Và .......
#31
(2020-10-11, 08:52 PM)Bee Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

Sao em biết chị Bee tỉnh queo ? chị Bee không thích than van làm phiền người khác nên chị Bee mỗi lần khổ vì tình chị Bee chui vào góc tối tưới  gối mọc cây .

Becuoi

Vô đây viết tâm sự giống người ta xả ra 
chớ để trong lòng làm chi cho mệt 

Nhiều khi em cũng muốn viết ra cho vơi hết tình yêu của em mà em sợ chị Bee đọc xong chị chạy vô bụi rậm chị ói tội chị..  Rolling-on-the-floor-laughing4

Mà có viết cũng chẳng biết viết gì... khổ ghê dị đó.. chẳng lẽ cứ la lên rằng "Em yêu anh, em phải nói bao nhiêu lần nữa hả ? "  Crying-face4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#32
(2020-10-11, 08:59 PM)Hope Wrote: Có chồng đương nhiên là sướng dồi.. dí dụ 

1. Nấu cơm dở có người phải ăn phụ
2. Giả bộ mệt, đau ốm, phiền muộn gì đó có người hỏi han
3. Chán đời, than phiền cuộc sống, thất bại thì có người để đổ tội 
4. Thiếu tiền shopping, đi vacation, thì khóc lóc là có người cho vì sợ nghe tiếng mình hú ớn quá 
5. Nhà hư, xe bịnh, phone hỏng, mạng yếu thì có người sửa cho mình học làm gì?
 
Đấy sơ sơ mấy cái benefits vậy chứ kể ra thì có chồng như thêm vây thêm cánh tung hoành làm đại ca. 

Người ấy đã đi về.. với vợ dồi.. vợ người ấy đẹp tựa tựa như ấy đấy.. có phải vì.. hehehehehehehehehe  Biggrin

Becuoi Becuoi

Sao mà có tới 5 Star luôn hả ? 5 sao đó . Lấy chồng cứ sướng như đươc phục vụ tối đa ở khách sạn 5 sao ấy nhỉ . thích nhỉ ? 

1. không có chồng khỏi nấu cơm khỏi sợ ai chê dở khen ngon
2. không có chồng khỏi cần giả bộ mệt , dating chỉ cần thở dài 1 phát là hắn cuống cưồng làm đủ trò cho mình vui
3. không có chồng vui lắm muốn đi đâu cũng được không cần sợ chán đời và thất bại thì đi vacation kiếm tìm sự bình yên , yên lặng tĩnh lặng . đi 2 mình nói chuyện mệt lắm làm sao bình yên được 
4. dating không có chồng khỏi cần hú hay khóc cũng có người đi theo trả tiền shopping và còn làm người theo bảo vệ sách giỏ sách đồ cho mình ma không dám than 1 lời
5 . không có chồng mấy cái linh tinh bị hư khỏi cần nói hư cũng có nhiều người dành nhau sửa cho mình đấy , và được phục vụ sửa chữa đồ cho mình là vinh hạnh cho họ mới ghê chứ .

đấy không có chồng cũng có 5 sao chứ bộ . 

Người ấy cũng dễ thương lắm đó , chỉ tại không có duyên  Lol Lol Lol Lol Lol

đầu tóc cho thêm con chim nhựa và 2 quả trứng cuối cùng cũng có bến đỗ và có chim non cho rộn ràng . chúc mừng cho người ấy . Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#33
(2020-10-11, 09:04 PM)Hope Wrote: Vô đây viết tâm sự giống người ta xả ra 
chớ để trong lòng làm chi cho mệt 

Nhiều khi em cũng muốn viết ra cho vơi hết tình yêu của em mà em sợ chị Bee đọc xong chị chạy vô bụi rậm chị ói tội chị..  Rolling-on-the-floor-laughing4

Mà có viết cũng chẳng biết viết gì... khổ ghê dị đó.. chẳng lẽ cứ la lên rằng "Em yêu anh, em phải nói bao nhiêu lần nữa hả ? "  Crying-face4

Becuoi Becuoi Becuoi

Đừng dụ dỗ chị Bee kể chuyện cho em nghe nha , em nghe xong em có cơ hội cười chị Bee hả ? mắc cở chít .

ahihi lâu lâu sến mà bà con còn bị ói . sến mỗi ngày anh yêu em , em yêu anh , chắc là bà con bỏ VB đi hết quá . xúi dại không à . 

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#34
(2020-10-11, 09:09 PM)Bee Wrote: Becuoi Becuoi

Sao mà có tới 5 Star luôn hả ? 5 sao đó . Lấy chồng cứ sướng như đươc phục vụ tối đa ở khách sạn 5 sao ấy nhỉ . thích nhỉ ? 

1. không có chồng khỏi nấu cơm khỏi sợ ai chê dở khen ngon
2. không có chồng khỏi cần giả bộ mệt , dating chỉ cần thở dài 1 phát là hắn cuống cưồng làm đủ trò cho mình vui
3. không có chồng vui lắm muốn đi đâu cũng được không cần sợ chán đời và thất bại thì đi vacation kiếm tìm sự bình yên , yên lặng tĩnh lặng . đi 2 mình nói chuyện mệt lắm làm sao bình yên được 
4. dating không có chồng khỏi cần hú hay khóc cũng có người đi theo trả tiền shopping và còn làm người theo bảo vệ sách giỏ sách đồ cho mình ma không dám than 1 lời
5 . không có chồng mấy cái linh tinh bị hư khỏi cần nói hư cũng có nhiều người dành nhau sửa cho mình đấy , và được phục vụ sửa chữa đồ cho mình là vinh hạnh cho họ mới ghê chứ .

đấy không có chồng cũng có 5 sao chứ bộ . 

Người ấy cũng dễ thương lắm đó , chỉ tại không có duyên  Lol Lol Lol Lol Lol

đầu tóc cho thêm con chim nhựa và 2 quả trứng cuối cùng cũng có bến đỗ và có chim non cho rộn ràng . chúc mừng cho người ấy . Smiling-face-with-halo4

Cái em muốn nói dza ở đây là cái gì xâu xấu của em thì em có người phụ ôm chớ 1 mình em ôm thì em banh xác em mất.. em là người đẹp nứt vách đổ tường nên cần có chồng để dựa chớ không có thì em té đấy, biết mình biết ta biết đâu là đường lên thiên đàng đâu là đường sa xuống hố chớ lị... 

Becuoi Becuoi 

em yeu anh, ngày nào đó em sẽ viết và viết thật nhiều để khoe bá tánh tình iu của em chắc như bắp luộc, như đinh đóng cây chuối, dị dị đó.. cho ai đọc xong là chạy đi ói hết chơn
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#35
(2020-10-11, 09:18 PM)Bee Wrote: Becuoi Becuoi Becuoi

Đừng dụ dỗ chị Bee kể chuyện cho em nghe nha , em nghe xong em có cơ hội cười chị Bee hả ? mắc cở chít .

ahihi lâu lâu sến mà bà con còn bị ói . sến mỗi ngày anh yêu em , em yêu anh , chắc là bà con bỏ VB đi hết quá . xúi dại không à . 

Becuoi

chị Bee mà cũng có chuyện tình yêu hả? chời chời, có dụ dỗ người ta không đấy.. hahahaaha... 

tình iu anh iu cút bắt chò chơi
Em sẽ chốn khi anh đi tìm 

Em sẽ lòi ra khi anh đi xa
Và sẽ lòi vô khi anh đi lại 

Tình iu... như trái táo
trên cao.. ngọt ngào
cạp vô.. chít lịm

Nhắm mét cho tui tìm một chút thương đau
Cho tui dìa đường cũ hôm neo.. 

sợ yêu..  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#36
(2020-10-11, 09:20 PM)Hope Wrote: Cái em muốn nói dza ở đây là cái gì xâu xấu của em thì em có người phụ ôm chớ 1 mình em ôm thì em banh xác em mất.. em là người đẹp nứt vách đổ tường nên cần có chồng để dựa chớ không có thì em té đấy, biết mình biết ta biết đâu là đường lên thiên đàng đâu là đường sa xuống hố chớ lị... 

Becuoi Becuoi 

em yeu anh, ngày nào đó em sẽ viết và viết thật nhiều để khoe bá tánh tình iu của em chắc như bắp luộc, như đinh đóng cây chuối, dị dị đó.. cho ai đọc xong là chạy đi ói hết chơn

Hôm nay viết cho Hope , ngày mai viết cho Mễ lậu được không ? rồi 2 anh Hope và Mễ lậu có choảng nhau không ?
tỷ dụ em Hope hoàn hảo quá món nào em cũng xuất sắc , sắc đẹp thì chim xa lá rụng cá phình bụng khi thấy em , lúc đó nhiều anh theo em , rồi em có khi nào thay lòng đổi dạ không Hope ? 

tính đó là xấu lắm đó nha Hope .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#37
(2020-10-11, 09:27 PM)Hope Wrote: chị Bee mà cũng có chuyện tình yêu hả? chời chời, có dụ dỗ người ta không đấy.. hahahaaha... 

tình iu anh iu cút bắt chò chơi
Em sẽ chốn khi anh đi tìm 

Em sẽ lòi ra khi anh đi xa
Và sẽ lòi vô khi anh đi lại 

Tình iu... như trái táo
trên cao.. ngọt ngào
cạp vô.. chít lịm

Nhắm mét cho tui tìm một chút thương đau
Cho tui dìa đường cũ hôm neo.. 

sợ yêu..  Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4


Sợ lắm khi yêu tim dại khờ
Sợ lắm tình chưa thắm đã vội bay
Sợ lắm sợ lắm sợ lắm không yêu đâu Hope ơi .

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#38
(2020-10-11, 09:30 PM)Bee Wrote: Hôm nay viết cho Hope , ngày mai viết cho Mễ lậu được không ? rồi 2 anh Hope và Mễ lậu có choảng nhau không ?
tỷ dụ em Hope hoàn hảo quá món nào em cũng xuất sắc , sắc đẹp thì chim xa lá rụng cá phình bụng khi thấy em , lúc đó nhiều anh theo em , rồi em có khi nào thay lòng đổi dạ không Hope ? 

tính đó là xấu lắm đó nha Hope .

Dựa, tánh em thì em cũng sảng phái lém.. ai theo em thì em theo lại, giống như của nợ của nhau dị đó.. chiến đấu đến hơi hám cúng cuồi.. 

Mình iu ai mà lòng cứ ngỡ...
Chiện hôm nao mà tưởng hôm nay.. 

chị Bee thong cảm, cuộc sống của em chán chường qué, em leo mạng em vui tươi tí thâu, chong chốc lát, chóng que.. dồi em chở về với thực tế ôm chán nẻn vào lèng lợi  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#39
(2020-10-11, 09:41 PM)Hope Wrote: Dựa, tánh em thì em cũng sảng phái lém.. ai theo em thì em theo lại, giống như của nợ của nhau dị đó.. chiến đấu đến hơi hám cúng cuồi.. 

Mình iu ai mà lòng cứ ngỡ...
Chiện hôm nao mà tưởng hôm nay.. 

chị Bee thong cảm, cuộc sống của em chán chường qué, em leo mạng em vui tươi tí thâu, chong chốc lát, chóng que.. dồi em chở về với thực tế ôm chán nẻn vào lèng lợi  Becuoi

chị Hope ,
dạo này em phải chiến đấu tranh dành tiền bạc làm giàu nên em không có thời gian vào mạng tranh dành chức  đại ca online  .  Becuoi

chị có nhớ em thì chị phải dằn lòng nha , chứ em leo mạng làm đại ca hoài mà hũ gạo nó cạn thì không ai cho em ăn em óm nhom gầy cờm .

mai này chị nhìn em không ra tưởng em là con mèo mướp hoang thì hỏng .
Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#40
(2020-10-11, 09:35 PM)Bee Wrote: Sợ lắm khi yêu tim dại khờ
Sợ lắm tình chưa thắm đã vội bay
Sợ lắm sợ lắm sợ lắm không yêu đâu Hope ơi .

Becuoi Becuoi Becuoi

chời ơi là chời, người ta viết thơ tình iu đọc mùi gần chít.. 

chị Bee viết 1 hồi cái là thôi đường ai nấy đi cho phẻ cơ quan 8 giáo phái họ hàng.. có thiệt không đây..? chời ơi là chời..  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hôm qua có người hỏi em "Ê người dân tộc mài có chửi thề hông mài?" Em suy nghĩ 1 hồi em mắc cười quá em vô duyên vừa cười muốn ra nước mắt lun vừa nói "Oh, người dân tộc tau cũng có người nói Oh my god, nhưng cũng nhìu người nói Oh my mom mà em cứ nghĩ đến câu "Oi, Má ui" mà em chịu không nõi lun.. chị thấy em dễ xúc động hông?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#41
(2020-10-11, 09:48 PM)Bee Wrote: chị Hope ,
dạo này em phải chiến đấu tranh dành tiền bạc làm giàu nên em không có thời gian vào mạng tranh dành chức  đại ca online  .  Becuoi

chị có nhớ em thì chị phải dằn lòng nha , chứ em leo mạng làm đại ca hoài mà hũ gạo nó cạn thì không ai cho em ăn em óm nhom gầy cờm .

mai này chị nhìn em không ra tưởng em là con mèo mướp hoang thì hỏng .
Becuoi Becuoi Becuoi

chị iên chí, em ngoan lắm, hông có la cà leo mạng đu ban ngày mô, khi nào thấy thấp thoáng bóng ai thì mới đu dây điện cao thế vô thôi, dí lại em có vô ban ngày thì em cũng bị ế hàng chị ạ.. chả ai buồn để mét tới em.. chán qué em lại đi dza cho dzồi... làm như mình tàng hình dị đó.. 

chời, buồn.. cảnh có dzui đâu bao vờ? 

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#42
(2020-10-11, 09:48 PM)Hope Wrote: chời ơi là chời, người ta viết thơ tình iu đọc mùi gần chít.. 

chị Bee viết 1 hồi cái là thôi đường ai nấy đi cho phẻ cơ quan 8 giáo phái họ hàng.. có thiệt không đây..? chời ơi là chời..  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hôm qua có người hỏi em "Ê người dân tộc mài có chửi thề hông mài?" Em suy nghĩ 1 hồi em mắc cười quá em vô duyên vừa cười muốn ra nước mắt lun vừa nói "Oh, người dân tộc tau cũng có người nói Oh my god, nhưng cũng nhìu người nói Oh my mom mà em cứ nghĩ đến câu "Oi, Má ui" mà em chịu không nõi lun.. chị thấy em dễ xúc động hông?

Oh nói tới Oh my mom , Tự nhiên Bee thấy thương Mẹ của Bee lắm luôn .
MOm của Bee thì khổ lúc trẻ , già được hưởng phước mà Mom của Beee không thích ngồi yên đi chơi đâu . cứ tự mình tìm hết cái này nấu cái kia nấu , khổ lắm luôn .

bánh tráng mua ăn ở chợ bán đầy hết , không thích mua ăn đâu , cư lụm cụm pha bột đổ rồi đem đi phơi oh my Gosh , không khen thì sợ Mẹ làm cực mà không khen thì sợ Mẹ lại cố gắng làm ngon hơn , mà khen thì mẹ lại tưởng con cái thích nên làm nhiều thêm , đường nào cũng khổ hết .

Becuoi Becuoi Becuoi  làm con nhiều khi khổ dễ sợ .

lúc trước chưa có bịnh dịch thì hết đứa này đưa đi nước này nước kia chơi không có thời gian làm thì còn nghĩ ngơi . bây giờ binh không đi đâu được thì lại lôi đồ ra làm tùm lum khổ quá chừng . ai cũng la không cho làm mà cứ chốn chốn rồi lén làm . 

còn con cái không muốn mẹ mệt nên mướn người đến nhà dọn dẹp lau chùi giúp mẹ , cái cô người Mễ đó  đến rồi khen rối rít bà ở sạch sẽ quá gòn gàng quá thế là cứ tới ngày cô đó đén dọn dẹp là My mom lo dọn trước lau chùi trước , sợ cô đó đến thấy dơ rồi chê .

Becuoi Becuoi Becuoi không chịu nổi my mom . Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#43
Không biết mai mốt mình già mình có bị vậy không ha ?

chắc bị con cháu  nó cười chít quá .

Rollin Rollin Rollin Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#44
(2020-10-11, 09:59 PM)Bee Wrote: Oh nói tới Oh my mom , Tự nhiên Bee thấy thương Mẹ của Bee lắm luôn .
MOm của Bee thì khổ lúc trẻ , già được hưởng phước mà Mom của Beee không thích ngồi yên đi chơi đâu . cứ tự mình tìm hết cái này nấu cái kia nấu , khổ lắm luôn .

bánh tráng mua ăn ở chợ bán đầy hết , không thích mua ăn đâu , cư lụm cụm pha bột đổ rồi đem đi phơi oh my Gosh , không khen thì sợ Mẹ làm cực mà không khen thì sợ Mẹ lại cố gắng làm ngon hơn , mà khen thì mẹ lại tưởng con cái thích nên làm nhiều thêm , đường nào cũng khổ hết .

Becuoi Becuoi Becuoi  làm con nhiều khi khổ dễ sợ .

lúc trước chưa có bịnh dịch thì hết đứa này đưa đi nước này nước kia chơi không có thời gian làm thì còn nghĩ ngơi . bây giờ binh không đi đâu được thì lại lôi đồ ra làm tùm lum khổ quá chừng . ai cũng la không cho làm mà cứ chốn chốn rồi lén làm . 

còn con cái không muốn mẹ mệt nên mướn người đến nhà dọn dẹp lau chùi giúp mẹ , cái cô người Mễ đó  đến rồi khen rối rít bà ở sạch sẽ quá gòn gàng quá thế là cứ tới ngày cô đó đén dọn dẹp là My mom lo dọn trước lau chùi trước , sợ cô đó đến thấy dơ rồi chê .

Becuoi Becuoi Becuoi không chịu nổi my mom . Becuoi

Có lẽ người Mẹ nào cũng sợ con mình đói, thiếu đồ ăn hay sao đó... cứ cặm cụi làm bị chồng la miết mà cũng cứ cố làm cho đứa này đứa kia 1 miếng.. mà làm ra rồi dọn dẹp cũng mệt lắm, tốn thời gian vì đồ ăn VN thì thường phải làm khá lâu.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#45
(2020-10-11, 10:00 PM)Bee Wrote: Không biết mai mốt mình già mình có bị vậy không ha ?

chắc bị con cháu  nó cười chít quá .

Rollin Rollin Rollin Rollin

Mai mốt phiên mình già rồi, con cháu mình nó có ở gần nữa đâu mà làm cho ai ăn chời?  Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply