Chuyện trên trời dưới đất.
#46
(2020-11-19, 11:04 PM)Ech Wrote: Đàn bà thường hành động theo con tim nhưng một khi họ chịu nghe theo lý trí rồi thì họ sẽ tàn nhẫn dã man. Hình như mày cũng là một nạn nhân của người đàn bà dùng lý trí để đối xử với mình? Tao luôn cảm thấy người đàn bà trở nên đáng sợ khi họ dùng lý trí thay vì con tim. Họ giả dối và tàn độc!

Bởi nên ông bà ta hay nói : Lòng dạ đàn bà  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#47
(2020-11-19, 12:27 PM)Ech Wrote: Chuyện thành công bao nhiêu % thì đâu có ai làm thống kê đâu mà biết. Còn chuyện vui hay buồn thì... hên xui Lol Có người lấy chuyện yêu online là niềm vui, săn lùng các cô gái nhẹ dạ để mua vui; với họ thì chắc là vui, còn nạn nhân của họ chắn phải buồn rồi. Rồi người yêu nhau thật lòng thì do hoàn cảnh địa lý, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh gia đình... mà không thể đi đến chuyện nắm tay nhau đến cuối cuộc đời thì chắc phải buồn lắm rồi. Nhưng lúc đang yêu nhau thì anh chắc rằng ai cũng vui cả, online hay offline thì đâu có gì khác biệt, tình yêu khiến con người trở nên trẻ thơ, vui vẻ, hay ca hát (như Hũ chẳng hạn), hay làm chuyện ngớ ngẩn... Và tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, ông già mà đang yêu thì cũng ngây dại như teenagers như thường (hổng tìn thì nhìn anh lãng xem) Rollin
Coi dị chớ, trong  héo queo hà anh Ếch

Em hõng biết yêu online thú vị cỡ nào chứ chưa gì đã thấy có người thất tình 364 ngày, trừ 1 ngày các dịch vụ internet bị cắt  Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#48
(2020-11-20, 11:28 AM)Mimo Wrote: Thật ra đứng về góc độ là người đàn bà Mm đọc case của Ếch thì người hận nhất đúng ra là ...cô bồ của ổng....

Đàn ông đã lấy đi sự trong trắng của cổ ...và lần nữa lại đánh cắp luôn sự chung thuỷ đối với chồng...

Ếch đã tận hưởng được cái đẹp nhất của người con gái tuổi 17 và người đàn bà tuổi 20....cho nên 20 năm sau nét đau khổ vẫn hằn lên gương mặt tuổi 40 của người ấy...Thế thì nên thương cô ấy hơn là thù hận...



Chít... stoppppppppppppp....coi chừng bị chửi nhiều chuyện... 2leluoi

Thật ra thì tui không nghĩ người hận mà Ếch nói ở đây là cô bạn bên Pháp kia đâu. Bởi qua câu chuyện mình cũng có thể nghĩ được rằng mọi việc đều do cô kia cổ quyết định và tự thực hiện thôi, chứ nếu cô ấy chấp nhận tình yêu của Ếch thì đã chấp nhận ngay từ đầu rồi chứ đâu đợi đến lần thứ hai?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có lẽ đây là đúc kết của những lần trãi qua "chiến trận" của Ếch sau này thì phải. Cứ cho rằng hiện nay hắn có 11 tri kỷ đi thì trong số đó chắc chắn có chừng 5 hay 6 người hận hắn thấu xương tũy,  lại có tính "thù dzai" nên khi chuyển từ tình yêu qua tình tri kỷ như thỏa thuận nhưng họ vẫn bám theo hắn cả ngày lẫn đêm, tháng này qua tháng kia, năm này qua năm nọ mà chì chiết, bóng gió, xiên xỏ, mượn mèo Tom mắng chuột Jerry vậy mà. Đâu phải ai cũng tuân theo thoả thuận "ngừng bắn" đâu chị, bộ không thấy việt cộng ngày xưa ký kết ngừng bắn rõ ràng ba ngày cho đồng bào ăn tết Mậu Thân vậy mà cũng thừa cơ tấn công hôm ba mươi giao thừa sao?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#49
(2020-11-20, 11:28 AM)Mimo Wrote: Thật ra đứng về góc độ là người đàn bà Mm đọc case của Ếch thì người hận nhất đúng ra là ...cô bồ của ổng....

Đàn ông đã lấy đi sự trong trắng của cổ ...và lần nữa lại đánh cắp luôn sự chung thuỷ đối với chồng...

Ếch đã tận hưởng được cái đẹp nhất của người con gái tuổi 17 và người đàn bà tuổi 20....cho nên 20 năm sau nét đau khổ vẫn hằn lên gương mặt tuổi 40 của người ấy...Thế thì nên thương cô ấy hơn là thù hận...



Chít... stoppppppppppppp....coi chừng bị chửi nhiều chuyện... 2leluoi

Trong câu chuyện tui kể ở trên thì thật ra tui đâu có hận thù gì cô ấy, suốt cả quảng đời tuổi trẻ của tui luôn bị ám ảnh bởi tình yêu của tui và cô ấy. Tui đã đau khổ đến độ trái tim mất đi cảm giác, dọn vào sống chung với người đàn bà mình không yêu, thậm chí còn định kết hôn với cô ta. Cũng may tui đã không làm điều đó, 3 tháng trước khi đám cưới thì cô bồ cũ gọi, và nói tui đừng làm đám cưới. Và tui đã nghe lời, dọn ra khỏi nhà cô bồ đang sống. Giống như chợt tỉnh cơn mê. 6 tháng sau, tui gặp bà xã, say mê nàng và làm đám cưới với bà xã sau đó hai năm. Năm nay là 25 năm kỷ niệm đám cưới, cũng không phải là con số nhỏ.

Reply
#50
Tại vì Ếch có nói trong post này :


(2020-11-19, 01:58 PM)Ech Wrote: Người đàn bà và những lời dối gian. .......



Tôi yêu em và luôn hận em.


Thôi thì những chuyện tình xưa coi như là duyên số, nếu mà thành với cô ấy chưa chắc là ông sẽ có hạnh phúc.....
Những mối tình cũ cứ xem như là những kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ mà may mắn Ếch và các ông nên có thể thoải mái kể lại, chứ còn người đàn bà như cô ấy thì chắc dấu nhẹm nên có những cô gái trước khi đi lấy chồng Mẹ dặn dò có những chuyện dâu kín đến chết còn mang theo.
Đàn ông khổ một thì người phụ nữ khổ 10 về thể xác lẫn tinh thần.

Bây giờ thì ông cũng có một gia đình hạnh phúc, bỏ qua chuyện quá khứ, tận hưởng mỗi ngày với hiện tại... Tulip4

Hình như Mm thấy câu này của TL hay hay:

"Hãy cảm ơn những người đã làm tổn thương mình, vì họ đã tôi luyện trái tim và ý chí của bạn. Cảm ơn những người đã lừa mình bởi vì họ tăng thêm kiến thức cho bạn. Cảm ơn những người đã đánh mình vì họ đã giúp bạn tiêu giảm tội nghiệp. Cảm ơn những người đã vứt bỏ mình vì họ đã dạy bạn cần phải tự lập tự cường...."

Happy Friday Cheer

Reply
#51
Chị Mimo.

Câu đó là Ếch nói Ếch hận em kia, khác với việc nhiều em khác hận Ếch, theo hành hạ Ếch lên bờ xuống ruộng mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nghĩ cũng ngồ ngộ hén, mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương dang dở hay chuyện vợ chồng lục đục thì hai giới ai cũng nhảy ra dành cái phần khổ về cho mình, đổ cái phần sướng về cho họ. Rất đồng ý với chị Mimo, có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phần thiệt cũng thuộc về phụ nữ, nhưng phụ nữ họ khổ 7 thì đàn ông tụi tui cũng khổ 3 chứ có sướng hết đâu nhỉ?. Nhưng nói nhiều về 7 mà bỏ qua 3 kể cũng bất công cho phía đàn ông  tụi tui quá, hổng chịu đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi thì nhân cơ hội này mình tạm gác phần 7 qua một bên đi, để chỉ nói đến phần 3 thôi, ok?. Trước khi nói chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu với câu hỏi dành cho quý vị phụ nam: 

Mẫu người phụ nữ lý tưởng của các bạn là như thế nào?.

Giải được câu hỏi này trước thì mới có thể bàn qua chuyện khác được vậy.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#52
Câu hỏi này hay nhe, đợi câu trả lời của Đạn rồi mình sẽ nói câu trả lời của mình Lol

Reply
#53
Ai sao không biết chứ với tui, chỉ cẩn ba tiêu chuẩn Vui vẻ, Chân Thật và Sức khỏe là mẫu người tui thích và muốn tiến xa hơn rồi.


- Người phụ nữ vui vẻ đơn giản chỉ là người phụ nữ vui tính, lạc quan với cuộc sống, ít cau có, bực mình với những chuyện không dính dáng đến mình. Đặc biệt tui hay bị thu hút bởi người phụ nữ ăn nói có duyên, biết hài hước đúng lúc. Chẳng có gì hạnh phúc hơn là một căn nhà đầy ắp tiếng cười đùa giữa vợ chồng con cái với nhau, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Vậy mà gặp nhiều cô ăn nói cứ như đấm vào mặt mình một phát nhá lửa, cứ hở ra là than thân trách phận, chuyện bé xé ra to, nét dịu dàng bay đâu mất, cứ cho cái gì mình nghĩ ra, nói ra cũng đúng như đinh đóng lút cán dô cột nhà, mười cái xà beng nạy không ra. Gặp cảnh này làm mình tắt tiếng luôn, xếp cái mỏ nhọn lại đem cất, quăng luôn cái tật nhiều chiện dô két sắt, buồn gì đâu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
 
Chấp nhận những cái khác biệt về tính tình, sở thích, thú vui riêng không có hại của mỗi người coi vậy mà khó. Có lần qua nhà bạn chơi, hay nghe cô vợ phàn nàn, chì chiết về cái tật thích chơi chim của ông chồng, nói hoài đâm ra giận, còn đòi chia tay chia chưn, tui mới bảo với cô ấy, cứ cho nó chơi chim cho đã đi, nó mê chim ấy là hiền lắm rồi, bắt nó bỏ, nó quê lên nó xách tiền đi nuôi chim khác còn mệt hơn nhiều. Grinning-face-with-smiling-eyes4
 
- Chân thật ở đây không phải là không được dấu diếm những cái cần dấu, không được nói sai những cái cần nói sai hoặc đôi khi cần cũng nên "dối gian" một chút để mọi việc nó theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Phụ nữ mà giữ lại cho mình một chút bí mật gì đó luôn khiến cho đàn ông thích khám phá như tui luôn có hứng thú để tìm tòi, phát hiện, nếu thấy rõ được những bí mật ấy sẽ khiến mình hưng phấn, hơn là gặp một người có tính thật thà quá, có sao nói vậy, dĩ nhiên chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong mối quan hệ ấy thôi.

Chân thật với cái tình cảm của mình, thích nói thích, thương nói thương, kể cả thèm nói thèm. Còn hơn là thích cái này lại nói cái kia, thèm ăn phở bò tái chín nạm gân mà nói thèm hủ tíu, kêu mua về rồi không ăn là đủ mệt mỏi rồi.
 
- Sức khỏe ở đây không có nghĩa là phải không bệnh tật gì, lấy đâu ra mà đòi?. Tui vẫn thường thấy rất nhiều bạn mang trong mình một bệnh tật khó qua khỏi nhưng nhìn cách họ lạc quan, dám dối diện với nó mà vui sống khiến mình ngưỡng mộ quá chừng. Trong khi đó cũng có rất nhiều bạn khác khỏe mạnh như voi vậy mà tâm tư trầm uất, suốt ngày chỉ biết thở than, cứ làm như ngày mai là ngày mình chia tay vĩnh biệt cõi đời này vậy.
 
Yêu nhau mà không có sức khỏe sao yêu được?. Cứ nghĩ đến cái cảnh buổi tối hai người chúc nhau ngủ ngon xong rồi ông ôm cái gối ôm quay qua bên trái ngáy, bà ôm con gấu bông quay qua bên phải nhắm mắt, tui vẫn hay đùa với bạn bè, thà ở nhà mình nhìn thằn lằn đùa nhau cắn nhau đứt đuôi rồi ngủ coi bộ sướng hơn há.
 

Đơn giản như là đang giỡn. Ấy vậy mà tìm hoài không ra nên đành ngủ một mình, có khác chăng là tối tối lên VB nói tào lao cho vui rồi ngủ, tốt hơn nhìn thằn lằn chạy nhiều.  Shy
 
Sơ sơ chỉ có ba cái tiêu chuẩn đơn giản vậy thôi mà tìm hoài chưa thấy, đào thêm ra cho nhiều chắc phải hẹn với nhân gian mười kiếp sau mới có quá.
 
Buồn tiếp.   Becuoi
Love is now or never...
Reply
#54
Bây giờ có vợ rồi, chã lẽ lại list ra những cái mình yêu thích ở người phụ nữ thì có kỳ quá không ta?  Shy Thôi, không dám kể ra đâu  :LOL-53:

(2020-11-20, 03:05 PM)Đạn Nguyên. Wrote: - Người phụ nữ vui vẻ đơn giản chỉ là người phụ nữ vui tính, lạc quan với cuộc sống, ít cau có, bực mình với những chuyện không dính dáng đến mình. Đặc biệt tui hay bị thu hút bởi người phụ nữ ăn nói có duyên, biết hài hước đúng lúc. Chẳng có gì hạnh phúc hơn là một căn nhà đầy ắp tiếng cười đùa giữa vợ chồng con cái với nhau, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Vậy mà gặp nhiều cô ăn nói cứ như đấm vào mặt mình một phát nhá lửa, cứ hở ra là than thân trách phận, chuyện bé xé ra to, nét dịu dàng bay đâu mất, cứ cho cái gì mình nghĩ ra, nói ra cũng đúng như đinh đóng lút cán dô cột nhà, mười cái xà beng nạy không ra. Gặp cảnh này làm mình tắt tiếng luôn, xếp cái mỏ nhọn lại đem cất, quăng luôn cái tật nhiều chiện dô két sắt, buồn gì đâu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
 

Ba tiêu chuẩn của mày rất hay, nhất là cái tiêu chuẩn đầu là tiêu chuẩn cần thiết nhất của bất cứ người phụ nữ nào.  Thumbs-up4

Reply
#55
(2020-11-20, 03:05 PM)Đạn Nguyên. Wrote:  
Sơ sơ chỉ có ba cái tiêu chuẩn đơn giản vậy thôi mà tìm hoài chưa thấy, đào thêm ra cho nhiều chắc phải hẹn với nhân gian mười kiếp sau mới có quá.
 
Buồn tiếp.   Becuoi


Mài tìm thấy nhưng có khi người ta không thấy trong mài cái tiêu chuẩn người ta muốn thì sao.  Lol


Có qua có lại chứ. Họ phải sửa soạn có đủ cái gọi là "tiêu chuẩn" "lý tưởng" cho mình lựa hả ku, họ cũng có "tiêu chuẩn" của họ vậy. 

Tau chỉ mơ ước có một người khi ở bên cạnh tau cảm thấy nhẹ nhàng và ngược lại tau cũng có thể làm cho người ta vui vẻ
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#56
(2020-11-20, 03:35 PM)lãng Wrote: Tau chỉ mơ ước có một người khi ở bên cạnh tau cảm thấy nhẹ nhàng và ngược lại tau cũng có thể làm cho người ta vui vẻ

Thích câu này ghê! Clap Clap Clap
Reply
#57
(2020-11-20, 03:35 PM)lãng Wrote: Mài tìm thấy nhưng có khi người ta không thấy trong mài cái tiêu chuẩn người ta muốn thì sao.  Lol


Có qua có lại chứ. Họ phải sửa soạn có đủ cái gọi là "tiêu chuẩn" "lý tưởng" cho mình lựa hả ku, họ cũng có "tiêu chuẩn" của họ vậy. 

Tau chỉ mơ ước có một người khi ở bên cạnh tau cảm thấy nhẹ nhàng và ngược lại tau cũng có thể làm cho người ta vui vẻ

Sao lại đặt ngược vấn đề vậy ku?. Như ở trên tau đã nói gần như khẳng định, một câu chuyện có 10 phần, phụ nữ họ đúng 7 phần, đàn ông chỉ có vỏn vẹn 3 phần thôi, thế nên mình đang nói về 3 phần của đàn ông, còn bảo phụ nữ họ đúng hết 10 phần thì thôi, ba giây sau tau bay qua Thailand xin chuyển giới liền luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dù chỉ đúng ba phần thì mình cũng có quyền ước mơ một mẫu người riêng của mình, dành cho mình. Bộ đã lép vế đến mức đó thì buộc phải chấp nhận cái cảnh có sao chịu vậy, trời kêu ai nấy dạ hay duyên đưa tớ thì phải nhắm mất mà nhận sao mậy?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ hỏi ngược lại mày, Sao được gọi là "nhẹ nhàng"?. "Nhẹ nhàng" có nghĩa gì?. Phải có một cái tiêu chuẩn nào đó mới có thể đem lại cho mài sự nhẹ nhàng chứ?. 

Còn muốn bàn đến cái tiêu chuẩn của phụ nữ khi chọn lựa mẫu đàn ông của riêng họ thì theo tau, nên dành riêng qua một mục khác, nơi gồm những phụ nữ họ mới có quyền nói ra thôi, đàn ông mà chọn giùm cho họ chưa chắc họ chịu. Và dù hiểu họ muốn gì thì ta cũng cần ba ngày ba đêm để ghi lại cho đủ, gu của đàn ông tuy ít nhưng nếu so với họ thì không là cái đinh rỉ gì, miên man, bất tận...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hôm kia mới đọc một cái tin thuộc dạng vui vui, có nói đến một chị phụ nữ người Ấn Độ nộp đơn ra Tòa xin ly hôn với cái lý do, ông chồng của chỉ hoàn hảo đến mức chìu vợ tối đa, không hề cãi lại lời vợ nửa tiếng, nhiều cô trong làng mơ ước anh ấy nhưng anh ấy không thuộc type của chỉ thích, không cãi lại khiến chỉ buồn, chỉ muốn ly dị, vậy tôi hà.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#58
(2020-11-20, 04:12 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Sao lại đặt ngược vấn đề vậy ku?. Như ở trên tau đã nói gần như khẳng định, một câu chuyện có 10 phần, phụ nữ họ đúng 7 phần, đàn ông chỉ có vỏn vẹn 3 phần thôi, thế nên mình đang nói về 3 phần của đàn ông, còn bảo phụ nữ họ đúng hết 10 phần thì thôi, ba giây sau tau bay qua Thailand xin chuyển giới liền luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dù chỉ đúng ba phần thì mình cũng có quyền ước mơ một mẫu người riêng của mình, dành cho mình. Bộ đã lép vế đến mức đó thì buộc phải chấp nhận cái cảnh có sao chịu vậy, trời kêu ai nấy dạ hay duyên đưa tớ thì phải nhắm mất mà nhận sao mậy?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ hỏi ngược lại mày, Sao được gọi là "nhẹ nhàng"?. "Nhẹ nhàng" có nghĩa gì?. Phải có một cái tiêu chuẩn nào đó mới có thể đem lại cho mài sự nhẹ nhàng chứ?. 

Còn muốn bàn đến cái tiêu chuẩn của phụ nữ khi chọn lựa mẫu đàn ông của riêng họ thì theo tau, nên dành riêng qua một mục khác, nơi gồm những phụ nữ họ mới có quyền nói ra thôi, đàn ông mà chọn giùm cho họ chưa chắc họ chịu. Và dù hiểu họ muốn gì thì ta cũng cần ba ngày ba đêm để ghi lại cho đủ, gu của đàn ông tuy ít nhưng nếu so với họ thì không là cái đinh rỉ gì, miên man, bất tận...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hôm kia mới đọc một cái tin thuộc dạng vui vui, có nói đến một chị phụ nữ người Ấn Độ nộp đơn ra Tòa xin ly hôn với cái lý do, ông chồng của chỉ hoàn hảo đến mức chìu vợ tối đa, không hề cãi lại lời vợ nửa tiếng, nhiều cô trong làng mơ ước anh ấy nhưng anh ấy không thuộc type của chỉ thích, không cãi lại khiến chỉ buồn, chỉ muốn ly dị, vậy thôi hà. Biggrin

Những gì anh Đạn Nguyên nói trong đây làm Lan nghĩ tới câu: ở sao cũng không vừa lòng người ta....Có phải trong mắt mọi người ngoài chính bản thân ta ra thì không ai được "hoàn hảo như ý ta hết" phải không anh ĐN??? Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...Cái bà Ấn Độ đó chắc thích người chồng vũ phu không lo lắng gì tới bả hết quá heng, đúng là sống trong phước mà không biết hưởng nè! Poor her! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#59
(2020-11-20, 04:12 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Giờ hỏi ngược lại mày, Sao được gọi là "nhẹ nhàng"?. "Nhẹ nhàng" có nghĩa gì?. Phải có một cái tiêu chuẩn nào đó mới có thể đem lại cho mài sự nhẹ nhàng chứ?. 

Chả có có cái tiêu chuẩn nào cho hai chữ nhẹ nhàng khi ở bên cạnh người ta hết mài ơi, nếu mài hỏi vậy tau nghi mài chưa từng yêu quá  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#60
Anh ĐN nói gì ??

thích người phụ nữ 

- vui vẽ , đơn giản , nói chuyện có duyên

- chân thật 

- sức khỏe 



nếu Vân kiếm ra được người phụ nữ này , anh có hứa là cặp với cô ta không ??? 

:LOL-53:
Reply