Chuyện trên trời dưới đất.
(2021-07-01, 04:51 PM)ximuoi Wrote: Đường về quê mẹ còn xa , đường lên cột điện ây za đây rồi

Im đi, bahai.

Rollin
Reply
Hèn chi Mr. Ximuoi alias lđ bị tẩu hoả  Lol



Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-07-01, 04:51 PM)ximuoi Wrote: Đường về quê mẹ còn xa , đường lên cột điện của ximuoi ây za đây rồi

Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
Hello em Đạn, Giáng Sinh vui vẻ nhé Smiling-face-with-halo4


[Image: 9T8vXWl.gif]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Giáng Sinh và Năm Mới vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình nha chị.  Tulip4 

Giáng sinh năm nay của em Đạn thật đặc biệt, phải nằm một mình trong một bệnh viện nhỏ, bồ côi bồ cút một mình mới ghê.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cũng may, kế bệnh viện có một nhà thờ của một giáo xứ, buổi chiều đi ngang qua thấy họ chuẩn bị sân khấu để rước Thánh Lễ buổi tối. Và đêm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em Đạn tự tin bước vào khuôn viên nhà thờ dự lễ chung với mọi người. Không biết đọc kinh, không biết làm dấu thánh giá, chỉ biết khoanh tay lắng nghe tiếng rao giảng, tiếng nhạc lễ. Chỉ khi ấy em mới thấy mình thật nhỏ nhoi trước mọi việc và mọi người. 

Kể cho chị nghe cho vui. Chúc chị luôn vui.

[Image: 20221224-183031.jpg]


[Image: 20221224-183535.jpg]
Love is now or never...
Reply
(2022-12-24, 07:36 PM)Dan. Wrote: Giáng Sinh và Năm Mới vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình nha chị.  Tulip4 

Giáng sinh năm nay của em Đạn thật đặc biệt, phải nằm một mình trong một bệnh viện nhỏ, bồ côi bồ cút một mình mới ghê.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cũng may, kế bệnh viện có một nhà thờ của một giáo xứ, buổi chiều đi ngang qua thấy họ chuẩn bị sân khấu để rước Thánh Lễ buổi tối. Và đêm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, em Đạn tự tin bước vào khuôn viên nhà thờ dự lễ chung với mọi người. Không biết đọc kinh, không biết làm dấu thánh giá, chỉ biết khoanh tay lắng nghe tiếng rao giảng, tiếng nhạc lễ. Chỉ khi ấy em mới thấy mình thật nhỏ nhoi trước mọi việc và mọi người. 

Kể cho chị nghe cho vui. Chúc chị luôn vui.

[Image: 20221224-183031.jpg]


[Image: 20221224-183535.jpg]

Đạn không bị gì nặng chứ?
Chúa thương người thiện tâm. Ngày chị mới chập chững tự đi lễ, tự học hỏi về đạo CG của mình khi mới qua Mỹ, chị cũng không thuộc một kinh, không biết làm dấu Thánh giá, nhưng cầu nguyện bằng cả lòng thành. Những an bài của Chúa nhiệm mầu lắm. Chúc Đạn chóng bình phục🙏 Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-12-24, 08:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Đạn không bị gì nặng chứ?
Chúa thương người thiện tâm. Ngày chị mới chập chững tự đi lễ, tự học hỏi về đạo CG của mình khi mới qua Mỹ, chị cũng không thuộc một kinh, không biết làm dấu Thánh giá, nhưng cầu nguyện bằng cả lòng thành. Những an bài của Chúa nhiệm mầu lắm.  Chúc Đạn chóng bình phục🙏 Tulip4

Cảm ơn chị, cũng không có gì nặng nề lắm. Chỉ là sự trả giá cho cái việc ham đi, ham vui của mình thôi ạ.  Shy

Chỉ thấy có đôi chút buồn cười vì tự nhiên gục xuống ở một nơi xa lạ không thuộc về mình, nhất là khi thấy trơ trụi có một mình, với một chút lạc lõng. Rồi thì em sẽ khỏe lại, sẽ ra về, sẽ trở lại những ngày tháng cũ thôi. 

Điều đọng lại trong em là sự tìm thấy cái kết nối to lớn hơn khi một mình dự lễ trong đêm qua. Và nhớ lại nhiều chuyện, nhiều người trong quá khứ, ở đây cũng như ở nơi khác. Điều ấy khiến em vui, khiến em mỉm cười... 

Chúc chị và các bạn một Giáng Sinh an lành.
Love is now or never...
Reply
Dạ chúc sư phụ nhiều ơn lành và sức khoẻ.  Merry Christmas and Happy New Year!

[Image: 7-AC962-A4-DAE4-4-B94-8-B80-4-B3496797-FBC.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Cảm ơn bạn Kỳ  Tulip4

Chúc Kỳ cùng gia đình một mùa Giáng Sinh và Năm Mới nhiều Niềm Vui và Hạnh Phúc nghen.  Shy
Love is now or never...
Reply
Chúc bạn Đan Giáng Sinh an bình và Năm Mới hạnh phúc.  Mau chóng hồi phục sức khoẻ nha bạn.  Jay tin là Chúa nhận, thương tấm lòng thành hướng về Chúa.   Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
Cảm ơn bạn Jay. Những cảm nhận về một ngày đặc biệt của mình với Chúa chắc chỉ xảy ra khi chính mình cảm thấy cô độc nhất. 

Chúc bạn Jay và gia đình một mùa Giáng Sinh tràn ân sủng.   Tulip4
Love is now or never...
Reply
(2022-12-24, 09:23 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn chị, cũng không có gì nặng nề lắm. Chỉ là sự trả giá cho cái việc ham đi, ham vui của mình thôi ạ.  Shy

Chỉ thấy có đôi chút buồn cười vì tự nhiên gục xuống ở một nơi xa lạ không thuộc về mình, nhất là khi thấy trơ trụi có một mình, với một chút lạc lõng. Rồi thì em sẽ khỏe lại, sẽ ra về, sẽ trở lại những ngày tháng cũ thôi. 

Điều đọng lại trong em là sự tìm thấy cái kết nối to lớn hơn khi một mình dự lễ trong đêm qua. Và nhớ lại nhiều chuyện, nhiều người trong quá khứ, ở đây cũng như ở nơi khác. Điều ấy khiến em vui, khiến em mỉm cười... 

Chúc chị và các bạn một Giáng Sinh an lành.

Đạn nhớ vào báo tin bình an nhé
Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply