Chiều hoàng hôn
#31
(2020-12-29, 08:07 PM)Dan. Wrote: Chết rồi, lâu lâu bị anh Hai "bẻ giò" một phát le lưỡi thiệt.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chắc em phải coi lại giới tính của em quá, chứ khác dấu mà đẩy nhau như này thì mình có "vấn đề" thiệt rồi. Hay là tại chơi với hai tên wỹ sứ kia riết rồi bị vậy ta?.

Becuoi

Xí, mày đừng có đổ thừa nhen mậy Lol

Reply
#32
Anh hai xin lỗi em Đạn nha.  Hì hì...hì hì.  Anh hai không có ác ý gì đâu, chỉ vui đùa tí rồi anh chị hai đi bộ cho tiêu cơm, làm bộ thể dục thể thao tí.   Thấy mí người chẻ hơn anh hai nhiều mà bị chết vì đột Quỵ như Chí Tài hay Vân gì đó thấy cũng buồn vì tụi trẻ mà đi hết thì mấy con khỉ già như anh hai sống làm cái chi chi?  Rollin

Reply
#33
(2020-12-29, 08:19 PM)Ech Wrote: Xí, mày đừng có đổ thừa nhen mậy  Lol

Thừa gì mà đổ, sự thật nó là như vậy mà, hai đứa bây cùng dấu, đúng ra thì tau phải đẩy, đẩy cật lực, đẩy chết bỏ mới đúng, không đẩy mà đi đẩy khác dấu, có phải giới tính của mình bị lệch lạc không?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#34
(2020-12-29, 08:28 PM)Hai hòn Wrote: Anh hai xin lỗi em Đạn nha.  Hì hì...hì hì.  Anh hai không có ác ý gì đâu, chỉ vui đùa tí rồi anh chị hai đi bộ cho tiêu cơm, làm bộ thể dục thể thao tí.   Thấy mí người chẻ hơn anh hai nhiều mà bị chết vì đột Quỵ như Chí Tài hay Vân gì đó thấy cũng buồn vì tụi trẻ mà đi hết thì mấy con khỉ già như anh hai sống làm cái chi chi?  Rollin

Đâu có gì đâu anh Hai, vui thôi mà.  Smiling-face-with-halo4

Tính em cũng thích mọi sự vui vẻ, hòa đồng. Cũng hơi khó để có ở những nơi như này, thế nên gặp người vui tính thì mình quý lắm. 

Anh nói đúng, cuộc sống vốn có nhiều bất ngờ thiệt, cuối năm tự nhiên thấy có nhiều mất mát, dù họ là ai đi nữa thì sự ra đi của họ cũng làm mình chột dạ, suy nghĩ, mới hôm nào còn thấy còn nghe được, giờ đã nằm trong đất lạnh rồi.
Love is now or never...
Reply
#35
Bởi vậy, yêu được thì hãy yêu đi ku đừng chần chừ... Heavy-black-heart4

Reply
#36
(2020-12-29, 08:41 PM)Ech Wrote: Bởi vậy, yêu được thì hãy yêu đi ku đừng chần chừ... Heavy-black-heart4

Nói thì dễ mà làm được thì khó lắm ku. Ai chẳng muốn cái lợi cho mình nhưng nếu nó mang lại cái phiền toái cho người thì nên stop là vừa. Nhiều khi chỉ cần người ta biết cái vui, cái hãnh diện duy nhất của mình mang lại cho họ là một sự quý mến và tôn trọng ngấm ngầm thôi cũng đủ rồi.
Love is now or never...
Reply
#37
(2020-12-29, 04:45 PM)Vân Nương Wrote: Chào Thu, cho mình được like cái post #26 1 cái nha...vì trong post đó Thu nói nhiều cái thấy hơi giống cách suy nghĩ và tâm trạng của mình (đôi khi thôi!) Biggrin Hello

Mình rất thích cảnh hoàng hôn nên thread này so specials đối với mình đó Thu, Thankyou

nàng thơ Vân Nương mến ! Thu nghĩ hoàng hôn là thời khắc đẹp nhất ,vì sắp đến phút lãng mạn về đêm được hò hẹn đi bên cạnh người tình Biggrin

Tuỗi thơ , Thu có nhiều kỷ niệm với những khoãnh khắc nầy

Chúc Vân Nương luôn an vui Heavy-black-heart4 Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#38
(2020-12-29, 07:57 PM)Hai hòn Wrote: Hello em Thu.  Hình xế chiều em post rất là đẹp hơi giống tuổi về già của anh hai.  Hì hì... hì hì.  Cảm ơn em Thu. Anh nghĩ nam châm khác dấu (cực) hút nhau.  Ngoại trừ em Đạn đang nói về đồng tính.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

hi ! anh Hai hòn , lâu ghê mới được anh ghé thăm

hoàng hôn là tuỗi đẹp nhất đó anh , trẽ quá hay nhõng nhẽo khó dỗ ngọt , dể bị ăn đòn Biggrin 

Đạn nói chuyện sâu xa , Thu hiểu không hết , tình yêu thời nay là bong bóng chứ không còn hai cục nam châm dính lẹo
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#39
(2020-12-29, 08:01 PM)Dan. Wrote: Một điều cần xác nhận là mình chưa hề viết gì ở bên đó, lâu lâu có được bạn bè chỉ cho coi mấy cái bên đó nên tò mò vào coi chút thôi rồi đi ra. Ấy là do cái bản tính hay "nhút nhát" và "bẽn lẽn" nên mình không quen cãi nhau kiểu đó, vậy thôi hà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bài viết có câu rủa Con bà nó mình chưa đọc, chỉ là nghe tên bạn ở đây kể ra thôi, thế là tưởng tượng ra cái cảnh một người nữ hiền lành, ít nói mà nổi xung lên rủa ra câu ấy chắc là vui lắm, thế là nhớ hoài.  Shy

Chơi chỗ mô là chơi chết một bên, cũng như yêu ai yêu chỉ một người, chung tình lắm luôn. Cái này nói thiệt chứ hổng phải nói dóc, vì mình là người đặc biệt, gần như duy nhất có thể le lưỡi tới... lỗ mũi áh.  Biggrin

Bạn nói sao chứ mình thấy đàn ông cạo đầu trọc lóc coi vậy cũng đẹp lắm chứ bộ, nhìn cũng men-lỳ mà. Sáng sáng trước khi xách cặp đi làm, cúi xuống cho vợ hun cái chóc lên cái đầu láng o rồi mới chịu đi nhìn cũng loãng moạn và tìn tứ mà hén?. 

Becuoi

Một điều mà Thu còn nhớ , Đạn từng nói bên XH , lúc đó ngồi đọc và cười đã lun

Thu lớn lên trong xóm lao động , nghe họ hát bậy nè , tối đi rình thiên hạ tí sửu , kể sao cho hết tuỗi thơ siêu quậy đó , mất dạy cũng chiện thường

le lưởi đụng tới lỗ mũi , thấy mới tin  Biggrin 

Đàn ông như Đạn , yêu ai yêu chỉ một người , cũng thuộc dạnh hàng hiếm , đồ cỗ đắt tiền
đẹp trai mà trọc lóc cũng có thể nhen , hun cái chóc thì ! ai da , hõng dám loãng moạn đâu Diễm Becuoi
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#40
(2020-12-29, 01:14 PM)TanThu Wrote:
[Image: flower-4449729-960-720.png]
Sis TT chịu khó sưu tầm quá
Tấm nào cũng đẹp Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Tea thích nhất tấm này Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#41
(2020-12-30, 03:08 PM)TeaOla Wrote: Sis TT chịu khó sưu tầm quá
Tấm nào cũng đẹp Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4  
Tea thích nhất tấm này Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Thu cám ơn TeaOla nhiều , chúc Năm Mới an vui Tulip4 Heavy-black-heart4


Tấm đó đó có nét , chiều quyến rũ TeaOla há Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply