Hỏi thăm Green Grass
#1
Lâu ngày không thấy Green Grass chơi, chúc sister mỗi sự bình an và vui vẻ.
Reply
#2
Sẳn ở đây, tui có lời xin lỗi đến ThucTinh. Do tui có một định kiến không tốt về TT lúc trước (không hiểu vì sao, có lẽ tui tưởng TT là 1 nhân vật tui biết) nên tui đã nói chuyện có phần xấc xược với TT. Càng đọc những posts của TT về sau, tui thấy tui lầm, và tui cũng thấy áy náy trong lòng. Thôi thì cho tui nói một lời xin lỗi, mong TT không chấp nhận lời xin lỗi của ông già lẫm cẫm này.

Reply
#3
(2020-10-05, 09:11 AM)Ech Wrote: Sẳn ở đây, tui có lời xin lỗi đến ThucTinh. Do tui có một định kiến không tốt về TT lúc trước (không hiểu vì sao, có lẽ tui tưởng TT là 1 nhân vật tui biết) nên tui đã nói chuyện có phần xấc xược với TT. Càng đọc những posts của TT về sau, tui thấy tui lầm, và tui cũng thấy áy náy trong lòng. Thôi thì cho tui nói một lời xin lỗi, mong TT không chấp nhận lời xin lỗi của ông già lẫm cẫm này.


Nể tình ông già lẩm cẩm nên vân lời không chấp nhận, anh già rồi mà còn sức giúp vui nhiều cho mỗi người trong này.  Cám ơn anh, bấy lâu nay TT không để ý gì đâu, lúc nào cũng mến anh mà.
Reply
#4
(2020-10-05, 09:11 AM)Ech Wrote: Sẳn ở đây, tui có lời xin lỗi đến ThucTinh. Do tui có một định kiến không tốt về TT lúc trước (không hiểu vì sao, có lẽ tui tưởng TT là 1 nhân vật tui biết) nên tui đã nói chuyện có phần xấc xược với TT. Càng đọc những posts của TT về sau, tui thấy tui lầm, và tui cũng thấy áy náy trong lòng. Thôi thì cho tui nói một lời xin lỗi, mong TT không chấp nhận lời xin lỗi của ông già lẫm cẫm này.

Nó lẩm cẩm thiệt rồi, tự dưng vào xin lỗi bạn TT rồi mong cho bạn TT không chấp nhận lời xin lỗi của nó, là sao ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sáng sớm uống cà phê cho tỉnh ngủ chưa ku?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#5



Quạt #2 vẫn nhớ tới Cỏ  ba tháng trước có lời hỏi thăm Cỏ nhưng Cỏ chắc không đọc

Mong Cỏ  Tulip4  luôn an bình.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#6
(2020-10-05, 09:55 AM)Ngại đạn. Wrote: Nó lẩm cẩm thiệt rồi, tự dưng vào xin lỗi bạn TT rồi mong cho bạn TT không chấp nhận lời xin lỗi của nó, là sao ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sáng sớm uống cà phê cho tỉnh ngủ chưa ku?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hmm.... Tức là ...... tức là muốn người ta còn tức, còn giận và đừng bỏ qua cho, vì có câu ..... Thương nhau nhiều giận nhau lâu, còn giận là còn xương..... ý lộn càng thương.....

Thôi cứ tính như vậy đi ...... 2 người còn chút tình xương xương.... LOL-4 LOL-4 Until then .... Good Luck...

Ps..... Xương xương ..... chứ không phải là .... yêu yêu ..... Nhưng biết đâu ...... ai mà biết đâu.... Shy Shy

Pps... Sáng nay thức sớm .... đi hội họp.... đang uống càfê mà còn đang ngáp ngáp ......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#7
Xin lỗi các bạn, hôm nay buồn tình xin nghĩ không làm việc, nên tâm hồn có vẻ bất định, ăn nói lung tung. Cám ơn ThucTinh.

Reply
#8
Vẫn luôn mong Green Grass mọi sự bình an và nhẹ nhàng trong cuộc sống. 🙏

Reply
#9
(2020-10-05, 10:30 AM)Ech Wrote: Vẫn luôn mong Green Grass mọi sự bình an và nhẹ nhàng trong cuộc sống. 🙏

Và hãy nghĩ rằng vẫn có những người bạn luôn nhớ đến bạn với những suy nghĩ tốt đẹp.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#10
(2020-10-05, 08:59 AM)Thuctinh Wrote: Lâu ngày không thấy Green Grass chơi, chúc  sister mỗi sự bình an và vui vẻ.

Yah, lâu quá Mm cũng không thấy bé Cỏ...Vào chơi nha nhiều người nhớ lắm đó Hello

Reply
#11
(2020-10-05, 10:28 AM)Ech Wrote: Xin lỗi các bạn, hôm nay buồn tình xin nghĩ không làm việc, nên tâm hồn có vẻ bất định, ăn nói lung tung. Cám ơn ThucTinh.


Giời anh Ech vui tình lại chưa? Chúc anh tâm hồn và sức khoẻ  lúc nào cũng cường tráng, và tinh thần vui vẻ
Reply
#12
Green Grass ơi, hiện dang ở nơi mô? nhiều người nhới lắm nhe
Reply
#13
(2020-10-05, 02:38 PM)Thuctinh Wrote: Giời anh Ech vui tình lại chưa? Chúc anh tâm hồn và sức khoẻ  lúc nào cũng cường tráng, và tinh thần vui vẻ

Cám ơn TT, dạo này tui vui nhiều hơn xưa rồi. Mong TT bình yên và hạnh phúc.

Reply
#14
(2020-10-10, 04:30 PM)Ech Wrote: Cám ơn TT, dạo này tui vui nhiều hơn xưa rồi. Mong TT bình yên và hạnh phúc.

Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thankyou
Reply
#15
(2020-10-10, 04:19 PM)Thuctinh Wrote: Green Grass ơi, hiện dang ở nơi mô? nhiều người nhới lắm nhe

Hello rảnh vô say Hello nha sis GG

Reply