Hỏi thế gian tình ái là chi?
#16
(2021-01-03, 03:31 PM)Ech Wrote: Vậy sống mà không yêu là sung sướng nhất.

Chưa chắc nha. 

Yêu mà bớt đi cái tính sân si, bớt đi cái lòng tham muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu thì cũng nên yêu lắm chứ mậy?. Tau thấy có ông kia hay, yêu vẫn cứ yêu, vẫn cho người yêu tung tăng khắp chốn, muốn làm gì thì làm, khi không hài lòng chuyện gì chỉ cần tằng hắng một tiếng, ho một tiếng, khè một tiếng là về liền.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nghe đâu còn định cất chòi là, sắm wifey về để dành xài nữa kìa. Nhỏ lớn chỉ biết wifi, giờ mới nghe thêm chữ mới, wife.......y.y.y.yy.y.  Rollin
Love is now or never...
#17
(2021-01-03, 03:31 PM)Ech Wrote: Vậy sống mà không yêu là sung sướng nhất.

Hihi, thế nào là yêu và thế nào là không yêu?
See-through me in you
#18
Yeah, cái khuyết điểm của tao là... ghen Lol

#19
(2021-01-03, 03:43 PM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, thế nào là yêu và thế nào là không yêu?

TT trả lời câu này coi bộ hay hơn Rollin

#20
(2021-01-03, 03:45 PM)Ech Wrote: TT trả lời câu này coi bộ hay hơn Rollin

Hihi, người ta nói người càng lớn tuổi thì càng nhát thật đúng sao?
See-through me in you
#21
(2021-01-03, 03:49 PM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, người ta nói người càng lớn tuổi thì càng nhát thật đúng sao?

Đúng vậy.

#22
(2021-01-03, 03:45 PM)Ech Wrote: TT trả lời câu này coi bộ hay hơn Rollin



Chuyên gia gỡ rối tình yêu anh Ech, sao giao lại cho kẻ chưa biết yêu.
#23
(2021-01-03, 03:56 PM)Thuctinh Wrote: Chuyên gia gỡ rối tình yêu anh Ech, sao giao lại cho kẻ chưa biết yêu.

Tỉnh Nhi nói sai rồi, anh Ếch không biết gì về vụ yêu đương hết Lol còn định nhờ sư phụ Tỉnh Nhi giải thích cho nghe mà bả từ chối kìa Grinning-face-with-smiling-eyes4

#24
(2021-01-03, 03:30 PM)LMS Wrote: Vấn đề này thật mâu thuẫn và nan giải Tỉnh Nhi ơi  Rollin

Yêu là hy sinh, nhưng lại bị chửi là ngu.
Không hy sinh thì bị chửi là lạnh máu  Lol

Sư phụ nhìn người có cảm xúc tí tẹo. 
Cám ơn Tỉnh Nhi  Tulip4

May mắn gặp được người mình yêu, sao ngu?

Hy sinh người mình yêu, có thể lạnh máu với người yêu mình.
#25
(2021-01-03, 03:55 PM)Ech Wrote: Đúng vậy.

Hihi, bạn nào có già đến cỡ đó đâu?
See-through me in you
#26
(2021-01-03, 03:59 PM)Ech Wrote: Tỉnh Nhi nói sai rồi, anh Ếch không biết gì về vụ yêu đương hết Lol còn định nhờ sư phụ Tỉnh Nhi giải thích cho nghe mà bả từ chối kìa Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hôm nay Sư phụ nhìn người có cảm xúc tí tẹo. 


Anh Ech làm sao cho sư phụ dồi dào cảm xúc, sư phụ ra đời nhiều trang giải thích cho anh đọc.
#27
(2021-01-03, 04:09 PM)Thuctinh Wrote: Hôm nay Sư phụ nhìn người có cảm xúc tí tẹo. 


Anh Ech làm sao cho sư phụ dồi dào cảm xúc, sư phụ ra đời nhiều trang giải thích cho anh đọc.

Chắc bả nhìn Vịt hay Tiêu Tùng gì đó Tỉnh Nhi, chứ bả nhìn anh Ếch là bả đòi chém thôi Rollin

#28
(2021-01-03, 04:11 PM)Ech Wrote: Chắc bả nhìn Vịt hay Tiêu Tùng gì đó Tỉnh Nhi, chứ bả nhìn anh Ếch là bả đòi chém thôi  Rollin

Hihi, vậy mới là Ếch chứ.
See-through me in you
#29
(2021-01-03, 04:03 PM)Thuctinh Wrote: May mắn gặp được người mình yêu, sao ngu?

Hy sinh người mình yêu, có thể lạnh máu với người yêu mình.

Gặp được người mình yêu nhưng không yêu mình không phải là may mắn 

Gặp người yêu mình nhưng mình không yêu họ là lạnh máu 

Sư phụ giải thích 1 hồi chắc sẽ tẩu hỏa nhập ma

Wink Biggrin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
#30
(2021-01-03, 04:12 PM)LMS Wrote: Gặp được người mình yêu nhưng không yêu mình không phải là may mắn 

Gặp người yêu mình nhưng mình không yêu họ là lạnh máu 

Sư phụ giải thích 1 hồi chắc sẽ tẩu hỏa nhập ma

Wink Biggrin Rollin

Hihi, thật ra người có thể giải thích yêu và không yêu khác nhau như thế nào khá chính xác nhất lại chính là người dễ bị tổn thương nhất.  Hihi, trong đây ra, mình thấy Ếch là người chuẩn nhất.  Nhưng phải xem sự can đảm của bạn ấy như thế nào.
See-through me in you