GỬI
#31
(2021-03-12, 05:07 PM)Thuctinh Wrote: Nằm mơ giữa ban ngày.

Có ai nói mê Tỉnh Nhi đâu mà lên tiếng vậy ta? Becuoi

Reply
#32
(2021-03-12, 05:07 PM)Thuctinh Wrote: Nằm mơ giữa ban ngày.

Hahaha, mấy ông tự tin thấy ớn phải không Tỉnh Nhi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin

Hai thầy trò mình đi chung, yeah banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#33
(2021-03-12, 05:28 PM)LýMạcSầu Wrote: Hahaha, mấy ông tự tin thấy ớn phải không Tỉnh Nhi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin

Hai thầy trò mình đi chung, yeah banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Thấy quá ớn luôn, mấy ông có nhận ra không vậy? Tears-of-joy-smiley-emoticon

Được đi chung cùng sư phụ, TN quá vui. banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#34
(2021-03-12, 05:18 PM)Ech Wrote: Có ai nói mê Tỉnh Nhi đâu mà lên tiếng vậy ta?  Becuoi

Tại sư phụ thấy ớn vì có ai quá tự tin.
Reply
#35
(2021-03-12, 05:36 PM)Thuctinh Wrote: Tại sư phụ thấy ớn vì có ai quá tự tin.

Úi bả nói cái mồm thôi mà, nhiều khi khoái thí mồ Rollin Mà hổng chừng Tỉnh Nhi cũng đang khoái trong bụng, phải hông ta? Biggrin Vụ này hỏi Vịt là rành nhất Rollin

Reply
#36
(2021-03-12, 05:49 PM)Ech Wrote: Úi bả nói cái mồm thôi mà, nhiều khi khoái thí mồ  Rollin Mà hổng chừng Tỉnh Nhi cũng đang khoái trong bụng, phải hông ta?  Biggrin Vụ này hỏi Vịt là rành nhất  Rollin

TN khoái và còn rất vui, vì có người tự tin quá, làm thầy trò TN mỉm cười vui cuối tuần, tội nghiệp ghê ai đó luôn.
Reply
#37
Heart 
(2021-03-12, 04:36 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bên này có 2 nhà thờ VN, là nhà thờ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở vùng south Atlanta và nhà thờ Các thánh tử đạo VN ở NorthEast của Atlanta. Nếu cần biết thêm về nhà thờ các thánh từ đạo Atlanta thì mình có thể giúp thêm chút ít vì lúc trước có tham gia trong nhóm chủ chốt, cầm đầu...  Face-with-rolling-eyes4


Please

Thankyou A.V.  Cho MI hoi "vô nhiễm nguyên tội " la Sao a.V? Vay la a.V o trong ca doan khi xua ?
Reply
#38
Hôm nay tướng Ech làm dáng dễ thương hơn tí, mấy ngày qua kểu dáng Ech nằm thấy ghét.
Reply
#39
(2021-03-12, 07:13 PM)Thuctinh Wrote: Hôm nay tướng Ech làm dáng dễ thương hơn tí, mấy ngày qua kểu dáng Ech nằm thấy ghét.

Thôi đừng có khen, anh ngại lắm Lol

Reply
#40
Anh cố làm duyên thêm nhe, chú Vịt thương hơn.
Reply
#41
(2021-03-12, 07:17 PM)Ech Wrote: Thôi đừng có khen, anh ngại lắm Lol

Hôm bữa này nằm phơi bụng ra có người muốn nhéo. Hôm nay mày lắc ... phao câu không biết có ai muốn làm chi không ta  Lol .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#42
(2021-03-12, 07:20 PM)lãng Wrote: Hôm bữa này nằm phơi bụng ra có người muốn nhéo. Hôm nay mày lắc ... phao câu không biết có ai muốn làm chi không ta  Lol .

Tao nghĩ chắc đã có người nghĩ đến chuyện đá một phát vào đít chu chu đó Rollin

Reply
#43
Sư phụ đang luyện công, gom đủ nội công, dùng sức đá một cái.
Reply
#44
(2021-03-12, 07:30 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Làm sao hỏng thương Ếch được chứ? Tui thèm hắn ta từ lâu rồi....

 Nói tới vấn đề ếch chắc ai chưa từng trải nghiệm thì chưa biết nhe....! Lúc nhỏ, tui đi soi ếch, gặp cơn mưa đầu mùa thì ếch bắt cặp...! Bình thường mình soi nó chít mịa, đèn rọi là nó nhảy, phải dùng chỉa mà đâm... Khi nó bắt cặp, thì thấy thương luôn, Bắt 1 lần 2 con....Cho dù có lở tay rớt xuống vẫn chụp lại được như lượm cục đất....

 Cá lóc và chuột đồng cũng vậy ...Tui từng trải nghiệm cơn mưa đầu mùa cá lóc nhảy lên bờ cho minh bắt mõi tay...Còn chuột đồng thì chạy từ đất nẽ lên chụp thấy mà ham luôn..... Tuổi trẻ tui bị đi đày nên trải nghiệm nhiều thứ mà người bình thương sẽ hỏng bao giờ biết được.... Trùn hổ mùa nước lụt  thì cạnh bờ sông, xuống quơ 1 cái là lượm 1 nắm, con nào con nấy bằng con lịch....Đem về nhà cho vịt ăn chít mịa mấy con vịt luôn...

Còn nhiều nữa....

Please

Thấy ông kể những chuyện vậy ham quá, cuộc đời tui boring bỏ mẹ, có muốn kể cũng không có gì để kể!!!

Reply
#45
Chú Vịt có vớt cá linh không?
Reply