Chiều hoàng hôn
#16
[Image: flower-4449729-960-720.png]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#17
[Image: flowers-2805074-960-720.png]

Sưu tầm
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#18
Bạn Thu luôn có một phong cách không lẫn vào đâu được, đó là lẳng lặng bỏ hình đẹp lên thôi.  Smiling-face-with-halo4

Ai cũng biết bạn ấy làm thơ cũng rất hay, nhưng thú thiệt với mình thì chỉ có hai điều rất ấn tượng để mình nghĩ về bạn ấy, nick Tàn Thu:

- Một là những tấm hình vừa đẹp vừa lạ như ở trên.
- Hai là câu rủa mà mình có một ao ước cháy bỏng là được nghe bạn ấy rủa mình, Con bà nó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#19
Đep qua lang man nua.  TY Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#20
(2020-12-29, 01:06 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cho  M ké với. M rất thích ngắm cảnh hoàng hôn. Cảm ơn Thu.

Cám ơn MYT nhiều nhe , Thu rất thích ngắm hoàng hôn

Chúc luôn an vui Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#21
Tặng mấy nàng yêu cảnh hoàng hôn.  Tulip4

[Image: venice-beach-1.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#22
(2020-12-29, 01:22 PM)Dan. Wrote: Bạn Thu luôn có một phong cách không lẫn vào đâu được, đó là lẳng lặng bỏ hình đẹp lên thôi.  Smiling-face-with-halo4

Ai cũng biết bạn ấy làm thơ cũng rất hay, nhưng thú thiệt với mình thì chỉ có hai điều rất ấn tượng để mình nghĩ về bạn ấy, nick Tàn Thu:

- Một là những tấm hình vừa đẹp vừa lạ như ở trên.
- Hai là câu rủa mà mình có một ao ước cháy bỏng là được nghe bạn ấy rủa mình, Con bà nó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dan cứ phá Thu quài , hõng lẽ nick lạ bên XTL , là Dan ôm 3 chữ đó , nên lòng trắc ẫn không nguôi Rolling-on-the-floor-laughing4

Khi nào Thu lẵng lặng , lúc đó rất vui và bình an

Khi nào Thu bỗng dưng phá làng xóm , lúc đó không vui Wink 

Gần 10 năm đeo mặt nạ Tàn Thu , khó mà gỡ xuống , dùng nick khác Thu không quen

Dan có chút chút hiểu về Thu
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#23
(2020-12-29, 02:48 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tặng mấy nàng yêu cảnh hoàng hôn.  Tulip4

[Image: venice-beach-1.jpg]

Hình rất đẹp , cám ơn Lục Tuyết Kỳ nhiều Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#24
(2020-12-29, 01:37 PM)LoveStory08 Wrote: Đep qua lang man nua.  TY Grinning-face-with-smiling-eyes4

hi LoveStory08 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#25
(2020-12-29, 02:53 PM)TanThu Wrote: Dan cứ phá Thu quài , hõng lẽ nick lạ bên XTL , là Dan ôm 3 chữ đó , nên lòng trắc ẫn không nguôi Rolling-on-the-floor-laughing4

Khi nào Thu lẵng lặng , lúc đó rất vui và bình an

Khi nào Thu bỗng dưng phá làng xóm , lúc đó không vui Wink 

Gần 10 năm đeo mặt nạ Tàn Thu , khó mà gỡ xuống , dùng nick khác Thu không quen

Dan có chút chút hiểu về Thu

Thì mình biết tính mỗi người mỗi khác nhau mà, đó là cái đặc trưng của mỗi người, dù có trộn lẫn vào bất cứ chỗ nào thì cũng không thể hòa tan vào được. Nó hình thành nên tính cách của mỗi con người là vậy. Dĩ nhiên mình cũng hiểu cái tính cách riêng của mỗi người ấy có thể hợp với người này nhưng lại không hợp với người khác. Hợp thì thích, mến, còn không hợp thì lánh xa nhau như hai cực nam châm khác dấu luôn đẩy nhau ra là thế.  Smiling-face-with-halo4

Như Đạn, luôn thích một cô gái có cá tính một chút, hơi ngang bướng một chút, hơi "du côn" một tý, áo chemise trắng, quần jeans, đầu đội mũ lưỡi trai... Tính tình khi thì diệu hiền hết mực nhưng lúc cần thì cũng có thể cong môi lên rủa Con bà nó chẳng hạn, nhiêu đó đủ chết người (Đạn) rồi.   Shy

Thời buổi bi giờ kể ra cũng khó kiếm một người đúng ý mình, thế nên giữa chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè thôi, nhưng mỗi khi thấy Thu ở đâu thì mình lại nhớ đến câu rủa Con bà nó của bạn, cứ tưởng tượng cái miệng xinh xinh ấy cong cớn lên vừa rủa vừa đỏ mặt vì tức giận, có khi còn sắp khóc là mình phái phái trong bụng rồi nên muốn một lần được chọc cho bạn tức lên mà rủa mình nghe chơi thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chứ có người yêu rồi mà chọc kiểu đó rồi bị rủa như vậy, khoái thì có đấy nhưng hậu quả sau đó mới thật là ghê gớm, dỗ ba ngay ba đêm chưa tha, mình đã từng bị rồi, ớn óc lắm bạn ơi.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#26
(2020-12-29, 03:20 PM)Dan. Wrote: Thì mình biết tính mỗi người mỗi khác nhau mà, đó là cái đặc trưng của mỗi người, dù có trộn lẫn vào bất cứ chỗ nào thì cũng không thể hòa tan vào được. Nó hình thành nên tính cách của mỗi con người là vậy. Dĩ nhiên mình cũng hiểu cái tính cách riêng của mỗi người ấy có thể hợp với người này nhưng lại không hợp với người khác. Hợp thì thích, mến, còn không hợp thì lánh xa nhau như hai cực nam châm khác dấu luôn đẩy nhau ra là thế.  Smiling-face-with-halo4

Như Đạn, luôn thích một cô gái có cá tính một chút, hơi ngang bướng một chút, hơi "du côn" một tý, áo chemise trắng, quần jeans, đầu đội mũ lưỡi trai... Tính tình khi thì diệu hiền hết mực nhưng lúc cần thì cũng có thể cong môi lên rủa Con bà nó chẳng hạn, nhiêu đó đủ chết người (Đạn) rồi.   Shy

Thời buổi bi giờ kể ra cũng khó kiếm một người đúng ý mình, thế nên giữa chúng ta chỉ đơn thuần là bạn bè thôi, nhưng mỗi khi thấy Thu ở đâu thì mình lại nhớ đến câu rủa Con bà nó của bạn, cứ tưởng tượng cái miệng xinh xinh ấy cong cớn lên vừa rủa vừa đỏ mặt vì tức giận, có khi còn sắp khóc là mình phái phái trong bụng rồi nên muốn một lần được chọc cho bạn tức lên mà rủa mình nghe chơi thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chứ có người yêu rồi mà chọc kiểu đó rồi bị rủa như vậy, khoái thì có đấy nhưng hậu quả sau đó mới thật là ghê gớm, dỗ ba ngay ba đêm chưa tha, mình đã từng bị rồi, ớn óc lắm bạn ơiBiggrin

Hay cho Đạn , đã từng bị chưởi ròi cũng đã ớn ròi , vậy mà vẫn ghiền , thích được bị chưởi còn khen đáo đễ  Tulip4 

Đúng ròi , mỗi người có cá tính khác nhau , muốn bắt chước cũng không được , mất cái hay vẽ đẹp tự nhiên , @ - Thu nói phái nữ nhé , phái nam Thu cũng đã gặp , na ná giống nhau Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Thu rất thích đàn ông mặc quần jean và áo Chemise trắng , đẹp chút nữa tóc hơi dài , đừng cạo đầu lỡ ruồi đáp lên bị trơn , té tội,nghiệp Biggrin

Hõng phải bửa đó Thu du côn đâu , cắm đầu viết một hơi , giựt mình ! ũi ... sao ở đâu chung ra nhiều quá , 1 người không thể viết tới tấp như vậy , hih hih gây hõng lại nên Thu quạu ,  phang đại

ừa ! thời buỗi nầy làm bạn bè sẽ lâu dài hơn , được bênh vực lẫn nhau khi có chuyện , cuối năm muốn xã xuôi đem nhau ra mần một trận , sang năm mới lấy hên

sa vào lưới tình phiền lắm  Admire
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#27
Chào Thu, cho mình được like cái post #26 1 cái nha...vì trong post đó Thu nói nhiều cái thấy hơi giống cách suy nghĩ và tâm trạng của mình (đôi khi thôi!) Biggrin Hello

Mình rất thích cảnh hoàng hôn nên thread này so specials đối với mình đó Thu, Thankyou
Reply
#28
Hello em Thu.  Hình xế chiều em post rất là đẹp hơi giống tuổi về già của anh hai.  Hì hì... hì hì.  Cảm ơn em Thu. Anh nghĩ nam châm khác dấu (cực) hút nhau.  Ngoại trừ em Đạn đang nói về đồng tính.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#29
(2020-12-29, 04:32 PM)TanThu Wrote: Hay cho Đạn , đã từng bị chưởi ròi cũng đã ớn ròi , vậy mà vẫn ghiền , thích được bị chưởi còn khen đáo đễ  Tulip4 

Đúng ròi , mỗi người có cá tính khác nhau , muốn bắt chước cũng không được , mất cái hay vẽ đẹp tự nhiên , @ - Thu nói phái nữ nhé , phái nam Thu cũng đã gặp , na ná giống nhau Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Thu rất thích đàn ông mặc quần jean và áo Chemise trắng , đẹp chút nữa tóc hơi dài , đừng cạo đầu lỡ ruồi đáp lên bị trơn , té tội,nghiệp Biggrin

Hõng phải bửa đó Thu du côn đâu , cắm đầu viết một hơi , giựt mình ! ũi ... sao ở đâu chung ra nhiều quá , 1 người không thể viết tới tấp như vậy , hih hih gây hõng lại nên Thu quạu ,  phang đại

ừa ! thời buỗi nầy làm bạn bè sẽ lâu dài hơn , được bênh vực lẫn nhau khi có chuyện , cuối năm  muốn xã xuôi đem nhau ra mần một trận , sang năm mới lấy hên

sa vào lưới tình phiền lắm  Admire

Một điều cần xác nhận là mình chưa hề viết gì ở bên đó, lâu lâu có được bạn bè chỉ cho coi mấy cái bên đó nên tò mò vào coi chút thôi rồi đi ra. Ấy là do cái bản tính hay "nhút nhát" và "bẽn lẽn" nên mình không quen cãi nhau kiểu đó, vậy thôi hà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bài viết có câu rủa Con bà nó mình chưa đọc, chỉ là nghe tên bạn ở đây kể ra thôi, thế là tưởng tượng ra cái cảnh một người nữ hiền lành, ít nói mà nổi xung lên rủa ra câu ấy chắc là vui lắm, thế là nhớ hoài.  Shy

Chơi chỗ mô là chơi chết một bên, cũng như yêu ai yêu chỉ một người, chung tình lắm luôn. Cái này nói thiệt chứ hổng phải nói dóc, vì mình là người đặc biệt, gần như duy nhất có thể le lưỡi tới... lỗ mũi áh.  Biggrin

Bạn nói sao chứ mình thấy đàn ông cạo đầu trọc lóc coi vậy cũng đẹp lắm chứ bộ, nhìn cũng men-lỳ mà. Sáng sáng trước khi xách cặp đi làm, cúi xuống cho vợ hun cái chóc lên cái đầu láng o rồi mới chịu đi nhìn cũng loãng moạn và tìn tứ mà hén?. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#30
(2020-12-29, 07:57 PM)Hai hòn Wrote: Hello em Thu.  Hình xế chiều em post rất là đẹp hơi giống tuổi về già của anh hai.  Hì hì... hì hì.  Cảm ơn em Thu. Anh nghĩ nam châm khác dấu (cực) hút nhau.  Ngoại trừ em Đạn đang nói về đồng tính.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chết rồi, lâu lâu bị anh Hai "bẻ giò" một phát le lưỡi thiệt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chắc em phải coi lại giới tính của em quá, chứ khác dấu mà đẩy nhau như này thì mình có "vấn đề" thiệt rồi. Hay là tại chơi với hai tên wỹ sứ kia riết rồi bị vậy ta?.

Becuoi
Love is now or never...
Reply