Tình là cái chi chi
#16
(2020-10-17, 01:25 PM)LMS Wrote: Cám ơn Vân. Cũng thấy nhớ Tiên em   Hug

Sầu chưa gặp bạn cũ bên VN ngoài đời.  Chỉ liên lạc trên FB vài người. Mới nhận nhau thấy vui Biggrin

yeah, ngày xưa Khờ thường hay nói Vân .. Khờ chọc Sầu nhiều , chứ Sầu thì hiền khô hà .. mà ai cũng thấy vậy  Tulip4

Vân không chơi Facebook .. nhưng nếu Sầu chơi FB gặp họ, thì chuyện reunion ở ngoài cũng dể thôi

Vân thấy người ta có mấy reumion bạn học chung gặp lại, rất là vui .. Vân thí không có được cái may mắn này 

Sầu nếu được, rủ bạn bè reunion đi ... chắc vui lắm
Reply
#17
(2020-10-17, 01:33 PM)tuyetvan Wrote: yeah, ngày xưa Khờ thường hay nói Vân .. Khờ chọc Sầu nhiều , chứ Sầu thì hiền khô hà .. mà ai cũng thấy vậy  Tulip4

Vân không chơi Facebook .. nhưng nếu Sầu chơi FB gặp họ, thì chuyện reunion ở ngoài cũng dể thôi

Vân thấy người ta có mấy reumion bạn học chung gặp lại, rất là vui .. Vân thí không có được cái may mắn này 

Sầu nếu được, rủ bạn bè reunion đi ... chắc vui lắm

Lên net giả bộ hiền  Rollin Rollin

Mấy người đó bên VN, không gặp được. 
Giờ mùa dịch, chán thật. 
Bên Vân vụ COVID ra sao?
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#18
(2020-10-17, 01:37 PM)LMS Wrote: Lên net giả bộ hiền  Rollin Rollin

Mấy người đó bên VN, không gặp được. 
Giờ mùa dịch, chán thật. 
Bên Vân vụ COVID ra sao?


người giả bộ hiền , thì nhìn ra được mà Sầu


còn người giả bộ dữ , thì cũng nhìn ra được luôn  Shy



yeah, ở VN thì cũng hơi kẹt .. vừa rồi , đầu năm 99, Vân có về VN , gặp lại 1 đứa bạn cũ ... Vân ra Vũng tàu chung với bà chị, có rủ her đi cùng , cũng vui , nhưng rồi sau đó lại mất liên lạc ... bây giờ Vân cũng chẳng nhớ .... "miracle" nào mà Vân tìm được her khi Vân về VN lần đó nữa


bạn bè .. mình không nhớ làm sao mình gặp lại được họ ... rồi mình cũng không nhớ tại sao mình lại đánh mất đi cơ hội keep in touch với họ


ngày xưa, Vân gần bạn bè nhiều hơn là gần gia đình ... tại gia đình "hay la Vân, vì Vân là con út" .. còn bạn bè, thì có gì cũng tâm sự rũ rĩ với nhau 

Sầu thì sao ? gần gia đình hơn ?? hay gần bạn bè hơn ??


Covid bên này cũng ok , bà con vẫn chạy xe rầm rầm , đứng xếp hàng vào shop thì cũng đứng xếp hàng ... còn Vân , nhớ thì đeo mask vào, quên thì miễn đeo luôn

con gái Vân , nó đòi hỏi ai tới nhà nó "không được đeo mask" vì con nó sợ .. mà gặp bà chị và ông anh rễ thì lại thích đeo mask .. nên thôi kệ, ai muốn sao cũng được .. Vân thì không chủ trương đeo mask
Reply
#19
(2020-10-17, 01:49 PM)tuyetvan Wrote: người giả bộ hiền , thì nhìn ra được mà Sầu


còn người giả bộ dữ , thì cũng nhìn ra được luôn  Shy



yeah, ở VN thì cũng hơi kẹt .. vừa rồi , đầu năm 99, Vân có về VN , gặp lại 1 đứa bạn cũ ... Vân ra Vũng tàu chung với bà chị, có rủ her đi cùng , cũng vui , nhưng rồi sau đó lại mất liên lạc ... bây giờ Vân cũng chẳng nhớ .... "miracle" nào mà Vân tìm được her khi Vân về VN lần đó nữa


bạn bè .. mình không nhớ làm sao mình gặp lại được họ ... rồi mình cũng không nhớ tại sao mình lại đánh mất đi cơ hội keep in touch với họ


ngày xưa, Vân gần bạn bè nhiều hơn là gần gia đình ... tại gia đình "hay la Vân, vì Vân là con út" .. còn bạn bè, thì có gì cũng tâm sự rũ rĩ với nhau 

Sầu thì sao ? gần gia đình hơn ?? hay gần bạn bè hơn ??


Covid bên này cũng ok , bà con vẫn chạy xe rầm rầm , đứng xếp hàng vào shop thì cũng đứng xếp hàng ... còn Vân , nhớ thì đeo mask vào, quên thì miễn đeo luôn

con gái Vân , nó đòi hỏi ai tới nhà nó "không được đeo mask" vì con nó sợ .. mà gặp bà chị và ông anh rễ thì lại thích đeo mask .. nên thôi kệ, ai muốn sao cũng được .. Vân thì không chủ trương đeo mask

Có duyên thì khiến mình gập lại, muốn nhiều khi lại không thể 
Biggrin

Sầu chắc gần gđ hơn. 

Vân là út chắc được cưng chìu. Làm con út sướng nhất  Thumbs-up4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#20
út nhà Sầu là sao ???

nhõng nhẻo hay bướng ??

út nhà Vân là ... bướng .. nên cứ bị la hoài chứ sướng nỗi gì  Disappointed-face4
Reply
#21






mặt của cô này sao giống .... giống ... Cát Tường vậy
Reply
#22






wow, anh chàng pháo binh đả có con rồi ... wow ... hoan hô
Reply
#23
(2020-10-17, 02:04 PM)tuyetvan Wrote: út nhà Sầu là sao ???

nhõng nhẻo hay bướng ??

út nhà Vân là ... bướng .. nên cứ bị la hoài chứ sướng nỗi gì  Disappointed-face4

Tại được chìu nên bướng    Rolling-on-the-floor-laughing4

Út nhà Sầu rất tự lập. Biggrin

Cát Tường là ai?
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#24
không phải đâu Sầu 

út .. một là nhõng nhẻo .. hai là bướng

út được chìu .... thì nhõng nhẻo

út không được chìu ... thì bướng .. mà càng bướng , thì càng bị la .. mà càng bị la thì càng bướng ... and so on  Grinning-face-with-smiling-eyes4





mèn Sầu không biết Cát Tường là ai ?? bởi vậy Vân nói Sầu hiền quá là như vậy đó 

là người đẹp , Vân là fan của Cát Tường , từ lúc Vân coi film này





Reply
#25
Sầu ít theo dõi phim VN nên không biết   Grinning-face-with-smiling-eyes4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#26
bởi vậy Vân mới nói Sầu hiền  Shy


vậy bình thường , hobby của Sầu là gì to kill time ??
Reply
#27
(2020-10-17, 02:51 PM)tuyetvan Wrote: bởi vậy Vân mới nói Sầu hiền  Shy


vậy bình thường , hobby của Sầu là gì to kill time ??

Sầu không có hobby  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lúc sau này Sầu có coi vài shows bên VN khi rảnh 
Thường thì làm biếng  Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#28
mấy shows Sầu thích coi là gì ?
Reply
#29


Reply
#30







Tập 2
Reply