Thay Đổi
#46
(2020-12-06, 05:22 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Đào mịa gì trời ! Tui đi phá thiên hạ chứ đào, hay lê gi ? Hỏng thấy cách tui nói chuyện sao? Mắm nhà tui, thì tui gọi mắm thúi, Mắm thiện hạ thì tui mới chửi thôi à... Nổi khổ của tui, mà tại vì bà chưa phân biệt được cái nào hôi, cái nào thúi thôi !


Please

Phân biệt làm gì cho mệt. Giỡn vui online thôi mà  Winking-face4  Rolling-on-the-floor-laughing4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#47
(2020-12-06, 05:32 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Sợ mịa gì trời ?.. Khờ cứ chơi thoải mái hết ga, Chơi lút cán luôn đia!... Nếu lở mà Khờ bị Ế. chúng chê hay mịa gì đó! Thì Tui lượm khờ về nhà..

 Nhà tui có nhiều thứ cần mần lắm !.

Becuoi Becuoi Becuoi

Trời ơi dùng chữ lượm tự nhiên nhớ tới lượm bao ny lông ve chai ở Vietnam

Becuoi  Rẻ râch về có vá lại thì nhớ cât hình trái tim vá nha , tim đủ màu gắn lại với nhau cho  nó lạ .. hàng lạ là hàng hiếm ...

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#48
(2020-12-06, 05:28 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Vậy hết vui  Becuoi

À mà chưa chắc Tiên Em dành được đâu à ... không phải muốn dành là được phải có bản lĩnh mà Tiên Anh 

Becuoi Bản lĩnh thì Tiên Em Tự lượng sức mình nên chấc rút khi  khỏi dành để còn dữ lại chút thể diện

Rollin Rollin  ừa, chị em giành chi cho mệt. Cá đầy hồ, tha hồ vớt. Trừ khi về VN, cá lòng tong cũng không có để vớt  Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#49
(2020-12-06, 05:36 PM)LMS Wrote: Phân biệt làm gì cho mệt. Giỡn vui online thôi mà  Winking-face4  Rolling-on-the-floor-laughing4

Becuoi Becuoi

Phân biệt rõ ràng quá khó đu dây điên lắm. .... đa nghi sợi nào cũng nghĩ sắp đứt sợ té khó đu dây điện ....  Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#50
(2020-12-06, 05:40 PM)LMS Wrote: Rollin Rollin  ừa, chị em giành chi cho mệt. Cá đầy hồ, tha hồ vớt. Trừ khi về VN, cá lòng tong cũng không có để vớt  Becuoi

Còn một con cá mập ở VN nè chị, bơi tung tăng miết mà có ai dzớt dzìa xài đâu, còn nguyên tem luôn. 
Becuoi
Love is now or never...
Reply
#51
(2020-12-06, 05:40 PM)LMS Wrote: Rollin Rollin  ừa, chị em giành chi cho mệt. Cá đầy hồ, tha hồ vớt. Trừ khi về VN, cá lòng tong cũng không có để vớt  Becuoi

Becuoi Becuoi


Tiên Anh tính làm ngư phủ hả ?

Tiên Em không biết câu cá , chỉ biết hớt lòng tong  Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#52
(2020-12-06, 05:43 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Còn một con cá mập ở VN nè chị, bơi tung tăng miết mà có ai dzớt dzìa xài đâu, còn nguyên tem luôn. 
Becuoi

Chắc tại cá xương nhiều mấy người đó sợ bi hóc xương

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#53
(2020-12-06, 05:43 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Còn một con cá mập ở VN nè chị, bơi tung tăng miết mà có ai dzớt dzìa xài đâu, còn nguyên tem luôn. 
Becuoi

Chắc cá mập quá, vớt không nổi, giảm cân đi em Đạn  Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#54
(2020-12-06, 05:50 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Becuoi Becuoi


Tiên Anh tính làm ngư phủ hả ?

Tiên Em không biết câu cá , chỉ biết hớt lòng tong  Becuoi

Tiên Anh đang tu, không sát sanh Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#55
(2020-12-06, 05:58 PM)LMS Wrote: Tiên Anh đang tu, không sát sanh Rollin Rollin

Tiẻn em ngược lại ... không ăn hiếp thú vật hiền  chỉ bẻ cổ người dữ 

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#56
(2020-12-06, 05:42 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thì vậy đó ! Tui nói chuyện, ra vẻ để muốn tạo tiếng cười thôi mà!... Túm lại ! Tui thích chọc người ta để tạo ra tiếng cười... 85% tui tìm được người cười chung!.. Và 10% tui gặp dân ấm đo, Chỉ có 5 % là tranh luận thội ( chửi lộn đó...)

 Ôi đời là cái chi chi !

Please

Tui cũng chỉ chọc ông cho vui, tui hiểu mà  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#57
(2020-12-06, 05:53 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chắc tại cá xương nhiều mấy người đó sợ bi hóc xương

Becuoi

Hiểu rồi, ế lại hoàn ế, ế kinh niên, ế bền vững.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhiều khi thấy dzậy mà hổng phải dzậy đâu bạn ơi, ngon cơm ngọt canh lắm ah. Thử mới biết chứ sợ thì làm sao biết được hén.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#58
(2020-12-06, 06:00 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Tiẻn em ngược lại ... không ăn hiếp thú vật hiền  chỉ bẻ cổ người dữ 

Becuoi

Tiên Anh thì muốn phóng độc châm cho á khẩu đơ tay :LOL-53:
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#59
(2020-12-06, 06:00 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Becuoi
Hiểu rồi, ế lại hoàn ế, ế kinh niên, ế bền vững.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhiều khi thấy dzậy mà hổng phải dzậy đâu bạn ơi, ngon cơm ngọt canh lắm ah. Thử mới biết chứ sợ thì làm sao biết được hén.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy cho Khờ nói lại ...
Câu nói trước là đoán già đoân non đoân sai bét bèn bẹt .

Bây giờ nói đúng và bảo đảm đúng lun là anh Đạn thuộc hàng hiếm quý  ... giá cao nên người ta không đủ tiêu chuẩn hay không đủ bản lĩnh bắt cá mập ... cá này chắc là Cá sắp tuyệt chủng được bảo quản tốt 

Chị Khờ nói Đúng hôn cưng ? 

Becuoi Becuoi Shy Xưng chị tỉnh queo mắc cở dế sợ  Shy
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#60
(2020-12-06, 06:06 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Vậy cho Khờ nói lại ...
Câu nói trước là đoán già đoân non đoân sai bét bèn bẹt .

Bây giờ nói đúng và bảo đảm đúng lun là anh Đạn thuộc hàng hiếm quý  ... giá cao nên người ta không đủ tiêu chuẩn hay không đủ bản lĩnh bắt cá mập ... cá này chắc là Cá sắp tuyệt chủng được bảo quản tốt 

Chị Khờ nói Đúng hôn cưng ? 

Becuoi Becuoi Shy Xưng chị tỉnh queo mắc cở dế sợ  Shy

Cũng khó trả lời đúng hay sai thiệt luôn. Bảo đúng thì hóa ra mình chảnh dog quá, bảo sai thì hơi ngại, vì nhớ bài học của Ba em dặn ngày xưa, Con phải nhớ bài học vỡ lòng khi tiếp xúc với con gái, Phụ nữ luôn luôn đúng trong bất cứ trường hợp nào, con mà cãi lại là đi bán lúa giống luôn đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phải công nhận hôm nay mình gan cùng mình, dám trò chuyện với chị Khờ, bạn của chị Sầu, luôn. Chứ hồi xưa nhác thấy chị ấy ở đâu là mình quăng dép chạy trốn một nước...

Becuoi
Love is now or never...
Reply