Và .......
#16
(2020-10-11, 12:47 PM)Bee Wrote: Và ....

Đôi khi em rất muốn ôm cả thế giới vào mình và đương nhiên trong cái ôm đó có cả anh .

Heavy-black-heart4

[Image: 297373-B4-33-F7-40-BB-B94-A-9-C31-D096-EAB0.jpg]


Nhìn thấy thiên nhiên núi non cây lá là lòng mình thanh thản

Cuộc sống mệt mỏi quá Bee ơi...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#17
Đố vui

Đêm đông đốt đèn đi đâu đó?
Đêm đông đốt đèn đi Đ..... Đ......

Đố biết Đ.... Đ.... là gì?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#18
(2020-10-11, 06:16 PM)Hope Wrote: Dựa, em cám ơn chị Bee.. em cũng nhớ chị Bee lắm nhắm.. 

Chị ew thươn,

Sao trên đời lại có 1 người con gái đẹp như chị, ngây thơ trong suốt như chị, vui tươi như chim sáo như chị, nhí nhảnh như em bé như chị, có phải em đã bị hình bóng chị mê hoặc rồi, nhìn vào chị em thấy cả 1 bầu trời không cạnh tranh, không chiến sự mờ mịt, vì sao thế hở chị.. àh, em viết thơ giờ này đang đêm, trời lạnh lẽo gió hiu hiu thổi phù phù, mặc áo gió mà nghe bụng rung rung thôi.. 

nhớ chị mún hóc.. hu hu hu 

Giờ này chị ở nơi mô? có nhậu gỏi cuốn gì đêm nay không nhở? 

Becuoi

Becuoi

Em thấy người ta yêu dễ quá chị Hope ơi nên em cũng học và tập yêu .
Chị đừng chọc quê em nha , em mới vừa biết yêu thôi chẳng biết gì .

Becuoi  em năn nỉ Mễ lậu bỏ anh Hope để quay về yêu em mà hắn dãy đay đẩy bảo rằng hắn chỉ yêu mình anh Hope thôi .

em sắp thất tình lần thứ 119 . Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#19
(2020-10-11, 06:16 PM)Hope Wrote: nhìn vào chị em thấy cả 1 bầu trời không cạnh tranh, không chiến sự mờ mịt, vì sao thế hở chị..

Vì chị Bee chỉ thích sự bình yên và nụ cười , chị Bee tư nghĩ rằng cạnh tranh trên mạng được gì hở em ? có che thân và nuôi thân mình được không ? 

chi phải cạnh tranh ngoài đời off line đủ mệt mỏi rồi chị không cần more phiền phức . Trên online ai chửi chị ngu , chị cám ơn , ai chửi chị khùng chị cám ơn , ai chửi chị đạo đức giả chị chỉ cười vì chị làm gì biết đao đức là gì để biêt mình giả làm theo chứ ...

Becuoi  trả nhời như thế em hài lòng chưa ? chưa thì em tự suy nghĩ thêm , có câu trả lời rồi thì em hun chị 1 miếng . xong rồi chị còn phải đi học YÊU .

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#20
(2020-10-11, 07:08 PM)Hope Wrote: Nhìn thấy thiên nhiên núi non cây lá là lòng mình thanh thản

Cuộc sống mệt mỏi quá Bee ơi...

Smiling-face-with-halo4
Yes Hope ,

cuộc sống không gì hạnh phúc bằng khi mình biết mãn nguyện với những gì mình có thì cho dù mình ở chân trời góc biển trên núi hay trong thung lũng mình cũng luôn thấy thật đẹp và hưởng thụ từng giây phút mình có với thiên nhiên .

Hug  Cám ơn chị Hope  :kiss:

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#21
(2020-10-11, 07:10 PM)Hope Wrote: Đố vui

Đêm đông đốt đèn đi đâu đó?
Đêm đông đốt đèn đi Đ..... Đ......

Đố biết Đ.... Đ.... là gì?  Biggrin

Em dơ tay mời cô Hope vào chỗ kín rồi em trả lời ạ . ngoài này em nói ra em sợ em ở giá vì quá vô duyên .

Becuoi Becuoi Becuoi

cô Hope không vào đêm vào chỗ kín cho em trả lời nhỏ nhỏ em cầu cho cô Hope dấm đài đêm nay . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#22
(2020-10-11, 08:22 PM)Bee Wrote: Em dơ tay mời cô Hope vào chỗ kín rồi em trả lời ạ . ngoài này em nói ra em sợ em ở giá vì quá vô duyên .

Becuoi Becuoi Becuoi

cô Hope không vào đêm vào chỗ kín cho em trả lời nhỏ nhỏ em cầu cho cô Hope dấm đài đêm nay . Lol

Đêm đông đốt đèn đi đâu đó?
Đêm đông đốt đèn đi Đó Đây.. 

vô duyên mô?  Confused Confused Confused

Becuoi Becuoi Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#23
(2020-10-11, 08:20 PM)Bee Wrote: Smiling-face-with-halo4
Yes Hope ,

cuộc sống không gì hạnh phúc bằng khi mình biết mãn nguyện với những gì mình có thì cho dù mình ở chân trời góc biển trên núi hay trong thung lũng mình cũng luôn thấy thật đẹp và hưởng thụ từng giây phút mình có với thiên nhiên .

Hug  Cám ơn chị Hope  :kiss:

Chị Bee cám ơn em gì đấy? em thiệt là hoang mang... 

Chị Bee biết không? mỗi lần em uống nước là em vui vì lỡ ở ngoài kia có người muốn uống nước mà không có nước để uống.. hu hu hu.. nên em vui trở lại.. đấy niềm vui nhỏ bé tí ti vậy mà cũng làm em sống lại mạnh mẽ

em iêu nước   Heavy-black-heart4 Tulip4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#24
(2020-10-11, 08:33 PM)Hope Wrote: Chị Bee cám ơn em gì đấy? em thiệt là hoang mang... 

Chị Bee biết không? mỗi lần em uống nước là em vui vì lỡ ở ngoài kia có người muốn uống nước mà không có nước để uống.. hu hu hu.. nên em vui trở lại.. đấy niềm vui nhỏ bé tí ti vậy mà cũng làm em sống lại mạnh mẽ

em iêu nước   Heavy-black-heart4 Tulip4

Cám ơn khen chị Bee trẻ . ( như con nít là trẻ đó ) chị Bee dễ vui lắm ai khen là chị vui 

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#25
(2020-10-11, 08:17 PM)Bee Wrote: Vì chị Bee chỉ thích sự bình yên và nụ cười , chị Bee tư nghĩ rằng cạnh tranh trên mạng được gì hở em ? có che thân và nuôi thân mình được không ? 

chi phải cạnh tranh ngoài đời off line đủ mệt mỏi rồi chị không cần more phiền phức . Trên online ai chửi chị ngu , chị cám ơn , ai chửi chị khùng chị cám ơn , ai chửi chị đạo đức giả chị chỉ cười vì chị làm gì biết đao đức là gì để biêt mình giả làm theo chứ ...

Becuoi  trả nhời như thế em hài lòng chưa ? chưa thì em tự suy nghĩ thêm , có câu trả lời rồi thì em hun chị 1 miếng . xong rồi chị còn phải đi học YÊU .

Becuoi

Becuoi Mỗi người sinh ra đeo trong bụng 1 bụng số phận chị ew ạ... số chị đeo ít thì chị hưởng ít, số em bụng bự nên đeo được nhiều, 2 ta cứ thế mà đeo thôi.. vô tư.. bữa trước em nghe chị hát "Lấy chồng sớm làm gì, để rồi ca cho mệt... " xong chị cười hí hí chọc quê em nha..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#26
(2020-10-11, 08:12 PM)Bee Wrote: Becuoi

Em thấy người ta yêu dễ quá chị Hope ơi nên em cũng học và tập yêu .
Chị đừng chọc quê em nha , em mới vừa biết yêu thôi chẳng biết gì .

Becuoi  em năn nỉ Mễ lậu bỏ anh Hope để quay về yêu em mà hắn dãy đay đẩy bảo rằng hắn chỉ yêu mình anh Hope thôi .

em sắp thất tình lần thứ 119 . Rollin

Người ta hay đồn bảo nhau rằng 

"Đường vào tình yêu trăm vui ngàn buồn vạn lối đau thương"

đấy, vô là lạc luôn đấy, giống như vô rừng biết nẻo đâu mà ra cho được.. mà đòi yêu đương nhảm nhí.. 

Ra được chắc cũng tiêu diêu nơi miền cực lạc lác đác mưa rơi.. 

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#27
(2020-10-11, 08:39 PM)Hope Wrote: Becuoi Mỗi người sinh ra đeo trong bụng 1 bụng số phận chị ew ạ... số chị đeo ít thì chị hưởng ít, số em bụng bự nên đeo được nhiều, 2 ta cứ thế mà đeo thôi.. vô tư.. bữa trước em nghe chị hát "Lấy chồng sớm làm gì, để rồi ca cho mệt... " xong chị cười hí hí chọc quê em nha..  Biggrin

Số em khoẻ vì Yêu nên được yêu ít . Số chị khổ vì yêu nên chị sẽ yêu nhiều hơn em .

chị Yêu cho đến khi con tim ngừng đập , 

Ai hỏi chị lấy chồng sớm làm gì thì chị sẽ trả lời là lấy chồng sớm để rồi , khỏi phải hét to lên rằng : Tiếc Thật . chị nghe người ta nói cô nào lấy chồng trễ cũng than là sao dại quá để phải lỗ cả mấy chục năm nay .
 vậy em có chồng rồi em giải thích dùm chị như thế là tại sao ? tại sao ?

thần tượng của ai đây ta ?

Becuoi




Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#28
(2020-10-11, 08:34 PM)Bee Wrote: Cám ơn khen chị Bee trẻ . ( như con nít là trẻ đó ) chị Bee dễ vui lắm ai khen là chị vui 

Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Chị Bee ơi, tình là cái chi chi mà sao ai cũng khổ vì tình.. hôm qua em coi tài tử cũng khổ lên khổ xuống vì tình, người đẹp cũng khổ vì tình, trẻ khổ vì tình, già khổ vì tình, nghèo khổ về tình, giàu cũng chẳng qua ải tình.. chỉ có mỗi chị Bee là tỉnh queo với tình.. học yêu làm chi cho khổ vậy choày..   ? Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#29
(2020-10-11, 08:48 PM)Hope Wrote: Chị Bee ơi, tình là cái chi chi mà sao ai cũng khổ vì tình.. hôm qua em coi tài tử cũng khổ lên khổ xuống vì tình, người đẹp cũng khổ vì tình, trẻ khổ vì tình, già khổ vì tình, nghèo khổ về tình, giàu cũng chẳng qua ải tình.. chỉ có mỗi chị Bee là tỉnh queo với tình.. học yêu làm chi cho khổ vậy choày..   ? Biggrin

Becuoi Becuoi Becuoi

Sao em biết chị Bee tỉnh queo ? chị Bee không thích than van làm phiền người khác nên chị Bee mỗi lần khổ vì tình chị Bee chui vào góc tối tưới  gối mọc cây .

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#30
(2020-10-11, 08:44 PM)Bee Wrote: Số em khoẻ vì Yêu nên được yêu ít . Số chị khổ vì yêu nên chị sẽ yêu nhiều hơn em .

chị Yêu cho đến khi con tim ngừng đập , 

Ai hỏi chị lấy chồng sớm làm gì thì chị sẽ trả lời là lấy chồng sớm để rồi , khỏi phải hét to lên rằng : Tiếc Thật . chị nghe người ta nói cô nào lấy chồng trễ cũng than là sao dại quá để phải lỗ cả mấy chục năm nay .
 vậy em có chồng rồi em giải thích dùm chị như thế là tại sao ? tại sao ?

thần tượng của ai đây ta ?

Becuoi




Có chồng đương nhiên là sướng dồi.. dí dụ 

1. Nấu cơm dở có người phải ăn phụ
2. Giả bộ mệt, đau ốm, phiền muộn gì đó có người hỏi han
3. Chán đời, than phiền cuộc sống, thất bại thì có người để đổ tội 
4. Thiếu tiền shopping, đi vacation, thì khóc lóc là có người cho vì sợ nghe tiếng mình hú ớn quá 
5. Nhà hư, xe bịnh, phone hỏng, mạng yếu thì có người sửa cho mình học làm gì?
 
Đấy sơ sơ mấy cái benefits vậy chứ kể ra thì có chồng như thêm vây thêm cánh tung hoành làm đại ca. 

Người ấy đã đi về.. với vợ dồi.. vợ người ấy đẹp tựa tựa như ấy đấy.. có phải vì.. hehehehehehehehehe  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply