Mõ Nhọn Vạn Tiếu
#31
oh, bây giờ tui đọc kỹ lại, hình như có cái gì tréo cẵng ngỗng ở đây

tại sao người này thành người kia ... rồi mấy ông nói cái gì núi đá thành cá koi, cá koi thành núi đá

té ra .. anh Đạn nghe mấy ông , nên ảnh bị sụp hố ... tui nói có đúng không ??



:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
Reply
#32
Ai muốn tìm thớt nghe kể chuyện tình anh Đạn thì nó ở đây nè, vẫn còn y thinh, chưa có xóa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh Đạn luôn là người thẳng tưng, tròn vo như cây cột đình giữa chợ, yêu ai ghét ai đều rất rõ ràng, không dấu diếm vì có khỉ khô gì đâu mà sợ ông Tây bà Đầm nào .  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Muốn nói gì cứ vào nói, thắc mắc gì cứ hỏi, cái nào trả lời được sẽ có câu giải đáp tức thì, cái gì nên dấu sẽ dấu, cạy miệng không ra một chữ,  không phải mình sợ cho mình mà chỉ ngại cho người ta thui. Nhưng giao trước, tính mình dạo này hay nói thẳng thế nên chơi với dao đừng sợ dứt tay nghen, đừng la làng la xóm anh Đạn ảnh  ăn hiếp tui.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#33
Thôi Vân tha cho anh Đạn đi, sợ ảnh vui ảnh đem anh Ba của Vân ra xử là mệt đó Becuoi

Reply
#34
(2020-10-22, 09:58 PM)tuyetvan Wrote: oh, bây giờ tui đọc kỹ lại, hình như có cái gì tréo cẵng ngỗng ở đây

tại sao người này thành người kia ... rồi mấy ông nói cái gì núi đá thành cá koi, cá koi thành núi đá

té ra .. anh Đạn nghe mấy ông , nên ảnh bị sụp hố ... tui nói có đúng không ??



:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:

Cứ cho là vậy đi, tùy suy nghĩ của mình, đừng mong là sẽ có câu xác nhận đúng sai và quan trọng hơn là không nên đưa ra câu phán xét khi chưa có sự xác nhận.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nó cũng giống như chuyện ông này tố ông kia trốn thuế, ông kia tố gia đình ông này có quan hệ làm ăn với tàu, tố qua tố lại cho vui vậy thôi, mọi câu nói đều mang tính khơi khơi, theo thể loại Nghi Vấn chưa chưa phải là sự Xác định, thế nên họ vẫn hoàn toàn bình đẳng trước pháp luật vì chưa có phán quyết của Bồi Thẩm Đoàn cũng như của Tòa.

Tui đang theo dõi cuộc tranh luận của hai ông kia trên  tivi nên hơi bận chút nha.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#35
hôm trước Vân đọc .. thấy hiểu hiểu

chỉ có cái gì mà ... người này một chộc thành người kia .. người kia một chộc thành người này

Vân nghĩ .. chắc mấy ông này kể chuyện nằm mơ quá

hôm nay .. Vân thấy cái gì có thêm hint là ... cá koi thành núi , núi thành cá koi

há .. làm Vân tò mò .. cái này không phải nằm mơ .. mà hình như .. anh Đạn nghe lời 2 ông cái gì mà cá koi núi đá .. rồi ảnh bị sụp hố


unbelievable 


há 


:LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
Reply