Trời chuyển thu, khi nào đem cây vô nhà...
#16
(2020-10-08, 04:11 PM)Mimo Wrote: Thanks Chị CN, chị nói làm Mm N how's khổ sở vì mấy con bugs này.
Năm ngoái, mm đi xa về cũng khoảng tháng này, mấy  cha con không tước nước làm cây ý lān héo ngoẻo đầu luôn, Mm bor bả cà phê, cây sống lại tươi tốt nhưng lại bị bugs thấy ghê luôn...Thế là phải lấy bao nylon cùm lại rồi...đem giục luôn ra bên ngoài.
Giờ có 3 cây rau bên ngoài gârage mà muốn đem vô nhưng vẫn còn ám ảnh vụ năm ngoái. Wink Lol

Hahah... Mình gặp mấy bugs ,nhất là ruồi, chó nhà mình chạy ra chạy vô  cửa mở tung ra, ruồi bay vô nhà cả đóng, đi làm về mệt thấy ruồi lại mệt thêm ... Giờ sao đây , kiếm đủ cách hết...từ  Chay nước ngọt đến keo jam , thấy keo jam được á , gọn tiện ..keo jam mứt dâu ăn hết mình lấy đinh đục lổ nắp, khợi  khợi cho lổ lớn hơn  cho ruồi lớn chung vô được , lo liếm jam , quên đường chung ra, bị jam rít chịt làm chân, cánh dín lại _.. Cứ dậy đi làm về mình đêm ra ngoài sút  sạch keo, con nào  sỉu, còn sống thì lát sau tỉnh lại rồi bay đi 

Tình cờ Mua ly cafe starbuck uống xong,ruồi củng khoái uống chung vô lổ nắp rồi ở trong ly , qính quán không biết đường chung ra ... Đi làm mình đêm theo bỏ ngoài thùng rác công cộng _chúng tự tìm đường thoát ra..
Be Vegan, make peace.
Reply