Và .......
#46
(2020-10-11, 10:09 PM)Hope Wrote: Mai mốt phiên mình già rồi, con cháu mình nó có ở gần nữa đâu mà làm cho ai ăn chời?  Becuoi Becuoi

Becuoi  thì làm rồi đem đi năn nỉ người ta ăn dùm  Lol
rảnh rỗi sanh nông nổi mà

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#47
(2020-10-11, 10:08 PM)Hope Wrote: Có lẽ người Mẹ nào cũng sợ con mình đói, thiếu đồ ăn hay sao đó... cứ cặm cụi làm bị chồng la miết mà cũng cứ cố làm cho đứa này đứa kia 1 miếng.. mà làm ra rồi dọn dẹp cũng mệt lắm, tốn thời gian vì đồ ăn VN thì thường phải làm khá lâu.

ờ làm này nọ bày ra dọn dẹp mệt .
ăn món tây khoẻ re , salad làm tới khỏi sợ dơ bếp và đỡ lau chùi lại healthy . Bee ăn salad mỗi ngày được . thích ăn salad lắm luôn . Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#48
(2020-10-11, 10:00 PM)Bee Wrote: Không biết mai mốt mình già mình có bị vậy không ha ?

chắc bị con cháu  nó cười chít quá .

Rollin Rollin Rollin Rollin

Bee còn không mau chơi trò yêu thương với cái thằng ở msg#1 thì làm sao có con cháu mà nó cười? Becuoi

Reply
#49
(2020-10-12, 11:11 PM)Ech Wrote: Bee còn không mau chơi trò yêu thương với cái thằng ở msg#1 thì làm sao có con cháu mà nó cười? Becuoi

Không ,

Becuoi

Viết thư tình mùi mẫn như vậy mà không ai dám nhận hết , chắc là Bee phải chờ đi nhận con nuôi về mới có cơ hội cho con cháu cười mình .
Hắn thấy thư tình lãng mạng quá chắc hắn đập đầu vào gối chết giấc rồi . Becuoi
Hù vậy đủ rồi , Hù thêm hắn sợ quá chốn luôn thì hỏng toét . Rollin Rollin Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#50
Chắc phải tỏ tình như vầy Hắn mới mò vào 

Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#51
(2020-10-12, 10:55 PM)Bee Wrote: Becuoi  thì làm rồi đem đi năn nỉ người ta ăn dùm  Lol
rảnh rỗi sanh nông nổi mà

Luc do con sieng vay cung do, so lam bieng thi co kkkkkkk
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#52
(2020-10-12, 10:57 PM)Bee Wrote: ờ làm này nọ bày ra dọn dẹp mệt .
ăn món tây khoẻ re , salad làm tới khỏi sợ dơ bếp và đỡ lau chùi lại healthy . Bee ăn salad mỗi ngày được . thích ăn salad lắm luôn . Shy

Khong them an banh beo banh xeo banh bo banh gio banh u ha? 

U an salad khoe ong Tao ba Tao do vat va kkkkkkk
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#53
(2020-10-13, 12:20 AM)Hope Wrote: Luc do con sieng vay cung do, so lam bieng thi co kkkkkkk

Lúc đó già hết sức 

Please

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#54
(2020-10-13, 12:23 AM)NHope Wrote: Khong them an banh beo banh xeo banh bo banh gio banh u ha? 

U an salad khoe ong Tao ba Tao do vat va kkkkkkk

Thèm bánh da lợn 

Please Cuối tuần mua bột làm

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#55
Hope ,

Chữ ký của bạn giống 1 bài văn tổng hợp quá , dài thòng đủ mọi thứ triết lý .

Becuoi  Mình rất chóng mặt  Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#56
(2020-10-13, 03:07 PM)Bee Wrote: Hope ,

Chữ ký của bạn giống 1 bài văn tổng hợp quá , dài thòng đủ mọi thứ triết lý .

Becuoi  Mình rất chóng mặt  Shy

Anh van nài bả lấy cái câu chó cắn giẻ rách của anh ra mà bả lì không thèm nghe!!!

Reply
#57
(2020-10-13, 03:11 PM)Ech Wrote: Anh van nài bả lấy cái câu chó cắn giẻ rách của anh ra mà bả lì không thèm nghe!!!

Anh là thần tượng của bả mà ,
Năn nỉ không được thì anh dùng cách khác

( dạo này anh Ếch đào hoa quá )

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#58
anh yêu !

Ngày tháng qua thật lẹ , ngày mình quen nhau tưởng chừng như mới hôm qua , vậy mà đã mấy năm rồi anh nhỉ ? Cuộc sống bận rộn khiến cho em và anh ít gặp nhau hơn , ít trò chuyện hơn , họ bảo rằng xa mặt cách lòng nhưng em lại thấy càng ít gặp anh em lại càng nhớ anh nhiều hơn , hơn bao giờ hết nhớ tiếng cười , nhớ những lúc anh chọc cho em cười khi anh biết em có chuyện buồn , nhớ nhất những lời nói êm dịu ngọt ngào làm lòng ai thấy ấm cúng hơn . Trời cần có nắng như em cần có anh .

Heavy-black-heart4




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#59
Trời vào thu thật đẹp ,

Một cảnh hoàng hôn đẹp lạ lùng .

[Image: 71-E29-D77-619-C-4332-B662-8-EB16-A419-F16.jpg]

[Image: CE6-B48-C7-16-D4-4176-97-FB-F08-B84-A15-EA0.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#60
[Image: EF3-C07-E5-D672-48-BD-96-D9-9-EC095176266.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply