèo tiền chứ không có nghèo uy tín đâu nha chị...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(Lâu lâu lấy gân, tự đề cao mình một chút cho thơm râu, chứ thiệt ra thì có tử tế gì đâu, một triệu tiền Việt thì từ chối cho oai, chứ một triệu tiền Mỹ ngu sao không bán?...  Rollin ).

Tình bạn giữa tao với mày đừng nói chuyện tiền bạc nhe? Rollin Gửi cho tao xem thử Lol

Reply
$$$$$$$$$. Mua được chú chưa?

Tình nào cũng không bằng tiền phải không chú Dạn.
Reply
(2021-01-26, 06:57 PM)Thuctinh Wrote: $$$$$$$$$. Mua được chú chưa?

Tình nào cũng không bằng tiền phải không chú Dạn.

Rollin Rollin
Hôm nay sư phụ bận quá, giờ rảnh rồi. Tỉnh Nhi múa gươm bảo vệ sư phụ sáng giờ mệt chưa?  Hug

Công nhận em Đạn thoa mật ong không kém 2 ông kia. Bàn tay chị ai chịu mua triệu $US chắc ông đó bị gì  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Thấy ông Ếch đang dụ coi free kìa  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply