Hmm..... Cái vườn là vườn của ta.....
#16
(2021-02-08, 09:24 PM)ngap_ruoi Wrote: Hôm nay mai bắt đầu nở lai rai đón Tết về ....
[Image: uc?id=1xGOjFxlXPruHEGXZUPbv7j3feUcDjsGI]

Chụp cây mai vàng gốc Mễ ......  chụp xa xa 1 tí...
[Image: uc?id=1BGJjvzNlLCDDCdg_mHS-YyVCL01uPAHE]

Cây lan màu trắng cũng đã nở ......  
[Image: uc?id=1ZxlJF6nCNf4Qy5TgwpcXhtWS5Ao6Ysos]

Cây lan này có nụ màu hồng ....  Chắc màu hồng như màu môi em ....  
[Image: uc?id=15jreWGvOm1B0AnIHPGo2LFuDF0Iu7iKt]

Cây này có nụ tím ....  điệu này chắc vào đây 8888 quá bị đánh bầm dập ....   Hahahahahahahahahaha...
[Image: uc?id=1psXtFzZbfUo7iRE_cMikdPpEQNFuCUA8]

Và đây là bụi lá dong để nấu bánh Tết.....  
[Image: uc?id=1psXtFzZbfUo7iRE_cMikdPpEQNFuCUA8]

Tạm thời ngồi ngáp ngáp đợi Tết về .....   Until then ....   Good Luck...

Giống Lan loại này là gì vậy anh NR?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
Tặng sis Tea, tặng bro Ngáp  Tulip4 Tulip4

bro Ngáp ơi, dzô đây chơi tán dzóc với Tea và ldn  Shy

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#18
(2021-02-19, 12:15 PM)TeaOla Wrote: Giống Lan loại này là gì vậy anh NR?

Hmm.... Những loại lan này thuộc về loạ giốngi lan đất (aka cymbidium orchid)... và những chậu bông này thuộc về lan đất rũ (aka pentalum cymbidium orchid)....


(2021-02-19, 03:14 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Tặng sis Tea, tặng bro Ngáp Tulip4 Tulip4

bro Ngáp ơi, dzô đây chơi tán dzóc với Tea và ldn Shy

Hmm.... À hèm .... người ta phải còn lo đi hành quân.... làm gì có thời gian vào chơi .... Nơi đó không có sóng phủ.... chỉ có Wifi.... nhưng hơi làm biếng vào .... Hahahahahahahahahahah.... Until then ... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#19
Hmm...   Vào Ngày Giao Thừa hay đêm 30 Tết (đến).....  Cây mai bắt đầu nở thêm bông ....
[Image: uc?id=1-S9S6IM2NKJaavOp29hbMuflvcq3uqkj]
[Image: uc?id=1udXIz-1bovkY-ys6aOEFTUKHJTn8PZi7]

Ngày mùng 7....  có những cánh bông vàng đã và đang rụng ....  đài hoa cũng khép lại ....  để từ từ làm hạt...  Đúng cái đài hoa màu xanh sẽ khép lại để làm hạt ....    Sau đó nó đổi thành màu hơi đỏ và bung ra lại thêm lần cuối .....   và thay vì có cánh hoa vàng bây giờ sẽ có hạt màu xanh.....  khi đài hoa thành màu đỏ thì hạt sẽ chuyển qua màu đen ......    Nếu biết cách hái thì ươm nó sẽ lên lại .....    còn không để nó tự rụng thì hạt mới chịu đâm mầm và lên cây mới .....     Có người để 1 ít chậu có đất dưới gốc cây ....  thì hạt sẽ tự rơi vào chậu và lên cây con ...   còn bứng cây con lên trồng thì đại đa số cây sẽ đi bán muối ....   hahahahahahahahahaha...
[Image: uc?id=1LqGG1XrGBQ_EOoRn40isusjsiKyTL0ti]

Thêm vài châu lan đất .....   Hoa lan đất trắng đã từ từ bung cánh hoa .....   cũng là loại hoa rũ tiếp....
[Image: uc?id=1yHhWlVn18Ka9MiP3HuSvxbSralYpPSvt]

Hoa lan đất đỏ nhưng chưa phải là lan bầm ....  cũng bung cánh .......  cái này nó đâm ngang chậu ....   cho nên gọi đại là hoa bò ngang....  Hahahahahahahaha....
[Image: uc?id=1vWpJVEI9b8UKJrmwZTn-LSdGqXcM1LXb]

Chắc chỉ có vậy thôi ....   Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#20
(2021-02-21, 01:08 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Những loại lan này thuộc về loạ giốngi lan đất (aka cymbidium orchid)...   và những chậu bông này thuộc về lan đất rũ (aka pentalum cymbidium orchid)....  



Hmm....   À hèm ....  người ta phải còn lo đi hành quân....  làm gì có thời gian vào chơi ....     Nơi đó không có sóng phủ....   chỉ có Wifi....   nhưng hơi làm biếng vào ....   Hahahahahahahahahahah....       Until then ...   Good Luck....

Bro Ngáp phải dzô đây mỗi tuần ít nhất 2 lần để có gì, khi buồn, ldn còn réo bro khóc huhu  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#21
Hmm....   Bông đào gai mà .... mà không có gai .....  Hahahahahahaha
[Image: uc?id=1M1V11FxmxVZDrCcB1n1HehIUv7ruDKuT]

Bông mai nhật cũng đang nở....
[Image: uc?id=1FsPett5dsCJAmIcu9ZmyNyinE0vatVI-]

Hoa lan chuông hay huệ chuông .....   hoa nó cũng nhỏ nhỏ.... (aka lily of the valley)
[Image: uc?id=1lNMskd2oHo244cLZQAniEs8ZXv7LB0eT]

Hoa tim....  vỡ ....   cũng thuộc loại nho nhỏ .... (aka bleeding heart, dicentra plant)
[Image: uc?id=1tHaazJW0kRpx8kT7hFBySnYOvNMlBFcI]

Ớt lồng đèn ....   chưa ăn thử chỉ có trồng cho vui vui thôi.....
[Image: uc?id=1MsTKrmLx8aJXbjuxkr7iNRrl6ATfk972]

Và cây mai đã làm hạt.....  
[Image: uc?id=1opUeQssWplsUmTz8h-1Xgl4cBJ7D8TeB]

Khi cánh mai đỏ và hạt đổi qua đen tức là nó gần chín tới rồi ....   hái sớm cũng khó lên hái trễ nó rơi xuống đất mất tiêu luôn .....  Hahahahahahahaha
[Image: uc?id=1ZUQuwItHMv6mxaks8qTSMeM3C1REN9Gj]

Và thêm 1 loại lan đất .... kiểu nhánh bông đứng thẳng...
[Image: uc?id=1nX9AjDfj-f6memBcUGEQnJd2dGWjpH0r]

Tạm thời xong .... hết chuyện rồi .... ngồi ngáp ngáp đợi hoa ra tiếp ..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#22
(2021-03-02, 08:45 PM)ngap_ruoi Wrote: Và thêm 1 loại lan đất .... kiểu nhánh bông đứng thẳng...
[Image: uc?id=1nX9AjDfj-f6memBcUGEQnJd2dGWjpH0r]

Tạm thời xong ....  hết chuyện rồi ....  ngồi ngáp ngáp đợi hoa ra tiếp .....   Until then ....   Good Luck....

Bên FL trồng mấy cây địa lan này sao nó không ra bông , nó vẫn đẻ con và lớn bình thường mà chưa năm nào nó chịu ra bông có lẽ không đủ lạnh sao đó .
Reply
#23
(2021-03-03, 10:39 AM)CNE Wrote: Bên FL trồng mấy cây địa lan này sao nó không ra bông , nó vẫn đẻ con và lớn bình thường mà chưa năm nào nó chịu ra bông có lẽ không đủ lạnh sao đó .

Hmm..... Nói đúng cây địa lan này cần có 1 thời gian lạnh thì nó mới chịu ra bông ... Còn nó chỉ đẻ nhiều thì 1 là không đủ lạnh.... 2 là cái chậu quá lớn ..... loại này cần rễ bám chật chậu (aka root bound)...... Có thể đợi vào mùa Thu thì xịt nước tưới nó khi về chiều, về đêm ..... để khuya về gió lùa, gió thổi thì cây có thể đủ lạnh để kích thích nó ra bông..... Còn không thì đổ đá lạnh vào gốc cây thì ..... cây cũng có thể ra bông ..... Until then ... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#24
Hmm... Bên đây thì có nhiều loại plum, loại đào .... tuỳ theo vùng mình mà trồng ....  Thông thường người ta hay trồng mận đỏ, mận tím, đào lông,vv ....   Nhưng Ngáp thích trồng những loại cây sau đây....  

Cây mận xanh (aka green plum)...
[Image: uc?id=13wZT5gArXeX1BfbutCH1whD_aJ8lQ0Ny]

Chụp gần bông cũng gần giống như bạch mai hay mai trắng...   Nhưng nó không phải là mai trắng...
[Image: uc?id=1SmcQJMAu8gzSm0mBMv6vEo1IMThlfohd]

Bông cây đào trắng không lông (aka white nectarine, white peach?)
[Image: uc?id=1aZC3CSHUIeNfQUQRET7StEk1O-FW4ian]

Bông cây mơ (aka apricot)...
[Image: uc?id=1dZJPqm5p8kIlSnwveoFMIYIiMyPqlqln]

Khi đi mua cây cần biết họ có bán 2 loại .....  1 loại trong chậu (aka plant in pot) và 1 loại trong bao nhựa (aka bare root)....     Cây đã được trồng trong chậu thì nếu trồng xuống thì khoảng 1-2 năm sẽ có bông và kết trái .....     Còn cây trong bao nhựa thì phải mất từ 2-3 năm nó mới chịu ra bông và ra trái...     Tại sao phải nói 1-3 năm nó mới chịu ra bông và kết trái ....   Vì cây cũng giống như người phải làm quen với khí hậu, với đất trồng thì nó mới chịu ra thêm rễ, thêm nhánh, thêm lá và để vào mùa thu nó sẽ rụng hết lá, ngủ qua mùa lạnh (aka chill hours) ....  và mùa ấm, mùa Xuân về nó mới chịu ra nụ, ra bông và kết trái ....

Đúng mỗi loại cây cần phải có bao nhiêu giờ bị lạnh, hay giờ ngủ (aka chill hours) trong khí hậu lạnh thì nó mới chịu ra nụ...   Nhiều chỗ trồng lộn cây và không để ý tới giờ bị lạnh, giờ ngủ lạnh thì cây nó chỉ ra la là lá thôi ...   Và thường thường cây plum (aka cây mận) nó cần khoảng 100-200 giờ bị lạnh....

Còn về đào lỗ trồng thì có 2 kiểu .....  1 là trồng nâng đất lên (aka raised bed).... 2 là trồng ngang mặt đất (aka ground level)...    Khi trồng cả 2 thì cũng phải đào lỗ vào đất ....  nhưng trồng nâng đất lên thì mình không cần đào sâu vào mặt đất ...  nhưng phải xây thành, đóng khung và đổ thêm đất vào ....   Đại đa số trông kiểu này khi chỗ mình ở hay bị lụt, hay tùy theo mực nước phía dưới đất (aka water table)....   Có nhiều chỗ khi đào xuống khoàng 5-6 ft là có nước ....  thì nên nâng đất lên để rễ cây cách xa mực nước.....   Và cũng nên nhớ khi tàn cây lớn bao nhiêu thì rễ cũng lan tới bấy nhiêu .....  

Người ta cũng sẽ viết trên là cần đào cái lỗ trồng cây rộng hơn cái chậu 2 lần và sâu ít nhất là 1.5 lần độ cao của cái chậu (nếu được)....  Nếu đào không lớn được hay không sâu được thì cũng nên đào lớn hơn 1.5 cái chậu và sâu bằng độ cao của cái chậu.....   Đúng đào sâu bằng chiều cao của cái chậu chứ không phải là đào sâu bằng mặt đất trong cái chậu .....  

Còn về đất để trồng thì Ngáp tui thường hay trộn đất cho cây....  Còn khi làm biếng thì dùng 1 bao potting soil + 1 bao garden soil + 1 ít phân tan chậm.....  Tới đây nói luôn ... potting soil người ta chỉ dùng cho trồng cây trong chậu để nó đất dễ thoát nước và không làm úng rễ, hư rễ .....   Còn nhà vườn họ trồng cây trong chậu bán cho mình thì cây kiểng họ dùng potting soil và cây ăn trái hay cây lớn họ sẽ dùng garden soil cho rẻ và không dễ thoát nước thì cây mới có thời gian hút nước ra khỏi đất để nuôi cây ....     Vì vậy nên dùng potting soil + garden soil + 1 ít phân tan chậm trộn lại ....  Tuy trong potting soil hay garden soil đã có phân ... nhưng họ bỏ rất ít....  

Khi đem đi trồng thì hy vọng đã đào cái lỗ rồi ....  Lúc này mới bỏ đất trộn vào dưới lỗ đã đào và chèn ép nó xuống .. bưng nguyên cái chậu cây bỏ vào cái lỗ ....  đúng bỏ nguyên cái chậu cây vào lỗ để mình coi có cần thêm đất xuống đáy lỗ để khi bỏ cây vào thì mặt đất trong chậu phải bằng hay cao hơn mặt đất bên ngoài khoảng 1 lóng tay ....   Còn nếu trông nâng mặt đất thì ....  cũng phải ướm thửng để khi trồng mặt đất trong chậu và mặt đất bên ngoài gần bằng nhau....   Khi thấy được rồi thì mới đặt nằm ngang cái chậu (nếu được) nhấn đều chung quanh cái chậu để làm lỏng rễ và đất trong chậu ....    Sau đó rút chậu và đặt cây và đất vào cái lỗ ....  Quay cây cho đúng hướng mình muốn và bắt đầu bỏ đất mình đã trộn vào ....  vừa bỏ vừa nhấn đất cho chặt chung quanh cái lỗ ....    Khi lấp đầy thì đem nước ra tưới và ngừng tưới trong vòng vài ngày sau đó ....  sau đó nới tưới lại....  Nếu không rút cây ra khỏi chậu được thì có thể dùng dao bén để cắt bỏ cái chậu ....  Tốt nhấn là dùng dao cắt thảm hay dao có lưỡi bén và ngắn .....  Cắt ngược từ dưới đáy lên ....  có nghĩa là đặt lưỡi dao vào trong cái lỗ thoát nước và kéo con dao lên trên....  Cắt kiều này dễ hơn là cắt từ trên xuống ....   Chỉ cần cắt khoàng 3-4 đường là có thể bẻ thành chậu xuống và lấy cây ra được.....

Ngoài ra nếu mà còn làm biếng hơn nữa thì ......  đào xuống đất sơ sơ 1 tí ... khoảng 2-3 lóng ngón tay, và rộng bằng cái chậu là được rồi ....  đặt ngang cái chậu có cây .....  dùng dao, dùng đồ cắt cái đáy chậu.....   dựng cái chậu vào cái lỗ cạn đó ....  lấp đất lại chung quanh cái chậu.....  Tưới nước như bình thường .... thì từ từ cái rễ của cây sẽ tự đâm xuống đất và mình khỏi cần làm gì hết....   Dân làm biếng thì làm kiểu này cũng được .....  vài năm sau đóng cắt chậu....  đóng khung chung quanh bỏ thêm đất là xong....   Tạm hết....    Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#25
Hmm.... Vòng tới cây lan ....

Cây lan .... để ý tới những cái mắt bông trong vòng cam tròn.... Và đường đỏ là chỗ nên cắt.... (Khi nó nằm phía trên của nhánh bông thì gọi là mắt hoa .... khi nó nằm trên nhánh cây thì gọi là mắt lá, mắt cành...)... Cắt chỗ này thì cây sẽ mau đâm nhánh bông mới .... nhưng nhánh bông đó sẽ ngắn và bông cũng nhỏ hơn nhánh ra từ thân, từ gốc......
[Image: uc?id=1532KQYs5uzyJ2XIkMH5pkgtjPk2NtCoT]

Và cũng nên để ý gần dưới gốc nó cũng có những cái mắt trong vòng tròn .... Và đường đỏ là chỗ nên cắt.... Khi cắt chỗ này thì cơ hội nó ra nhanh bông cũng nhanh và cũng như trên là nhánh bông sẽ ngắn và bông cũng nhỏ hơn nhánh ra từ thân, từ gốc....
[Image: uc?id=1xyxrgGfUkhlaK1hLbj-uZ1WIzOU5blMS]

Khi cắt nhánh bông lan gần sát thân thì nhánh sẽ lâu ra hơn, nhánh bông sẽ dài ra và bông cũng sẽ lớn hơn .... Nhưng không bao giờ nhánh sẽ dài và bông sẽ lớn nhưng nhà vườn trồng vì nhà vườn bỏ phân nhiều hơn đầy đủ, có máy giữ độ ấm, độ ẩm và nhất là họ có nhà xanh (aka green house) để trồng thì nó cũng tươi tốt hơn mình trồng....

Chắc chỉ có vậy thôi .... Until then .... Good Luck... .
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#26
(2021-03-07, 01:46 AM)ngap_ruoi Wrote: Bông cây đào trắng không lông (aka white nectarine, white peach?)
[Image: uc?id=1aZC3CSHUIeNfQUQRET7StEk1O-FW4ian]

Bông cây mơ (aka apricot)...


Khi đi mua cây cần biết họ có bán 2 loại .....  1 loại trong chậu (aka plant in pot) và 1 loại trong bao nhựa (aka bare root)....     Cây đã được trồng trong chậu thì nếu trồng xuống thì khoảng 1-2 năm sẽ có bông và kết trái .....     Còn cây trong chậu thì phải mất từ 2-3 năm nó mới chịu ra bông và ra trái...     Tại sao phải nói 1-3 năm nó mới chịu ra bông và kết trái ....   Vì cây cũng giống như người phải làm quen với khí hậu, với đất trồng thì nó mới chịu ra thêm rễ, thêm nhánh, thêm lá và để vào mùa thu nó sẽ rụng hết lá, ngủ qua mùa lạnh (aka chill hours) ....  và mùa ấm, mùa Xuân về nó mới chịu ra nụ, ra bông và kết trái ....

...  


Thank you, anh Ngap.

Có vài câu hỏi thêm:

- Có phải ý anh muốn nói là loại Plum trong bao nhựa (bare root) thì sẽ mau đơm hoa kết trái hơn loại trong chậu?

- Phân tan chậm là loại phân gì?

Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#27
(2021-03-07, 12:57 PM)anatta Wrote: Thank you, anh Ngap.

Có vài câu hỏi thêm:

- Có phải ý anh muốn nói là loại Plum trong bao nhựa (bare root) thì sẽ mau đơm hoa kết trái hơn loại trong chậu?

- Phân tan chậm là loại phân gì?

Thanks-sign-smiley-emoticon

Hmm....    Ý đánh lộn rồi.....     loại trong bọc thì phải cho nó thêm 1 năm nữa ....   vì những cây trồng trong chậu là người ta đã lấy cây trong bao ra mà đem trồng được 1 năm rồi ....     Cái lợi khi mình mua loại cây trong bao nhựa thì họ dễ dàng gời đi và tiền shipping không có mắc.....     Ngoài ra mình có thể mua trên mạng loại nào mình thích nếu chỗ mình không có bán ...  Nhưng cũng phải coi chừng mua lộn cây....    Ngoài ra vào mùa này trong Costco cũng có bán ...  và tương đối rẻ hơn ở ngoài....      Còn đi vào chỗ chuyên môn bán cây mà mua 1 cây có nhiều loại đã được ghép vào....

Nếu ở chỗ mình có Homedepot, Lowes hay chỗ chuyên môn bán cây thì vào đó nhờ họ order để mình khỏi cần phải trả tiền shipping.      

Phân tan chậm (aka slow release fertilizer)...    Thường thường nó đã được vo tròn nho nhỏ lớn như đầu đũa.....   và bên ngoài họ cũng sẽ để là phân tan châm.....     Coi lại cái bài số 6....  chỉ trừ loại phân thứ 3 từ trái sang phải là không phải phân tan chậm ....   còn những loại kia đều là phân tan chậm....    Còn loại tan nhanh thì nó giống như cát.... khi pha vào nước thì nó sẽ tan ra liền ....      Until then ....   Good Luck...  

Ps...  Nếu cần biết gì thêm xin cứ việc hỏi....    thì nếu ai giúp được thì sẽ giúp thêm ý kiến ....   còn không sẽ tìm tòi thêm ...

Pps... Đã sửa lại rồi ..... Xin cảm ơn nhiều nhiều .... vì đã hỏi lại ..... Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#28
Hmm... Còn 1 điểm nữa nên mua cây nào có thể tự thụ phấn thì mới có trái .... còn không ít nhất phải mua 2 loại cây khác nhau .... Nhưng cũng may là đại đa số những loại cây bên đây họ đã gầy giống cho cây nào cũng có thể tự thụ phấn được .... Còn không thì hy vọng là vòng vòng hàng xóm cũng có trồng những loại cây mình trồng hay cây gần giống loại mình trồng để cây mình và cây họ được thụ phấn và làm trái ...

Nếu không thích trái thì nên mua loại cây chỉ có cho ra bông mà thôi .... nhưng nó cũng sẽ ra ít trái hay không ra trái..... Và cũng nên cắt tỉa cân cho nó thấp và ra trái ít .... không thôi tha hồ mà quét dọn .... Hahahahahahahahahaha... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#29
Ngap_Ruôi có Green Thumb trồng cây lên tốt quá và nấu ăn cũng giỏi nữa. SM nói thật, không phải nịnh đâu nha. Grinning-face-with-smiling-eyes4 10_point

SM có người hàng xóm lúc xưa trồng cây mít trong vườn, ông ta nói cây mít có thể cấy ra cây con được bằng cách bộc nhánh cây mít bằng loại phân kích thích để ra rể cây khoảng một thời gian xong rồi lấy cưa và cưa nhánh cây đó ra, và bỏ nhánh cây đó vô chậu trồng thêm một thời gian nữa sau đó mới trồng xuống đất. 

Ngap_ruoi có nghe mấy cái vụ cấy cây chưa? Còn gọi là "propagate fruit trees from cuttings".

SM vẫn còn tiếc cái vườn SM built hồi xưa cho free cho người ta rồi. Bên này đất sét khó trồng mấy cây ăn trái Việt Nam. Chị bạn nói phải đào khoảng ba feet sâu, mua đất trồng cây bán trong Home Depot bỏ vô hố trồng cây, sau đó mới trồng cây lên tốt và sai trái được. Sau bão tuyết vừa rồi, nhìn cái vườn thê thảm muốn khóc luôn. Kỳ này chắc mướn Mễ đào hố trồng cây dùm quá. Lol  Rollin Vì đã đào thử rồi chỉ đào có 20" sâu thôi bị đau toàn thân hơn hai tuần mới hết sợ quá rồi chỉ trồng hoa để ngắm và trồng rau ớt ăn thôi.
Reply
#30
Ldn cũng thấy Bro Ngáp đa tài, tốt bụng, có óc hài hước nữa. ldn có nhiều bro  Biggrin đa tài, hãnh diện lây 😊

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply