Tháng 10 còn sót lại ...
#1
Cà bi, táo và bầu hồ lô ...

Hôm qua đứng mà hái trái nào ăn trái đó, công nhận cà ngọt lịm. Nhìn vào trái trùm trùm mê luôn.

[Image: 1-B083599-4-AFD-4018-A263-3-C329-A7-FC29-E.jpg]

[Image: 0056700-C-0-C95-4-B89-BC23-BAFBC98-D7564.jpg]

[Image: 4853-B0-ED-D190-46-BF-9-FBB-0-D412574-F173.jpg]

[Image: F6-C495-A0-21-F2-4-A8-F-9079-A00-BD5-AC8559.jpg]

[Image: 9038-E795-568-A-4-CA6-8-C45-7-D7-F86-E2-CC33.jpg]


[Image: 35-C98-F1-E-FA9-B-467-C-88-FE-3-A3-D71215-CC2.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Hôm nay làm salsa ăn với corn chips...

[Image: F01-AB78-F-C5-F2-4-FD8-9-B42-23-ED48247733.jpg]


[Image: 0056700-C-0-C95-4-B89-BC23-BAFBC98-D7564.jpg]


[Image: D86-F04-FE-5-C49-42-E1-A497-9-E72-DD1-E8-ACE.jpg]


[Image: 525-A3-DAD-7930-47-DE-96-EE-F12209-B66-C73.jpg]


[Image: 0811607-F-D39-F-488-E-8-E17-8-FC6-C38-E0-C67.jpg]


[Image: 7-AD4707-D-A0-B5-4-A03-9-D48-56-F786-A35989.jpg]


[Image: 81-CB4-D95-F00-C-4366-A239-918314-E74-A8-E.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#3
Whoa chắc năm tới mình củng trồng cà chua bi nửa, trái chùm chùm dể thương hén Trà, grong sở mình làm có khu nhỏ cho mấy bác trồng chơi, cà chua chín trên cây như của sis, ăn tỊ chổ ngon quá xá ngon, tuần này mưa nhiều trái nứt ra , rụng một mớ 
Tea có tay trồng , giàn bầu hồ lô thấy mà  ham
Be Vegan, make peace.
Reply
#4
(2020-10-04, 11:24 AM)TeaOla Wrote: Hôm nay làm salsa ăn với corn chips...


[Image: 0811607-F-D39-F-488-E-8-E17-8-FC6-C38-E0-C67.jpg]

Bên thầy người quen có vườn mùa hè cũng trồng cà chua bi và cho thầy, cứ để trong rổ đó rồi bốc lủm ăn, ăn riết cái ghiền luôn. 
 
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#5
(2020-10-04, 05:33 PM)Chân Nguyệt Wrote: Whoa chắc năm tới mình củng trồng cà chua bi nửa, trái chùm chùm dể thương hén Trà, grong sở mình làm có khu nhỏ cho mấy bác trồng chơi, cà chua chín trên cây như của sis, ăn tỊ chổ ngon quá xá ngon, tuần này mưa nhiều trái nứt ra , rụng một mớ 
Tea có tay trồng , giàn bầu hồ lô thấy mà  ham

Cà bi có nhiều loại lắm chị CN, trong hình có tới 3 loại, em thấy loại nhỏ nhất bằng viên bi (cherry tomatos) rất ngọt hơn 2 loại kia nhưng trái riêng rẽ không từng chùm.
Bên chị có giống bầu hồ lô không? muốn thì em gởi qua.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
Thầy lãng,

Thầy viết trong hình nên trả lời lại không quote lời thầy được.
Có phải lâu lâu thấy thầy ăn cà là loại trồng ở nhà không? trò cứ tưởng thầy mua đó chứ, loại của thầy giống ngoài chợ, hơi cứng nhưng cũng ngọt, ăn cà sống tốt hèn chi da thầy đẹp Lol. Cũng lạ là thầy lại thích ăn cà sống như vậy.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2020-10-05, 06:24 AM)TeaOla Wrote: Thầy lãng,

Thầy viết trong hình nên trả lời lại không quote lời thầy được.
Có phải lâu lâu thấy thầy ăn cà là loại trồng ở nhà không? trò cứ tưởng thầy mua đó chứ, loại của thầy giống ngoài chợ, hơi cứng nhưng cũng ngọt, ăn cà sống tốt hèn chi da thầy đẹp Lol. Cũng lạ là thầy lại thích ăn cà sống như vậy.

Morning trò,
Thường thì thầy ăn loại mua ở chợ, mùa hè mới có loại nhà trồng mà cũng ít thôi ai mà cho cho xuể  Wink, công nhận trò nhìn ra hay quá, nhất là sao biết da thầy ... đẹp  Lol 

Thầy hay ăn sáng như dzị nè ...

[Image: IMG-20201005-085044.jpg]

Cà này là cà trồng người ta cho.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#8
(2020-10-05, 06:18 AM)TeaOla Wrote: Cà bi có nhiều loại lắm chị CN, trong hình có tới 3 loại, em thấy loại nhỏ nhất bằng viên bi (cherry tomatos) rất ngọt hơn 2 loại kia nhưng trái riêng rẽ không từng chùm.
Bên chị có giống bầu hồ lô không? muốn thì em gởi qua.

Cám ơn em trước nha.
Mình có hột giống bầu này , năm nay mình ương hơn 5 loại bí bầu .. Lên nhiều, lớp gặp hạn , lớp gặp sên  ăn ... Cuối cùng còn 2 cây , mà trái giờ non xèo , coi như trồng chơi thôi
Be Vegan, make peace.
Reply
#9
Tea, thu hoạch nhiêu đó cũng là nhiều rồi, bên Mm cà xanh chín không nổi lá bị lạnh thâm kim hết, hy vọng tuần này ấm hơn cho tụi nó chín mới hái đợt cuối mùa Cheer ...
Hỏng biết cây cà mình có nên trim rồi để năm sau nó sống lại không ha Tulip4

Reply
#10
(2020-10-05, 07:59 AM)lãng Wrote: Morning trò,
Thường thì thầy ăn loại mua ở chợ, mùa hè mới có loại nhà trồng mà cũng ít thôi ai mà cho cho xuể  Wink, công nhận trò nhìn ra hay quá, nhất là sao biết da thầy ... đẹp  Lol 

Thầy hay ăn sáng như dzị nè ...

[Image: IMG-20201005-085044.jpg]

Cà này là cà trồng người ta cho.

Lol Rollin Rollin 

Chắc tại thấy Thầy ăn sáng với cà, lại ở Canada nên chắc là sẽ sáng da Wink Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply