Hmm..... Cái vườn là vườn của ta.....
#76
(2021-08-15, 04:52 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Sau khoảng 6 tháng chiết cây thì.....   có cành bị gẫy ....  thôi 1..... 2....  3....   Cắt xuống luôn.....    Lúc cắt xuống thì phải cắt bỏ bớt gần hết cành và trái.....     Năm nay cành chiết ra nhiều hoa và kết trái ....  cho nên đành phải hy sinh....  cành và trái....
[Image: uc?id=1a41E2RzOCQfdyyZVJIC23UP_j5Lyhrxr]

Vậy mà cũng có cành không chịu đâm rễ .....  
[Image: uc?id=1kge-BRgTvjZDhHVW3Qdfz2fT6486_BUh]

Vì cần phải gời đi xa cho nên phải cắt bỏ cành.....    Sau đó bỏ vào bịch ươm thêm vài tháng cho nó ra nhiều rễ trước khi cho đi....
[Image: uc?id=1ydpassF87kytxiFohs0CTqAfbWvvcIvH]

Chắc năm nay chỉ có chiết như vậy thôi .....    Sang năn chắc không chiết thêm nữa....   Hahahahahahahahahahaha....    Until then ....  Good Luck...
Mấy  nhánh chiêc cắt xuống rồi mà chưa ra rể anh bao lại chờ nó ra rất rể hả ...phải biết vậy hồi đó mình đừng có bỏ ( ương cây thông )

Phải ở Mỹ thì đặc vài nhánh bưởi của anh về trồng chơi, bên mình giờ có nhập cây quít, cam, chanh ,
Be Vegan, make peace.
Reply
#77
Nhà ba má em cũng trồng loại táu như anh, trái ngọt ơi là ngọt nhiều nước, bị sóc ăn nhiều lắm.

[Image: 28-B3327-E-956-E-4-B14-9104-85217-B7-B5-B0-F.jpg]


[Image: 34-E6378-A-9013-4348-9-A60-4-F6-E4234-B862.jpg]

Đây là cây bưởi anh NR cho, trái nhiều nên nhiều nhánh muốn gãy, không biết có nên lặt lá hay chọn trái nào tốt để lại không?

[Image: 325-C913-D-442-E-4-A29-AC60-FEEEF2-E0221-C.jpg]

[Image: 74-FC85-F3-CF7-D-4960-9-FD2-DE2-E23674765.jpg]

[Image: 6-A88503-F-A96-D-40-D6-B8-BB-7-BA3-E0-F5-ECD5.jpg]

[Image: A6-F02543-CE2-F-4-EC4-AB5-A-E6657-DAC480-E.jpg]

[Image: AF82-D98-A-6503-4181-8-F80-BCB0-D9-F52198.jpg]
Reply
#78
(2021-09-02, 06:03 PM)Chân Nguyệt Wrote: Mấy  nhánh chiêc cắt xuống rồi mà chưa ra rể anh bao lại chờ nó ra rất rể hả ...phải biết vậy hồi đó mình đừng có bỏ ( ương cây thông )

Phải ở Mỹ thì đặc vài nhánh bưởi của anh về trồng chơi, bên mình giờ có nhập cây quít, cam, chanh ,

Hmm..... Thường thường nếu bọc nói lại vào bao thì còn có cơ hội ra rễ nhưng .... rễ ra rất chậm..... Phải để vào chỗ mát và giữ đất hơi ẩm thì nó mới chịu đâm ra rễ..... Có lẽ phải mất khoảng 1 năm .... Hahahahahahahahahaha.....

Không biết bên đó có gởi cây vào được không .... Chứ ở bên này có những tiểu bang không cho gởi vào..... gởi chui thì hoạ may qua khỏi .... nếu không qua khỏi thì được cái bằng khen (aka giấy cảnh cáo không được phép gởi).... Vì vậy có thể trồng từ hạt .... mà sẽ không biết nó có giống hay không.... Hahahahahahahaha.... Chỉ có chiết cây thì cây được chiết trái sẽ ra giống và ngon như cây được chiết.....


(2021-09-02, 06:09 PM)TeaOla Wrote: Nhà ba má em cũng trồng loại táu như anh, trái ngọt ơi là ngọt nhiều nước, bị sóc ăn nhiều lắm.

Xoá bỏ bớt mấy tấm hình ....

Đây là cây bưởi anh NR cho, trái nhiều nên nhiều nhánh muốn gãy, không biết có nên lặt lá hay chọn trái nào tốt để lại không?

Xoá bỏ bớt mấy tấm hình ....

Hmm.... Nói đúng là năm ngoái và năm nay mọi người bị ở nhà .... cho nên thú vật không có gì ăn .... cho nên tụi nó đi kiếm mấy trái táo tầu mà gặm đỡ.... Ác 1 cái là nhiều trái nó gặm vài miếng rồi lại gặm qua trái khác..... Điệu này chắc nó sẽ ăn tới nửa cây quá....

Vậy chúc mừng là trồng bưởi thành công rồi ..... Có thể phải làm đồ chống cành không thôi cành có thể gẫy..... Vậy là năm tới sẽ có bưởi trưng Tết.... hy vọng không bị bão làm rụng hết trái.... Ở trên đây có lúc mưa to gió lớn ..... rụng hết cả nữa cây...... Hahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#79
Thường cây bưỡi nhà anh đậu nhiều trái quá anh có bỏ bớt không?
Tết 2/1/22 lận giờ mới tháng 9, làm sao bưởi có thể đợi tới 5 tháng được?
Bưởi này ngọt quá luôn Thumbs-up4 cám ơn anh đã cho em cây bưởi thiệt đáng công để trồng Thankyou
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#80
(2021-09-02, 07:35 PM)TeaOla Wrote: Thường cây bưỡi nhà anh đậu nhiều trái quá anh có bỏ bớt không?
Tết 2/1/22 lận giờ mới tháng 9, làm sao bưởi có thể đợi tới 5 tháng được?
Bưởi này ngọt quá luôn Thumbs-up4 cám ơn anh đã cho em cây bưởi thiệt đáng công để trồng Thankyou

Hmm... Ờ há.... Bên dưới đó vùng nóng chắc mau chín hơn .... Chứ ở trên đây tới tháng 2 vẫn còn bưởi để trưng Tết.... Hahahahahahahaha.... Thường thường vào tháng 12 gió lớn thì bưởi sẽ rụng bớt.... Cây còn đổ nữa thì bưởi rụng bớt là phải.... Hahahahahahahahahaha.....

Không có chi và cũng không có gì ..... có gì ngon thì chia sẽ bớt cho mọi người cùng hưởng ké..... Và để bảo tồn giống của nó..... Có gì mai mốt chiết rồi tặng lại cho người khác cũng tốt mà...... Until then .... Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#81
Mình cũng ở bắc Cali bữa nào Ngáp cho mình bưởi về trồng với nhé? Shy

Reply
#82
(2021-09-02, 07:44 PM)Ech Wrote: Mình cũng ở bắc Cali bữa nào Ngáp cho mình bưởi về trồng với nhé? Shy

Nhờ anh NR cho anh Ếch 1 cặp bưởi thật lớn để ngắm mấy ngày Tết Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#83
(2021-09-02, 07:43 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Ờ há....  Bên dưới đó vùng nóng chắc mau chín hơn ....  Chứ ở trên đây tới tháng 2 vẫn còn bưởi để trưng Tết....  Hahahahahahahaha....     Thường thường vào tháng 12 gió lớn thì bưởi sẽ rụng bớt....  Cây còn đổ nữa thì bưởi rụng bớt là phải....  Hahahahahahahahahaha.....  

Không có chi và cũng không có gì .....  có gì ngon thì chia sẽ bớt cho mọi người cùng hưởng ké..... Và để bảo tồn giống của nó.....   Có gì mai mốt chiết rồi tặng lại cho người khác cũng tốt mà......     Until then ....  Good Luck..

Trên anh có mưa đỡ $$$ nước Thumbs-up4
Dúơi đây không mưa mà cũng ít gió. 

Em lại thấy S. Cal cây trồng được hơn N.Cal thì phải? Em tưởng trên đó cũng vùng nắng ấm mà Suytu
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#84
(2021-09-02, 07:44 PM)Ech Wrote: Mình cũng ở bắc Cali bữa nào Ngáp cho mình bưởi về trồng với nhé? Shy

Hmm..... Cái này phải đợi ....   coi có còn nhánh đã chiết hay không .....    Năm nay tạm thời không chiết nữa vì sắp tới mùa lạnh rồi.....    Có gì sẽ hù hú sau..... Thường thường phải có nhiều người xin mới chiết cây.... Mà mỗi lần chiết thì chiết khoảng 10 cành..... Năm ngoái cũng không ngoại lệ ... cũng chiết 10 nhánh .... mà chỉ có cắt 9 nhánh xuống .... còn 1 nhánh không biết nó bốc hơi lúc nào ..... Hahahahahahahaha.....

Còn 1 điều nữa là tiệm chè Bamboo ở đường Hót Tét Tơ mở lại rồi.....   Thế là lại có chè ăn....  



(2021-09-02, 07:52 PM)TeaOla Wrote: Nhờ anh NR cho anh Ếch 1 cặp bưởi thật lớn để ngắm mấy ngày Tết Rollin

Hmm...  Xúi dại,  lại xúi dại .....  tặng cặp bưởi .... coi chừng có người đánh ghen ....  thì.... thì làm sao???....



(2021-09-02, 07:55 PM)TeaOla Wrote: Trên anh có mưa đỡ $$$ nước Thumbs-up4
Dúơi đây không mưa mà cũng ít gió.

Em lại thấy S. Cal cây trồng được hơn N.Cal thì phải? Em tưởng trên đó cũng vùng nắng ấm mà Suytu

Hmm....  Trời cả vùng miền Tây đều bị hạn hán....   nói chung là cả Cali đều bị hạn hán.....   chứ làm gì mà có nước mà trồng được nhiều.....      Trên đây thì cũng kể như là có 4 mùa Xuân, Hạ, Thu và Đông.....    Hiện tại mỗi tối đều hơi lanh lạnh rồi....  có ngày sáng phải mặc áo lạnh mỏng trước khi ra đường....     Chắc vài tuần nữa phải bật thử máy sưởi để coi lại trước khi trời trở lạnh vào ban ngày....      Còn gió và mưa thì vào cuối Thu mới bắt đầu...  Ngày nào lạnh lắm mới có tuyết trên đỉnh đồi, đỉnh núi.....   Until then ....   Good Luck...


Ps... Không tin thì cứ hỏi Ech đi....   tại sao phải đào cái giếng xuống đó ngồi trốn lạnh.... chứ không phải trốn mấy bà hay tri kỷ gì gì đâu.....    Hahahahahahahahaha....    LOL-4  LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#85
Hmm....   Hoa quỳnh cánh lớn lại nở nữa .....   Nhưng vì trời đã trở lạnh cho nên tới 11 giờ khuya nó mới bắt đầu bung cánh.....
[Image: uc?id=1smV_KGpvIdjAEmQ4x-cX18HgqXRFjHSw]

Tới khoảng 1-2 giờ sáng cánh còn vẫn bung to ra .....  
[Image: uc?id=1cR9DZ51sXP4bQoL0MOjJRzdRzEBXFsIt]

Và khoảng 8 giờ sáng cánh bông từ từ khép lại.....  
[Image: uc?id=1QtO2qlUyId-OMoPB8uj2u-eTiUnC5Uk5]

Vào mùa Hè nó bung cánh bông sớm hơn và khép cánh trễ hơn .....    Bây giờ có 1 chậu bông quỳnh cánh nhỏ ......   đang đợi coi nó có chịu bung cánh hoa hay không ....    Until then ....  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#86
Hmm....  Bông này thường thường mua Xuân mới nở ....  mà mấy tuần rồi vừa nóng vừa lạnh ....  cây nó chui lên và ra hoa....
[Image: uc?id=1QpcUvvXsyrDXl909UlD0dABnPLE45yY9]

Và đây thêm 1 loại ớt có hình cái bông.....   trái còn xanh lè lè.....
[Image: uc?id=1Jbc7keGk5Pu41mzQ3043lPc0iCI0-lAn]

Tạm thời hết chuyện rồi....    Until then...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#87
Hmm...   Cuối cùng những nụ hoa quỳnh cánh nhỏ đã nở lai được gần 1 tuần rồi ....  

Hoa quỳnh cánh nhỏ nở lai ra được vài ngày rồi....
[Image: uc?id=1g5RRxQS62hXj6w_seVb4UlbjRtzipo4m]

Chụp ngang....
[Image: uc?id=1Aud3_cFw4QFFmqYi4PwucR4UMsI6xUMm]

Ngày hôm sau cũng nở thêm....
[Image: uc?id=1bGAkp1H7yO6ASz9KyLrcK3sD39elV8jo]

Nếu mà tụi nó nở theo chùm như vầy thì ..... chắc dễ chụp hình hơn....
[Image: uc?id=19r-4m8ft2h2U2G7Y_4NbWdXrfG3Cy7W5]

Hiện tại chỉ còn thêm được 1-2 ngày nữa là toàn bộ nụ bông sẽ nở hết .....   nghe nói có người hơi rảnh mỗi ngày ra đường đếm nụ ....  được khoàng 30 cái nụ gì gì đó......   Điệu này chắc sang năm hy vọng nó sẽ ra tiếp.....  Until then ....  Good Luck....

Ps... Hoa quỳnh tối nở sớm tàn .... loại này tối nở .... gần trưa mới tàn...... hoa có mùi hương nhe nhẹ..... Mỗi ngày ra ngắm vài bông.... cũng tốt hơn là ngắm 1 ngày rồi lại phải chờ bông năm tới.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#88
Hoa quỳnh nhà anh NR nở đẹp quá Clap
Khi nào anh thấy costco chổ anh có bán cây tắc, anh hú em một tiếng Wink
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#89
Hoa quỳnh nở đẹp đó anh NR .
bên mình năm nay nóng nhất là 27 độ , có mấy ngày thôi , bên vườn quỳnh nám nay không thấy ra búp ...phải trên 30 độ và nóng hon 1 tuần y mới chịu ra búp , còn nở hay không còn do thời tiết cí nóng tiếp không nữa... Chị Quỳnh voi vậy mà khó chịu
Be Vegan, make peace.
Reply
#90
(2021-09-23, 11:23 PM)TeaOla Wrote: Hoa quỳnh nhà anh NR nở đẹp quá Clap
Khi nào anh thấy costco chổ anh có bán cây tắc, anh hú em một tiếng Wink

Hmm.... Quá khen rồi...... Cây tắc thì chắc đầu năm là có rồi vì Tết 2022 rơi vào ngày 1 tháng 2 năm 2022..... Nếu thấy thì sẽ hù hú cho............ Mà hú theo kiểu nảo??.... Hú như khỉ hay hú như vượn??.... Phải hỏi cho kỹ không thôi hú lộn người chắc sẽ bị...... ăn dép quá........... ý lộn ăn giầy bên đây mùa Đông ai mà mang dép ra đường..... Rollin Rollin Hahahahahahahahahaha....


(2021-09-24, 11:09 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hoa quỳnh nở đẹp đó anh NR .
bên mình năm nay nóng nhất là 27 độ , có mấy ngày thôi , bên vườn quỳnh nám nay không thấy ra búp ...phải trên 30 độ và nóng hon 1 tuần y mới chịu ra búp , còn nở hay không còn do thời tiết cí nóng tiếp không nữa... Chị Quỳnh voi vậy mà khó chịu

Nói đúng hoa quỳnh cũng thuộc theo 1 dạng khó chịu hay khó ưa ..... vì nó nở 1 đêm rồi tàn.... Hahahahahahahaha.... Nhưng mà cũng phải nói thiệt là trồng nó thì đừng cưng nó quá không thôi nó hư .... đúng nó hư nó chỉ ra lá mà không chịu ra bông..... Hahahahahahaha..... Thử tạm ngưng tưới khoảng 1 tuần để lá nó hơi héo tới rồi tưới lại nước thì có thể nó bực mình nó ra nụ và ra hoa.... Ngoài ra cũng đừng để chỗ mát hay chỗ nắng quá ...... Chắc chỉ có vậy thôi..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply