Hmm..... Cái vườn là vườn của ta.....
#91
Anh NR ơi, cho em một tí ..

Có nhiều posts anh chỉ cách lặc lá cây Mai trước 45 ngày trước tết. Mà em thấy mùa Đông 2 chậu Mai của em lá chuyển vàng rồi lá cũng rụng hết luôn, vậy đâu cần phải lặc gì đâu anh Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn tại sao 1 chậu mai lá lớn gấp mấy lần chậu kia, có phải do em tưới nước nhiều? Vậy mà cũng 2 năm cây Mai còn sống được khí hậu trên đây🙏
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#92
(2021-10-14, 12:04 PM)TeaOla Wrote: Anh NR ơi, cho em một tí ..

Có nhiều posts anh chỉ cách lặc lá cây Mai trước 45 ngày trước tết. Mà em thấy mùa Đông 2 chậu Mai của em lá chuyển vàng rồi lá cũng rụng hết luôn, vậy đâu cần phải lặc gì đâu anh Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn tại sao 1 chậu mai lá lớn gấp mấy lần chậu kia, có phải do em tưới nước nhiều? Vậy mà cũng 2 năm cây Mai còn sống được khí hậu trên đây🙏

Chậu mai có lá lớn  kia chắc nó cảm nhận được tình yêu của Tea nên nó mới sống tươi sống tốt hơn các cây mai khác đó Tea.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#93
(2021-10-14, 12:08 PM)TTTT Wrote: Chậu mai có lá lớn  kia chắc nó cảm nhận được tình yêu của Tea nên nó mới sống tươi sống tốt hơn các cây mai khác đó Tea.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mấy chậu cây khác cũng vậy, lá cây lớn hơn bình thường rất nhiều, em cũng thường tưới nước, nhiều khi hơi nhiều cũng ngũm luôn Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#94
Ở SJ có chổ nào bán mấy hòn non bộ, nước chảy róc rách như vậy không anh NR? 

[Image: 44342034-F4-D2-45-F1-8-E5-B-7-D8521036184.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#95
Hmm..... Đang làm chuyện người lớn..... tí nữa vào trả lời..... Hahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...

Ps.... Làm chuyện người lớn..... cần phải nghe, suy nghĩ, trả lời, có thể phải hành động chân và tay, vv...... Nói cách khác là...... là đang ngồi họp.... Hahahahahahahahahaha.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#96
(2021-10-14, 12:04 PM)TeaOla Wrote: Anh NR ơi, cho em một tí ..

Có nhiều posts anh chỉ cách lặc lá cây Mai trước 45 ngày trước tết. Mà em thấy mùa Đông 2 chậu Mai của em lá chuyển vàng rồi lá cũng rụng hết luôn, vậy đâu cần phải lặc gì đâu anh Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn tại sao 1 chậu mai lá lớn gấp mấy lần chậu kia, có phải do em tưới nước nhiều? Vậy mà cũng 2 năm cây Mai còn sống được khí hậu trên đây🙏

Hmm..... Người ở xứ lạnh sướng ở chỗ là không phải lặt/bứt lá...... Còn nguời ở xứ ấm mà lá mai không bị rụng thì mới phải lặc/bứt lá...... Thường thường người ta để cây ở ngoài thì phải vặt lá trước 45 ngày để rồi khi Tết gần về thì bưng vào nhà thì cây hoa mai sẽ đâm nụ và ra bông........ Làm biếng thì ..... lặt/bứt lá trước 15 ngày rồi bưng vào nhà liền ..... thì nó cũng ra bông...... Hahahahahahahahaha.....

Khi rễ cây mai bắt đầu chịu bám đất thì cây sẽ khỏe ra, lá cũng lớn hơn, cây cũng mau lớn hơn.... khi rễ nó chưa chịu bám đất thì cây sẽ nhỏ, lá sẽ ốm và cây không mau lớn được......... Còn tưới nước nhiều thì canh sẽ dài ra hay là từ mắt lá này qua mắt lá kia sẽ dài ra.

Cây mai nay cũng có khi lạ...... là chết nguyên 1 cành luôn...... nếu gốc và rễ nó còn tốt thì nó sẽ lại đâm nhánh mởi...... Loại cây mai này là mai vàng chiếu thủy/địa .... Nói cách khác khi nó nở hoa thì hoa quay xuống phía dưới, loại này chịu lạnh rất giỏi.... Còn những loại mai vàng khác thì .... hay dễ bị chết vào mùa lạnh.....

Về phần hòn non bộ ..... Thì hồi trước thì biết nhưng họ đã dẹp tiệm rồi.... Ở đây người VN hay tự làm theo ý mình chứ ít ai đi mua... Nêu nghiên cứu trong youtube để mà làm..... Vì những thứ này cũng tương đối dễ làm..... Muốn làm lớn hay nhỏ cũng được mà.... Nếu được dùng lava rock..... tuy nó hơi bén nhưng nó tương đối nhẹ, dễ đục, đễ cắt, và nó cũng dễ làm cho rong rêu mọc trên nó..... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#97
(2021-10-14, 02:26 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Người ở xứ lạnh sướng ở chỗ là không phải lặt/bứt lá......     Còn nguời ở xứ ấm mà lá mai không bị rụng thì mới phải lặc/bứt lá......      Thường thường người ta để cây ở ngoài thì phải vặt lá trước 45 ngày để rồi khi Tết gần về thì bưng vào nhà thì cây hoa mai sẽ đâm nụ và ra bông........      Làm biếng thì .....  lặt/bứt lá trước 15 ngày rồi bưng vào nhà liền .....  thì nó cũng ra bông......   Hahahahahahahahaha.....  

Khi rễ cây mai bắt đầu chịu bám đất thì cây sẽ khỏe ra, lá cũng lớn hơn, cây cũng mau lớn hơn....  khi rễ nó chưa chịu bám đất thì cây sẽ nhỏ, lá sẽ ốm và cây không mau lớn được.........     Còn tưới nước nhiều thì canh sẽ dài ra hay là từ mắt lá này qua mắt lá kia sẽ dài ra.

Cây mai nay cũng có khi lạ......  là chết nguyên 1 cành luôn......     nếu gốc và rễ nó còn tốt thì nó sẽ lại đâm nhánh mởi......     Loại cây mai này là mai vàng chiếu thủy/địa ....  Nói cách khác khi nó nở hoa thì hoa quay xuống phía dưới, loại này chịu lạnh rất giỏi....     Còn những loại mai vàng khác thì ....  hay dễ bị chết vào mùa lạnh.....  

Về phần hòn non bộ .....  Thì hồi trước thì biết nhưng họ đã dẹp tiệm rồi....  Ở đây người VN hay tự làm theo ý mình chứ ít ai đi mua...     Nêu nghiên cứu trong youtube để mà làm.....   Vì những thứ này cũng tương đối dễ làm.....   Muốn làm lớn hay nhỏ cũng được mà....    Nếu được dùng lava rock.....  tuy nó hơi bén nhưng nó tương đối nhẹ, dễ đục, đễ cắt, và nó cũng dễ làm cho rong rêu mọc trên nó.....  Until then ....   Good Luck...

Nếu tháng 2/1 năm sau Tết thì khoảng giữa tháng 12 anh lặt lá cây Mai?

Em thấy cây Mai lá chuyển màu, rụng lá nhưng đâu có hết, chắc phải lặt như anh nói. Đầu tháng 12 em lặt được rồi phải ko?

Nếu bên em lạnh thì có cần để đèn kế bên để giúp cây ấm hơn không?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#98
Costco ở Sacto tháng này không có bán cây gì hết, thiệt buồn ghê Crying-face4
Tháng 12 hay 1 tuyết rơi là khỏi chạy đi xa.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#99
(2021-10-23, 11:29 PM)TeaOla Wrote: Nếu tháng 2/1 năm sau Tết thì khoảng giữa tháng 12 anh lặt lá cây Mai?

Em thấy cây Mai lá chuyển màu, rụng lá nhưng đâu có hết, chắc phải lặt như anh nói. Đầu tháng 12 em lặt được rồi phải ko?

Nếu bên em lạnh thì có cần để đèn kế bên để giúp cây ấm hơn không?

Hmm.... Nếu để nó ở ngoài thì giữa tháng 12 thì lặt .... còn làm biếng thì đợi 15 ngày trước Tết lặt và bưng nó vào nhà .... thì nó cũng nở bông.....

Đúng chừng nào lạnh rồi nóng.... nóng rồi lại lạnh nhiều ngày thì cây mai mới rụng gần như là hết lá..... Nếu nó không rụng hết thì .... thì phải chịu khó lặt.....


(2021-11-02, 10:49 PM)TeaOla Wrote: Costco ở Sacto tháng này không có bán cây gì hết, thiệt buồn ghê Crying-face4
Tháng 12 hay 1 tuyết rơi là khỏi chạy đi xa.

Hmm.... Tháng này chưa có .... đợi tới tháng 2-3 thì sẽ có.... Ở SJ thì chắc tháng giêng là có bông cúc và cây tắc rồi..... Nhưng cũng phải coi ..... thời buổi Cô Vít khó mà nói trước được..... Có gì sẽ hù hú sau..... Until then ... Good Luck...

Ps... Hmm.... điệu này phải tập hù hú..... không thôi không có hơi để mà hù với hú...... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....   Gần giữa mùa Thu rồi ... lá vàng cũng bay lất phất....  Cho ta biết là chuẩn bị thu hoạch vài lần cuối cùng rồi đóng cửa vườn.....  

1 Loại ớt, không nhớ là loại nào nữa........
[Image: uc?id=1IU8FnLbY1gRbCYBi0SwOo0MveVHsDXaq]

Thêm 1 loại ớt nhiều màu....
[Image: uc?id=14rBhfbi0W4rjq25iD1nTQRURVO1CVwLx]

Thanh toán 1 chậu sả......
[Image: uc?id=14gbaqetylihboHmvfNfVmMR3O3upFqZW]

Lột vỏ, cắt lá, cắt đuôi ....   còn bao nhiêu đây....  đem đi rửa sạch cắt làm 3 bỏ ziplok gallon freezer bỏ ngăn đá ăn từ từ....
[Image: uc?id=1eRaX5gK14f19f_BcCQUaXLrX3aF51EVf]

Hồng đủ loại.....  lớn có, nhỏ có, vừa vừa cũng có.....
[Image: uc?id=1dbsare6p5ShTMhL26N7lqdE30MmcqxVQ]

Năm nay hạn hán ....  chỉ có bao nhiêu đây bơ....  số còn lại còn bé như ngón tay cái.... chắc cũng còn mà không thấy tụi nó trốn ở đâu.....  Hahahahahahaha...
[Image: uc?id=1skbNh8y_gnyVN_FHD0BAa11t_dKByfDr]

Hoa dâm bụt ....  nụ của nó có thể phơi hay sấy khô làm trà ...  còn không dùng nấu ăn, nó có mùi vị chua....
[Image: uc?id=1SCM-0r9tlZAWNj3LBbyDNRhy5nGTG-dz]

Hoa tím ...  hoa của cây củ kiệu.....
[Image: uc?id=1PdGlySVvWxMfk1yfuPtsEEJEjPAv-jRN]

Chanh yuzu...  Loại chanh này bên nhật hay dùng để pha nước chanh uống.... chanh này vỏ rất thơm nhưng ít nước và nhiều hạt....  Hahahahahahaha...
[Image: uc?id=1OP-uunT4_WHId1WhErzDpz8tjpvdVOYl]

....  Xong rồi.... mùa Đông chỉ có vậy thôi .....  Until then ....  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Anh Ngapruoi vui lòng cho chi hỏi ... loại lan này tên gì ... chi mua chợ trời không có tag ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...

[Image: cayLan.jpg]
Reply
(2021-11-22, 03:53 AM)schi Wrote: Anh Ngapruoi vui lòng cho chi hỏi ... loại lan này tên gì ... chi mua chợ trời không có tag ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...

Xoá bỏ bớt hình....

Hmm.... Tên chính xác thì không biết được vì nó có rất nhiều tên tuỳ theo giống có ghép hay không... Nhưng tên chung của nó là lan dendro hay là dendrobrium orchid.

Cây hoa này đẻ cây con từ những mắt lá trên thân cây..... người chuyên môn thì họ sẽ cắt 1 nhành già trong bụi cây lan này .... để nằm ngang trên đất gỗ (loại đất trồng lan)..... tưới và giữ ẩm cho nhánh thân cây đó, để từ đó thân cây sẽ đẻ thêm cây con.... Người chưa không chuyên môn thì .... lâu lâu thân cây cũng đẻ ra cây con như thường, chỉ có cái là không biết chừng nào nó đẻ cây hay đẻ nhánh....

Thường thường nó đâm mầm nhánh bông hay mầm cây con ..... thì khó mà biết được khi nó mới bắt đầu đâm mần... nhưng nếu là mầm cây con thì mầm đó sẽ mập, sẽ to hơn, lùn hơn và sẽ đâm lá liền trong vòng 1-2 tuần.... còn nhánh bông thì sẽ ôm hơn và sẽ không có ra lá, nhưng nó cũng sẽ có mắt lá..... Ngoài ra cũng có loại ra bông sát liền thân cây từ mỗi mắt lá là 1 cái bông.....

Chắc chỉ có vậy thôi .... Lan này trông cũng dễ ... cứ nhìn thây cây mà thấy tròn tròn và có đường sọc chạy dọc thân cây không sâu là tưới đủ nước.... nếu thân bị ốm đi và những đường sâu chạy dọc theo thân hiện ra rõ hay lún sâu .... thì coi chừng đã bị thiếu nước rồi ....

Và vì lá phía dưới rụng thân càng ngày càng cao .... thì có người gọi là lan tre .... nhưng thiệt ra lan tre là 1 loại lan khác..... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Dạ cám ơn Anh bày luôn cách growing & propagation orchid ...  Thanks-sign-smiley-emoticon ...
Reply
(2021-11-22, 01:05 PM)schi Wrote: Dạ cám ơn Anh bày luôn cách growing & propagation orchid ...  Thanks-sign-smiley-emoticon ...

Hmm.... Không có chi ..... và cũng không có gì .... chia sẻ được cái gì thì chia ..... Mà chia sẻ là 1 chuyện nhỏ, còn trồng được hay không là 1 chuyện lớn..... vì phải nói đại đa số cây lan đều có cách trồng khác nhau, gây giống hơi khác nhau.... chỉ có vài điểm chung là nước, phân, nhiệt độ..... Và phải mất nhiều thời giờ vì mỗi loại cần chăm sóc tương đối hơi khác nhau..... Until then ... Good Luck...

Ps... Nếu chỗ ở ấm và ẩm thì có thể tìm hiểu trồng tới lan vanda..... vì nó cần sự ấm hay nóng và cần nhiều sự ẩm....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Ui anh NR ơi, dạ cho Kỳ hỏi một tí.  Chuyện là Kỳ mới rinh được cây chanh lá số 8 về đang để trong garage, họ kg chỉ phải tưới nước và take care như thế nào nên đành réo anh NR vậy.  Cám ơn anh nhiều trước ạ.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply