Thức tỉnh tâm linh
#1
Thức tỉnh tâm linh - Những dấu hiệu cho thấy bạn đã được đánh thức tâm linh




Be Vegan, make peace.
Reply
#2
Phật chỉ ra nhân duyên kiếp trước của 10 loại người, bạn thuộc loại nào?
  08:05, Thứ bảy 03/04/2021 




( PHUNUTODAY ) - Đức Phật cho rằng, vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên từ kiếp trước, bởi thế mới có nhân quả luân hồi theo số kiếp. Bạn có biết kiếp trước của 10 loại người là gì không?

Vạn vật chúng sinh trong trời đất đều có nhân duyên từ kiếp trước. Đức Phật cho rằng, kiếp này của chúng ta như nào phần lớn là do nhân quả từ kiếp trước mang lại. Ngài có chỉ ra rằng:

[Image: 2-0035.jpg]


+ Người kiếp này có địa vị cao quý, làm quốc vương hay đại thần, có quyền hay có thế đều là người mà kiếp trước lễ phép và kính trọng Phật, Pháp, Tăng mà đến.

+ Người kiếp này giàu sang phú quý thì kiếp trước đều là những người từng bố thí, cứu tế và cho đi rất nhiều.


+ Người kiếp này sống thọ, sức khỏe dồi dào, không bị bệnh tật, đều là người kiếp trước luôn giữ vững giới cấm, coi trọng tôn nghiêm nhà Phật.




+ Người lớn lên đoan chính, xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, rạng ngời, khắp thân mình tỏa ra mùi hương thơm mát, gặp người người thích, nói người người nghe là kết quả của kiếp trước đã tu nhân tích đức, lấy khiêm nhường, nhẫn nhịn làm niềm vui.

+ Người có cá tính điềm đạm, bình tĩnh, không hấp tấp vội vàng, nói năng và hành động đều cẩn trọng, chừng mực thì kiếp trước đều là những người từng tu thiền định, tâm tưởng thanh tịnh.

+ Người tài năng, thông suốt Pháp và có thể thuyết giảng, hóa độ người u mê, ngốc nghếch hiểu được, trân quý lời nói, tự động truyền rộng Pháp ra ngoài đề người người thấu hiểu, là kết quả của kiếp trước đã tu trí tuệ mà thành.

+ Người có giọng nói trong trẻo, rõ ràng và truyền cảm thì kiếp trước là người đến từ Tam bảo ca hát (Tam bảo là là chỉ Phật, Pháp và Tăng).

+ Người từ nhỏ đã ngốc nghếch là do kiếp trước không muốn nhận sự dạy dỗ, chỉ bảo người khác.

+ Người làm nô lệ, người ở cho người khác là do kiếp trước thiếu nợ, có vay nhưng không trả người ta.

+ Người có địa vị thấp kém, cuộc sống nghèo hèn là bởi vì kiếp trước không lễ phép và kính trọng Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng).

Trong kiếp luân hồi,  tội báo và phúc báo đi theo con người như hình với bóng. Nhân duyên kiếp trước còn kéo dài ngàn kiếp sau, nghiệp duyên kiếp nọ lưu truyền mãi tới kiếp kia có khi không hết nghiệp.

Vậy nên, con người thế gian càng sớm giác ngộ, càng dễ tạo ra phúc báo để có thể lưu truyền mãi muôn đời, con cháu cũng được thơm lây
Be Vegan, make peace.
Reply
#3
11 dấu hiệu cho thấy bạn được Thần Phật che chở, cuộc đời bình an, phúc lộc vẹn toàn
  07:50, Thứ năm 01/04/2021 




( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc đời, có những người thường gặp nhiều may mắn, cuộc sống trôi chảy. Nếu có những dấu hiệu dưới đây, bạn có thể là người được Thần Phật yêu thương, che chở.

Nếu bạn là người đủ phúc báo sâu dày, được Thần Phật để mắt, che chở thì cuộc đời sẽ có những biểu hiện rõ ràng mà ít ai có được dưới đây:

Người có ngoại hình đẹp, sang trọng

Bạn có nhận thấy một sự thật rằng những người bạn gặp trên đời này không phải ai cũng may mắn có ngoại hình xinh đẹp rạng ngời. Nếu bạn có vẻ ngoài sáng bừng, khí chất hì bạn là người vô cùng may mắn, có thể là nhờ phúc báo từ kiếp trước của bạn.

Những người có dung mạo xinh đẹp thường là người có Thần Phật yêu thương, che chở, họ đi đâu cũng được mọi người yêu quý, ưu ái hơn so với người cùng trình độ nhưng không được thu hút bằng.

Người đi đến đâu cũng được mọi người quý mến

Nhiều người than thở rằng họ hay bị đồng nghiệp chơi xấu, bị bạn bè "đâm sau lưng" thì bạn chỉ nghe đến chứ hiếm khi gặp phải trường hợp tương tự. Bạn tự nhận thấy xung quanh bạn là những bạn bè tốt, mà điều kỳ lạ là khá nhiều người lạ khi tiếp xúc đã ngay lập tức quý mến bạn.

Hay khi bạn gặp phải những trở ngại, khó khăn thì sẽ có nhiều người không ngại ngần giúp đỡ bạn một cách vô tư. Điều này không tự nhiên mà thế, một phần vì bạn cũng sống vô tư, biết cách hành xử phải phép với mọi người. Những cũng có thể bạn là người giàu phước lành nên đi đâu cũng được yêu mến.

Người hiểu và tin vào nhân quả

Nhân quả là yếu tố cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Những người được Thần Phật che chở biểu hiện bằng chính suy nghĩ của người đó về mối quan hệ này.

Nếu bạn có những suy nghĩ, góc nhìn không hoàn toàn giống mọi người xung quanh mình. Có những người không hề quan tâm tới vấn đề tâm linh, còn bạn thì xem như đó là một phần cuộc sống của mình. Đối với bạn luật nhân quả chi phối cuộc sống này vì thế bạn tin rằng chỉ một điều tốt nhỏ nhỏi cũng có phúc báo sâu dày theo thời gian qua đi.


Cũng chính vì bạn tin vào nhân quả, tin vào việc cho đi thứ gì nhận về thứ ấy nên bạn sống thiện lương, sẵn sàng cho đi thay vì cố nhận về mình. Đối với bạn, được giúp đỡ ai đó là niềm hạnh phúc của đời mình. Thực tế cuộc đời này giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình, vì lúc đó bạn nhận được niềm vui, sự tự hào về chính bản thân mình.

[Image: 4-0021.jpg]




Thoát khỏi rủi ro trong gang tấc

Đôi khi bạn rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, đúng kiểu ngàn cân treo sợ tóc mà vẫn thoát chết trong gang tấc đó là dấu hiệu bạn được che chở, bao bọc bởi đấng tối cao. Những người này thường được chúng ta nói đùa rằng cao số, phúc dày mệnh lớn.


Mang may mắn cho mọi người

Nếu bạn chợt nhận ra những ai ở gần mình đều gặp may mắn thậm chí cô bạn, người thân được vợ/chồng yêu mến hơn, chiều chuộng hơn. Dường như họ đang được hưởng vận may từ bạn vậy, thực ra bạn tỏa ra phúc khí mang lại an lành, sự an toàn cho những người xung quanh.

Ví dụ như nếu bạn vào quán nào mở hàng thì lập tức quán trở nên đông khách lạ thường. Thậm chí, nếu một người thiếu may mắn nhưng nhờ giao du với bạn mà đổi vận, người đó được hưởng phúc từ bạn lây sang.

Lúc khó khăn luôn có lối thoát

Bạn có khi nào nhận ra, mỗi lúc bạn gặp khó khăn là sẽ có quý nhân phù trời. Ví dụ như trong lúc cảm thấy đã hết sạch tiền, không biết nên làm gì thì bỗng dưng có người cho tiền, việc kinh doanh bỗng nhiên thuận lợi, đột ngột tăng doanh thu...

Trong cuộc sống, cứ hễ có khó khăn nào là y như rằng bạn sẽ gặp ngay quý nhân tháo gỡ và giúp đỡ vực lên. Dấu hiệu này cho thấy bạn đang được Thần Phật che chở, phù hộ. Nên biết trân trọng những gì mà cuộc sống đã mang tới cho bạn. Nhớ rằng học nói lời cảm ơn, tăng đại phúc đại khí.

Có được người vợ hay chồng lý tưởng

Nhân duyên vợ chồng không phải là chuyện đơn giản, phải có đủ duyên đủ phận, đủ nợ mới tu thành. Nhiều người lấy phải người không phù hợp và đời sống vợ chồng vô cùng khó khăn nhưng nếu bạn được ban cho phước lành thì sẽ gặp được người ưng ý, thấu hiểu.

Cũng bởi bạn tích đức từ vô lượng kiếp trước mà nay bạn có người yêu thương, chung thủy với mình. Cho dù có những lúc cãi cọ, mâu thuẫn nhưng sau đó hai người nhanh chóng nhận ra vấn đề và hiểu hơn đối phương để tìm cách sống chan hòa hơn với người ấy.


Trong khi người khác có mới nới cũ thì hai bạn tìm cách tháo gỡ và cùng nhau sửa chữa mối quan hệ đang có để cùng hạnh phúc hơn.

Con cái ngoan ngoãn, giỏi giang

Con cái đến với cha mẹ kiếp này là do 4 nghiệp duyên, cũng bởi thế, sẽ có người gặp phải nghịch tử, nhưng cũng có người có đứa con vô cùng hiếu thuận.

4 nghiệp duyên theo nhà Phật đó là: một là đến báo ơn, hai là để báo oán, ba là đến trả nợ và bốn là đến đòi nợ. Chỉ khi có Thần Phật che chở mà bạn có được những đứa con ngoan và giỏi giang, có hiếu với cha mẹ.

Vì thế, những ai không có được đứa con như ý thì chớ vội oán trách ai mà nên tự mình tu tâm, dưỡng tĩnh để những ngày cuối đời được thanh thản hoặc tích đức để kiếp sau được sung sướng hơn.

Hiếm khi đau ốm

Ốm đau là chuyện mà bất cứ ai cũng gặp phải. Tuy nhiên, một số người bệnh nặng, hay ốm, cuộc sống rất vất vả.

Còn bạn, nếu bạn không bao giờ bị bệnh nặng, cơ thể luôn khỏe mạnh dẻo dai thì chúc mừng vì bạn là người được hưởng sự an vui nhờ công đức từ nhiều kiếp tích lại mà thành.

Làm gì cũng suôn sẻ

Cho dù bạn kinh doanh, làm việc công sở hay làm bất cứ điều gì, đều rất thuận lợi. Ví dụ cùng mặt hàng như nhau nhưng bạn thì bán hàng rất chạy trong khi mọi người thường xuyên ế ẩm.

Cùng học một trường Đại học, cả hai đều cùng chăm chỉ nhưng một người giàu nhanh trong khi người khác thì làm mãi không thể giàu nổi, đơn giản vì người kia có nhiều phúc bào còn người này thì không.

Những giấc mơ được dự báo trước

Có khá nhiều giấc mơ của bạn trở thành sự thật, dường như đang có ai đó cố thông báo cho bạn điều gì đó để bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn hoặc bạn có thể dùng thông tin này để trợ giúp ai đó. Điều này cho thấy chắc chắn bạn đã được Thần Phật che chở
Be Vegan, make peace.
Reply
#4
Phật dạy: 5 trường hợp được đầu thai chuyển kiếp làm người
  08:58, Chủ nhật 28/03/2021 




( PHUNUTODAY ) - Đầu thai chuyển kiếp vốn không chiều theo ý muốn của chủ quan mà dựa cả vào quy luật nhân quả của từng người.

Trong sinh mệnh của con người, kiếp này có phúc thì chắc chắn sẽ được đầu thai làm người nhưng kiếp sau thì chưa chắc đã được. Tất cả là đều phụ thuộc vào nhân quả của kiếp này và cả kiếp trước.

Phật chỉ ra rằng người bình thường sau khi qua đời sẽ có 49 ngày trung thân âm, tự do phiêu bạt. Phần lớn người tu Phật đều mong mỏi được về cõi Niết bàn, người đại thiện lương muốn tới thiên giới. Đầu thai chuyển kiếp vốn không chiều theo ý muốn của chủ quan mà dựa cả vào quy luật nhân quả của từng người.

Dưới đây chính là 5 trường hợp được chuyển kiếp làm người.

[Image: toiloi-1037.jpg]





1. Kiếp trước làm người sống lương thiện, có thái độ đúng mực nên kiếp này được đầu thai làm người. Kiếp trước có tâm nguyện chưa hoàn thành sẽ tới nhân gian để đòi nợ, trả nợ và báo ân.

2. Từ thiên giới có vương vấn nhân gian thì đầu thai làm người. Cuộc sống ở thiên giới hưởng thụ phúc báo đã đến thời điểm chấm dứt nên tái hồi nhân gian làm việc thiện tích đức. Phần lớn những người này thiện lương thanh khiết, phẩm chất tốt, có cha mẹ tốt.


3. Linh hồn ở địa phủ âm u chịu khổ báo, nhân duyên thành thục, thì một lần nữa đầu thai làm người. Loại người này phần lớn sẽ đầu thai trong gia đình nghèo khổ hoặc thân thể bệnh tật, tứ chi không trọn vẹn, tuổi thọ không lâu, cả đời vận mệnh kém.

[Image: phatphap-1036.jpg]

4. Từ A tu la giới tới nhân gian làm người. Phần người này hiếu chiến, nóng nảy, thích sử dụng chân tay để tranh đoạt. Sinh vào nhân gian làm nên nhiều chuyện đại nghịch vô đạo, báng bổ thần Phật, nhất định chịu họa tử hình, bị những đệ tử Phật thừa nguyện tới thu thập, hóa độ.

5. Vì thừa nguyện mà đến nhân gian làm người. Ví dụ như những người tới để hóa độ chúng sinh, mở mang giáo lý, như phật Di Lặc cũng là một trường hợp như thế.


Bởi thế nên một điều mà chúng ta cần nhớ đó chính là không phải ai mất đi cũng được đầu thai làm người. Muốn kiếp sau vẫn được làm người thì kiếp này nhất định phải tu Phật, sống thiện lương, không tranh giành, không phỉ báng và nên xem nhẹ chuyện danh lợi
Be Vegan, make peace.
Reply
#5
Phật dạy: Đây chính là những báo ứng của người vay tiền nhưng không chịu trả
  16:55, Thứ năm 25/03/2021 




( PHUNUTODAY ) - Việc vay không chịu trả chính là biểu hiện của tâm ích kỷ, tráo trở. Bạn đang tự gieo nghiệp hèn cho chính mình. Nhanh thì cho đời này, muộn thì cho đời sau.

Nợ tiền không trả là đang tự gieo cho mình nghiệp nghèo hèn

Làm người, có nợ nhất định phải trả. Đừng nghĩ rằng mình có nợ rồi tìm cách trốn chạy. Dù sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải trả giá cho hành động đó của mình mà thôi.

Dù thế nào cũng đừng thiếu nợ ai

Một người bằng lòng đem tiền cho chúng ta vay thì điều này chứng tỏ là người đó đối xử với ta rất tốt, rất tin tưởng. Thế nên chúng ta cần giữ lời hứa cho mình, không thể vay rồi lại không chịu trả.

Nếu quả thực nhất thời chưa đem tiền trả cho người ta được thì hãy nói rõ cho họ hiểu. Hơn nữa cũng phải cố gắng kiếm tiền để hoàn trả cho người ta. Bởi vì người chúng ta vay cũng là bạn bè tốt nên phải biết thông cảm cho nhau.




Chúng ta nhất định phải luôn ghi nhớ ở trong lòng, càng sớm càng tốt phải trả nợ cho người ta.

[Image: buddha01-63-1009.jpg]



Người xưa có dạy: "Vì sao kiếp này làm trâu ngựa, là bởi vì kiếp trước nợ tiền không trả nợ''

Thế nên người cho mình vay cực kỳ là có công đức lớn. Mặc dù không phải là quyên tặng cho người khác, nhưng nếu người không phải là đang gặp khó khăn hay nguy hiểm gì thì cũng chẳng đi vay làm gì cả. Việc cho vay sẽ giúp họ vượt qua hoạn nạn.


Khi chúng ta cho người khác chút tiền không giúp ích người đó bằng đi vay người khác nhiều tiền. Bởi vì cho ít tiền cũng không thể làm được việc lớn.

[Image: zyo1585765317-1009.jpg]

Có người kiếp trước thiếu nợ tiền túi muối mà kiếp này phải làm trâu để sớm tối chở muối trả nợ. Thế nên tiền chúng ta mắc nợ cũng sinh ra lãi như trong ngân hàng vậy. Mỗi ngày không trả, tiền lãi sẽ tăng lên.

Việc vay không chịu trả chính là biểu hiện của tâm ích kỷ, tráo trở. Bạn đang tự gieo nghiệp hèn cho chính mình. Nhanh thì cho đời này, muộn thì cho đời sau.


Phật dạy tiền bạc phải phân minh, tình ái phải dứt khoát. Ngay cả anh chị em trong nhà thì cũng cần phải rõ ràng chuyện tế nhị này. Khoản nào vay cần trả, khoản nào cho thì phải biết ơn. Còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó. Bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất mà đó là món nợ ân nghĩa. Cho nên, có vay thì phải có trả
Be Vegan, make peace.
Reply
#6
Phật dạy: 3 điều tuyệt đối không nên nói ra để hưởng an yên cả cuộc đời
  07:50, Thứ tư 24/03/2021 




( PHUNUTODAY ) - Chúng ta chỉ mất 2 năm để biết nói, nhưng mất cả cuộc đời để học cách nói. Có 3 điều không bao giờ được nói tránh rước họa vào thân.

Không nói xấu sau lưng người khác

“Tôi nguyện không nói lỗi lầm của những người khác”, đây là một trong những lời nguyện của Bồ Tát. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, lý do của riêng mình, nếu bạn chưa thực sự hiểu thì tốt nhất chớ nên đánh giá. Ngược lại, cũng đừng quá bận tâm khi ai đó nói xấu mình.

Nhất là những lời vô ích thì càng nói càng lãng phí thời gian. Nói lời ác nghiệt khiến người khác tổn thương, càng nói nhiều lại càng hại mình hại người. Còn nói lời xấu xa sau lưng người khác thì càng nói, bạn càng khiến mọi người xa lánh mình.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người ta sinh ra đã có phần thiện trong mình, nên đối đãi với người bằng tấm lòng thiện lương, mỗi lời thiện có thể “ấm 3 đông” chính là vậy.

“Học ăn học nói, học gói học mở”, mỗi người chúng ta phải biết cách để kiểm soát lời nói của mình. Khi nói chuyện với người khác, chớ nên để chủ đề cuộc nói chuyện biến thành cuộc nói xấu, đấu tố người không có mặt ở đó, mang chuyện nói xấu người khác ra làm quà. Ở đời luôn có luật Nhân – Quả, đừng nói xấu hay làm chuyện hại người, chính bạn chứ không phải ai khác sẽ phải gánh nghiệp của mình.


Khi ta đang nói xấu người khác chính là ta đang tạo tác nhân cho người khác nói xấu mình. Nói xấu người khác cũng chính là bỏ lỡ cơ hội để yêu thương, đừng để mình có cách nói chuyện khiến khẩu nghiệp chất chồng.



Không nói lời ngông cuồng

Đức Phật có dạy rằng, sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của trí tuệ, còn tự cao tự đại chính là thất bại lớn nhất của đời người. Con người ta khi đạt được một chút thành tựu, gặt hái một vài thành quả mà không biết kiểm soát bản thân thì dễ trở nên dương dương tự đắc, cho rằng mình có thể hơn tất cả mọi người.

Người tự buông lời ngông cuồng cũng chính là ta tự mình đi lạc vào trong màn sương mù mờ ảo nhưng chẳng thể tìm thấy phương hướng cho mình. Lớp sương mù ấy là những tiếng tung hô, ca ngợi của người khác, cũng có thể chính là lời tự đắc của bản thân ta, song nó đều để lại hậu quả khôn lường.


[Image: 1-0436.jpg]


Sống trên đời, kẻ tự mãn, tự cho mình là tài giỏi dễ gặp phải thất bại vì sự đố kị, ganh ghét của nhiều người, thành công khó lòng đạt được. Cái mà con người thể hiện trước mặt người khác chính là lời nói và hành vi của mình.

Lời nói là thứ trực tiếp tác động lên đối phương, thế nên nói chuyện kị nhất là buông lời ngông cuồng. Cuồng gây chú ý, cuồng cũng gây căm ghét, hãy nhớ lời Phật dạy, nếu không tai họa sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Không phàn nàn khi gặp chuyện

Cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ là hoàn toàn thuận theo ý chúng ta. Nếu lỡ có chuyện gì thì hãy tìm cách giải quyết, bởi chúng ta sẽ chẳng có đủ thời gian để phàn nàn. Giữa đất trời mênh mông vô tận, con người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi, ai sẽ lắng nghe lời phàn nàn của bạn?

Người sống trên đời này, phàn nàn một ngày chi bằng cố gắng một ngày. Chỉ có sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình thì mới nhìn thấy ánh sáng của bình minh ngày mới. Nhớ lời Phật dạy, chớ nên nói những điều này, bởi suy cho cùng thì nó cũng sẽ chẳng mang lại ích lợi gì
Be Vegan, make peace.
Reply
#7
Phật chỉ ra 6 việc không đáng để làm trong đời, nếu biết mà tránh thì cuộc đời khoan thai hơn nhiều
  10:14, Thứ bảy 13/03/2021 




( PHUNUTODAY ) - Phật chỉ là điều không đáng làm trong đời người, trong đó việc chìm đắm mãi với quá khứ. Quá khứ là thứ đã đi qua, chẳng thể nào lấy lại được.

Tự lừa dối bản thân

Huyễn hoặc hay lừa dối chính bản thân mình cũng là một. Mình không tài giỏi nhưng cứ nghĩ rằng mình giỏi giang hơn người. Mình đang đau khổ những lại nghĩ mình đang hạnh phúc.

Tự lừa dối chính mình là điều không nên làm trong cuộc đời này. Bởi khi đó, bạn sẽ chẳng còn nhận ra được khả năng và vị trí của bản thân mình ở đâu nữa.

Cố gắng trở thành người khác

Ai cũng từng một lần ngưỡng mộ cuộc đời của người khác và mong muốn bản thân mình trở thành người ấy. Đó chính là một sai lầm.

Người xinh đẹp, thông minh, họ hơn mình nhưng có sự thật chính là họ không phải là mình và mình cũng không bao giờ là họ. Thay vì cố gắng để trở thành người khác thì hãy cố gắng trở thành chính mình.



[Image: a13tucj-1027.jpg]



Chìm đắm trong quá khứ

Phật chỉ là điều không đáng làm trong đời người, trong đó việc chìm đắm mãi với quá khứ. Quá khứ là thứ đã đi qua, chẳng thể nào lấy lại được. Tương lai chính là những gì sắp diễn ra, không nắm bắt được.

Thế nên đừng mãi sống trong quá khứ rồi tỉnh lại thấy mình lạc hậu, khó bắt đầu cuộc sống mới.

Sợ phạm sai lầm, trách móc bản thân

Có người làm mọi việc bất chấp sai lầm, nhưng cũng có người không dám làm việc gì vì cứ sợ sai lầm. Trong đời này có mấy người không từng trải qua nhiều sai lầm để có thể gặt hái thành công cơ chứ. Càng trách móc bản thân khi phạm sai lầm cũng là cách để chúng ta có thể đánh thức tâm hồn, giúp bản thân trưởng thành hơn.

Đáp ứng nhu cầu của bản thân

[Image: kinh-phat-1027.jpg]

Phật chỉ rằng, dục vọng con người như chiếc thùng không đáy. Bởi thế, trong đời này nhu cầu bản thân, những điều chúng ta mong muốn là vô cùng nhiều. Hãy tu dưỡng tính, biết được nhu cầu nào là cần thiết và cần gì buông bỏ.

Lãng phí thời gian vào nhầm người

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, sinh tử liền kề, nên đừng đem những ngày tháng quý giá ấy để lãng phí nhầm người.

Bạn bè tốt là kể cả khi giàu sang hay cơ hàn đều nghĩ tới nhau. Chứ người mà khi phú quý huy hoàng mới đến kết giao chắc gì đã tốt với ta
Be Vegan, make peace.
Reply
#8
3 kiểu người được Phật Bồ Tát yêu quý nhất, luôn chở che, phù hộ, cuộc đời công thành danh toại
  08:47, Thứ ba 02/02/2021 




( PHUNUTODAY ) - Đức Phật dạy rằng, trên đời này có 3 kiểu người được Phật Bồ Tát yêu mến nhất, làm gì cũng may mắn hơn người nhờ được chở che, phù hộ.

Những người thường đi cúng dường Bồ Tát phải tìm hiểu kỹ và nắm rõ tôn chỉ của Ngài thì mới mong được Bồ Tát phù hộ. Theo quan điểm của giáo lý nhà Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu hiện của lòng từ bi, hỉ xả, là chỗ dựa cứu khổ cứu nạn của chúng sinh.

Tất cả mọi người trên thế gian này, dù giàu sang hay nghèo khổ, ở địa vị cao hay những người lao động bình dân, chỉ cần một lòng hướng Phật, sẽ được Ngài chở che, bảo vệ.

Thế nhưng, nếu đứng góc độ phàm nhân, Phật Bồ Tát cũng có đối tượng mà Ngài thích và không thích, người có thể nghe theo và làm theo lời dạy của Phật Bồ Tát, đương nhiên chính là những người được yêu quý nhất.

Còn những người không tin nhân quả, phỉ báng Phật, không kính Phật thì làm sao chư Phật, Bồ Tát phù hộ cho được.

[Image: 1-2248.jpg]


Dưới đây là 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, hy vọng bạn cũng nằm trong số này.

Kiểu người thứ 1: Người tin vào nhân quả

Đức Phật luôn đối xử bình đẳng với mọi chúng sinh, điều đó có nghĩa là Ngài không chỉ ban phước cho bạn vì bạn thường thờ cúng và vái lạy Ngài, đồng thời Bồ Tát cũng sẽ không trừng phạt ai vì họ không thích bái Phật.

Đạo Phật đặc biệt chú trọng tới Nhân – Quả, chính là mối quan hệ giữa cho đi, nhận lại, gieo nhân nào gặt quả nấy. Nếu bạn không gieo nhân lành mà lại mong gặt trái ngọt, thì dĩ nhiên có cầu xin cỡ nào Phật cũng không thể đáp ứng cho bạn.


Nếu bạn không gieo nhân lành mà lại muốn cầu xin Bồ Tát phù hộ để gặt hái quả lành thì Ngài chắc chắn không thể giúp bạn.

Mình tự gieo nhân nào thì tự gặt lấy quả nấy, tùy theo thiện ác nhiều ít nên có khác nhau. Nhân nào quả nấy, có thể sửa đổi nhân quả chứ không thể vượt ra ngoài nhân quả.



Mỗi người khi sinh ra và lớn lên đều có hoàn cảnh riêng, không ai giống ai. Buồn vui sướng khổ mỗi người mỗi vẻ, nhưng tựu chung dường như ai cũng có nỗi khổ riêng.


Và rồi người ta trông cậy vào thờ cúng, bói toán… với mong muốn thay đổi số mệnh. Nhưng nếu không thực sự hiểu quy luật nhân quả, chúng ta sẽ không thể thay đổi được số mệnh của mình từ gốc rễ.

Nhân” đã tạo ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Cái có thể thay đổi chính là “duyên”, điều kiện để tạo ra kết quả, từ đó cải thiện số mệnh của bản thân.

Nói cách khác, kiếp trước ít nhiều đều làm điều xấu nhưng kiếp này từ bỏ điều xấu làm việc thiện thì ác duyên sẽ đứt. Đạo Phật khuyên người ta cách thay đổi vận mệnh một cách tích cực và sẽ nhận được phước báo.

Khi tin sâu vào luật nhân quả, con người sẽ dám làm, dám hi sinh, hướng về những điều tốt đẹp, giúp đời giúp người. Với những hành động cao thượng, những nguyên nhân tốt ấy sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho mình cho người.

Phật dạy rằng:

Muốn biết quá khứ hay tương lai của một người chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được.

Người đã tin vào Phật là phải tin vào Nhân – Quả, những người tin vào mối quan hệ này chính là một trong 3 kiểu người được Phật yêu mến nhất.

Kiểu người thứ 2: Người hiếu thuận với cha mẹ

Phật có dạy rằng, trong ngàn việc tốt trên đời, không gì bằng hiếu thảo. Trong tất cả các đức hạnh của con người thì đạo Hiếu là hàng đầu. Bởi vậy, phận làm con phải biết kính trên nhường dưới báo đáp công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ.

Phận làm con cái, nếu ngay cả việc hiếu thuận với cha mẹ còn không làm được, thử hỏi người đó có thể làm được việc gì khác? Có thể đối xử tử tế được với những người khác hay không?


Một kẻ sống tệ bạc, coi thường, thường xuyên chửi bới cha mẹ mình thì có cúng Phật núi vàng núi bạc Phật cũng chẳng độ cho.

Phật dạy như sau: '' Bạn là người như thế nào, bạn sẽ thu hút những kiểu người đồng dạng như vậy đến bên cạnh. Bạn muốn kết bạn với những người như thế nào thì trước tiên bản thân bạn phải trở thành loại người đó".

Một người tâm sáng, đạo hiếu đức hạnh luôn đặt lên làm trọng thì dù không có nhiều tiền của cúng Phật, chỉ cần tấm lòng thành kính thì Phật vẫn luôn yêu thương, bảo vệ, phù hộ đội tì cho người đó, tương lai ắt sẽ như mong đợi.

[Image: 2-2248.jpg]

Kiểu người thứ 3: Người thọ giới và bố thí

Trên đời này, còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Một người biết chia sẻ, nhường nhịn cho những người thiếu thốn hơn mình một cách thành tâm cũng sẽ được người đời yêu quý, kính trọng. Hơn nữa, tâm tính  này còn cảm động tới trời xanh, được Đức Phật yêu mến, vuốt ve.

Một người biết cho đi mà không cầu nhận lại. Cho nhiều hay ít, tốt hay xấu không mấy quan trọng. Điều cần thiết là hãy cho bằng cả tấm lòng, nghĩa cử trân trọng và cung kính, nguyện với lòng tăng trưởng thiện pháp này cho cuộc đời thêm vui, thấy rõ và tin tưởng vào phước báo của việc lành đang làm, trước-trong-sau khi bố thí tâm đều hoan hỷ, chính là dụng tâm bố thí
Be Vegan, make peace.
Reply
#9
Trí tuệ cổ nhân: Vàng bạc đầy nhà cũng không bằng con cái hiểu được 4 điều sau
  15:07, Thứ sáu 28/01/2022 




( PHUNUTODAY ) - Con cái là sự sống tiếp nối của cha mẹ. Cha mẹ thậm chí còn coi trọng con cái hơn cả mạng sống của mình. Làm thế nào để dạy con ngoan luôn là việc quan trọng hàng đầu với cha mẹ.

Dạy con thói quen đọc sách

Tầm quan trọng của việc đọc sách thì không cần ai nói cũng thấu hiểu được. Yêu đọc sách còn có thể giúp con thay đổi được mọi thứ và hưởng lợi ích suốt đời. Con cái mà thích đọc sách còn quý hơn cả việc học tập ở trường, quý hơn cả tấm bằng đại học.

Tạo hứng thú để con thích đọc sách là món quà tốt nhất mà các bậc cha mẹ nên dành cho con cái của mình. Đồng thời nó cũng là cột mốc đánh dấu thành công trong giáo dục của gia đình.

Có thể giao tiếp với bất cứ ai

Nếu quan sát kỹ bạn sẽ phát hiện ra một điểm hết sức quan trọng trong mối quan hệ gia đình giữa bố mẹ và con cái là đó là ngày càng ít giao lưu tình cảm. Dù cha mẹ hay con cái, làm gì cho đối phương cũng thường ít khi thể hiện. Muốn được người khác khẳng định, muốn bản thân thành công khá đơn giản, chỉ cần bạn dám thể hiện mình là đủ.



[Image: cha-me-giau-co-den-may-cung-khong-bang-c...6-0905.jpg]



Nếu như không có khả năng giao tiếp thì sau này đứa trẻ khó lòng đi sâu vào xã hội. Là cha mẹ nên giáo dục con cái biết cách giao tiếp.

Dạy con biết giải quyết vấn đề một cách độc lập

Con cái là sự sống tiếp nối của cha mẹ. Cha mẹ thậm chí còn coi trọng con cái hơn cả mạng sống của mình. Làm thế nào để dạy con ngoan luôn là việc quan trọng hàng đầu với cha mẹ.

[Image: cha-me-giau-co-den-may-cung-khong-bang-c...7-0905.jpg]

Mà điều quan trọng đầu tiên là dạy con biết cách tự duy, độc lập. Hiện nay nhiều bậc cha mẹ quá chiều chuộng con, khiến con không biết chăm sóc bản thân. Việc gì cũng phải nhờ vả, sống ỷ lại. Trong khi đó, khả năng đối mặt và giải quyết mọi vấn đề mới chính là khả năng sinh tồn cần có của mỗi người.

Dạy con biết tôn trọng người khác

Có những người lúc nào cho rằng mình cao thượng, coi thường người khác. Đối xử với người có địa vị thấp hơn lại tỏ ra thái độ cao thượng, không kiềm chế được việc khoe mẽ bản thân. Nhiều bậc cha mẹ không bao giờ giáo dục con cái biết tôn trọng người khác, tôn trọng bố me, thầy cô...Như vậy càng khiến cuộc sống sau này của con thất bại mà thôi
Be Vegan, make peace.
Reply
#10
Cổ nhân dạy: "Thiện ác xem mắt, miệng, giàu nghèo xem chân, tay" - Nhớ để nhìn người cho chuẩn
  17:50, Thứ ba 25/01/2022 




( PHUNUTODAY ) - Đây là câu nói đúc kết thuật nhìn người từ bao đời nay truyền lại. Hãy xem bạn hiểu được bao nhiêu nhé!

Ở thời cổ đại, người xưa có rất nhiều cách để đoán người, đặc biệt là thuật nhìn người. Những kiến thức này rất nhiều nên đa số người học đôi khi cũng nhận định sai. Với những người hiện đại thì dựa vào khoa học. Còn những kiến thức của người xưa như tri thức, kỹ năng của con người hầu như dựa trên những kinh nghiệm của bản thân.

Tuy nhiên, trong dân gian vẫn còn nhiều phương pháp nhận dạng phổ biến, chẳng hạn như có câu "Để xem người tốt hay xấu, chỉ cần nhìn miệng và mắt. Để đánh giá một người nghèo hay giàu bằng cách nhìn vào tay, chân của người đó". Vậy câu này có hàm ý gì?

[Image: 22-1752.jpg]


Trước hết, để xem người tốt xấu cần nhìn mắt, miệng là khá chính xác. Ví dụ, khi xem các nhân vật trong các bộ phim, chúng ta có thể phân biệt được đâu là người tốt và kẻ xấu mà không cần biết cốt truyện. Điều này bởi vì thông thường người xấu là kẻ trộm cắp, mắt trợn ngược, liến thoắng. Hay hầu hết những người tốt đều có lông mày rậm, mắt to tròn và miệng vừa.

Đúng vậy, mắt và miệng quả thực có thể tạo ấn tượng rất trực quan.


Cụ thể, Tăng Quốc Phiên là một tướng lĩnh chỉ huy Tương quân (đoàn quân khởi phát ở Tương Hương), cánh quân chủ lực trong cuộc chiến chống quân Thái Bình Thiên Quốc. Ông đã đề cập đến một phương pháp phân biệt người tốt và xấu rất chi tiết, chẳng hạn như nếu mắt một người hay nhấp nháy, nhìn xung quanh hoặc có ánh mắt sắc lạnh có nghĩa là người này có tà ma trong lòng.




[Image: 5-1753.jpg]
Hình ảnh minh họa Tăng Quốc Phiên

Ngược lại, người tốt thường sẽ có ánh mắt cương nghị, đôi khi là thân thiện, hiền từ. Nếu nhìn thẳng vào người này, về cơ bản có thể khẳng định rằng đây là một người có tấm lòng rộng mở.

Còn đối với miệng, từ ‘miệng’ ở đây không phải là khuôn miệng mà là biểu hiện của lời ăn tiếng nói. Ví dụ, loại người nói rất hay, miệng lưỡi mượt mà thì cần phải cẩn thận. Nhiều những vụ lừa đảo hiện nay cũng là do những người nói quá ngon ngọt khiến con người ta tin và dẫn đến bị lừa gạt. Với người nói rõ ràng dứt khoát, kiên quyết thì sẽ đáng tin cậy hơn.


Qua đó, việc xem mắt và miệng có thể đại khái đánh giá một người tốt hay xấu, thiện hay ác

Sau đó, nhận biết người giàu hay nghèo không phải để lợi dụng hay khinh thường mà đôi lúc cần xem xét sự giàu nghèo của một người để đề phòng bị lừa dối.

Ví dụ, trước đây, có rất nhiều những doanh nhân mới khởi nghiệp đã bị lừa một khoản tiền lớn. Trong trường hợp này có những người giả làm doanh nhân giàu có, thành đạt để tìm người hợp tác. Lúc này, việc biết được bên kia có giàu thực sự hay không là điều rất quan trọng?

Đầu tiên, chỉ cần nhìn tay, chân của những người đó. Trước đây, người giàu thích đeo ngọc bích và các vật trang trí khác trên tay, hơn nữa vì người giàu không phải làm việc nặng nhọc nhiều sẽ có bàn tay trắng và mịn màng, đi giày cũng rất tao nhã.

Người nghèo hay người bình thường thường thì có bàn tay thô ráp, đen tùy vào tính chất công việc. Họ thường đi giày vải hay những loại giày phổ biến dễ dàng sử dụng.

Tuy nhiên, trên thực tế, có khá nhiều người sinh ra có tướng mạo không mấy thiện cảm với đối phương nhưng tâm họ thực chất tốt đẹp. Vì vậy, chúng ta không nên nhận diện qua vẻ bề ngoài để đánh giá người khác. Những kinh nghiệm trên chỉ hữu ích trong một số trường hợp nhất định.

Đôi khi chúng ta thường nói rằng một người không thể so với biển cả, nhưng nếu bạn thực sự muốn phân biệt một người tốt hay xấu, thì những kinh nghiệm được truyền lại thực sự rất hữu ích. Những lời dạy này được đánh giá chính xác bằng cách kết hợp nhiều yếu tố như kinh nghiệm xã hội và tâm trí của người xưa
Be Vegan, make peace.
Reply