Nhân tài Việt nam
#16
anh Đạn nói gì Vân không hiểu 

Suytu


- những cái videos của Vân post lên , để Vân để dành sẳn đó ... khi nào có dịp , thì Vân lấy ra coi ... với hình thức entertainment, giết thì giờ thôi

- còn chuyện Vân complain về "copy paste, youtube" là khi họ tranh luận .. họ cần phải nói lên sự suy nghĩ của họ .. để người khác từ đó mà trình bày sự suy nghĩ của người khác


CHỨ NÓI CHUYỆN VỚI 1 NGƯỜI, MÀ MÌNH KHÔNG NẮM GỌN SỰ SUY NGHĨ CUẢ HỌ , THÌ SAO MÌNH NÓI CHUYỆN

2 CÁI NÀY KHÁC NHAU HOÀN TOÀN
Reply
#17
(2020-10-07, 11:56 PM)Ech Wrote: Gil Lê thiệt là đẹp, làm đàn ông cũng quá đẹp, nhìn vẫn thấy mê như thường Heavy-black-heart4

Crayon là cái cô nói chuyện giống như nhai kẹo, cứ gằn từng tiếng một, phải hông? Người yêu cũ của Đạn thiệt sao, tưởng là người yêu của...Xà chứ Shy

Mịa mài, nhắc chuyện cũ mới nhớ, hồi ý tau cũng nổi điên với tên Xà này, đang kua ẻm ngon lành, canh hễ em Chi Pu ra cái bài hát mới nào cũng ráng vào mà nghe, tìm cái mà khen rồi mang về tặng nàng, ở đâu ra thằng Xà Tinh cha căng chú kiết nhảy ra làm thơ tán tỉnh nàng, quê gì dâu. Giờ mới biết, hóa ra lại là mài.   Rollin

Đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng tiếc là ẻm không mê đàn ông, mài không có cửa đâu ku.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người mà có cặp mắt như này, gái luôn là les, giai luôn là gay, bảo đảm luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#18
(2020-10-08, 12:21 AM)Ngại đạn. Wrote: Mịa mài, nhắc chuyện cũ mới nhớ, hồi ý tau cũng nổi điên với tên Xà này, đang kua ẻm ngon lành, canh hễ em Chi Pu ra cái bài hát mới nào cũng ráng vào mà nghe, tìm cái mà khen rồi mang về tặng nàng, ở đâu ra thằng Xà Tinh cha căng chú kiết nhảy ra làm thơ tán tỉnh nàng, quê gì dâu. Giờ mới biết, hóa ra lại là mài.   Rollin

Đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng tiếc là ẻm không mê đàn ông, mài không có cửa đâu ku.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người mà có cặp mắt như này, gái luôn là les, giai luôn là gay, bảo đảm luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

bảo dãm của anh sai 

T Đ H có cặp mắt đẹp như vậy ... nhưng rất là đàn ông ... tới nỗi ... 2 bà vợ luôn

chứ ở đó les gay gì trong này  Rollin
Reply
#19
(2020-10-08, 12:20 AM)tuyetvan Wrote: anh Đạn nói gì Vân không hiểu 

Suytu


- những cái videos của Vân post lên , để Vân để dành sẳn đó ... khi nào có dịp , thì Vân lấy ra coi ... với hình thức entertainment, giết thì giờ thôi

- còn chuyện Vân complain về "copy paste, youtube" là khi họ tranh luận .. họ cần phải nói lên sự suy nghĩ của họ .. để người khác từ đó mà trình bày sự suy nghĩ của người khác


CHỨ NÓI CHUYỆN VỚI 1 NGƯỜI, MÀ MÌNH KHÔNG NẮM GỌN SỰ SUY NGHĨ CUẢ HỌ , THÌ SAO MÌNH NÓI CHUYỆN

2 CÁI NÀY KHÁC NHAU HOÀN TOÀN

Ok, nếu chỉ vì cái mục đích cá nhân của mình như Vân thì tui không nói nữa. Sorry nha.   Tulip4

Riêng chuyện Vân complain về copy & paste thì như tui đã nói ở trên, đòi hỏi một con lừa chạy nhanh như một con ngựa thì làm sao nó chạy được?. Khó lắm. Mình phải chấp nhận một thực tế rằng rất nhiều người chỉ biết nhai lại lời người khác, nhất là lời của ông bà nào quyền cao chức trọng càng tốt, danh nhân hay thiên tài càng tốt, bởi nếu có chĩa súng vào đầu họ bắt họ nói ra cái chính kiến của riêng mình, họ rặn ra đầy cái lá mít tui chết liền.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dù sao thì cũng không đáng trách bằng việc mang tôn giáo ra để biện minh cho mục đích chính trị của mình. Theo tui, đây có lẽ là điều đáng khinh bỉ nhất cho những người một lòng  theo đạo, đạo nào cũng rứa thôi. Bởi tui vẫn tin, tôn giáo là tôn giáo, chính trị là chính trị, hai cái đó không liên quan gì đến nhau, vậy thôi.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#20
(2020-10-08, 12:24 AM)tuyetvan Wrote: bảo đãm của anh sai 

T Đ H có cặp mắt đẹp như vậy ... nhưng rất là đàn ông ... tới nỗi ... 2 bà vợ luôn

chứ ở đó les gay gì trong này  Rollin

Ờ thì lâu lâu cũng có ngoại lệ mà, thôi thì nói cho Vân và Ếch vui lòng, tỷ lệ 60% là gay or les, 40% là thẳng tưng. Chịu chưa?.  Rollin

@: Vào edit thêm chút: Bên kia nói vậy đủ rồi, trả thread lại cho người ta đi, sa đà vào những chuyện tuy đúng nhưng không thích hợp thì không được nice cho lắm. Ok?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#21
ok .. để Vân từ từ nói ở đây .. con người Vân hơi chậm chạp .. nên Vân nói chuyện cũng .. chậm chạp nốt 


- chính Vân .. đôi khi Vân cũng đọc 1 cái gì đó mà Vân cãm thấy "có hứng, thích thú" ... đọc xong rồi , Vân hiểu , Vân nói lại cái suy nghĩ của mình về những gì Vân đã đọc ... chứ Vân không khiêng cái mình đọc rồi , kêu người khác đọc 


tỉ dụ có vài lần , Vân thấy 1 người nào đó post youtube về Phật giáo

có người vào vỗ tay khen hay quá

Vân mới hỏi .... bạn thấy hay chổ nào , bạn có thể cho Vân biết không ??

thì người đó im re

thấy hay ... nhưng lại không thể cho người ta biết .. mình thấy cái gì hay 

Vân cảm thấy .. what an idiot 






tỉ dụ .. Vân khen 1 cái gì đó hay

anh có thể hỏi .. Vân thấy hay chổ nào

Vân sẽ nói .. à , Vân thấy cái này hay , cái kia hay .. Vân thấy cái này có lý , cái kia có lý

chứ không phải .. Vân khen nó à hay quá .. xong rồi người ta hỏi "hay chổ nào"

Vân nói "chẳng biết hay chổ nào , chí biết là nó quá hay"

Vân sẽ sound like an idiot , right ???




những người coi cái này , coi cái kia

ok, họ thấy hay

thì họ phải cho Vân biết .. họ thấy hay chổ nào

chứ không phải ... arggg , tui thấy hay quá , tui không biết nó hay chổ nào , tui chỉ biết nó hay quá chừng là hay ................. sound like an idiot
Reply
#22
Mắt mộc không make up của anh ấy nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: c7582a8a72c99b97c2d8.jpg]

Em kia không phải là Chi Pu, em khác. Cho đến giờ thi chưa có con số thống kê anh ấy qua lại với bao nhiêu em rồi, nhưng con số chắc không nhỏ đâu. Cứ thử nhìn cái vòng một phẳng lỳ của anh ấy đi, coi có giống phi trường TSNhất không hén. Hết mơ mộng chưa Ếch?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hèn gì ba thằng pháo nổ không hát mấy bài thất tình cũng uổng.   Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#23
ngày xưa mình đi học .. ở nhà mình học bài ... rồi khi đi thi, gặp câu hỏi, mình phải trả lời câu hỏi theo những gì mình đả học


chứ không phải đi thi , gặp câu hỏi .. mình viết vào kêu cô giáo ... cô về mở youtube này  ra coi , cô về mở website này ra coi


ĐI THI KIỂU NÀY , CÓ NƯỚC ĂN HỘT VỊT LỘN

THAT'S MY POINT 





họ có quyền coi những gì họ thích

xong họ phải nói lên sự suy nghĩ của họ ... về những gì họ đả đọc

chứ không phải ... chơi kiểu ... về mờ youtube này ra coi ... về mở web này ra coi ... chứ tui , thì tui chẵng biết cái con khỉ khô gì để nói cả .. tui chỉ biết nói ... tui thấy nó hay quá chừng 


tui sound like an idiot
Reply
#24
ôi cặp mắt đó 

they are killing me ... arghhhhhhhh



Vân hay ... gặp trai có cặp mắt đẹp 

(bà chị Vân nói vậy .. con Vân quen thằng nào , cũng có cặp mắt đẹp) 



cặp mắt là ... hút hồn Vân nhất 


Becuoi
Reply
#25
(2020-10-08, 12:45 AM)tuyetvan Wrote: ok .. để Vân từ từ nói ở đây .. con người Vân hơi chậm chạp .. nên Vân nói chuyện cũng .. chậm chạp nốt 

- chính Vân .. đôi khi Vân cũng đọc 1 cái gì đó mà Vân cãm thấy "có hứng, thích thú" ... đọc xong rồi , Vân hiểu , Vân nói lại cái suy nghĩ của mình về những gì Vân đã đọc ... chứ Vân không khiêng cái mình đọc rồi , kêu người khác đọc 

tỉ dụ có vài lần , Vân thấy 1 người nào đó post youtube về Phật giáo

có người vào vỗ tay khen hay quá

Vân mới hỏi .... bạn thấy hay chổ nào , bạn có thể cho Vân biết không ??

thì người đó im re

thấy hay ... nhưng lại không thể cho người ta biết .. mình thấy cái gì hay 

Vân cảm thấy .. what an idiot 

tỉ dụ .. Vân khen 1 cái gì đó hay

anh có thể hỏi .. Vân thấy hay chổ nào

Vân sẽ nói .. à , Vân thấy cái này hay , cái kia hay .. Vân thấy cái này có lý , cái kia có lý

chứ không phải .. Vân khen nó à hay quá .. xong rồi người ta hỏi "hay chổ nào"

Vân nói "chẳng biết hay chổ nào , chí biết là nó quá hay"

Vân sẽ sound like an idiot , right ???

những người coi cái này , coi cái kia

ok, họ thấy hay

thì họ phải cho Vân biết .. họ thấy hay chổ nào

chứ không phải ... arggg , tui thấy hay quá , tui không biết nó hay chổ nào , tui chỉ biết nó hay quá chừng là hay ................. sound like an idiot

Tui không phản đối những cái Vân nói. Xét về một khía cạnh nào đó thì Vân nói đúng.

Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là, Vân có nên nói, nên hỏi, nên thắc mắc hay không?. Ý kiến  riêng của tui là không nên.

Chuyện mâu thuẫn về tôn giáo là cái sự thật hiển nhiên từ xưa đến nay, ai cũng biết. Tự nhiên mình mặc một chiếc áo của đạo khác,  nhảy vào hỏi người theo một đạo khác nữa rằng bạn xem cái clip đó rồi bạn vỗ tay bạn cười, bạn khen hay, vậy cho hỏi nó hay ở cái chỗ nào?, chỉ cho tui biết với đi...

Khi đó Vân sẽ không bao giờ nhận được một cái nhìn thiện cảm của đối phương, 98% người ta sẽ kết luận bạn vào hỏi theo kiểu phá đám, hỏi để xiên xỏ. Ấy là chưa nói đến ở đây, việc trước đây Vân nhân danh cái tôn giáo của mình mà xen vào chuyện của người khác, tôn giáo khác để chỉ trích rồi. Đó là một sự thật, tui nói thẳng ra mà không sợ Vân giận tui, vì tui tin tui nói đúng, và dù Vân có tự biện hộ với tui rằng, Vân chỉ vào đó hỏi cho biết thêm, để học hỏi thôi mà. Dĩ nhiên, với lại một người như tui, không theo tôn giáo nào,  khi vào đó hỏi thì người ta sẵn lòng giải thích, nhiệt tình giải thích, vì lý do gì Vân tự hiểu.

Tóm lại, tùy vào cái vị trí mình đứng mà hỏi, đôi khi không cần thiết để hỏi. Mình cứ lo làm tốt cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình với cái mà mình đang tin theo cũng đủ mệt lắm rồi, những cái không thuộc đức tin của mình, xen vào làm gì để mang tiếng là vi phạm vào Quyền Tự Do Tín Ngưỡng, quyền Tự Do Cá Nhân của người khác?. 

Còn nếu Vân biện luận "Tui thích làm như thế, tui khoái làm như thế, ai làm gì được tui, quyền tự do cá nhân của tui mà...etc..."  thì coi như tui chưa nói ra những lời trên. Ok?.   Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#26
tính đi ngũ , bên Vân 11:30 tối rồi 

nhưng thấy anh Đạn nói , nên Vân vào trả lời ... rồi Vân đi ngũ , mai đi cày nữa 



anh hiểu lầm Vân rồi .. để Vân giải thích anh nghe ...


- nếu không nằm trong tôn giáo, đôi khi mình không hiểu chữ của tôn giáo đó xài ... nói thiệt , Vân nghe PT nói chuyện với nhau , Vân mù tịt ... Vân hy vọng họ nói cái ngôn ngữ mà Vân có thể hiểu được , hình như mấy chữ họ dùng là tiếng Hán Việt hay gì đó , có thể là Vân không giỏi tiếng Hán Việt cho lắm

chính vì vậy mà Vân không hiểu youtube đó hay chổ nào

nên khi có người hiểu , và thấy nó hay .. thì Vân mới hỏi .. hy vọng ngưởi ta giải thích cho mình hiểu nó hay chổ nào

đơn giản có vậy thôi








- tỉ dụ bây giờ Vân đọc Kinh thánh , nói về Chúa , Vân cũng phải ráng dùng từ , dùng chữ , sao cho người ta hiểu mình nói  gì

dĩ nhiên , nếu có ai không hiểu Vân nói gì , feel free hỏi Vân .. Vân sẳn sàng và vui lòng trả lời họ .. vì Vân biết "đôi khi chữ  trong tôn giáo mình thì lạ tai với những người ngoài tôn giáo mình"



THÌ TẠI SAO BÊN ĐẠO PHẬT ... NẾU DÙNG TIẾNG HÁN VIỆT , NGƯỜI TA KHÔNG HIỂU .. THÌ LÀM ƠN DÙNG TIẾNG GÌ CHO NGƯỜI TA HIỂU ... CÓ GÌ ĐÂU MÀ PHẢI BIG DEAL CHỨ ??

NGƯỜI TA CÓ LÒNG TÌM HIỂU , THÌ TẠI SAO MÌNH LẠI LÀM KHÓ NGƯỜI TA ??  Suytu



thôi .. Vân đi ngũ ... sẽ nói chuyện với anh sau

chúc anh 1 ngày mới vui vẽ nhá 

cho Vân gởi lời thăm tất cả mọi người ... nếu mấy người đó biết "con Vân lúc này nói nhiều quá" .. chắc mấy người đó cũng sợ con Vân này luôn  Shy
Reply
#27
Vân điển hình ví dụ này cho anh Đạn coi

Có lần Lãng post 1 cái link về việc người ta nói ông Trump không trả đủ thuế .. Lãng nói bà con nghĩ sao về chuyện này 

Vân đọc cái link đó, xong Vân nói lại sự suy nghĩ của mình sau khi đọc. Vân hiểu thế nào về cái link đó


Vân thiết nghĩ, Vân làm được thì người ta cũng làm được .. Họ còn giỏi hơn Vân, không lẽ Vân làm được mà họ không làm được 


Họ có quyền đọc mọi thứ mà họ thích

Xong rồi họ nói lên sự suy nghĩ của họ, họ hiểu thế nào về cái họ đọc

Chứ không phải chơi kiểu .. Đó đọc đi, coi đi, chứ tui thì chẳng biết nói gì khác hơn .. là tui thấy đồng ý với nó và thấy nó hay quá chừng 

Đừng hỏi tui .. Bạn đồng ý cái gì và thấy cái gì hay .. Thì tui ko biết trả lời đâu
Reply
#28
Giống như minh đi thi, cô giáo ra đề nói.. 

Bạn nói về thế chiến thứ hai





Thế là minh viết xuống.. Cô ơi, cô coi mấy cái links này, mấy cái youtube này, em thấy nói về thế chiến thứ hai .. tuyệt

Link

Link

Copy paste 

Youtube

Copy paste 

Youtube 




Cô giáo chấm bài, cho em 2 hột vịt tổ chãng.. Thì đừng nói sao mà .. xui Becuoi
Reply
#29
còn cái chữ "chính kiến" , "chánh kiến" gì đó 


Vân nghĩ là thế này nè ...


chắc Vân viết lộn ... sau khi coi lại youtube , thì Vân thấy người ta viết "chính kiến" chứ không phải "chánh kiến"

Vân là dân Saigon .. nên đôi khi lầm lẫn "chánh" và  "chính" ...  :LOL-53:


- Phong nói đúng ... "chánh kiến" vs. "tà kiến"

- còn "chính kiến" .. là "ý kiến của chính mình"






Reply
#30


Reply