Chương Trình Tết Tân Sửu 2021 🧨🧨 🐃🐃
(2021-01-29, 08:54 PM)Ech Wrote: Nói trước nhé, hát trùng không sao nhe, tại mình đâu biết trước ai ca bài gì. Chủ yếu là vui. Chứ tui hát có một bài mà không cho tui đăng, tui... ăn vạ đó Rollin

Rollin Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Vui tặng chú Ech, sư phụ, các chú và mọi người, còn mới. 

[Image: 63-D03-A47-1-C4-D-4-A89-BD49-9898602690-FC.jpg]
Reply
(2021-01-30, 11:43 AM)TeaOla Wrote: Rollin Rollin

Xin hỏi, cô Chè cười tức là cho phép phải không ạ? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-01-30, 11:46 AM)Ech Wrote: Xin hỏi, cô Chè cười tức là cho phép phải không ạ?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tao thì đang muốn xin hình mái tóc hay đôi mắt, nụ cười của ai đó làm banner để cho bài Xuân ca thêm rạng rỡ mà chưa được  Rolling-on-the-floor-laughing4  .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Muốn thì tao chụp hình tao, tao cho Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-01-30, 11:51 AM)Ech Wrote: Muốn thì tao chụp hình tao, tao cho  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rollin Cho đi tao bán lại cho những người "hận" mày.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Có ai hát bài thiên duyên tiền định, tui cho hình bàn tay tui làm banner Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-01-30, 12:09 PM)LMS Wrote: Có ai hát bài thiên duyên tiền định, tui cho hình bàn tay tui làm banner Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin

Vậy bà gửi hình bàn tay cho tui đi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-01-30, 11:50 AM)lãng Wrote: Tao thì đang muốn xin hình mái tóc hay đôi mắt, nụ cười của ai đó làm banner để cho bài Xuân ca thêm rạng rỡ mà chưa được  Rolling-on-the-floor-laughing4  .

Mới lục lại trong đống hình cũ, thấy có hai tấm hình này, tặng mài. Biết là mài xin người khác, nhưng có cho cũng chắc gì đồng ý để mài làm banner, đúng hông?. Thôi có thể xài tạm tấm này.

Chuẩn bị cho việc chụp hình:

[Image: P2196496.jpg]

Mình chụp ké luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: P2196500.jpg]
Love is now or never...
Reply
(2021-01-30, 12:23 PM)Dan. Wrote: Mới lục lại trong đống hình cũ, thấy có hai tấm hình này, tặng mài. Biết là mài xin người khác, nhưng có cho cũng chắc gì đồng ý để mài làm banner, đúng hông?. Thôi có thể xài tạm tấm này.

Biết đâu được mài, nhiều khi mùa Xuân về để lòng người cũng độ lượng và từ tâm thêm hơn thì sao Wink ?

Cô nhỏ trong hình nhìn mộc mạc dễ thương. Cám ơn mài, ít ra không như gã kia làm tau cụt hứng thì thôi Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-01-30, 12:11 PM)Ech Wrote: Vậy bà gửi hình bàn tay cho tui đi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hahaha, thôi không dám  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-01-30, 12:53 PM)LMS Wrote: Hahaha, thôi không dám  Rollin

Bắt được quả tang chị Sầu không giữ lời nhe Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vì ở trên chị vừa cmt ai hát bài Thiên Duyên tiền Định thì chị cho hình bàn tay để làm banner  Rolling-on-the-floor-laughing4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-01-30, 01:13 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Bắt được quả tang chị Sầu không giữ lời nhe Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vì ở trên chị vừa cmt ai hát bài Thiên Duyên tiền Định thì chị cho hình bàn tay để làm banner  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chị nói giỡn, bộ có thiệt ai hát sao Rollin Rollin

Bàn tay chị xấu lắm. Xin rút lời lại  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Cuối cùng thì cũng chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết rồi. Thời gian qua cũng nhanh thiệt, cứ Xuân đến Xuân đi, Xuân về gieo thương nhớ, Xuân qua để tôi chờ... Lời bài hát "Đón Xuân này nhớ Xuân xưa" mà tui sắp hát trong chương trình Tết luôn gợi cho mình biết bao nhiêu là kỷ niệm... Tui thích bài này bởi nó nói lên sự mâu thuẫn trong suy nghĩ, trong mơ ước của con người, chưa đến thì mong chờ cho nó nhanh đến, khi nó đến rồi thì nó gieo cho mình một sự thương nhớ, mong cho nó qua lè lẹ đi, nhưng khi nó đi rồi thì lại mong nó đến tiếp, ngộ ghê.

Có một thời gian tui coi việc nó đến như một cơn ác mộng, sợ quá đến mức lấy mấy câu thơ trong bài thơ Xuân của Chế Lan Viên để diễn tả cho cái tâm trạng của mình:

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu?,
Mang chi Xuân đến gợi thêm sầu.
Với tôi tất cả đều vô nghĩa,
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau.

Ai đâu trở lại mùa Thu trước,
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?.
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo Xuân sang...

nghe mà sầu bi bò xừ hén?. 

Bởi biết làm sao được khi một chiều giáp Xuân, tiếng xe dừng trước cổng, em khệ nệ xách vào nhà tui một chiếc thùng to trong có cái microwave, vừa khóc vừa bảo, anh phải có cái này dùng để hâm lại đồ ăn cho tiện, khỏi cho vào nồi hâm, nó còn có thể dùng để nấu mỳ gói cũng rất tiện, cứ làm như thế này, thế này nè... Đố bà con, gặp trường hợp ấy, mọi người có nhớ được cái lời dặn dò trước lúc chia tay vĩnh viễn kia không?. Ai nhớ được chắc chắn là giỏi hơn tui gấp nhiều lần rồi, tui thì chịu thua luôn.  Smiling-face-with-halo4

Thôi kể lể nhiêu đó cho vui thôi, kể nhiều mắc công thiên hạ nhảy vào rủa cũng mệt. Vietbest mình giờ hết là chỗ để kể lể ba cái chuyện tâm tình, tình cảm bốn phương trời ta về đây chung vui rồi, kể chuyện vui cũng bị nói, kể chuyện buồn lại càng bị nói nhiều hơn, chẳng biết đâu mà lần, sợ luôn. Ký ức của một con người luôn bao gồm những cái vui và những cái buồn, thiết nghĩ ai ai cũng có hết, nhưng hoài niệm về nó thì nên giữ cho kỹ chút, vui quá hay buồn buồn mang ra nói ở đây có ngày nát mặt bầm mình, chả có hay ho gì...   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chắc nhiều bạn ở đây chưa có cái cảm giác canh nấu bánh tét bánh chưng đêm 29 hay chiều 30 Tết như tui hén. Chẳng có gì sướng cho bằng việc ngồi thức cả đêm với nhau, ăn bánh, uống trà đàn hát cho nhau nghe, lâu lâu nạnh hẹ nhau việc thêm củi vào lò, châm nước vào thùng bánh. Chuyện đó thường giao cho mấy tên con trai làm, buổi tối còn vui vì có sự tham gia của mấy em con gái, cười đùa rôm rã, giữa khuya mấy ẻm xúm nhau đi ngủ, còn lại mấy tên con trai vừa hết hứng vừa làm biếng nạnh hẹ nhau hoài, cũng may còn có mấy người già thừa biết tật xấu của mình, ra vào thêm nước thêm củi chứ không tiêu luôn nồi bánh.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: P2136222.jpg]

[Image: P2280114.jpg]
Love is now or never...
Reply
Đạn, hồi nãy đứng rửa chén, chị có nghỉ qua mình chưa bao giờ được diễm phúc có kỷ niệm nấu bánh tét như vậy. Ngày Tết trong tuổi thơ của chị vui vì có 1 đại gia đình to lớn. Bà nội lớn nhất, thêm 10 người em và con cháu, nên những ngày Tết, nhà ông bà nhộn nhịp vui lắm, (căn nhà chị nhờ em chụp hình dùm). 
Kỷ niệm Tết của chị vẫn là những ngày Tết ấu thơ hạnh phúc ấm áp. Tulip4
Sau 75 thì tan tác hết  Disappointed-face4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply