Ký ức của ngày mai
"When you judge another, you do not define them, you define yourself."

[Image: 51502069258_cf5ca48d1a_c.jpg]





Anh lang thang một mình trên phố vắng
Trong đêm khuya, đường lạnh lẽo sương rơi
Buông đôi chân lạc mình trong im lặng
Tình yêu ơi, từ nơi em bỗng nói
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
"When we change the way we look at things the things we look at will change"

Do you see a young woman or an old woman?
[Image: 51525619956_d056c4c83d_z.jpg]



[Image: 51526523655_79260bcc66_c.jpg]



"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
Quote:Sophie:

Do you see a young woman or an old woman?


- A young woman.

- Lúc này không thấy Sophie post hình chụp động vật. Hai tấm hình vừa qua rất đẹp, con kiến và con gì đong đưa trong gió trông dễ thương.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-09-28, 05:43 PM)anattā Wrote: - A young woman.

- Lúc này không thấy Sophie post hình chụp động vật. Hai tấm hình vừa qua rất đẹp, con kiến và con gì đong đưa trong gió trông dễ thương.

Nếu nhìn từ một góc độ khác, anh anattā có thể nhìn thấy một bà cụ không?

Con đong đưa trong gió là con ladybug đó anh anattā.

Phải có duyên mới được nhìn vào đôi mắt của chú kiến và cô ladybug…còn thiếu duyên thì chỉ được nhìn trộm chú ong đứng ngắm cảnh thôi... Biggrin

[Image: 51528615802_b4f85743db_c.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
(2021-09-28, 09:04 PM)Sophie Wrote: Nếu nhìn từ một góc độ khác, anh anattā có thể nhìn thấy một bà cụ không?

Con đong đưa trong gió là con ladybug đó anh anattā.

Phải có duyên mới được nhìn vào đôi mắt của chú kiến và cô ladybug…còn thiếu duyên thì chỉ được nhìn trộm chú ong đứng ngắm cảnh thôi... Biggrin

À... nhìn thêm thì thấy ra bà cụ: Từ cằm cô gái trở lên tới mắt là mũi, tai và mi mắt phía bên kia của cô gái là 2 mắt, chân cổ của cô gái là miệng, vai của cô là cằm... của bà cụ. 

Hình con ong bám trên nhụy của đóa hoa đẹp với những cánh uốn cong, và ngắm cảnh giữa trời không trông thật là tự tại.

Nhớ là bạn Sophie có viết dòng cảm tưởng cho hình ladybug, lúc đó anattā  định viết vài lời chọc vui Sophie về dòng nhắn gởi cho cô ladybug nhưng thôi, e rằng sẽ khiến Sophie ngại ngùng. 2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-09-29, 12:36 PM)anattā Wrote: À... nhìn thêm thì thấy ra bà cụ: Từ cằm cô gái trở lên tới mắt là mũi, tai và mi mắt phía bên kia của cô gái là 2 mắt, chân cổ của cô gái là miệng, vai của cô là cằm... của bà cụ.

Lần đầu tiên Sophie thấy tấm hình cô gái/bà cụ là trong cuốn sách "The 7 Habits of Highly Effective People". Trong đó có một đoạn tác giả Stephen Covey nói về "The Power of a Paradigm". Ông ta kể lại một experiment ông trải nghiệm ở Harvard Business School. Một giáo sư cho sinh viên trong nhóm A xem hình ảnh của một phụ nữ trẻ (Hình 1), sinh viên trong nhóm B được coi hình bà cụ (Hình 2)… mỗi nhóm chỉ được xem 10 giây thôi. Sau đó ông ta cho 2 nhóm đó ngồi chung một phòng và chiếu lên màng hình lớn bức ảnh mà Sophie đăng lên hôm trước (Hình 3). Hầu hết những người thấy Hình 1 trước đó đều thấy người phụ nữ trẻ trong Hình 3 và hầu như tất cả những người trong nhóm B đều thấy một bà cụ. Giáo sư sau đó yêu cầu một sinh viên của nhóm A giải thích những gì anh ta nhìn thấy cho một sinh viên của nhóm B. Khi họ nói chuyện qua lại, cuộc tranh luận bắt đầu bùng lên. Ai cũng có lập trường vững chắc và luôn kiên quyết là mình đúng. Nhưng dần dần họ bắt đầu bình tĩnh thảo luận về những điểm khác biệt cụ thể và cuối cùng từ từ mỗi sinh viên nhận ra hình ảnh của cả hai. Tuy nhiên khi nhìn ra xa rồi quay lại, hầu hết họ lại thấy ngay hình ảnh mà họ đã nhìn thấy trong khoảng thời gian 10 giây.
 
Experiment mà Stephen Covey cung cấp Sophie thấy khá ấn tượng vì trong sách ông ta chỉ đưa ra Hình 1 trước (gieo mầm) rồi cho mình xem Hình 3, và quả thật mình chỉ thấy thiếu nữ trẻ, sau đó ông ta nói có bà cụ nữa thì mình mới nhìn ra bà cụ. Có người nhận ra liền, có người phải cần một thời gian lâu hơn và có người cần phải nhìn vào Hình 2 mới thấy được bà cụ.
 
Experiment này cho mình thấy rằng mình nhìn thế giới không nhất thiết là trong thực tế mà là qua góc nhìn riêng của mình. Hoàn cảnh và điều kiện trong quá khứ của mình ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn và cách mình trải nghiệm thế giới này. Nếu chỉ 10 giây có thể ảnh hưởng đến cách nhìn của mình như vậy… thử nghĩ mấy chục năm hoặc cả đời mình còn bị ảnh hưởng đến chừng nào?
 
Vì vậy mình cần xem xét cẩn thận quan điểm của mình, cách mình nhận thức và cách "nhìn" của mình ...

Hình 1
[Image: 51533569848_d0c6d67c61.jpg]



Hình 2
[Image: 51533568693_6308115cac.jpg]



Hình 3
[Image: 51525619956_d056c4c83d_z.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
Sophie,


Nhìn qua nhìn lại

Mình cũng chỉ thấy hình thiếu nữ ( pic 1 & 3)

Bà cụ ( pic 2)

Reply
(2021-09-27, 08:36 PM)Sophie Wrote: "When we change the way we look at things the things we look at will change"

Do you see a young woman or an old woman?
[Image: 51525619956_d056c4c83d_z.jpg]

Tấm hình này của Sophie làm Kỳ nhớ năm đầu học psychology ở college.  It’s all about individual’s perception.  Mỗi người có cách nhận định khác nhau dù là cùng nhìn vào một bức tranh giống nhau, there is no right or wrong answer.  Câu trả lời của mỗi người có thể thay đổi theo thời gian tuỳ thuộc và sự trưởng thành ở mỗi gian đoạn trong cuộc sống của họ.  Ví dụ như tấm ảnh này khi còn đi học, nhìn vào Kỳ thấy là một phụ nữ trẻ, nhưng sau này ở một giai đoạn khác khi nhìn vào thì Kỳ thấy gương mặt của một bà cụ lớn tuổi. Càng trưởng thành thì cách nhận định của mình và cách hành xử của mình sẽ khác hơn.  Mức độ trưởng thành kg nằm ở con số tuổi mà nằm ở trong sự chín chắn của mình để có sự bình thản và thanh tịnh trong lòng khi đối diện với những cái gai trong cuộc sống.  Đây chỉ là quan điểm, perception của Kỳ, người khác có sự suy nghĩ khác, điều quan trọng là chúng ta có thể dung hoà được sự khác biệt.   Shy

Cám ơn Sophie đã chia sẻ những tấm hình thật là đẹp.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-09-30, 03:11 PM)SugarBabe Wrote: Sophie,


Nhìn qua nhìn lại

Mình cũng chỉ thấy hình thiếu nữ ( pic 1 & 3)

Bà cụ ( pic 2)

SB thử chỉ nhìn Hình 2 một thời gian rồi sau đó nhìn Hình 3 xem có thấy được bà cụ không.

Nếu chưa thấy được SB đọc những gì anh anattā viết dưới đây rồi coi lại Hình 3. :)

(2021-09-29, 12:36 PM)anattā Wrote: À... nhìn thêm thì thấy ra bà cụ: Từ cằm cô gái trở lên tới mắt là mũi, tai và mi mắt phía bên kia của cô gái là 2 mắt, chân cổ của cô gái là miệng, vai của cô là cằm... của bà cụ. 
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
Hello  I found you some flowers  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: rose-3-mm.jpg]


[Image: orchid_1.jpg]


[Image: orchid_2.jpg]


[Image: rose_2.jpg]


[Image: rose_mm.jpg]


ヽ(・o・)ノ
Reply
(2021-10-02, 10:48 AM)Mong manh Wrote: Hello  I found you some flowers  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: rose_2.jpg]

Có một thời gian em cũng thích chụp hình hoa trong bóng tối.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không có hoa...anh ngắm hoàng hôn nha...
[Image: 51552826305_2a8390e873_c.jpg]

Have a good night!  Hello
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
[Image: 51556847474_f9bac753f6_c.jpg]





Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
"Sow a thought, reap an action; sow an action, reap a habit; sow a habit, reap a character; sow a character, reap a destiny"

[Image: 51563620031_7a1d0b40bd_c.jpg]


[Image: 51562831402_c6da67a6ae_c.jpg]




"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
(2021-10-07, 11:56 PM)Sophie Wrote: "Sow a thought, reap an action; sow an action, reap a habit; sow a habit, reap a character; sow a character, reap a destiny"
...

I like that thought. Câu trên hay, Sophie.

anattā nhớ đại khái là cổ nhân cũng có nói: Bầy tôi mà tạo phản giết vua, con hại cha, sự việc đâu phải xảy ra một sớm một chiều, mà là cái mầm mống nó đã nẩy sinh từ lâu lắm rồi. Bởi vậy bậc minh quân khi ở thời bình thì lo phòng ngừa những hạt mầm biến loạn có thể sẽ xảy ra trong tương lai.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-10-08, 04:35 PM)anattā Wrote: I like that thought. Câu trên hay, Sophie.

anattā nhớ đại khái là cổ nhân cũng có nói: Bầy tôi mà tạo phản giết vua, con hại cha, sự việc đâu phải xảy ra một sớm một chiều, mà là cái mầm mống nó đã nẩy sinh từ lâu lắm rồi. Bởi vậy bậc minh quân khi ở thời bình thì lo phòng ngừa những hạt mầm biến loạn có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Hi anh anattā,

Cũng có câu: "We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit." và câu "Our character, basically, is a composite of our habits."
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply