Anh Đạn
#31
Đạn,

Đừng bận tâm vào đàn bà sẽ giãi quyết tất cả vấn đề!

Chào luôn  Hello
#32
Phim không có đàn bà không có hay.. dù đẹp dù xấu cũng có tí dính vô cho nó thêm phần rắc rối kkkkkkkkkkkk

Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#33
Đang ở chỗ làm, ko đọc hết bà con nói gì, Vân chỉ đọc 1 post của Hope và Mm

Vân nói lẹ rồi chạy đi làm tiếp 


Vân cám ơn 2 bạn đã hiểu Vân .. Nhưng không thể nào giải thích cho anh Đạn nghe . vì sao ?

TỐI QUA, VÂN MỚI BIẾT CHUYỆN NÀY, BÂY GIỜ KIẾM LẠI HÌNH NHƯ ẢNH XÓA RỒI 



ANH ĐẠN NGHĨ .. ẢNH LIKE AI , THÌ VÂN CHỐNG ĐỐI .. CHÍNH VÌ VẬY MÀ TRONG ĐẦU ẢNH ĐƯA DULAN VÀO CÂU CHUYỆN, CHỨ VÂN NÀO CÓ NGHĨ TỚI DULAN KHI MỞ CÁI THREAD ĐÂU


VÂN CHỈ MUỐN NÓI VỚI ẢNH VÀ TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI 

- ANH LIKE AI, VÂN KHÔNG CARE, CHƯA BAO GIỜ CHỐNG ĐỐI HAY MÓC MÉO GÌ ANH CẢ 

- ANH CÓ QUYỀN LIKE TỰ DO, I DON'T CARE WHATSOEVER 




- CÒN CHUYỆN NICK ANH .. PLEASE ĐỪNG BAO GIỜ NÓI CÂU VÌ CÔ MÀ TUI THẾ NÀY THẾ KIA


anh lớn hơn Vân, anh làm, chịu trách nhiệm, đừng bao giờ cho Vân cái vinh dự vì Vân mà anh thế này thế kia cho đã, rồi xắn quần lên chữi Vân tá lã .. làm mất đi hình ảnh đẹp của anh

RỒI ĐỪNG NÓI .. TẠI CÔ , TUI LÀM MẤT HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA TUI
#34
(2021-01-14, 12:58 PM)Hope Wrote: Anh cũng dễ thương quá ha.. nên mọi người thích mang anh ra chọc ghẹo.. 

Không biết có ai có suy nghĩ giống tui hông chứ tui thấy nếu 1 người quan tâm ai đó đặc biệt hơn người khác thì tình cảm và phần xử lý việc cũng sâu sắc hơn vì mình quá sức bảo vệ cái người đó để người đó không bị thiệt thòi, hoặc hư mất, tui không biết phải giải thích sao, trong tiếng Mỹ hiểu đơn giản là "too personal" nó dẫn đến tình trạng là mâu thuẫn. Có lẽ chị TV quan tâm anh 1 cách đặc biệt nên liên lạc hoài như vậy. 

Làm người ác khó lắm.. không dễ đâu.. cứ nhìn mấy diễn viên đóng vai ác xong ra đường bị người ta ghét là biết rồi..

Dễ thương hay dễ ghét nó cũng tùy nhận định của người khác bạn Hope ơi. Đừng nghĩ là tui dễ thương, bởi tui cũng tự nhận mình cũng chả tốt lành gì, nhất là trong những việc vừa rồi. Nhưng nói tui đang cố để hoàn thiện mình mà trở thành một người dễ thương thì có thể đúng.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng chữ too personal bạn dùng thì có vẽ đúng. Như có lần tui kể chuyện vui, chở vợ chồng người bạn gái đi từ Đà Nẵng ra Quảng Bình, ngồi sau mà cứ làm như ngồi lái, hết kiu tui bẽ bên này đến bẽ bên kia, chuẩn bị tránh cái này cái kia, nói liên tu bất tận không cho miệng kịp kéo da non, bực mình quá phải tấp vào lề đường xuống bảo, ngon thì leo lên lái đi coi sao?. Không lài được tì ngồi im cho người ta lái, chót chét cái mõ kiểu đó ai mà lái cho được. Thế là im luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khai thiệt luôn, sau này tui quen cũng khá nhiều bạn gái từ bên ấy về, nhưng nói thiệt 10 cô hết 9 cô mắc cái tật "nói nhiều" như này, thành thật như vậy không biết đụng chạm ai không chứ xin thề đó là sự thật. Cũng xin nói thêm, tui cũng thuộc loại khoái nghe nhiều hơn nói, cũng thích người "nói nhiều" lắm chứ. Nhưng cũng tùy cách nói, nói mà như lệnh cho người khác phải tuân theo khác với kiểu nói nhiều chuyện linh tinh trên trời dưới đất, nghe vui vui, nghe lọt lỗ tai, nghe nửa chừng mình ngủ khò khò cũng tốt mà.

Becuoi
Love is now or never...
#35
Nói tóm lại là mấy hôm nay ảnh buồn bực vì ảnh đọc chị 8888 bên lsv.. và ảnh không muốn chị email ảnh nói chuyện lung tung nữa.. 

Ảnh thì chữ nghĩa nhiều.. mà chị thuộc hạng chậm tiêu.. cho nên khỏi cần giải thích nữa.  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#36
(2021-01-14, 01:25 PM)tuyetvan Wrote: Đang ở chỗ làm, ko đọc hết bà con nói gì, Vân chỉ đọc 1 post của Hope và Mm

Vân nói lẹ rồi chạy đi làm tiếp 


Vân cám ơn 2 bạn đã hiểu Vân .. Nhưng không thể nào giải thích cho anh Đạn nghe . vì sao ?

TỐI QUA, VÂN MỚI BIẾT CHUYỆN NÀY, BÂY GIỜ KIẾM LẠI HÌNH NHƯ ẢNH XÓA RỒI 



ANH ĐẠN NGHĨ .. ẢNH LIKE AI , THÌ VÂN CHỐNG ĐỐI .. CHÍNH VÌ VẬY MÀ TRONG ĐẦU ẢNH ĐƯA DULAN VÀO CÂU CHUYỆN, CHỨ VÂN NÀO CÓ NGHĨ TỚI DULAN KHI MỞ CÁI THREAD ĐÂU


VÂN CHỈ MUỐN NÓI VỚI ẢNH VÀ TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI 

- ANH LIKE AI, VÂN KHÔNG CARE, CHƯA BAO GIỜ CHỐNG ĐỐI HAY MÓC MÉO GÌ ANH CẢ 

- ANH CÓ QUYỀN LIKE TỰ DO, I DON'T CARE WHATSOEVER 




- CÒN CHUYỆN NICK ANH .. PLEASE ĐỪNG BAO GIỜ NÓI CÂU VÌ CÔ MÀ TUI THẾ NÀY THẾ KIA


anh lớn hơn Vân, anh làm, chịu trách nhiệm, đừng bao giờ cho Vân cái vinh dự vì Vân mà anh thế này thế kia cho đã, rồi xắn quần lên chữi Vân tá lã .. làm mất đi hình ảnh đẹp của anh

RỒI ĐỪNG NÓI .. TẠI CÔ , TUI LÀM MẤT HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA TUI

- Cô bảo tôi xóa là xóa cái gì?. Tôi chẳng có xóa cái gì hết, nếu có chắc đó cũng là việc của Mod, tui không biết.

- Tui thì cần gì phải đẹp với cô, ngược lại là khác, tui đang tạo ra cái hình ảnh thật xấu với cô để cô né tui như né cùi tui càng mừng mà.

Giờ cô trả lời thẳng cho câu hỏi của tôi, cô có muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây chưa?. Nếu muốn thì tui im trước, còn nếu không, cứ tự nhiên nói tiếp, tôi hầu cô tới bên luôn.  Cho cô chọn.
Love is now or never...
#37
(2021-01-14, 01:29 PM)Dan. Wrote: Dễ thương hay dễ ghét nó cũng tùy nhận định của người khác bạn Hope ơi. Đừng nghĩ là tui dễ thương, bởi tui cũng tự nhận mình cũng chả tốt lành gì, nhất là trong những việc vừa rồi. Nhưng nói tui đang cố để hoàn thiện mình mà trở thành một người dễ thương thì có thể đúng.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Riêng chữ too personal bạn dùng thì có vẽ đúng. Như có lần tui kể chuyện vui, chở vợ chồng người bạn gái đi từ Đà Nẵng ra Quảng Bình, ngồi sau mà cứ làm như ngồi lái, hết kiu tui bẽ bên này đến bẽ bên kia, chuẩn bị tránh cái này cái kia, nói liên tu bất tận không cho miệng kịp kéo da non, bực mình quá phải tấp vào lề đường xuống bảo, ngon thì leo lên lái đi coi sao?. Không lài được tì ngồi im cho người ta lái, chót chét cái mõ kiểu đó ai mà lái cho được. Thế là im luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Khai thiệt luôn, sau này tui quen cũng khá nhiều bạn gái từ bên ấy về, nhưng nói thiệt 10 cô hết 9 cô mắc cái tật "nói nhiều" như này, thành thật như vậy không biết đụng chạm ai không chứ xin thề đó là sự thật. Cũng xin nói thêm, tui cũng thuộc loại khoái nghe nhiều hơn nói, cũng thích người "nói nhiều" lắm chứ. Nhưng cũng tùy cách nói, nói mà như lệnh cho người khác phải tuân theo khác với kiểu nói nhiều chuyện linh tinh trên trời dưới đất, nghe vui vui, nghe lọt lỗ tai, nghe nửa chừng mình ngủ khò khò cũng tốt mà.

Becuoi

Ở trên đây không ai khui ra được cái nỗi lòng bực bội của anh mà chị TV khui ra vậy là người ta cũng giỏi ra phết rồi.. công nhận không? 

chớ để trong bụng năm tháng còn mệt hơn.. đấy làm người ác có dễ đâu..  Biggrin

Chắc tại vui mừng quá nên nói nhiều chớ không nói thì các bác lại bảo chúng em khinh khỉnh phát ghét nũa  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#38
(2021-01-14, 01:39 PM)Dan. Wrote: - Cô bảo tôi xóa là xóa cái gì?. Tôi chẳng có xóa cái gì hết, nếu có chắc đó cũng là việc của Mod, tui không biết.

- Tui thì cần gì phải đẹp với cô, ngược lại là khác, tui đang tạo ra cái hình ảnh thật xấu với cô để cô né tui như né cùi tui càng mừng mà.

Giờ cô trả lời thẳng cho câu hỏi của tôi, cô có muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây chưa?. Nếu muốn thì tui im trước, còn nếu không, cứ tự nhiên nói tiếp, tôi hầu cô tới bên luôn.  Cho cô chọn.

2 người cãi nhau mắc cười quá.. hahahahahahahhaah  Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#39
Sẳn đây tui cũng gửi gấm 1 message cho bà TuyetVan: giửa tui và bà chưa bao giờ là bạn thân, bạn tri kỷ hay là cái con khỉ khô gì đại loại như thế hết. Bà đừng có gửi PM cho tui đòi nói chuyện này chuyện nọ, giải thích này giải thích nọ. Tui đã làm vờ không thèm trả lời, còn gửi email cho Đạn nhắn tin cho tui nữa. Tui không muốn nói chuyện riêng tư gì với bà hết. Period.

#40
(2021-01-14, 01:32 PM)Hope Wrote: Nói tóm lại là mấy hôm nay ảnh buồn bực vì ảnh đọc chị 8888 bên lsv.. và ảnh không muốn chị email ảnh nói chuyện lung tung nữa.. 

Ảnh thì chữ nghĩa nhiều.. mà chị thuộc hạng chậm tiêu.. cho nên khỏi cần giải thích nữa.  Biggrin

Đính chánh lại một tý nha bạn Hope, chuyện bên kia tui đọc lâu rồi, biết cái việc nói xấu ấy lâu rồi mà tui im, không nói gì hết. Cũng chẳng nhắc lại làm gì vì ngại người ta biết nhiều, ảnh hưởng đến người khác. Nhưng vì bị thúc ép nên tui mới đành lòng mang link qua để chứng minh thôi. Còn chuyện bực (không hề buồn) vì cô này thì như đã nói, nhiều chuyện khác và xảy ra lâu rồi chứ không phải chỉ mới vài hôm đây đâu bạn. 

Dĩ nhiên cái chuyện Like gì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ xíu trong nhiều chuyện lớn khác, cô ta lại có tính hay khai thác mấy cái nhỏ nhặt để quên đi mấy cái chuyện lớn khác thì tui cũng không lạ gì. Và không cần giải thích chi cho mắc công.
Love is now or never...
#41
Anh nghĩ Vân cãm thấy VINH QUANG khi anh nói TẠI CÔ MÀ TUI BỎ NICK TUI à??


Xin lỗi anh, Vân cãm thấy BỨC XÚC thì đúng hơn 


Vân có chỉa súng, ép dầu ép mở anh bỏ nick không? 

NEVER, TỰ CHÍNH ANH QUYẾT ĐỊNH 

XONG RỒI THÌ SAO, ANH VẪN LÀ ANH 

CHỨ ANH CÓ LÀ NGƯỜI KHÁC ĐÂU 

NẾU CŨNG LÀ ANH, VỚI NICK KHÁC, THÌ CHẲNG KHÁC GÌ ANH THAY ÁO .. CHỨ KHÔNG PHẢI MẮC MỚ GÌ TẠI VÂN CẢ

ANH CÓ HIỂU KHÔNG?
#42
(2021-01-14, 01:46 PM)Ech Wrote: Sẳn đây tui cũng gửi gấm 1 message cho bà TuyetVan: giửa tui và bà chưa bao giờ là bạn thân, bạn tri kỷ hay là cái con khỉ khô gì đại loại như thế hết. Bà đừng có gửi PM cho tui đòi nói chuyện này chuyện nọ, giải thích này giải thích nọ. Tui đã làm vờ không thèm trả lời, còn gửi email cho Đạn nhắn tin cho tui nữa. Tui không muốn nói chuyện riêng tư gì với bà hết. Period.

Hóa ra mài cũng là "nạn nhân" nữa hả?.  Thế mà trước giờ tau chỉ nghĩ có mỗi mình mình.  Cheer
Love is now or never...
#43
Chuyện lớn là gì, anh nói đi

Để coi chuyện lớn của anh thiệt sự là gì 

Cứ nói tọat ra đi, Vân không sợ đâu
#44
Tui cũng yêu cầu bà TV là đừng Chỉ vì bà gởi PM cho những người khác đều bị từ chối hay bị chửi thì cũng đừng bao giờ có ý nghĩ.... Cho dù chỉ là chút tẹo trong đầu là gởi PM cho tui đó nhe...

Xin lổi ! Tui hỏng giỡn thì khó chịu quá.  Rollin

Please
[Image: Signature.gif]
#45
(2021-01-14, 01:51 PM)Dan. Wrote: Hóa ra mài cũng là "nạn nhân" nữa hả?.  Thế mà trước giờ tau chỉ nghĩ có mỗi mình mình.  Cheer

Tao đến khổ. Tao post cái hình trong 1g1t. Bả tưởng cái hình đó nói đến bả!! trời ạ, bả có gì của tao mà tao phải gửi gấm message đến bả? Tao viết một đoạn văn, bả cũng nghĩ tao viết về bả. trời ạ, bả cứ tưởng bả là tri kỷ của tao hay sao đó. Khổ thân tao ghê đi. Tao tốt với tất cả mọi người, chứ có riêng tư gì với bả đâu, trời ạ!!!