Hoa và trái bần
#16
(2020-12-07, 04:16 PM)Chân Nguyệt Wrote: Khi đi đến trường học , mình có thấy bán ngoài chợ trái cây , bạn bè xúm nhau coi, thấy lạ lạ, bà bán hàng nói ngon lắm ,  mua ăn thử, rồi xúm nhau cười khúc khít 


Nói đến vị chua thay cho chanh or me thì tình cờ tuần này mình mua thùng nho ăn hỏng hết nên tính làm món nho kho riu riu với nước tương, hành lá, đường ... Vậy thôi mà nho chín mềm ra nhiều nước , tới chừng chang lên cơm mớ chín nóng hổi , ăn thử coi ra sao ! chua chua ngọt ngọt .. Y như nước chấm tương để ăn gỏi cuốn ... Khoái quá vậy sau này
Mình không có chanh tươi thì có nho , có khóm thay thế , sướng thiệt  Thankyou

Hồi nhỏ đi học Thu rất thích ăn ô môi vị ngon , Thu cũng ở miệt vườn mấy năm sao không biết trái bần , tiếc thật

Chân Nguyệt có nhiều món lạ nấu với nho hay há  Tulip4 Thu chỉ biết chút chút , làm bánh hay nấu với thịt bò và rượu chát
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#17
(2020-12-07, 04:20 PM)CNE Wrote: Ngày xưa ở VN chỉ biết hái bần ăn thôi chứ đâu bao giờ để ý tới bông .

CNE may mắn hơn Thu nhiều Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply