Chuyện trên trời dưới đất.
#16
(2020-11-19, 12:19 PM)Tàu Hũ Wrote: Đó giờ cứ nghe ếch và anh Đạn nói yêu online, mà yêu như dị có gì vui hông ta?  Lol
Và có thành đôi được mí % dị há ? Hũ cần học hỏi  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Chuyện thành công bao nhiêu % thì đâu có ai làm thống kê đâu mà biết. Còn chuyện vui hay buồn thì... hên xui Lol Có người lấy chuyện yêu online là niềm vui, săn lùng các cô gái nhẹ dạ để mua vui; với họ thì chắc là vui, còn nạn nhân của họ chắn phải buồn rồi. Rồi người yêu nhau thật lòng thì do hoàn cảnh địa lý, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh gia đình... mà không thể đi đến chuyện nắm tay nhau đến cuối cuộc đời thì chắc phải buồn lắm rồi. Nhưng lúc đang yêu nhau thì anh chắc rằng ai cũng vui cả, online hay offline thì đâu có gì khác biệt, tình yêu khiến con người trở nên trẻ thơ, vui vẻ, hay ca hát (như Hũ chẳng hạn), hay làm chuyện ngớ ngẩn... Và tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, ông già mà đang yêu thì cũng ngây dại như teenagers như thường (hổng tìn thì nhìn anh lãng xem) Rollin

Reply
#17
Sáng nay chị Sầu cũng trùng trùng tâm sự. Mượn một đoạn viết trên FB của ai đó, thay lời muốn nói 

"Những ngày bận rộn với công việc, nhưng tôi vẫn không quên dành vài giây phút thả hồn nhìn theo thời tiết đổi thay ngoài khung cửa sổ, để nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt đầy như những ngày mưa nơi đây. Tình cờ tìm lại những đoạn khúc xưa, của hai năm trôi qua, nhanh như cái chớp mắt nhưng lại dài những dư âm. Nhìn cái icon có trái tim rạn nứt nằm lăn lóc dưới chân, tôi lại nhớ tới một câu tôi đã viết trong tận cùng của nỗi đau, "tôi cúi nhặt những mảnh vỡ trái tim mình..."

Cho dù những mảnh vỡ đã dán lại, những đường nứt hằn sâu ám ảnh, để những khi trái gió trở trời, nỗi đau sống lại. Tôi tự nghỉ, sự can đảm không phải là mạnh mẽ bước đi một mình, nhưng là thử thách dám cho và nhận lần nữa những tin yêu.". 
ST

Tulip4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#18
(2020-11-19, 12:19 PM)Tàu Hũ Wrote: Đó giờ cứ nghe ếch và anh Đạn nói yêu online, mà yêu như dị có gì vui hông ta?  Lol
Và có thành đôi được mí % dị há ? Hũ cần học hỏi  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Thử yêu đi mới cảm nhận được, chứ nghe nói hay nghe kể thì chưa hiểu được đâu em cưng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn muốn thống kê bằng con số chính xác hả?. 

Theo thống kê của viện Thống kê Guplla.còm thì 100 cặp quen nhau trên mạng, có 82 cặp quăng dép chạy ngay từ lần gặp mặt gỡ đầu tiên vì thấy rõ những khiếm khuyết trên cơ thể của nhau vì đã cố tình dấu diếm khi video chat hoặc tưởng đụng thiệt nó phê hơn đụng giả trên màn hình. 

18 cặp còn lại thì hết 9 cặp thất vọng về nhau vì những gì họ nghe kể hoặc tưởng tượng về nhau nó khác xa so với thực tế, tạm gọi là nổ banh nhà lồng chợ Bà Chiểu.

8 cặp  phải chia tay vì phát hiện ra nàng đã có chồng hoặc chàng đã có vợ hoặc cả hai đang chung sống với một ai đó.

Cặp cuối cùng thì thật sự yêu nhau tha thiết, nhưng chung sống với nhau lâu dài thì 50-50, hên xui. Hên thì như trường hợp cặp của Ếch kể, xui thì giống như cặp anh cưng + chị cưng của Hũ, chia tay vì "thế lực" thứ ba xen vào.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#19
Hôm nay chị Sấu làm đám nhỏ sợ đó nhe Rollin

Reply
#20
(2020-11-19, 12:33 PM)LMS Wrote: Sáng nay chị Sầu cũng trùng trùng tâm sự. Mượn một đoạn viết trên FB của ai đó, thay lời muốn nói 

"Những ngày bận rộn với công việc, nhưng tôi vẫn không quên dành vài giây phút thả hồn nhìn theo thời tiết đổi thay ngoài khung cửa sổ, để nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt đầy như những ngày mưa nơi đây. Tình cờ tìm lại những đoạn khúc xưa, của hai năm trôi qua, nhanh như cái chớp mắt nhưng lại dài những dư âm. Nhìn cái icon có trái tim rạn nứt nằm lăn lóc dưới chân, tôi lại nhớ tới một câu tôi đã viết trong tận cùng của nỗi đau, "tôi cúi nhặt những mảnh vỡ trái tim mình..."

Cho dù những mảnh vỡ đã dán lại, những đường nứt hằn sâu ám ảnh, để những khi trái gió trở trời, nỗi đau sống lại. Tôi tự nghỉ, sự can đảm không phải là mạnh mẽ bước đi một mình, nhưng là thử thách dám cho và nhận lần nữa những tin yêu.". 
ST

Tulip4



Sao Cỏ cũng 1 bụng tâm sự. Mượn post của chị LMS để thay lời muốn nói.  :kiss:
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#21
Cái câu kết này:

(2020-11-19, 12:33 PM)LMS Wrote: Cho dù những mảnh vỡ đã dán lại, những đường nứt hằn sâu ám ảnh, để những khi trái gió trở trời, nỗi đau sống lại. Tôi tự nghỉ, sự can đảm không phải là mạnh mẽ bước đi một mình, nhưng là thử thách dám cho và nhận lần nữa những tin yêu.". 
Tulip4

thấy hay mà chị. Nhiều người sau một lần thất bại tự dưng mất hết dũng khí (đàn ông) hoặc mất hết niềm tin (phụ nữ), đóng chặt cánh cửa lại hoặc chui vào cái tháp ngà của riêng mình hoặc nhìn đời bằng con mắt mang hình viên đạn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Như em Đạn của chị, một lần thất bại bỗng dưng mất hết dũng khí, mang cái tự tin của mình ra đùa giỡn hoài. Tết này nữa là 11 năm, chắc cũng đã đến lúc thấy chán rồi. Chán thì có chán nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, có lẽ đã muộn màng quá chăng?.  Face-with-rolling-eyes4

(2020-11-19, 12:41 PM)Green Grass Wrote: Sao Cỏ cũng 1 bụng tâm sự. Mượn post của chị LMS để thay lời muốn nói.  :kiss:

Kể ra cho nhẹ nhàng đi bạn. Mọi người luôn lắng nghe.  Smiling-face-with-halo4

Chất chứa trong bụng hoài, coi chừng... sình.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#22
Đúng rồi đó, chị Sầu và Cỏ có tâm sự thì cứ viết lung tung ở đây coi như là một cách giải tỏa những nỗi niềm trong lòng mình, có người lắng nghe và chọc ghẹo cũng tốt hơn là để nó nhức nhối trong tim. Hug

Reply
#23
Hôm nay đọc thần tượng Như Biển của tui viết:
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid301842

có câu:
Như Biển Wrote:Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy ... 
chợt nghĩ đến tâm sự của các bạn. Có lẽ cái cảm giác mệt mỏi để tiếp tục là cái cảm giác nặng nề nhất mà chúng ta phải đối diện. Để rồi khi nó kéo chúng ta xuống vực sâu là chúng ta dứt khoát buông bỏ để không tiếp tục nữa. Có khi trái tim của chúng ta vẫn còn yêu người.  Cái cảm giác không được thông cảm, không được đánh giá đúng mức; thái độ dững dưng, lạnh nhạt, không quan tâm... của người kia. Những cái nho nhỏ của mỗi ngày đã giết chết tình yêu trong trái tim mình. Và bổng dưng thấy mệt mỏi lạ thường. Mệt mỏi đến độ không còn muốn cải vã, kệ, muốn làm gì thì làm đi. Kệ, muốn sao cũng được. 

Có phải các bạn có cái cảm giác mệt mỏi đó chăng? Chỉ hỏi, và không cần câu trả lời.

Reply
#24
(2020-11-19, 12:54 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Như em Đạn của chị, một lần thất bại bỗng dưng mất hết dũng khí, mang cái tự tin của mình ra đùa giỡn hoài. Tết này nữa là 11 năm, chắc cũng đã đến lúc thấy chán rồi. Chán thì có chán nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, có lẽ đã muộn màng quá chăng?.  Face-with-rolling-eyes4

Cái này thì phải phục bạn Đạn à nhe. Tao chắc cũng có mối tình kéo dài 10 năm trời. Ngay cả khi nàng có chồng rồi tao vẫn đau khổ và không thể nào quên nàng được. Nàng có cái sắc đẹp làm tao nhớ mãi. Tiếc là không còn giữ lại được tấm hình nào nữa... Chỉ khi sau này liên lạc lại với nàng, đối diện với người đàn bà chán chường, bệ rạc, bất cần, đầy nét ăn chơi sa đọa... tao mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng nàng không phải là người tao vẫn yêu trong lòng. Chua xót và đau đớn để quên nàng đi. Quen nàng năm nàng 17 tuổi. Quên nàng vào lúc nàng khoảng gần 40. Cả một thời gian dài như vậy, cái tình yêu giữa tao vào nàng luôn ám ảnh tao. Cũng may, cuối cùng rồi cũng được giải thoát...

Reply
#25
Cỏ đang chờ chị LMS nhận làm đệ tử để chỉ vài chiêu.  Rollin


Có cái chi mô mà kể. Cỏ phá đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Chị LMS, chỉ có chị là hiểu Cỏ thôi. 
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#26
(2020-11-19, 01:39 PM)Ech Wrote: Cái này thì phải phục bạn Đạn à nhe. Tao chắc cũng có mối tình kéo dài 10 năm trời. Ngay cả khi nàng có chồng rồi tao vẫn đau khổ và không thể nào quên nàng được. Nàng có cái sắc đẹp làm tao nhớ mãi. Tiếc là không còn giữ lại được tấm hình nào nữa... Chỉ khi sau này liên lạc lại với nàng, đối diện với người đàn bà chán chường, bệ rạc, bất cần, đầy nét ăn chơi sa đọa... tao mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng nàng không phải là người tao vẫn yêu trong lòng. Chua xót và đau đớn để quên nàng đi. Quen nàng năm nàng 17 tuổi. Quên nàng vào lúc nàng khoảng gần 40. Cả một thời gian dài như vậy, cái tình yêu giữa tao vào nàng luôn ám ảnh tao. Cũng may, cuối cùng rồi cũng được giải thoát...

Biết đâu khi nàng đến với mài thì nàng sẽ khác đi thì sao?. Tau tin người phụ nữ sẽ vui hay buồn, tốt hay xấu đều phụ thuộc vào nơi họ ở, người họ sống cùng. 

Mà mài cũng hay thiệt, tau khi chia tay là không muốn gặp lại bao giờ, chặt cua là khuất bóng đi cho lành. Chắc chỉ muốn giữ những kỷ niệm đẹp, hình bóng đẹp mà nhát quá, không muốn nhìn hình ảnh trong hiện tại. Đẹp hơn, rạng rỡ hơn thì tiếc đứt ruột, lỡ xấu hơn như mài từng chứng kiến chắc chết sướng hơn hỉ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có một thời gian chị em phụ nữ hay có phong trào khoe ảnh trước và sau khi có chồng. Mọi người vào xem, ai cũng trách mấy anh chồng "Xài hao quá!".  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#27
(2020-11-19, 01:42 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà là 1 người tính toán chập chừng và rất yếu đuối trong quyết định của bản thân!.... Bà chỉ muốn ôm lấy quá khứ mà không chịu nhìn vào tương lai phía trước ! Bà không dám bỏ đi ! Để bắt đầu làm lại từ đầu. Cuộc đời còn nhiều cái đẹp hơn cho bà lựa chon, nhưng bà lại e dè, rụt rè không muốn chọn vì cái tôi của bà nó đã lấn áp tinh thần của bà...

 Tui coi tử vi nói sao rồi nói lại vậy thôi à nhe... ! 


Please

Trật lất  Rollin





Coi lại đi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#28
Người đàn bà và những lời dối gian. 

Tôi nhớ tôi hỏi lý do vì sao em lấy chồng. Em kể cho tôi nghe bằng gương mặt tội nghiệp nhất: anh ấy date rape em và em đành lấy anh ấy. Em, người con gái khi quen nhau lúc 17 tuổi, đã ngủ với nhau ngay ngày đầu tiên dating với nhau. Ở một đất nước đầy những thiên kiến như Việt Nam. Và em muốn tôi tin rằng, ở Paris, ngay lòng một đất nước lãng mạn vào bậc nhất thế giới, người con gái ấy bị date rape và gạt lệ làm vợ cho người đàn ông cô ấy không yêu? 

Tôi yêu em và luôn hận em.

Reply
#29
(2020-11-19, 01:47 PM)Green Grass Wrote: Cỏ đang chờ chị LMS nhận làm đệ tử để chỉ vài chiêu.  Rollin


Có cái chi mô mà kể. Cỏ phá đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Chị LMS, chỉ có chị là hiểu Cỏ thôi. 

Hahaha, không dám nhận đệ tử. Chị tài hèn sức mọn nhất VB.
Chị Sầu xin học hỏi mấy em mỗi người một chút 🙏 Winking-face4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#30
(2020-11-19, 02:34 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Bà nói gì vậy ? Mắc mớ gì tới Khờ... Bà biết tính tui là nghĩ gì nói đó mà ! Tui nói để xây dựng chứ đâu có đã kích bà đâu nè. Bà dùng cái khóa ( made in China) để khóa cái giòng suy nghĩ của bà.... Có thể, ai đó không biết! Nhưng tui thì thấy rỏ luôn hết bộ đồ lòng đó à.

Please

Ông muốn nghỉ sao tùy ông. Chuyện tui, tui biết 
Không ai ở trong chăn của tui, biết tui đang ra sao, đừng đoán già đoán non, móc méo, dạy tui làm người.

I m so sick of it. 

Cùng lắm chả cần VB, nhiều chuyện thị phi.

Không nói nữa. Vậy đi.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply