Áo dài Việt Nam
#31
[Image: 46be8c5e2eb92cfd65be5dd081cb1c82.jpg]
Reply
#32
[Image: ad32a2f49b3bbefd5190259082171cad.jpg]
Reply
#33
[Image: Hoa-hau-VN-8.jpg]
Reply
#34
[Image: 3-my-nhan-dep-nhat-hoa-hau-viet-nam-2016...1-widt.jpg]
Reply
#35
[Image: top3hhvn20164-ngoisao.vn-w1460-h2189.jpg]
Reply
#36
[Image: a-hg43520160922124045.2797600.jpg]
Reply
#37


Reply
#38


Reply
#39


Reply
#40


Reply
#41
Sáng nay ra đường tinh cờ gặp một bà, chắc là người Bangladesh,  vì ở đó có khu Little Bangladesh, mặc "áo dài". Nếu hiểu chữ "áo dài" chỉ đơn giản là có 2 cái vạt áo dài thì đúng là bà ta mặc áo dài. Nhưng hiểu theo nghĩa áo dài truyền thống VN thì đó khg phải áo dài.  Ngoài ra, để được gọi áo dài thì cái quần đó phải là quần mặc riêng với áo dài. Cho nên nếu nói cho chính xác thì nói "mặc bộ áo dài". Nếu mặc quần tây, quần jeans, legging, hay thậm chí quần shorts thì khg thể gọi là [bộ] áo dài được. Áo dài thì ít nhất phải dài ngang ống chân, có thời trước 1975, có nhiều cô mặc áo dài vạt ngắn, nhưng cũng quá đầu gối.  Nếu đổi quá nhiều thì nó thành cái áo khác. Cũng tạm ví, giả như tôi vô Subway mua cái bánh ham sandwich, mời người bạn và nói "Đây là bánh mì chả lụa" thì người bạn nghĩ sao ? Ừ thì bề ngoài cũng cái bánh nướng bằng bột mì, cũng dài dài, bề ngang cũng sêm sêm, bên trong có mấy lát ham, cũng thịt heo, cũng mỏng lét như chả lụa. Nhưng rõ ràng nó khg phải là bánh mì. Nếu nói đùa thì được, nếu nói thiệt thì chắc người ta cười mình.
Reply
#42
Yeah Vân đồng ý với DT, 2 tay 2 chân luôn

Giống như người Ấn đô, hình như họ cũng có "áo dài ", nhưng nó không đẹp như "áo dài Việt Nam"

Áo dài phải đi chung đúng với cái quần của nó, không phải lưng thung đâu nhé

Nhưng Vân cũng thích áo dài dài hơn đầu gối cỡ 1 gang tay .. chứ dài quá, Vân .. sợ té 

Nhưng nếu ai không sợ té thì có thể dài tới chân Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân nếu cần sửa áo dài, Vân chỉ sửa cho nó ngắn lên 1 gang tay, những cái khác vẫn giữ nguyên  .. cho dễ chạy Rollin



Nhớ hồi xưa, đôi khi cột 2 tà trước với sau lại với nhau .. để dễ chạy chơi hen  :LOL-53: 🏃
Reply
#43
(2020-09-28, 04:15 PM)tuyetvan Wrote: Yeah Vân đồng ý với DT, 2 tay 2 chân luôn
Giống như người Ấn đô, hình như họ cũng có "áo dài ", nhưng nó không đẹp như "áo dài Việt Nam"
Áo dài phải đi chung đúng với cái quần của nó, không phải lưng thung đâu nhé
Nhưng Vân cũng thích áo dài dài hơn đầu gối cỡ 1 gang tay .. chứ dài quá, Vân .. sợ té 
Nhưng nếu ai không sợ té thì có thể dài tới chân Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ừ vạt áo dài quá gần như chấm đất như mấy cô mặc trong mấy tấm hình mà TV post trên thì tôi cũng khg thích lắm. Có một vài sự thay đổi cũng tốt thôi, thí dụ hồi xưa mặc quần trắng đen, gần đây có đủ màu nhìn cũng đỡ nhàm và vui mắt.
Reply
#44
Yeah, 🙌

Vân cũng đồng ý, chuyện màu mè áo dài và quần thì cũng đẹp 

Cho nó ngắn lên cỡ 1 gang tay từ cái chân cũng đẹp 

Còn lại, cứ giữ nguyên mọi thứ, Vân thấy áo dài Việt Nam tuyệt đẹp  Clap

Dài quá, Vân sợ vấp té  Becuoi
Reply
#45
(2020-09-28, 04:28 PM)tuyetvan Wrote: Yeah, 🙌

Vân cũng đồng ý, chuyện màu mè áo dài và quần thì cũng đẹp 

Cho nó ngắn lên cỡ 1 gang tay từ cái chân cũng đẹp 

Còn lại, cứ giữ nguyên mọi thứ, Vân thấy áo dài Việt Nam tuyệt đẹp  Clap

Dài quá, Vân sợ vấp té  Becuoi

Đã gọi là "áo dài Việt Nam" thì đó là tên gọi của nét đẹp truyền thống cổ điển, văn hóa của người Việt Nam qua tà áo, kg đơn giản chỉ là bộ trang phục.  Cách đây kg lâu, một tay thiết kế thời trang rất tiếng tăm của Trung Quốc đã cho trình làng "bộ sưu tập" thiết kế mới nhất của hắn đó là chiếc áo dài và nón lá, ăn cắp bộ quốc phục của người VN và gắn nhãn hiệu của hắn vào.  Nếu Vân google "Ne Tiger áo dài" sẽ ra rất nhiều hình ảnh buổi trình làng lố bịch của một kẻ cướp.  Trong khi đó thì người VN lại đi rinh đồ của bọn chúng về "cải biên, cách tân" chiếc áo thuyền thống của chúng ta, đáng buồn. 

[Image: ad1_tafg.jpg]
[Image: khan-gia-buc-xuc-khi-ao-dai-viet-bi-goi-la.jpg]
Buổi trình diễn bộ thiết kế mới Mùa Xuân 2019 của Ne Tiger tại Trung Quốc cuối năm 2018

Còn các cô các cậu VN thì hí ha hí hửng rinh mấy bộ đồ của "con sen, người hầu" của Trung Quốc về làm trang phục tân thời. 

[Image: ao_dai1.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply