9 chị đầu năm
#1
Hôm qua, Trung Quốc đã ký hợp tác kinh tế đầu tư với Châu Âu. Bản hiệp ước này đôi bên phải tuân thủ trong 7 năm. GDP của TQ là 14.36 ngàn tỉ, của Châu Âu là 18.41 ngàn tỉ năm 2019. Đây là 2 nền kinh tế nặng ký của thế giới.

Viêc Tập Cẩm Bình đã vội ký hiệp đinh vào 12/31/2020 thật là 1 cú sóc lớn cho Biden, làm đánh bại kế hoạch liên minh cùng Châu Âu đối kháng TQ. Ngày 12/29, Biden đã gởi lời nhắc nhở với Châu Âu là cùng đoàn kết chống Trung, nhưng do tính "America first" của tổng thống Trump mà khiến Châu Âu nghi ngờ độ không xác định của Mỹ, họ quyết định ký với TQ chứ không chờ Biden. Châu Âu không thể không xác nhận TQ là partner kinh tế của họ trong bao nhiêu năm qua, sự quan tâm lo lắng của họ là đưa nền kinh tế Châu Âu đến phồn thịnh, mà nước phát triển mạnh nhất hiện nay chính là TQ. 

Quan tâm đến việc Châu Âu đã đi gần hơn với TQ, National security advisor của Biden là Jake Sullivan đã ra lời cảnh cáo nặng nề :"Nếu Châu Âu ký thì nền thương mãi vượt Đại Tây Dương giửa Mỹ và CÂ sẻ bị tổn thương trầm trọng" . Và vào giờ phút chót, tổng thống kế nhiệm của Mỹ là Biden cũng ra mặt ngăn chặn nhưng vẫn không thành công. Châu Âu không quan tâm đến Mỹ. Sau lưng câu chuyện này chúng ta có thể thấy được là quan hệ Âu - Mỹ đã mất đi sự khắng khít mà họ đã có được trong hơn 200 năm qua. Đã cùng nhau sát cánh trong những cuộc khủng hoảng kinh tế cũng như sống chết bên nhau trong 2 trận thế chiến. 

Hiệp đinh của TQ và CÂ, mà Mỹ là nước sẻ bị nhiều ảnh hưởng. Nếu hiệp ước của TQ và CÂ không thành công thì đó là 1 sự thắng lợi của Trump, nhưng nếu họ ký kết thành công thì lại là sự thất bại và khó khăn của Biden trong tương lai

Khổ ghê ......
Reply
#2
Đi đâu mất biệt đầu năm vô than khổ là sao?  Lol  Rầu rĩ đầu năm kg may mắn đâu nhe, Tử Kỳ mến chúc Bá Nha và gia đình dồi dào sức khoẻ, tràn đầy niềm vui và nhiều điều như ý. 

Happy New Year BN!  Tulip4

TK
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#3
(2021-01-01, 03:51 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đi đâu mất biệt đầu năm vô than khổ là sao?  Lol  Rầu rĩ đầu năm kg may mắn đâu nhe, Tử Kỳ mến chúc Bá Nha và gia đình dồi dào sức khoẻ, tràn đầy niềm vui và nhiều điều như ý. 

Happy New Year BN!  Tulip4

TK

Tử Kỳ nàng  Tulip4

Đầu năm thấy nàng như lộng lẫy hẳn ra.  Mấy tháng nay nhìn nàng luôn tự tin và yêu đời khiến BN vui trong lòng

Xin chúc TK mạnh khoẻ và luôn yêu đời nhé. Nhớ khoang lấy chồng nha, chờ chờ chút ...

Heavy-black-heart4
Reply
#4
Hiệp ước đầu tư 12/31/2020 giửa TQ và CÂ đối với TQ và Mỹ đều có 1 ý nghĩa rất quan trọng. Đây là 1 bước rất lớn của TQ đi vào chính trường thế giới. Vào năm 2020, trong khi TQ hối thúc CÂ ký hiệp ước thì những nước CÂ cứ mãi chần chờ, ngỏ hầu cho chút thời gian để xem Trump có gì thay đổi, nhưng họ đã thất vọng. Thế rồi mùa dịch nổi lên, nước Trung là nước tránh được thiệt hại và cũng hồi phục kinh tế mau nhất, trong khi ở Mỹ thì Trump bỏ ngõ cho CV19 hoành hành, trở thành nước bịnh dịch trầm trọng nhất thế giới. Kinh tế CÂ trong trận dich này cũng bị lúng bùn nặng nề, nên họ hy vọng đầu tàu TQ sẻ lôi nền kinh tế của họ dậy, chứ đối với Mỹ thì họ không thể đặt hy vọng đó. TQ nay đã vào RCEP, lại định vào CPTPP, rồi ký hiệp ước tự do mậu dich Trung- Nhật, Trung - Hàn, nay lại ký với Châu Âu. Trong tầm nhìn chiến lược thế giới, TQ đã đột phá sự bao vây của Mỹ 1 cách nhẹ nhàn

4 năm trước , khi nhậm chức, Tổng thống Trump tuyên bố là sẻ "make America great again" . Nhưng sự thật trớ trêu, tổng thống Trump chẳng những không làm cho nước Mỹ lớn mạnh, mà còn làm nước Mỹ mất đi địa vị lảnh đạo thế giới, mất đi sự chủ đạo nền kinh tế toàn cầu, lại mất đi địa vị quy chế kinh tế ở mỗi khu vực, mà còn thúc đẩy làm cũng cố tầm quan trong của TQ đối với Châu Âu và các nước Thái Bình Dương.  Nghe nói để trừng phạt CÂ, Mỹ sẻ tăng thuế rượu của Đức và Pháp, tăng thuế những linh kiện phụ tùng của máy bay. Nếu ...... nếu như vậy, liệu CÂ có chế tài lại hàng hoá của Mỹ không ? Và nếu có thì sao ? 

Từ cái thế có thể liên minh cả khối quốc gia để chế tài TQ, nay nếu không khéo, dần dần sẻ thay đổi thành TQ liên minh cả khối quốc gia để chế tài Mỹ.
Reply
#5
(2021-01-01, 04:23 PM)RungHoang Wrote: Tử Kỳ nàng  Tulip4

Đầu năm thấy nàng như lộng lẫy hẳn ra.  Mấy tháng nay nhìn nàng luôn tự tin và yêu đời khiến BN vui trong lòng

Xin chúc TK mạnh khoẻ và luôn yêu đời nhé. Nhớ khoang lấy chồng nha, chờ chờ chút ...

Heavy-black-heart4

Cám ơn BN, toàn nhờ “bến bình yên” của TK thôi.  Heavy-black-heart4

Oh BN kêu TK chờ gì vậy nè, đừng nói là BN đang trồng cây diêu bông chờ ra lá để hái đưa TK nhe?   Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#6
(2021-01-01, 04:38 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cám ơn BN, toàn nhờ “bến bình yên” của TK thôi.  Heavy-black-heart4

Oh BN kêu TK chờ gì vậy nè, đừng nói là BN đang trồng cây diêu bông chờ ra lá để hái đưa TK nhe?   Lol Lol Lol

Khoang lấy chồng nha TK .... chờ chờ .......

Lòng vẫn nhủ thầm : Lá sẻ xanh
Tình chưa héo vì hoa yêu chưa nở

Tulip4
Reply
#7
(2021-01-01, 04:44 PM)RungHoang Wrote: Khoang lấy chồng nha TK .... chờ chờ .......

Lòng vẫn nhủ thầm : Lá sẻ xanh
Tình chưa héo vì hoa yêu chưa nở

Tulip4

Diêu bông kg có hoa lấy gì nở huh BN?   Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#8
(2021-01-01, 05:17 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Diêu bông kg có hoa lấy gì nở huh BN?   Lol Lol Lol

TK, diêu bông là trong mộng tưởng, nhưng hoa yêu thì nở thật trong lòng

Tulip4
Reply
#9
(2021-01-01, 06:20 PM)RungHoang Wrote: TK, diêu bông là trong mộng tưởng, như hoa yêu thì nở thật trong lòng

Tulip4

Lâu ngày gặp lại BN nói chuyện lạ quá. Lol  

BN với TK làm gì có hoa yêu, cây mà TK với BN trồng là cây Xương Rồng, tình bằng hữu của chúng ta kg cần nước vẫn sống dù là trên sa mạc khô khan đó mà. 

[Image: cay-xuong-rong-1.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#10
Đầu năm mà TK, phải có cái gì mới mới 1 chút cho đời thêm hoa lá

2 người mình cùng thích 1 loại cây, là : trúc

Smiling-face-with-halo4
Reply
#11
(2021-01-01, 06:44 PM)RungHoang Wrote: Đầu năm mà TK, phải có cái gì mới mới 1 chút cho đời thêm hoa lá

2 người mình cùng thích 1 loại cây, là : trúc

Smiling-face-with-halo4

Lol

BN cứ làm TK giật mình.  Uhm, TK tưởng BN quên mấy bụi trúc rồi, xương rồng mọc thế chỗ, gai góc nhưng cũng có hoa.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#12
(2021-01-01, 06:58 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

BN cứ làm TK giật mình.  Uhm, TK tưởng BN quên mấy bụi trúc rồi, xương rồng mọc thế chỗ, gai góc nhưng cũng có hoa.   Biggrin

Trùi .... hôm nay TK tự nhiên khiêm tốn Biggrin , nhớ năm xưa dù núi xập trước mặt TK vẫn không châu mày mờ 

Trúc thì ... thuộc dạng sở thích bẩm sinh rồi, tuy không nói nhưng làm sao quên được. Cũng như có những loại tình cảm, tình thân .. không cần mỗi ngày phải lập đi lập lại, nhưng mình biết nó tồn tại , .. và rất vững bền .

Tulip4
Reply
#13
(2021-01-01, 07:09 PM)RungHoang Wrote: Trùi .... hôm nay TK tự nhiên khiêm tốn Biggrin , nhớ năm xưa dù núi xập trước mặt TK vẫn không châu mày mờ 

Trúc thì ... thuộc dạng sở thích bẩm sinh rồi, tuy không nói nhưng làm sao quên được. Cũng như có những loại tình cảm, tình thân .. không cần mỗi ngày phải lập đi lập lại, nhưng mình biết nó tồn tại , .. và rất vững bền .

Tulip4

TK theo chú TD nghiên cứu đạo Pháp, đọc sách của “bến bình yên” đưa nên bớt tặc nữ chút...   Lol 

Trúc trổ mầm ngay dệt thái bình
Tươi sắc xuân về quên bóng tối
Xanh màu hạ đến đón bình minh
Lộc đầy nhận lấy trăm năm thịnh
Mãn kiếp cúc mai thắm đỏ tình  

Mượn  Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#14
(2021-01-01, 07:26 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TK theo chú TD nghiên cứu đạo Pháp, đọc sách của “bến bình yên” đưa nên bớt tặc nữ chút...   Lol 

Trúc trổ mầm ngay dệt thái bình
Tươi sắc xuân về quên bóng tối
Xanh màu hạ đến đón bình minh
Lộc đầy nhận lấy trăm năm thịnh
Mãn kiếp cúc mai thắm đỏ tình  

Mượn  Biggrin

Cái gì kỳ vậy chời ???....

Sao cắt đi 3 câu đầu vậy ? 3 câu đó TK đọc thấy không thích huh ?

Innocent
Reply
#15
Oh ... BN mới đi google

Hiểu rồi .

Tulip4
Reply