Gạo mới Sóc Trăng
#31
Anh hai già rồi, thành ra bắt buộc phải ăn cơm mềm và dẻo thôi.  Hì hì...hì hì.  Coi bộ gạo em SugarBabe giới thiệu có lý à nha.  Thumbs-up4  Thankyou Hôm nào anh hai nỗi hứng muốn ăn xôi thì làm một chén đậu phọng đường muối mè rắc vào chén cơm thành một công hai chuyện luôn.   Rollin

Reply
#32
(2021-01-04, 11:07 PM)Hai hòn Wrote: Anh hai già rồi, thành ra bắt buộc phải ăn cơm mềm và dẻo thôi.  Hì hì...hì hì.  Coi bộ gạo em SugarBabe giới thiệu có lý à nha.  Thumbs-up4  Thankyou Hôm nào anh hai nỗi hứng muốn ăn xôi thì làm một chén đậu phọng đường muối mè rắc vào chén cơm thành một công hai chuyện luôn.   Rollin

Sao lại hôm nào hả anh Hai?. Thích cơm mềm và cơm dẽo thì ngày nào cũng phải nuốt nó chứ anh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phải chi anh nói hôm nào thích cơm khô thì nấu gạo khác thì em không thắc mắc. Bất cứ cái gì thuộc về sở thích thì cũng có thể lâu lâu thay đổi một chút cho nó lạ miệng, lạ tai, lạ mùi... Chắc chỉ có tình yêu là không thay đổi thôi hén, yêu ai yêu chỉ một người, không nên lộn xộn, nguy hiểm đến thân thể và tính mạng như chơi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#33
(2021-01-04, 11:18 PM)Dan. Wrote: Sao lại hôm nào hả anh Hai?. Thích cơm mềm và cơm dẽo thì ngày nào cũng phải nuốt nó chứ anh.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phải chi anh nói hôm nào thích cơm khô thì nấu gạo khác thì em không thắc mắc. Bất cứ cái gì thuộc về sở thích thì cũng có thể lâu lâu thay đổi một chút cho nó lạ miệng, lạ tai, lạ mùi... Chắc chỉ có tình yêu là không thay đổi thôi hén, yêu ai yêu chỉ một người, không nên lộn xộn, nguy hiểm đến thân thể và tính mạng như chơi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh hai hồi còn trẻ ở với gia đình người Mỹ nhiều hơn là gia đình của anh hai.  Hì hì...hì hì.  Gặp tụi Mỹ ăn toàn là khoai tây với thịt và rau, giống người Việt mình ăn cơm là chính, canh và rau phụ vào.  Mãi tới mừ sáu năm sau gia đình anh hai mới qua bên Mỹ đoàn tụ.  Thú thật với em Đạn, sau cả chục năm ăn khoai tây đủ hình dạng, anh hai ăn cơm khô, mềm, dẻo, nếp, sạn, vv kiểu nào anh hai cũng ăn ngon hết chọi hết chơn hà.   Rollin

Reply
#34
(2021-01-04, 11:34 PM)Hai hòn Wrote: Anh hai hồi còn trẻ ở với gia đình người Mỹ nhiều hơn là gia đình của anh hai.  Hì hì...hì hì.  Gặp tụi Mỹ ăn toàn là khoai tây với thịt và rau, giống người Việt mình ăn cơm là chính, canh và rau phụ vào.  Mãi tới mừ sáu năm sau gia đình anh hai mới qua bên Mỹ đoàn tụ.  Thú thật với em Đạn, sau cả chục năm ăn khoai tây đủ hình dạng, anh hai ăn cơm khô, mềm, dẻo, nếp, sạn, vv kiểu nào anh hai cũng ăn ngon hết chọi hết chơn hà.   Rollin

Vậy thì hiểu được một chuyện, đó là quay qua thích ăn cơm mềm, cơn dẽo, chưa chắc vì nó ngon hơn mấy món kia, nhưng vì chị Hai thích nên anh cũng thích theo luôn, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh mà say Yes là em đề nghị VB phong cho anh làm chức Hội Trưởng Hội Sợ Vợ ngay luôn. Sợ vợ mới anh hùng...  Rollin
Love is now or never...
Reply
#35
Giời ạ. Hì hì...hì hì.  Em Đạn biết tẩy của anh hai hết trọi hết trơn hà.   Thumbs-up4 Thôi anh chị hai đi bộ một tí rồi nghỉ. Em Đạn ở lại chơi dui dui nhen.  99.

Reply