Sớ Táo Quân Tân Sửu 2021
Ghét nhau thì dễ nói, chứ iu nhau mà nói lạng quạng coi chừng... đánh ghen Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-01-25, 07:55 PM)LMS Wrote: Đạn, chị nghỉ tới nicks khác  Rollin Rollin
Nói thật chứ chị cũng mong Sớ nhắc tới hết members đã tham gia tán, cãi lộn, đánh nhau, iêu nhau, hận nhau Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Thật ra chỉ để họ biết VB cám ơn sự góp mặt của họ trong thời gian qua, nhưng có lẽ là điều khó, vì đôi khi vì tế nhị và nhạy cảm.. 
Công nhận mình quá nhiều chuyện  Rollin

Giỡn thôi nha, ghét ew gì cũng vui hết  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chị nghĩ tới ai, kề lỗ tai nói nhỏ em nghe được hông?. Hông nói là em đoán tùm bậy tùm bạ nhưng trúng tùm lum tà la rồi la làng lên cho mọi người nghe cho coi... Thật ra thì cái việc viết sớ là đóng góp chung của mọi người mà. Như đã nói là em gom hết ở đây về lọc lại rồi chia cho hai bạn kia đọc phụ, chứ em mà có khả năng viết sớ vui vui là em cũng làm rồi. Cái gì chứ vụ này thì em dở thiệt tình, làm có một khúc ngắn vui vui thôi mà sai vần sai viếc tùm lum kia kìa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có một cái em giống chị, luôn coi những việc như tám chuyện, cãi lộn, đánh nhau, yêu nhau, hận nhau... như ở trên cuối cùng cũng chỉ là chuyện vui thôi, không quan trọng, cũng là một cách biểu lộ cá tính riêng biệt ở đây thôi. Hơn thua nhau là ở ngoài đời kìa, chứ hơn thua nhau ở đây thì được cái gì nhỉ?.  Shy

@Cô Bella: Chuyện tui viết gì hay chọc ghẹo ai chắc chắn không lan quyên đến cô đâu.  Smiling-face-with-halo4 
Tui viết gì thì tự tui chịu trách nhiệm mà. Mong cô đừng quá quan trọng nó lên là tốt rồi.
Love is now or never...
Reply
(2021-01-25, 08:02 PM)Ech Wrote: Ghét nhau thì dễ nói, chứ iu nhau mà nói lạng quạng coi chừng... đánh ghen  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mài cứ sợ như vậy riết hèn chi bị uýnh ghen sảng, uýnh ghen lầm hoài cũng phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nào thử làm gan, vào đây la làng, tui chỉ yêu có người đ.ó.ó.ó.ó... thôi coi sao. Dám hông?. Mài dám là tau dám theo luôn ah...  Rollin

@: Sorry cô Bella. Sáng sớm mắt nhắm mắt mở, tui nhầm cái post đó là của bạn Đường.  Rollin
Love is now or never...
Reply
Giỡn thôi Đạn ơi, cho qua phà  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-01-25, 08:23 PM)Dan. Wrote: Hôm nào thử làm gan, vào đây la làng, tui chỉ yêu có người đ.ó.ó.ó.ó... thôi coi sao. Dám hông?. Mài dám là tau dám theo luôn ah...  Rollin

Sao không thách tau mài  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-25, 08:23 PM)Dan. Wrote: Mài cứ sợ như vậy riết hèn chi bị uýnh ghen sảng, uýnh ghen lầm hoài cũng phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nào thử làm gan, vào đây la làng, tui chỉ yêu có người đ.ó.ó.ó.ó... thôi coi sao. Dám hông?. Mài dám là tau dám theo luôn ah...  Rollin

@: Sorry cô Bella. Sáng sớm mắt nhắm mắt mở, tui nhầm cái post đó là của bạn Đường.  Rollin

Với mày chỉ có một người thì dễ, với tao thì biết kêu tên ai rồi bỏ tên ai? Rollin

Reply
(2021-01-25, 08:30 PM)Ech Wrote: Với mày chỉ có một người thì dễ, với tao thì biết kêu tên ai rồi bỏ tên ai? Rollin

Bởi vậy nó mới thách mày. Ngày xưa thì tứ mã phanh thây bây giờ mày có 11 cô mỗi cô cầm 1 cái gì đó thể cầm được của mày để kéo thì mày ... chớt chắc  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-25, 08:29 PM)LMS Wrote: Giỡn thôi Đạn ơi, cho qua phà  Rolling-on-the-floor-laughing4

Biết chị nói giỡn cho vui mà, chứ chị yêu ai, thích ai, ghét ai em rành sáu câu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng biết chắc, chị thương thằng em của chị nhứt trên đời, vì thương nó nên không đề phòng nó, luôn tin tưởng nó, nên bị nó gạt cho mấy lần luôn....   Rollin

(2021-01-25, 08:30 PM)lãng Wrote: Sao không thách tau mài  Lol

Chuyện của mài thì rõ như ban ngày, con nít nó còn biết huống chi tau.  Tết này chuyện của mài tau cho lên bàn mỗ luôn, chờ mà xem đi ku...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(2021-01-25, 08:30 PM)Ech Wrote: Với mày chỉ có một người thì dễ, với tao thì biết kêu tên ai rồi bỏ tên ai? Rollin


Thấy chưa, cái tật đa đoan, nhỏ không tha, già không bỏ hèn chi suốt ngày cứ than khổ, chui xuống giếng la khóc hoài, nhờ ánh trăng Như Biển, Cát Nhu... nói hộ lòng mình hoài. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
@Ếch:

Chuyện của mài đã vào sớ Táo Quân rồi, xem nè ku:

Số Ếch đơn côi
Vởn vẹn chỉ có
Mười một tri kỷ
Lâu lâu đếm lại
Hể thiếu một nàng
Là chàng mất ngủ
Ca luôn một tràng
Bài ca tình phụ
....................


Tau phải công nhận chị Mimo có cặp mắt tinh đời thiệt, nhìn là hiểu thấu tâm can của mài luôn, nói không sai chữ nào. Nhất là hai câu Lâu lâu đếm lại, Hễ thiếu một nàng.... nghe nó chân thật làm sao.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
Đâu mà tệ vậy mậy Rollin

Reply
(2021-01-25, 08:37 PM)Dan. Wrote: Biết chị nói giỡn cho vui mà, chứ chị yêu ai, thích ai, ghét ai em rành sáu câu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng biết chắc, chị thương thằng em của chị nhứt trên đời, vì thương nó nên không đề phòng nó, luôn tin tưởng nó, nên bị nó gạt cho mấy lần luôn....   Rollin

Ủa, chị bị gạt nữa hả?  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Hôm nay sư phụ vẫn yêu đời và vẫn khoẻ như ngày nào.

Chú Dạn gạt sư phụ mấy lần luôn,  rộng lượng bỏ qua cho chú Dạn sao sư phụ?
Reply
(2021-01-26, 12:42 AM)Thuctinh Wrote: Hôm nay sư phụ vẫn yêu đời và vẫn khoẻ như ngày nào.

Chú Dạn gạt sư phụ mấy lần luôn,  rộng lượng bỏ qua cho chú Dạn sao sư phụ?

Không biết cháu Tỉnh thức khuya hay dậy sớm đây nữa?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Muốn kiếm chiện để chia lìa tình chị em của chú hả cháu?. Không phải là chuyện dễ đâu nha. Tình chị em của chú và sư phụ cháu đời đời bền vững, keo sơn gắn bó không thể nào rứt ra được đâu cháu ơi. Chuyện chú gạt sư phụ cháu chỉ là chuyện vui thôi, như có lần chú vào đây xạo xạo là biết coi chỉ tay đoán tình duyên gia đạo cạo da đầu, ai dè chỉ tin thiệt, gởi hình bàn tay của chỉ, bàn tay phải theo đúng sách nam tả nữ hữu nữa mới ghê, nhờ coi giùm. Nhìn tấm hình mà chú muốn cắn lưỡi luôn vì biết gì đâu mà coi, dành phải khai thiệt là em nói xạo đó chị ơi, bả cười quá trời, hên là không ăn cốc lên đầu.  Rollin

Còn vài chuyện khác nữa, chưa dám kể ra, sợ mất linh, sợ bả giận thiệt thì thì chú hết đường nhờ vã những chuyện lớn sau này...   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Chào chú Dan, chú khoẻ không?

Còn vài chuyện khác nữa, chưa dám kể ra, sợ mất linh, sợ bả giận thiệt thì thì chú hết đường nhờ vã những chuyện lớn sau này...   [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]

Chú đã nói tới vậy nên kể tiếp, không khéo sư phụ hiểu lầm còn giận hơn đó, nhân dịp cuối năm có bí mật gì, chú nên bật mí cho hết, cháu cam đoan sư phụ sẽ vui, sau này chú nhờ chuyện lớn gì, cũng đều dễ dàng.
Reply
(2021-01-26, 07:20 AM)Thuctinh Wrote: Chào chú Dan, chú khoẻ không?

Còn vài chuyện khác nữa, chưa dám kể ra, sợ mất linh, sợ bả giận thiệt thì thì chú hết đường nhờ vã những chuyện lớn sau này...   [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]

Chú đã nói tới vậy nên kể tiếp, không khéo sư phụ hiểu lầm còn giận hơn đó, nhân dịp cuối năm có bí mật gì, chú nên bật mí cho hết, cháu cam đoan sư phụ sẽ vui, sau này chú nhờ chuyện lớn gì, cũng đều dễ dàng.

Không được đâu là không được đâu cháu. Chưa được phép của chị ấy mà nói ra là bả ký đầu ah.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm nay dậy sớm hén. Ngủ hổng được hén?. Có tem sự gì kể cho chú nghe với?.  Shy
Love is now or never...
Reply