Nếu có kiếp sau xin làm đàn bà
#31
về chuyện con cái ... có lần Vân nói với my ex ... người ta giết người ở tù 25 năm , mình đả dựng nên tụi nhỏ , hay thôi mình ráng ở chung tới lúc tụi nó 18 tuổi ??

không biết him nghĩ gì khi Vân nói như vậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


nhưng khi tụi nó mới 14 tuổi , Vân đả chịu hết nổi  rồi ... Vân quyết định chấm dứt .. thì he mới đi kiếm mục sư để cứu vãn tình hình ... he dùng hội thánh , dùng gia đình Vân để cứu vãn tình hình


nhưng Vân thì đả xuôi tay .. Vân không chờ tới lúc tụi nhỏ 18 tuổi được .. Vân about to go crazy rồi 


sau khi breakup , he còn về VN , tới nhà Vân , kiếm má Vân , kiếm anh hai Vân 

nhưng để làm gì ??  Suytu




NẾU BẠN Ở TRONG RELATIONSHIP

NGƯỜI MÀ BẠN CẦN KIẾM , CẦN NÓI CHUYỆN .. LÀ SPOUSE CUẢ BẠN

CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ... GIA ĐÌNH , HỘI THÁNH , BẠN BÈ , COWORKERS .. HAY WHOEVER

KIẾM NHỮNG NGƯỜI KIA , LÀM HỌ VUI LÒNG 

NHƯNG KHÔNG LÀM VUI LÒNG SPOUSE CUẢ MÌNH , THÌ BẠN ĐƯỢC CÁI GÌ ??
Reply
#32
Tui biết, ly dị là giải pháp cuối cùng khi con người đã chịu đựng hết nổi và khi mình nghĩ không còn gì để cứu vản nữa. Trong hôn nhân, muốn hạnh phúc thì phải có cả hai người quan tâm đến điều đó, một người dù có cố thay đổi, cố này cố nọ mà người kia chỉ biết đạp đổ thì chuyện ly dị là điều tất yếu thôi. Có những cặp nhìn bề ngoài rất là hạnh phúc nhưng dẫn nhau ra tòa làm cái rụp là xong. Có những cặp cứ phải cắn đắng nhau năm này qua năm khác mà vẫn chưa thể quyết định có nên chấm dứt NGAY BÂY GIỜ không.

Ai cũng có ước mơ, và khi ước mơ của cả hai không còn giống nhau nữa thì...

Reply
#33
yeah 

nhưng bây giờ ông cứ thử đi

hay mọi người cứ thử đi

at least , mình có thử .. thì mình mới biết relationship này có nên cho vào quá khứ không 


hảy thử



i. gở từng gút một , từng gút một , từng gút một ... chứ đừng nghĩ .... ôi nó  rối nùi rồi , tui không biết gở nó làm sao nữa



ii. nói cho nhau nghe ... điều gì mình muốn , và người kia có thể làm được những gì cho mình ... hay cho cả 2 bên



iii. nói chuyện với nhau , thay vì nói chuyện với người ngoài ... vì chưa chắc gì người ngoài đả giải quyết được vấn đề của mình


iv. impress nhau , thay vì impress những người chung quanh , mà lại đối xữ tệ với nhau .. thì người xung quanh cũng không thể nào "cứu" mình được


v. và đừng có giữ bí mật  với nhau ... khi mình giữ bí mật cái gì , mà cuối cùng người kia tìm ra , thì hậu quả là mình đánh mất đi niềm tin của người kia
Reply
#34
Hôm nay ngồi đọc lại bài viết IS YOUR SPOUSE HURTING YOU ON PURPOSE? thấy có đoạn này thú vị.

Quote:I was months into divorce before the truth found me:
  • This is what most marriages and relationships look like. Most couples have the same, predictable fights and outcomes.

  • Holy shit. I WAS hurting her worse than if she’d been smacked in the face. (We all get outraged when people physically strike others, but no one gets outraged by emotional neglect, which actually hurts much worse. Why?)

  • I never knew my actions were literally causing pain because I didn’t believe her when she told me. Did I think she was lying? No. I guess I simply thought she was wrong.

  • The intense pain from divorce was my first real taste of emotional pain. I’m not talking about how we feel when the girl at school doesn’t like us back, or even when our parents get divorced when we’re little. I’m talking about BREAKING on the inside.

  • That experience gave me the ability—for the first time in my life—to consciously empathize with others. While I was struggling to perform basic life tasks, only two things helped—family and friends who knew me BEFORE I was married because we had a pre-existing relationship to fall back on, and other people who had gone through divorce. I used to say “they just get it.” That’s true. But what they were actually doing was EMPATHIZING, which is my new favorite life skill and one I consider to be No. 1 on our Things We Need to Succeed at Marriage lists.

Reply
#35
Hôm nay ku Ếch có tâm sự?  Lần đầu tiên ku chịu khó ngồi nói chuyện với Vân của lãng suốt sáng tới giờ  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#36
(2020-10-18, 12:15 PM)lãng Wrote: Hôm nay ku Ếch có tâm sự?  Lần đầu tiên ku chịu khó ngồi nói chuyện với Vân của lãng suốt sáng tới giờ  Rollin

Vân đang làm free marriage counselor cho cu Ếch  Shy
Reply
#37
Nói vậy không fair nhe. Vân của lãng cũng là Vân của anh Ba mà Heavy-black-heart4

Reply
#38
(2020-10-18, 12:17 PM)tuyetvan Wrote: Vân đang làm free marriage counselor cho cu Ếch  Shy

Bà rỏ khéo tưởng tượng, mấy vụ về hôn nhân là tui rành lắm à nhe, dân TTHNGD mà Shy

Reply
#39
điểm gì ở đoạn trên làm ông thấy thú vị , cái nào applicable to your experience ??
Reply
#40
(2020-10-18, 12:21 PM)Ech Wrote: Bà rỏ khéo tưởng tượng, mấy vụ về hôn nhân là tui rành lắm à nhe, dân TTHNGD mà Shy

ừ , tui biết ông rành lắm

ông cứ rinh FB về hoài , mà ông không rành sao được

btw , tui không biết chữ tắt ông viết là chữ gì 


and ... ông rành ... thì tui hỏi ông ... tỉ dụ 1 người sắp đi tới con đường ly dị , thì ông khuyên họ thế nào ???  Shy
Reply
#41
(2020-10-18, 12:21 PM)tuyetvan Wrote: điểm gì ở đoạn trên lảm ông thấy thú vị , cái nào applicable to your experience ??

Phải dính đến tui thì nó mới thú vị sao? :LOL-53:

Nhưng để trả lời, tui thích cái đoạn anh ta nói về abuse tinh thần, nó đau đớn hơn abuse thể xác.

Reply
#42
(2020-10-18, 12:24 PM)Ech Wrote: Phải dính đến tui thì nó mới thú vị sao? :LOL-53:

Nhưng để trả lời, tui thích cái đoạn anh ta nói về abuse tinh thần, nó đau đớn hơn abuse thể xác.



yeah , vì  tỉ lệ abuse thể xác có thể chỉ chiếm 25%

nhưng abuse tinh thần , thì có thể chiếm 80% .... nó xãy ra thường xuyên như ăn cơm bữa
Reply
#43
(2020-10-18, 12:24 PM)tuyetvan Wrote: ừ , tui biết ông rành lắm

ông cứ rinh FB về hoài , mà ông không rành sao được

btw , tui không biết chữ tắt ông viết là chữ gì 


and ... ông rành ... thì tui hỏi ông ... tỉ dụ 1 người sắp đi tới con đường ly dị , thì ông khuyên họ thế nào ???  Shy

Thăng tiến hôn nhân gia đình, một chương trình của nhà thờ Công giáo để giúp các cặp vợ chồng có đời sống gia đình hạnh phúc hơn qua những học hỏi, hướng dẫn, thông cảm, trợ giúp... bởi các thành viên của chương trình.

Không có một lời khuyên nào là mẫu mực cho chuyện ly dị hết.

Reply
#44
my ex thì không bao giờ abuse thể xác tui .. ngoại trừ 1 lần



có lần , tui lái chiếc xe van , back up làm sao mà làm móp xe him

thiệt sự ra , tui cũng không để ý , vì xe van đó  quá củ rồi .. nên lở có móp chút xíu , tui thiệt tình không để ý

hôm đó , tui đang nằm trên giường .. he bước vào 1 cách hùng hổ .. hỏi Vân tông móp xe mà sao không nói cho anh biết ?

thấy giọng him muốn gây , tui im , không nói gì cả 

hình như thái độ của tui làm him nổi nóng , him đá vào lưng tui 1 cái đau điếng , tui không nói gì mà chỉ âm thầm khóc , nghĩ rằng "nếu tui tông xe , tui chết không sao , miễn là đừng làm móp cái xe củ cúa him là him vui lòng rồi"
Reply
#45
(2020-10-18, 12:28 PM)Ech Wrote: Không có một lời khuyên nào là mẫu mực cho chuyện ly dị hết.


ông không khuyên họ .. nên thử cái này , nên thử cái kia ... xem có cứu vản được hay không sao ??
Reply