Posts: 13,094
Threads: 204
Likes Received: 831 in 413 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-10-18, 12:33 PM)tuyetvan Wrote: ông không khuyên họ .. nên thử cái này , nên thử cái kia ... xem có cứu vản được hay không sao ??
Ý tui là tui sẽ nói tùy theo hoàn cảnh của họ. Đa số là tui khuyên, thôi ráng chịu đựng và tha thứ cho nhau, haha. Tui cười vì khuyên người ta thì dễ nhưng áp dụng cho mình thì khó
Posts: 20,572
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
khuyên người ta chịu đựng và tha thứ nhau ?
nghe khó thiệt đó chứ ông
hay ông thay đổi đi
ông khuyên người ta ... nói chuyện với nhau để biết ý muốn của nhau , và coi coi mình làm được mấy phần trăm cho nhau
ông thấy cái này có khó không ??
Posts: 13,094
Threads: 204
Likes Received: 831 in 413 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Comunication là cái key trong mọi relationship. Dĩ nhiên là tui hoàn toàn đồng ý với bà. Cách nói chuyện với nhau hiệu quả thì đòi hỏi ở chúng ta rất nhiều hiểu biết, khoan dung, kiên nhẫn.
Posts: 4,708
Threads: 6
Likes Received: 1,069 in 687 posts
Likes Given: 1,461
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
(2020-10-18, 07:22 AM)Ngại đạn. Wrote: - Còn cái chuyện khó nói kia nữa, tối tối xong việc, người ê ẩm toàn thân, thèm có một người bóp chưn bóp cẳng cho đỡ mỏi, nhìn qua thấy hắn nằm bấm điện thoại vào VB chơi đã thấy nản chí giang hồ rồi. Chưa biết có được bóp này bóp nọ không, riêng cái việc hắn nổi cơn lên đòi bóp tứ tung là thấy mệt mề rồi. Làm đàn ông hắn có nhiều quyền khó đỡ lắm, cứ thích là hắn nhích, còn mình có thích thì phải chờ cho hắn nhích, kêu hắn nhúc nhích thì mắc cỡ thẹn thùng, ác đạn thiệt.
Phần đông các ông chỉ biết hưởng thụ một mình, bỏ mặt cảm giác mấy bà ra sao, các bà hụt hẩn, ngượng ngường khó chịu thất vọng biết nói thế nào.
May mắng được trên cơ chồng, không khôn khéo trở thành Sư Tử Hà Đông, trong giai đoạn đó các bà sử sao? Thắc mắc.
Posts: 20,572
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
xữ sao là sao TT
Vân chưa hiểu lắm TT muốn nói gì
tỉ dụ hoàn cảnh đi
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 4,708
Threads: 6
Likes Received: 1,069 in 687 posts
Likes Given: 1,461
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Posts: 20,572
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Vân thì thấy đàn ông thì ..... nóng tính
nên khi họ nóng , Vân im
đôi khi cái im của mình , lại làm cho họ nóng thêm
giống như .. Vân và Tyler cải lộn ... khi Vân thấy him nóng tới mức độ nóng .. Vân ngồi im , không nói gì
thấy vậy , him lại càng nóng hơn .. him đòi Vân phải nói
điều mà Vân thắc mắc ở đàn ông là ... KHI HỌ NÓNG , HỌ MUỐN ĐÀN BÀ NÓI ?? HAY MUỐN ĐÀN BÀ IM ???
Vân sợ nói khi đàn ông nóng
vì Vân có thể .. bị đục bất cứ lúc nào
and i don't want to take chances
nhiều lần Vân gây với Tyler ... gây qua gây lại ... khuya rồi , mà him cũng sẳn sàng to tiếng .. Vân khi gây , thì lại control my voice xuống
thấy him càng lúc càng to ... Vân càng lúc càng xuống ... xuống 1 chộc , Vân ngồi im luôn , không nói gì nữa .. thế là him lại la lớn hơn nữa ... mèn
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Tyler của Vân lạ nhỉ. Thường đàn ông không thích nghe đàn bà nói nhiều. Vân làm đúng, nói chắc bị đục thiệt
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 20,572
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
thì đó , thấy tướng của him , Vân biết mình tiếp tục nói , có thể ăn đục
nên Vân đâu dám nói
nhưng Tyler lạ .. hình như khi he muốn make his points .. thì he muốn Vân phải feedback
còn Vân im , tức là Vân không feedback ... he không biết Vân nghĩ gì , he lại càng nổi nóng hơn nữa
cuối cùng , Vân phải kêu him ngồi xuống , nói chuyện đàng hoàng
sau đó , 2 đứa nói chuyện đàng hoàng , không la nhau nữa
và Vân sẳn sàng feedback những point nào he muốn đưa ra
Posts: 20,572
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
thiệt tình mà nói
cũng khó nói rằng ... khi người đàn ông la , mình nên im , hay nên nói ??
vì có khi người ta muốn communicate với mình .. mà mình im .. tức là mình cắt cái communication của người ta ... làm cho người ta "ức cái cuống họng"
theo Vân , thì những gì Vân đả làm với Tyler
- he la
- Vân im
- he không chịu
Vân kêu him ngồi xuống , nói chuyện đàng hoàng ... ok , bây giờ muốn nói gì thì nói , đàng hoàng
và 2 người nói chuyện đàng hoàng với nhau ... không la , không lối gì cả
nhưng thiệt tình mà nói .. it worked for Vân và Tyler đó
Posts: 20,572
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
cũng tuỳ hoàn cãnh mà mình nên xoay sở vấn đề
vì có rất nhiều trường hợp , người đàn ông nóng giận , họ muốn nói lên sự uất ức của họ , người đàn bà
i. là im giống như cái tường , cái bàn , cái ghế
ii. là chữi lại
Vân thấy 2 cách này không thể nào giải quyết được vấn đề
Vân đề nghị các bà ... cứ kêu ông ngồi xuống , bình tĩnh nói cho mình nghe his side of the story .... rồi nghe my side of the story
bình tĩnh thảo luận , hiểu nhau ... thì tốt hơn là ......... a. mình hành động giống như 1 bức tường vô cãm ....... hay b. mình hành động giống như 1 con chó táp lại (chances là mình dám ăn đục lắm)
Posts: 13,094
Threads: 204
Likes Received: 831 in 413 posts
Likes Given: 928
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Cái Vân không thấy ở đây là có nhiều người đàn bà (lẫn đàn ông) không có khả năng ngồi xuống và nói chuyện một cách trí tuệ được.
Posts: 20,572
Threads: 228
Likes Received: 26 in 23 posts
Likes Given: 21
Joined: Feb 2018
Reputation:
49
Tyler là dân homeless
Vân là bà già trầu
còn ngồi nói chuyện với nhau được
thì không lẽ 2 vợ chồng đầu ấp chân gối .. mà không thể ngồi xuống nói chuyện .. cho 2 bên hiểu nhau sao ??
Posts: 2,128
Threads: 4
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
73
(2020-10-18, 12:52 PM)Thuctinh Wrote: Phần đông các ông chỉ biết hưởng thụ một mình, bỏ mặt cảm giác mấy bà ra sao, các bà hụt hẩn, ngượng ngường khó chịu thất vọng biết nói thế nào.
May mắng được trên cơ chồng, không khôn khéo trở thành Sư Tử Hà Đông, trong giai đoạn đó các bà sử sao? Thắc mắc.
Theo bài viết trên Fb của bà Tám mà tui mang dzìa đọc cho dzui, đồng thời họa lại bài viết của cái ông gì mà ku Lãng mang dzìa, chỉ là nói lên cái cảm giác bực bội của mấy cô vợ có ông chồng vô tâm, chỉ quan tâm đến cảm giác của mình mà không thèm đếm xỉa đến cảm giác của vợ, làm nhiều khi mấy bả cần và muốn gần chết mà ngại ngùng không dám nói ra vì sợ bị chê là không đoan trang thôi ạ.
Bài của bà Tám chắc chỉ dựa trên một con số nào đó thôi, chứ thật ra thì ở ngoài mình cũng thấy nhiều bà vợ ngay từ mới bước về nhà chồng đã hiện nguyên hình là một em sư tử Hà Đông rồi, tuy nhiên số này hơi bị ít hơn số ngại ngùng kia, nên mới có chuyện số kia mơ ước kiếp sau xin làm đàn ông thôi, chứ đã là sư tử Hà Đông được rồi thì đâu có ai khờ mà thành đàn ông chi cho mệt.
Sẵn ở đây là mục Truyện Cười, xin kể hầu thêm cho quý vị một câu chuyện cười khác, nói về chuyện sư tử Hà Đông, với ghi chú, chuyện hơi mặn, cấm trẻ em chưa đủ tuổi thành niên vào xem nha.
Chồng chuẩn bị đi công tác 10 ngày ở một nơi xa, sau bữa tiệc chia tay với đồng nghiệp trở về đã thấy vợ đang ngồi cặm cụi thu xếp quần áo vật dụng cho chồng mang theo vào một cái valy để sắn.
Xúc động, chồng vừa giở valy ra vừa, vừa nhìn vật dụng vừa nói:
- Không ngờ em luôn là người chu đáo với anh quá. Biết anh đi công tác 10 ngày nơi xa xôi, em đã soạn sẵn đủ thứ, nào là quần, nào là áo, nào là bàn chải đánh răng, nào là khăn tắm khăn mặt... À, còn có thêm 10 cái condoms nữa chứ, ý em là để sẵn lỡ anh có kẹt kẹt thì nhớ lấy ra dùng để phòng tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng, đúng không em?.
Bà vợ quát lên:
- Không phải đâu cha nội, lát nữa xài với tui cho đầy hết 10 bao rồi đi đâu thì đi.i.i.i.i...
Phần còn lại ra sao quý vị tự đoán kết quả ạ. :cool:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
|