Mỹ từ
#16
(2020-12-04, 11:11 AM)Ech Wrote: Hơn ai hết, thầy phải hiểu rằng, những mỹ từ hoa mỹ mà lồng vào đó những con dao đầy nọc độc là những mỹ từ bỏ đi. Thà là những lời chan chát mà chân thật. Thầy nghĩ sao?

bạn Ech , 

ý dẫn đầu các pháp mà, những hận thù đằng sau những từ hoa mỹ thì người đọc ai cũng hiểu

khi tui post, trước hết chỉ muốn nhắc bà con nghĩ lại chút , sau đó nhắn các mod + BDH xem có nên chỉnh sửa thay đổi cho "sân chơi" lành mạnh hơn tí nào ko

còn vấn đề bạn nêu nó khác chút rồi ....như trên vừa nói , ý dẫn đầu các pháp .... khi mình có ý ko tốt thì nhờ những giới cấm , điều răn mà mình đọc tụng , tâm niệm , nhớ nghĩ .. mà mình dừng lại 

khi dừng không được , không kịp .... thì tập thói quen đừng dùng những từ khó nghe ... ngay khi ngưng những từ đó thì mình đã có nhiều giây phút ngăn chặn những bất thiện sắp sảy ra

còn cứ chửi loạn xạ lên rồi nói là tui ruột ngựa , có sao nói vậy , ruột để ngoài da , tánh tui nóng nhưng tui tốt .. thì lâu  ngày chày tháng .... 

nói năng chan chát mà chân thật thì cũng tuỳ ... dù rằng đôi khi thương cho roi cho vọt ... nhưng người nghe có hiểu người nói tuy chan chát mà chân thật không ? nếu có nhưng chát quá có làm họ đau lòng không? có khi nào mình có ý tốt mà hơi nặng tay , quá đà không ?
Reply
#17
(2020-12-04, 12:07 PM)TeaOla Wrote: Hayyy ..chị thẳng thắng vậy em like Thumbs-up4 Thumbs-up4

Chị chi biết members nào đc ko? Lol

Member gì vậy Tea?
Reply
#18
Tui thì để ý một điều là hễ tui mở miệng ra, mới đầu thì cũng nhẹ nhàng thôi, ý chừng nói một hồi hăng tiết vịt hay sao đó nên ăn nói sẽ không ra gì. Cho nên tui cũng cố gắng dằn xuống những cái chướng tai gai mắt vì biết mình nói ra thì sẽ theo đà mất kiểm soát ngôn ngữ. Thầy nói thế thì tui sẽ ráng suy nghĩ lại mình mà giảm đi những sân si. Mùa này theo đạo Công giáo là mùa vọng thì phải, hãm mình lại để chờ đấng Cứu thế đến. Nhưng tháng 12 là tháng nhiều sân si đối với tui...

Reply
#19
(2020-12-04, 12:11 PM)abc Wrote: ....

nói năng chan chát mà chân thật thì cũng tuỳ ... dù rằng đôi khi thương cho roi cho vọt ... nhưng người nghe có hiểu người nói tuy chan chát mà chân thật không ? nếu có nhưng chát quá có làm họ đau lòng không? có khi nào mình có ý tốt mà hơi nặng tay , quá đà không ?

Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#20
(2020-12-04, 12:35 PM)Green Grass Wrote: Tulip4

Mấy lời của anh abc nói mà GG đã bold đậm đó tui nghĩ là tui cũng từng là thủ phạm và cũng từng là nạn nhân hoài đó GG....Khi mà mình nói một vài câu để khuyên lơn hay an ủi ai đó mà theo ý mình thì những lời mình nói ra toàn là mỹ ý, nhưng khi đối phương đọc hay nghe thấy thì họ lại nghĩ sai cái ý của mình và rồi họ chán ghét mình là chuyện đã từng xảy ra với mình rồi nên giờ sợ viết, nói tào lao nữa đó....Và ngược lại có khi ai đó cũng đã dùng lời khuyên lơn mình nhưng dùng từ quá khắc khe khiến mình nóng mũi hay nói đúng hơn là làm mình đau lòng cũng có đó GG. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#21
Hmm.... Vậy thì phải thông cảm và tội nghiệp cho họ ..... Vì ở nhà không chửi được chồng/vợ/con ...... Thì vào đây làm thế ..... Ở nhà không bắt bẻ được người nhà .... thì vào đây tha hồ mà bắt bẻ, bới móc, vv..... Họ làm vậy cũng có thể muốn chứng minh mình không thua ai, không ngu như ai .....

Thôi tạm thời không nói nữa ..... không thôi sẽ có người vào kêu Ngáp tui là "Vô Duyên Thúi"..... Nhưng thiệt ra tui là "Cà Chớn và Không Cà Chua".... Until then .... Good Luck.....

Ps... Mà hình như cũng có cái lợi là ........ học thêm sự ngu dốt của họ .... để hy vọng mình có thể tránh những lỗi lầm đó .... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply