Có phải ...
#1
Có phải nghiệp nặng nên người ta thường hay mơ, và mớ trong giấc ngủ có phải không?
Làm sao có thể giúp người đó có một giấc ngủ bình yên?
Reply
#2
(2020-11-12, 05:04 AM)TeaOla Wrote: Có phải nghiệp nặng nên người ta thường hay mơ, và mớ trong giấc ngủ có phải không?
Làm sao có thể giúp người đó có một giấc ngủ bình yên?

Hi sis TeaOla  Hello đừng quá tin vào điều vì mình có nghiệp nặng  Shy  Hug  đọc nha sis  Please https://www.sleepdr.com/the-sleep-blog/d...res%20can.
Cười lên góp tiếng vui đời

Trăm năm chỉ một thoáng, hời hư không. Smiling-face-with-halo4
Reply
#3
Ban đêm mơ/mớ thấy exes.

Ban ngày thấy ân hận.

Qủa đất vẫn quay quay ...
Reply
#4
(2020-11-12, 05:04 AM)TeaOla Wrote: Có phải nghiệp nặng nên người ta thường hay mơ, và mớ trong giấc ngủ có phải không?
Làm sao có thể giúp người đó có một giấc ngủ bình yên?

Thì ra là ở đây , Mm có viết bên kia:

Thường mơ và mớ là do ngũ không sâu, không tập thể dục đủ, thiếu ánh nắng, suy nghĩ nhiều về chuyện gì đó.. ...

Giấc mơ thường phản ảnh những điều thấy và suy nghĩ trong đời sống hàng ngày...

Mm lâu lâu cũng bị mớ, từ hồi nhỏ tới giờ, có chuyện vui quá thì cười, chuyện sợ quá thì la ú ớ rồi tỉnh dậy...chuyện bình thường thôi.
Thường là do thiếu vận động or ngủ tư thế không thoải mái...

Nhớ hồi nhỏ ngủ với nhỏ em, mơ thấy cái tay bị liêt, sợ quá ráng nâng tay lên rồi thành tiếng kêu, tỉnh dậy thấy nhỏ em nó ngủ làm sao mà xoay 90 độ, gác cái chân lên cái tay của Mm đến tê tay luôn. [Image: rolling-on-the-floor-laughing4.png]

Làm sao có thể giúp người đó có một giấc ngủ bình yên? tập thể dục, vận đông ngoài trời nắng nhiều là sẽ ngủ ngon thôi...
Quên, trước khi ngủ đừng có suy nghĩ lung tung, too..

Reply
#5
(2020-11-12, 05:09 AM)Thất tiên cô Wrote: Hi sis TeaOla  Hello đừng quá tin vào điều vì mình có nghiệp nặng  Shy  Hug  đọc nha sis  Please https://www.sleepdr.com/the-sleep-blog/d...res%20can.

Hỏi để hiểu biết thêm thôi TT Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hi sis TT Hello
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
(2020-11-12, 11:17 AM)Saolấplánh Wrote: Ban đêm mơ/mớ thấy exes.

Ban ngày thấy ân hận.

Qủa đất vẫn quay quay ...

exes đã quá khứ, tại sao lại chọn  sống trong quá khứ??
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2020-11-12, 11:23 AM)TeaOla Wrote: exes đã quá khứ, tại sao lại chọn  sống trong quá khứ??

Để bữa nào bỗ cái skull ra hỏi nó mới được!

Lol
Reply
#8
(2020-11-12, 11:19 AM)Mimo Wrote: Thì ra là ở đây , Mm có viết bên kia:

Thường mơ và mớ là do ngũ không sâu, không tập thể dục đủ, thiếu ánh nắng, suy nghĩ nhiều về chuyện gì đó.. ...

Giấc mơ thường phản ảnh những điều thấy và suy nghĩ trong đời sống hàng ngày...

Mm lâu lâu cũng bị mớ, từ hồi nhỏ tới giờ, có chuyện vui quá thì cười, chuyện sợ quá thì la ú ớ rồi tỉnh dậy...chuyện bình thường thôi.
Thường là do thiếu vận động or ngủ tư thế không thoải mái...

Nhớ hồi nhỏ ngủ với nhỏ em, mơ thấy cái tay bị liêt, sợ quá ráng nâng tay lên rồi thành tiếng kêu, tỉnh dậy thấy nhỏ em nó ngủ làm sao mà xoay 90 độ, gác cái chân lên cái tay của Mm đến tê tay luôn. [Image: rolling-on-the-floor-laughing4.png]

Làm sao có thể giúp người đó có một giấc ngủ bình yên? tập thể dục, vận đông ngoài trời nắng nhiều là sẽ ngủ ngon thôi...
Quên, trước khi ngủ đừng có suy nghĩ lung tung, too..

Có ai ngủ mà biết mình mớ không? theo em thì không, nên chuyện mớ khi mơ không phải là em.

Em chỉ mơ khi bị quá bị stress from work, mơ đang làm việc.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
(2020-11-12, 11:30 AM)Saolấplánh Wrote: Để bữa nào bỗ cái skull ra hỏi nó mới được!

Lol

Mr V coi phim frozen chưa?
Let it go ...let it go ..let it gooo Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#10
(2020-11-12, 11:31 AM)TeaOla Wrote: Có ai ngủ mà biết mình mớ không? theo em thì không, nên chuyện mớ khi mơ không phải là em.

Em chỉ mơ khi bị quá bị stress from work, mơ đang làm việc.

Mình không biết nhưng...người ngủ kế bên biết... Wink

À khi mình lên tiếng là tự dưng tỉnh dậy hà ...

Bởi khi stress thì nên excercise nhiều...ngủ ngon sẽ hết stress...

Còn stress gây mất ngủ ...sẽ bị nhiều hơn...cái vòng lẩn quẩn.

Reply
#11
(2020-11-12, 11:33 AM)TeaOla Wrote: Mr V coi phim frozen chưa?
Let it go ...let it go ..let it gooo Rollin

Đọc thần chú hoài muốn nhờn luôn
Reply
#12
(2020-11-12, 11:34 AM)Mimo Wrote: Mình không biết nhưng...người ngủ kế bên biết... Wink

À khi mình lên tiếng là tự dưng tỉnh dậy hà ...

Bởi khi stress thì nên excercise nhiều...ngủ ngon sẽ hết stress...

Còn stress gây mất ngủ ...sẽ bị nhiều hơn...cái vòng lẩn quẩn.

Em thấy yoga sẽ giúp ít tinh thần khi bị stress.

Em hay mơ 1 giấc mơ, bị một người đàn ông dí, càng dí em càng chạy ..trong giấc mơ bảo rằng ông ta thương em lắm. Em không hiểu sao lại có giấc mơ như vậy từ lúc 15T cho tới giờ, lâu lâu lại mơ lại.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
(2020-11-12, 11:42 AM)Saolấplánh Wrote: Đọc thần chú hoài muốn nhờn luôn

Đời người có 80+ năm thôi, let it go để đón cái mới Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
(2020-11-12, 11:57 AM)TeaOla Wrote: Em thấy yoga sẽ giúp ít tinh thần khi bị stress.

Em hay mơ 1 giấc mơ, bị một người đàn ông dí, càng dí em càng chạy ..trong giấc mơ bảo rằng ông ta thương em lắm. Em không hiểu sao lại có giấc mơ như vậy từ lúc 15T cho tới giờ, lâu lâu lại mơ lại.

Lần sau đừng chạy nữa mà dí lại  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#15
(2020-11-12, 12:02 PM)lãng Wrote: Lần sau đừng chạy nữa mà dí lại  Lol

Gặp thầy trong mơ, trò sẽ dí thầy chạy không kịp  Lol Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply