Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-10-23, 01:04 AM)solar*storm Wrote: Chuyện vô tình đọc ở Mỹ khoảng 1990, năm mà được sáng tác thì không biết.

Nhớ mang máng câu chuyện nói về đời sống của một người đàn ông: Buổi sáng hôm ấy là ngày giỗ của vợ ông ta... chuyện viết theo một style rất đặc biệt mà mình rất thích (loai khó hiểu đó mà)...   Grinning-face-with-smiling-eyes4


Buồn ngủ chưa?   Biggrin

so far thấy truyện này

Thời tiết Tạ Vũ ~ Kho văn Bọ Lập (khovanbolap.blogspot.com)

rảnh Sầu sẽ search thêm. 

Yeah, Sầu buồn ngủ rồi  Hello Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 01:08 AM)LýMạcSầu Wrote: so far thấy truyện này

Thời tiết Tạ Vũ ~ Kho văn Bọ Lập (khovanbolap.blogspot.com)

rảnh Sầu sẽ search thêm. 

Yeah, Sầu buồn ngủ rồi  Hello Innocent

Không phải "Thời tiết" của mình, nhưng không sao từ từ rồi sẽ kiếm ra thôi.
Bảo đảm khi bạn đọc version đó, bạn sẽ rất thích.   Biggrin

Thôi sắp sáng rồi, bạn đi ngủ nhé, mình tiếp tục chuyện thời tiết hôm khác nhé.
Good night, bạn!   Shy
Sầu ơi, cuối tuần Sầu có xách chổi lông gà đi chơi đâu không? Becuoi
(2021-10-23, 01:02 PM)DaiNgu Wrote: Sầu ơi, cuối tuần Sầu có xách chổi lông gà đi chơi đâu không? Becuoi

Cuối tuần nghỉ xã hơi bạn gì đó ơi, múa chổi lông gà trong tuần thôi, nhưng  nếu lên cơn thì chưa biêt Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-22, 10:36 PM)LýMạcSầu Wrote: haha, thường thì khách xách 1 thùng bia tới, lần sau kêu đưa thùng to hơn  Winking-face4

Em cần phải đòi 2 thùng bia bự.  Cuối tuần cho em lải nhải với sư phụ nhe.

Mấy ông nhậu này không có ý tính kỹ gì, nhưng vì bị vào cái thế, tụi em bị thiệt thòi không thể lên tiếng, nên xem giao du vui là quan trọng.  Bên em có một mình ông xã em thôi, những người khác, có người ở chung hoặc gần nhà, họ đi chung một xe khi tới nhà em nhậu, họ còn trẻ lại mạnh khoẻ hơn nhiều nên uống bia cũng được mạnh hơn ông xã em. Vợ của mấy ông nhậu này đều làm Nail và không thích nấu ăn, nên thường hay chọn tại nhà em.  Nhà dưới của họ bỏ trống thì thấy phí nên đều cho mướn, dù họ có rất nhiều tiền rồi, còn ông chồng em nghèo nhưng thích thoải mái.  Vì vậy có cớ thường tại nhà em, nếu có hát nhảy ồn cỡ nào cũng không sao, không làm phiền người mướn dưới nhà.  Bạn họ từ xa tới vẫn có ý đêm tới nhà em.  Có 2 ông cũng rất dễ thương, họ thật lòng giúp đỡ khi tụi em cần, phần tụi em hiếm có thân thuộc, có họ thâm giao cũng quí.  Từ khi nhậu với họ, ông xã em bớt nhậu xa. Cho dù nhậu đâu, ông xã em đơn độc xách bia đi cùng, người ta đi chung một xe, bia tính theo xe. Rollin
(2021-10-23, 01:21 PM)Thuctinh Wrote: Em cần phải đòi 2 thùng bia bự.  Cuối tuần cho em lải nhải với sư phụ nhe.

Mấy ông nhậu này không có ý tính kỹ gì, nhưng vì bị vào cái thế, tụi em bị thiệt thòi không thể lên tiếng, nên xem giao du vui là quan trọng.  Bên em có một mình ông xã em thôi, những người khác, có người ở chung hoặc gần nhà, họ đi chung một xe khi tới nhà em nhậu, họ còn trẻ lại mạnh khoẻ hơn nhiều nên uống bia cũng được mạnh hơn ông xã em. Vợ của mấy ông nhậu này đều làm Nail và không thích nấu ăn, nên thường hay chọn tại nhà em.  Nhà dưới của họ bỏ trống thì thấy phí nên đều cho mướn, dù họ có rất nhiều tiền rồi, còn ông chồng em nghèo nhưng thích thoải mái.  Vì vậy có cớ thường tại nhà em, nếu có hát nhảy ồn cỡ nào cũng không sao, không làm phiền người mướn dưới nhà.  Bạn họ từ xa tới vẫn có ý đêm tới nhà em.  Có 2 ông cũng rất dễ thương, họ thật lòng giúp đỡ khi tụi em cần, phần tụi em hiếm có thân thuộc, có họ thâm giao cũng quí.  Từ khi nhậu với họ, ông xã em bớt nhậu xa. Cho dù nhậu đâu, ông xã em đơn độc xách bia đi cùng, người ta đi chung một xe, bia tính theo xe. Rollin

Tự nhiên xã đi Tỉnh Nhi, sư phụ hiểu vụ nhậu nhẹt này lắm luôn Rolling-on-the-floor-laughing4 Sư phụ giống ox của Tỉnh Nhi, thích thoải mái dù nghèo, sợ nhật vụ cho người khác mướn phòng, và không thích ở chung với ai nếu không ở thế chẳng đặng đừng. 
Thương chồng thì phải chiụ thôi phải không Tỉnh Nhi,người biết điều luôn lổ Hug
Vấn thế gian, tình là chi...


WIFE VS. HUSBAND
A couple drove down a country road for several miles, not saying a word.
An earlier discussion had led to an argument and neither of them wanted to concede their position.  As they passed a barnyard of mules, goats, and pigs, the husband asked sarcastically, 'Relatives of yours?'  'Yep,' the wife replied, 'in-laws.'


WORDS
A husband read an article to his wife about how many words women use a day.   30,000 words to a man's 15,000 words.  The wife replied, 'The reason has to be because we have to repeat everything to men.  The husband then turned to his wife and asked, 'What?'

CREATION
A man said to his wife one day, 'I don't know how you can be so stupid and so beautiful all at the same time.  'The wife responded, 'Allow me to explain.   God made me beautiful so you would be attracted to me; God made me stupid so I would be attracted to you!

God may have created man before woman, but there is always a rough draft before the masterpiece


Rollin Rollin

An 'atheist' was walking through the woods.
'What majestic trees'!
'What powerful  rivers'!
'What beautiful animals'!
He said to himself.

As he was walking alongside the river, he heard a rustling in the bushes behind him.    He turned to look. He saw a 7-foot grizzly bear charge towards him..
He  ran as fast as he could up the path. He looked over his shoulder & saw that the bear was closing in on him.
He looked over his shoulder again, & the bear was even closer. He tripped & fell on the ground. He rolled over to pick himself  up but saw that the bear was right on top of him, reaching for him with his left paw & raising his right paw to strike him.
At that instant the Atheist cried out, 'Oh my God!'
Time Stopped.
The bear froze.
The forest was silent.

As a bright light shone upon the man, a voice came out of the sky.  'You deny my existence for all these years, teach others I don't exist and even credit creation to cosmic accident.' 'Do you expect me to help you out of this predicament? Am I to count you as a believer'?
The atheist looked directly into the light, 'It would be hypocritical of me to suddenly ask you to treat me as a Christian now, but perhaps you could make the BEAR a Christian'?
The light went out. The sounds of the  forest resumed. And the bear dropped his right paw, brought both paws together, bowed his head & spoke:
"Lord bless this food, which I am about to receive from thy bounty through Christ our Lord, Amen" Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 01:48 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Tại vì ngươi thấy nên ngươi tin ! Phúc cho những ai, không thấy mà tin. Trừ mấy con khùng, thằng điên....!

Tui nói vậy! 

Please

Btoon hăng say chiến đấu quá, như tui từng nói,, muốn xã stress thì nói cho vui chứ nói để thay đổi ai đó thì không cần Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 02:00 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Tui đang nấu ăn, chuẩn bị nhậu cuối tuần với anh, em đây... Nếu ai đó không làm sai thì lấy lẻ phải nào mà nói..... ? 

 He plays for fun and He'd been good on it ! I shoudn't get involved


Please

nghe chử nhậu là thấy sợ  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 02:19 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Uh! Khi tui nhậu mà thấy gái tui hay thả dê ra lắm...

Please

và cô nào bà nào cũng thành mỹ nhân trong mắt người say Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-10-23, 01:29 PM)LýMạcSầu Wrote: Tự nhiên xã đi Tỉnh Nhi, sư phụ hiểu vụ nhậu nhẹt này lắm luôn Rolling-on-the-floor-laughing4 Sư phụ giống ox của Tỉnh Nhi, thích thoải mái dù nghèo, sợ nhật vụ cho người khác mướn phòng, và không thích ở chung với ai nếu không ở thế chẳng đặng đừng. 
Thương chồng thì phải chiụ thôi phải không Tỉnh Nhi,người biết điều luôn lổ Hug


Basement của em nổi nên được lối ra vào riêng biệt và dùng được sân sau thoải mái.  Rambler nên dịch tích ở dưới giống như ở trên.  Người ớ dưới vẫn không thoải mái nếu ở trên ồn quá hay đi mạnh. Cái sàn của nhà em thấy yếu lắm...nhà Cali em hiếm thấy có basement.  Sư phụ đi nhiều nơi nên có biết nhiều kiểu nhà của mỗi nơi.

Ông xã em không được may có vợ thương đâu, tại vì em không được cứng lòng nói chữ “No” đó thôi.  Biết tánh nhu nhược của em, nên lúc này em cố giảm chế giao tiếp với người khác.
(2021-10-23, 01:21 PM)Thuctinh Wrote: Em cần phải đòi 2 thùng bia bự.  Cuối tuần cho em lải nhải với sư phụ nhe.

Mấy ông nhậu này không có ý tính kỹ gì, nhưng vì bị vào cái thế, tụi em bị thiệt thòi không thể lên tiếng, nên xem giao du vui là quan trọng.  Bên em có một mình ông xã em thôi, những người khác, có người ở chung hoặc gần nhà, họ đi chung một xe khi tới nhà em nhậu, họ còn trẻ lại mạnh khoẻ hơn nhiều nên uống bia cũng được mạnh hơn ông xã em. Vợ của mấy ông nhậu này đều làm Nail và không thích nấu ăn, nên thường hay chọn tại nhà em.  Nhà dưới của họ bỏ trống thì thấy phí nên đều cho mướn, dù họ có rất nhiều tiền rồi, còn ông chồng em nghèo nhưng thích thoải mái.  Vì vậy có cớ thường tại nhà em, nếu có hát nhảy ồn cỡ nào cũng không sao, không làm phiền người mướn dưới nhà.  Bạn họ từ xa tới vẫn có ý đêm tới nhà em.  Có 2 ông cũng rất dễ thương, họ thật lòng giúp đỡ khi tụi em cần, phần tụi em hiếm có thân thuộc, có họ thâm giao cũng quí.  Từ khi nhậu với họ, ông xã em bớt nhậu xa. Cho dù nhậu đâu, ông xã em đơn độc xách bia đi cùng, người ta đi chung một xe, bia tính theo xe. Rollin

Vậy là dở hơn tụi anh phai, hồi đó còn nhậu nhiều nên giao hẹn tới nhà thì chủ nhà khỏi cần làm gì hết vì cho cái chỗ để ngồi nhậu và hát hò là quý rồi, khách phải mang mồi/rượu/bia tới.
(2021-10-23, 02:26 PM)Thuctinh Wrote: Basement của em nổi nên được lối ra vào riêng biệt và dùng được sân sau thoải mái.  Rambler nên dịch tích ở dưới giống như ở trên.  Người ớ dưới vẫn không thoải mái nếu ở trên ồn quá hay đi mạnh. Cái sàn của nhà em thấy yếu lắm...nhà Cali em hiếm thấy có basement.  Sư phụ đi nhiều nơi nên có biết nhiều kiểu nhà của mỗi nơi.

Ông xã em không được may có vợ thương đâu, tại vì em không được cứng lòng nói chữ “No” đó thôi.  Biết tánh nhu nhược của em, nên lúc này em cố giảm chế giao tiếp với người khác.

Anh tuy không nhậu nhẹt, nhưng hiểu cái chuyện lại nhà nhau chơi, vì đám bạn anh tới nhà nhau hàng tuần, có khi tuần 2 lần luôn. Được cái đám này nhà ai cũng rộng rải, lại không cho ai share phòng, dù ở Bay Area. Vấn đề còn lại thì là location, chỗ đậu xe, và gia chủ có ham vui không Biggrin Tuy gặp nhau như vậy tiền ăn uống được chia đều cho nhau, phụ nhau nấu nướng, nhưng thật ra thì tiền hidden cost của người host vẫn rất lớn. Tiền rượu bia, tiền những món ăn vặt, chưa kể tiền những thứ vặt vãnh như dĩa, muỗng, nĩa, giấy... hầm bà lằng các thứ cộng lại. Lâu lâu một lần thì còn đỡ, chứ mỗi tuần và lúc nào cũng 1 nhà thì như vậy rất bất công. Tốt nhất vẫn là phải xoay tua.

(2021-10-23, 02:33 PM)phai Wrote: Vậy là dở hơn tụi anh phai, hồi đó còn nhậu nhiều nên giao hẹn tới nhà thì chủ nhà khỏi cần làm gì hết vì cho cái chỗ để ngồi nhậu và hát hò là quý rồi, khách phải mang mồi/rượu/bia tới.

Vậy là quá tốt, đỡ áp lực cho chủ nhà há anh.  Nổi dọn dẹp sau khi khách về cũng đủ ngán rồi.
(2021-10-23, 02:35 PM)Ech Wrote: Anh tuy không nhậu nhẹt, nhưng hiểu cái chuyện lại nhà nhau chơi, vì đám bạn anh tới nhà nhau hàng tuần, có khi tuần 2 lần luôn. Được cái đám này  nhà ai cũng rộng rải, lại không cho ai share phòng, dù ở Bay Area. Vấn đề còn lại thì là location, chỗ đậu xe, và gia chủ có ham vui không  Biggrin Tuy gặp nhau như vậy tiền ăn uống được chia đều cho nhau, phụ nhau nấu nướng, nhưng thật ra thì tiền hidden cost của người host vẫn rất lớn. Tiền rượu bia, tiền những món ăn vặt, chưa kể tiền những thứ vặt vãnh như dĩa, muỗng, nĩa, giấy... hầm bà lằng các thứ cộng lại. Lâu lâu một lần thì còn đỡ, chứ mỗi tuần và lúc nào cũng 1 nhà thì như vậy rất bất công. Tốt nhất vẫn là phải xoay tua.


Gia đình anh cùng các bạn thấy được thoải mái và vui quá, tốt ai cũng hiểu và có ý thức.  TT cũng ham vui lắm, nhưng thật lòng không muốn ông chồng nhậu, tụ tập nhau ăn uống và trò chuyện là quá đủ vui rồi. Tuy có xoay tua, nhưng thường hay tụ tập nhà của TT hơn, những người hiện nay cũng biết chuyện lắm tại do bị tình thế, may không có con nít cũng đỡ dọn dẹp và đồ ăn phần nào.  Nhiều năm trươc hầu như mỗi tuần có 2 ngày tại nhà của TT, cuối tuần giữ con free cho người ta, nấu món nhậu, ăn no bụng, cho con nít và cho đêm về.