Sớ Táo Quân Tân Sửu 2021
Đừng lo, đừng lo chú, sư phụ cũng muốn biết, là một cao thủ võ lâm vô địch như sư phụ mà bị em trai cưng mình gạt bao nhiêu lần và ra sao?

Ngủ không được vì suy nghĩ nên tặng quà gì cho sư phụ và các chú lấy lộc may mắn đầu năm.
Reply
Sư phụ cháu biết hết rồi. Khỏi lo cho bả nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế cháu đọc lời chúc Tết chưa?. Có lẽ đó là món quà tết quý giá với mấy chú đó.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
Có sư phụ, các chú cùng các ACE trong đây đọc đủ rổi, cháu cũng muốn lắm, nhưng không may mắn có giọng hay nên các chú thông cảm dùm.
Reply
@Đạn,

Mày đừng có ăn hiếp Tỉnh Nhi của chú Ếch đó nhe mạy Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-01-25, 07:55 PM)LMS Wrote: Đạn, chị nghỉ tới nicks khác  Rollin Rollin
Nói thật chứ chị cũng mong Sớ nhắc tới hết members đã tham gia tán, cãi lộn, đánh nhau, iêu nhau, hận nhau Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Thật ra chỉ để họ biết VB cám ơn sự góp mặt của họ trong thời gian qua, nhưng có lẽ là điều khó, vì đôi khi vì tế nhị và nhạy cảm.. 
Công nhận mình quá nhiều chuyện  Rollin

Giỡn thôi nha, ghét ew gì cũng vui hết  Rolling-on-the-floor-laughing4

 Yah, Mm cũng muốn nhắc hết các sự kiện xảy ra trong năm, tên các nicks...mà thiệt nhiều quá nhớ hổng hết 365 ngày chiến đấu ở VB nên chỉ nhớ một phần nào thôi, các bạn nào nhớ thì kể vô rồi mình add vào.

Hình như Sớ thiếu phần quan trọng là dịch Covid, anh QX thống kê số liệu, mọi người 888 vụ mask và no mask, quarantine...
Năm qua cũng là năm các members về đông vui... Cheer

Reply
(2021-01-26, 10:43 AM)Ech Wrote: @Đạn,

Mày đừng có ăn hiếp Tỉnh Nhi của chú Ếch đó nhe mạy  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hiếp đáp gì mài ơi, ai biểu Tỉnh nhi của mài gây chia rẽ tình chị em của tau, xúi chị Sầu mang tau ra xử tội hông thấy sao?.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhìn cái bộ dạng của mài là tau biết mày muốn cái gì rồi...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2021-01-25, 08:45 PM)Dan. Wrote: @Ếch:

Chuyện của mài đã vào sớ Táo Quân rồi, xem nè ku:

Số Ếch đơn côi
Vởn vẹn chỉ có
Mười một tri kỷ
Lâu lâu đếm lại
Hể thiếu một nàng
Là chàng mất ngủ
Ca luôn một tràng
Bài ca tình phụ
....................


Tau phải công nhận chị Mimo có cặp mắt tinh đời thiệt, nhìn là hiểu thấu tâm can của mài luôn, nói không sai chữ nào. Nhất là hai câu Lâu lâu đếm lại, Hễ thiếu một nàng.... nghe nó chân thật làm sao.

Becuoi

 Hổng dám "tinh đời đâu" Mr. Đạn ơi....Mm viết xong mà sợ ông Ếch vác chổi chà rượt...
mặc dù nói thiệt câu mà Mm đắc ý nhất mỗi lần đọc lại là thấy tức cười :

 Vởn vẹn chỉ có
Mười một tri kỷ
Lâu lâu đếm lại
Hể thiếu một nàng Wink
Là chàng mất ngủ
Ca luôn một tràng
Bài ca tình phụ...

Tìn phụ ...cái mà tìn phụ.... Lol Rollin Rollin

Reply
(2021-01-26, 11:39 AM)Mimo Wrote:  Hổng dám "tinh đời đâu" Mr. Đạn ơi....Mm viết xong mà sợ ông Ếch vác chổi chà rượt...
mặc dù nói thiệt câu mà Mm đắc ý nhất mỗi lần đọc lại là thấy tức cười :

Tìn phụ ...cái mà tìn phụ.... Lol Rollin Rollin

Tui biết, Mi mới Mò chỉ thích nhất là chọt tui thôi Lol

Reply
(2021-01-26, 11:07 AM)Mimo Wrote:  Yah, Mm cũng muốn nhắc hết các sự kiện xảy ra trong năm, tên các nicks...mà thiệt nhiều quá nhớ hổng hết 365 ngày chiến đấu ở VB nên chỉ nhớ một phần nào thôi, các bạn nào nhớ thì kể vô rồi mình add vào.

Hình như Sớ thiếu phần quan trọng là dịch Covid, anh QX thống kê số liệu, mọi người 888 vụ mask và no mask, quarantine...
Năm qua cũng là năm các members về đông vui... Cheer

Sẵn gặp tác giả của phần lớn bài sớ ở đây, chị Mimo, tui xin thưa chuyện một chút.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chị có biết mấy bữa nay đầu óc của tui căng thẳng vì lo việc nước việc non không?. Lo nghĩ riết mà đâm ra lú lẫn, chuyện nọ xọ qua chuyện kia. Mới qua, buổi sáng bện tui là buổi chiều bên chị, sáng sớm tui vào thread này, mắt nhắm mổ, trông gà hóa cuốc, nhìn nick này mà tưởng nick kia, mừng húm, vội thoa mật ong dô miệng sẵn trớn chọc ghẹo chơi, chừng nhìn lại thấy ku Ếch nó la làng quá cỡ  tui mới biết là mình quote lộn tiệm, quê ơi là quê luôn. Shy

Ấy là vì phải tự đọc cái khúc sớ này của chị:


Không quên kể đến 
Anh chàng thứ ba
Ăn nói văn hoa
Nhưng mang họ Đạn
Đạn tình rắc rơi
Nợ tình réo gọi
Không biết lúc nào
Có người tương tư
Hận tình kiếp trước 
Ai mà lạng quạng
Đứng kế bên chàng
Coi chừng gặp nạn
Lạc đạn nửa chừng
Thiệt là hoạn nạn
Lào nhào chẳng tha 
Ôi thiệt oan gia
Oan gia ....cái mà.... oan gia...


Không có cái nỗi khổ nào hơn là tự lấy dao cắt cổ mình, thú thiệt tui đọc đến khúc đó mà nước mắt rơi lã chã, lệ đẫm đầm đìa, thu tới thu lui mấy chục lần, khăn ướt hết chục cái.  Crying-face4

Nhưng mà phải công nhận chị nói đúng, nhớ ngày xưa lúc mới vào đây chơi, em út được đâu hai đứa, mấy bà chị đâu cũng 4,5 người, mấy ông anh cũng vài người, bạn bè cũng 6, 7 người, cháu kêu bằng chú cũng một người, lại thêm một bà Má trẻ xinh xinh, cứ tường gia đình vậy là hạnh phúc lắm rồi, ấy vậy mà giờ ai cũng bỏ tui đi đâu hết, trơ trụi cũng chỉ một mình, buồn ơi là buồn...hic hic... Crying-face4

Đúng là oan ơi ông Địa... Phải là nợ tình thiệt như chị nói tui không ấm ức chút nào.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2021-01-26, 11:46 AM)Dan. Wrote: Nhưng mà phải công nhận chị nói đúng, nhớ ngày xưa lúc mới vào đây chơi, em út được đâu hai đứa, mấy bà chị đâu cũng 4,5 người, mấy ông anh cũng vài người, bạn bè cũng 6, 7 người, cháu kêu bằng chú cũng một người, lại thêm một bà Má trẻ xinh xinh, cứ tường gia đình vậy là hạnh phúc lắm rồi, ấy vậy mà giờ ai cũng bỏ tui đi đâu hết, trơ trụi cũng chỉ một mình, buồn ơi là buồn...hic hic... Crying-face4

Đúng là oan ơi ông Địa... Phải là nợ tình thiệt như chị nói tui không ấm ức chút nào.

Becuoi

Cái này gọi là cờ đến tay phải phất, tình đến tay phải iu liền, để lâu nó... nguội Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-01-26, 11:44 AM)Ech Wrote: Tui biết, Mi mới Mò chỉ thích nhất là chọt tui thôi  Lol

Chọc cho ông Ếch cười cho đở mất ngủ vì...tìn Cheer

Reply
(2021-01-26, 06:50 AM)Dan. Wrote: Không biết cháu Tỉnh thức khuya hay dậy sớm đây nữa?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Muốn kiếm chiện để chia lìa tình chị em của chú hả cháu?. Không phải là chuyện dễ đâu nha. Tình chị em của chú và sư phụ cháu đời đời bền vững, keo sơn gắn bó không thể nào rứt ra được đâu cháu ơi. Chuyện chú gạt sư phụ cháu chỉ là chuyện vui thôi, như có lần chú vào đây xạo xạo là biết coi chỉ tay đoán tình duyên gia đạo cạo da đầu, ai dè chỉ tin thiệt, gởi hình bàn tay của chỉ, bàn tay phải theo đúng sách nam tả nữ hữu nữa mới ghê, nhờ coi giùm. Nhìn tấm hình mà chú muốn cắn lưỡi luôn vì biết gì đâu mà coi, dành phải khai thiệt là em nói xạo đó chị ơi, bả cười quá trời, hên là không ăn cốc lên đầu.  Rollin

Còn vài chuyện khác nữa, chưa dám kể ra, sợ mất linh, sợ bả giận thiệt thì thì chú hết đường nhờ vã những chuyện lớn sau này...   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trời, sao hôm đó em Đạn không nói biết coi tướng mặt, là chị Sầu đã gửi nguyên cái mặt mộc vô rồi, uổng ghê Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin 

Tỉnh Nhi dạy sư phụ phải làm sao với chú Đạn?    Winking-face4 Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-01-26, 11:07 AM)Mimo Wrote:  Yah, Mm cũng muốn nhắc hết các sự kiện xảy ra trong năm, tên các nicks...mà thiệt nhiều quá nhớ hổng hết 365 ngày chiến đấu ở VB nên chỉ nhớ một phần nào thôi, các bạn nào nhớ thì kể vô rồi mình add vào.

Hình như Sớ thiếu phần quan trọng là dịch Covid, anh QX thống kê số liệu, mọi người 888 vụ mask và no mask, quarantine...
Năm qua cũng là năm các members về đông vui... Cheer

Yeah, Sầu biết là khó nhớ hết mọi chuyện  Biggrin Thumbs-up4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-01-26, 12:32 PM)LMS Wrote: Trời, sao hôm đó em Đạn không nói biết coi tướng mặt, là chị Sầu đã gửi nguyên cái mặt mộc vô rồi, uổng ghê Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin 

Tỉnh Nhi dạy sư phụ phải làm sao với chú Đạn?    Winking-face4 Lol

Chỉ tay thì em không biết coi thiệt, chứ tướng mặt thì em rành. Biết coi nhân trung cao hay thấp thì hậu vận sẽ ra sao, nhìn cặp mắt biết tương lai, nhìn cái lỗ tai biết giàu nghèo mà. Giờ chị cứ gởi đi, bảo đảm coi liền.  Shy
Love is now or never...
Reply
(2021-01-26, 12:39 PM)Dan. Wrote: Chỉ tay thì em không biết coi thiệt, chứ tướng mặt thì em rành. Biết coi nhân trung cao hay thấp thì hậu vận sẽ ra sao, nhìn cặp mắt biết tương lai, nhìn cái lỗ tai biết giàu nghèo mà. Giờ chị cứ gởi đi, bảo đảm coi liền.  Shy

Hahaha, thôi không bị gạt nữa  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply