Hỏi thế gian tình ái là chi?
(2021-07-27, 11:46 AM)Ech Wrote: Người ta đang nói tốt cho bà đó, ai thèm nói xấu.  Biggrin Lâu lâu làm chuyện ngược đời cái bị đời khinh khi liền  Becuoi

Xời!!! ông đọc làm sao mà nói tui khinh khi ông vậy? Tui chỉ biết khi nói tới người mà mình ghét cay ghét đắng lúc người đó không có mặt là nói xấu thôi hà! Tại tui cũng hay làm, hay nghĩ chuyện ngược đời như ông vậy đó! Cảm ơn ông; nếu post đó là ông nói tốt cho tui nha....Hihi...tui đang làm theo lời Phật dạy nè: Lấy đức đền oán...chứ không phải thấy trai là cứ tươm tướp chạy vô đâu đấy nhá!  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Chuyện tình yêu trai gái trên thế gian này nói mãi cũng không thể phân tích đúng sai. Nhiều nhà tâm lý  trên Youtube trả lời vanh vách cho khán giả, nhưng không biết họ có áp dụng triệt để trong đời sống của họ không?  Vợ hay chồng họ có hạnh phúc không? 
Có những cuộc hôn nhân thần tượng trong mắt mọi người, đùng một cái, tin chia tay như sét đánh. 
Đôi lúc, trong suy nghỉ của tôi, nếu hai người trong mối quan hệ luôn trân trọng và biết ơn nhau, về những điều nhỏ nhặt nhất người kia đã làm cho mình, có lẻ mối quan hệ sẽ bền vững. Theo cách nhìn của người phụ nữ như tôi,  
người đàn ông luôn thích chinh phục và vẻ ra một bề ngoài tuyệt vời trong mắt người khác, họ quên mất người họ cần chinh phục đời đời là người bạn đời của họ. Đâu phải chinh phục xong, có trong tay thì mãi mãi người đó là của họ. Chính những cái ỷ y, dửng dưng, coi là điều hiển nhiên người kia phải làm cho mình,  mà mình không cần cám ơn bằng lời, và đáp trả bằng hành động, chính là liều thuốc độc giết dần tình cảm. Họ có thể thay đổi, tại sao người kia lại không thể thay đổi? 
Người đàn ông có thể tìm người đàn bà khác thay thế và ngược lại, nhưng nếu không học được bài học thì không lẻ suốt đời phải thay người? Trừ khi họ thích phiêu lưu. 
Suy nghỉ thấy đơn giản nhưng không giản đơn như vậy.  Một mảnh ghép hoàn hảo nhất sẽ không bao giờ có. Trong một mối quan hệ giửa người và người, chưa nói đến tình yêu, đã vô cùng phức tạp. Nó bao gồm những hỉ nộ ái ố và môi trường chung quanh tác động. Vì nếu đơn giản thế, tôi đã không hỏi mãi một câu, tình là chi?
Nên thiết nghỉ, một mình, một ngựa, một gươm rong ruổi trên giang hồ mà vui hơn. Những chuyện tình yêu như trăng như hoa, thiên trường địa cửu chỉ có trong chuyện cổ tích. 
Đừng tin nữa những tranh vẻ phong thần. Tất cả chỉ là hư ảo, kể cả mình.
Không có gì tuyệt đối.
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-29, 02:13 PM)LýMạcSầu Wrote: Chuyện tình yêu trai gái trên thế gian này nói mãi cũng không thể phân tích đúng sai. Nhiều nhà tâm lý  trên Youtube trả lời vanh vách cho khán giả, nhưng không biết họ có áp dụng triệt để trong đời sống của họ không?  Vợ hay chồng họ có hạnh phúc không? 
Có những cuộc hôn nhân thần tượng trong mắt mọi người, đùng một cái, tin chia tay như sét đánh. 
Đôi lúc, trong suy nghỉ của tôi, nếu hai người trong mối quan hệ luôn trân trọng và biết ơn nhau, về những điều nhỏ nhặt nhất người kia đã làm cho mình, có lẻ mối quan hệ sẽ bền vững. Theo cách nhìn của người phụ nữ như tôi,  
người đàn ông luôn thích chinh phục và vẻ ra một bề ngoài tuyệt vời trong mắt người khác, họ quên mất người họ cần chinh phục đời đời là người bạn đời của họ. Đâu phải chinh phục xong, có trong tay thì mãi mãi người đó là của họ. Chính những cái ỷ y, dửng dưng, coi là điều hiển nhiên người kia phải làm cho mình,  mà mình không cần cám ơn bằng lời, và đáp trả bằng hành động, chính là liều thuốc độc giết dần tình cảm. Họ có thể thay đổi, tại sao người kia lại không thể thay đổi? 
Người đàn ông có thể tìm người đàn bà khác thay thế và ngược lại, nhưng nếu không học được bài học thì không lẻ suốt đời phải thay người? Trừ khi họ thích phiêu lưu. 
Suy nghỉ thấy đơn giản nhưng không giản đơn như vậy.  Một mảnh ghép hoàn hảo nhất sẽ không bao giờ có. Trong một mối quan hệ giửa người và người, chưa nói đến tình yêu, đã vô cùng phức tạp. Nó bao gồm những hỉ nộ ái ố và môi trường chung quanh tác động. Vì nếu đơn giản thế, tôi đã không hỏi mãi một câu, tình là chi?
Nên thiết nghỉ, một mình, một ngựa, một gươm rong ruổi trên giang hồ mà vui hơn. Những chuyện tình yêu như trăng như hoa, thiên trường địa cửu chỉ có trong chuyện cổ tích. 
Đừng tin nữa những tranh vẻ phong thần. Tất cả chỉ là hư ảo, kể cả mình.
Không có gì tuyệt đối.

Có lan quyên gì đến chuyện ông Vịt bỏ đi hông? Becuoi

(2021-07-29, 02:22 PM)Ech Wrote: Có lan quyên gì đến chuyện ông Vịt bỏ đi hông?  Becuoi

Ông Vịt không biết vẻ tranh phong thần  Becuoi
Vấn thế gian, tình là chi...


Chú Vịt lo tìm lá diêu bông mang vào VB tặng cho một người.
(2021-07-29, 03:12 PM)Thuctinh Wrote: Chú Vịt lo tìm lá diêu bông mang vào VB tặng cho một người.

Chú Vịt đang tung tăng tung tăng, chửi thầm, mịa đàn bà nhức đầu quá  Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-29, 04:07 PM)LýMạcSầu Wrote: Chú Vịt đang tung tăng tung tăng, chửi thầm, mịa đàn bà nhức đầu quá  Rollin Rollin

Anh Ech có nhiều tri kỷ, anh tung tăng tung tăng ca ngợi phụ nữ thế nào?
(2021-07-29, 04:36 PM)Thuctinh Wrote: Anh Ech có nhiều tri kỷ, anh tung tăng tung tăng ca ngợi phụ nữ thế nào?

Xạo nhe, ai nói anh Ếch nhiều tri kỷ? Toàn là ba xạo, anh Ếch kiếm không ra được 1 tri kỷ lận lưng phòng khi bị vợ chửi có người lau nước giùm Becuoi

(2021-07-29, 04:36 PM)Thuctinh Wrote: Anh Ech có nhiều tri kỷ, anh tung tăng tung tăng ca ngợi phụ nữ thế nào?

Anh Ếch sẽ hát bài đàn bà là những niềm đau, vì anh Ếch thích thú đau thương  Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-29, 04:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Anh Ếch sẽ hát bài đàn bà là những niềm đau, vì anh Ếch thích thú đau thương  Rollin Rollin

Mấy ông nói thà đau thương, hoăc bị nhức đầu, không thể chịu được tẻ nhạt, vô vị nếu thiếu đàn bà chúng mình đó sư phụ.
(2021-07-29, 04:44 PM)Ech Wrote: Xạo nhe, ai nói anh Ếch nhiều tri kỷ? Toàn là ba xạo, anh Ếch kiếm không ra được 1 tri kỷ lận lưng phòng khi bị vợ chửi có người lau nước giùm  Becuoi

Vậy khói có từ đâu vậy anh?
(2021-07-29, 05:38 PM)Thuctinh Wrote: Mấy ông nói thà đau thương, hoăc bị nhức đầu, không thể chịu được tẻ nhạt, vô vị nếu thiếu đàn bà chúng mình đó sư phụ.

Đúng rồi, đàn ông thích nghe đàn bà lải nhải bên tai, du dương như bài tình ca Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-07-30, 10:28 AM)BayNhuCanhVit Wrote: Tui mới vắng mặt có mấy ngày mà mấy người tính đốt nhang đèn, làm tiết canh vậy trời? Hỏi tình là cái con mịa gì chi chi ?

  Đi xạo tè le, về nhà coi cây trái gặp trái này trong vườn... Thiệt là mát lá lách...

[Image: 20210729-200017.jpg]

Ai ăn hông tui chia sẽ...!

Please


Hấp dẫn thiệt  Thumbs-up4 Lol

Nhà thằng em bị cách ly vì trong hẻm có người bị bệnh. Nó bảo phường tiếp tế được chút đồ, cũng không nó rỏ là chút đồ dành để ăn (cho 2 người) nguyên tuần hay sao  Biggrin

[Image: 215752770-568960607602550-3217831081163071403-n.jpg]

Chít chưa ..... chẳng lẻ rau luộc chấm chanh .....
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non