pet bird
#46
trong bụng Vân nghĩ ... ok, Kevin, mày muốn một mình, thì tao cho mày 1 mình


qua sáng Monday, Kevin cũng ok, Vân lo mọi thứ cho nó xong rồi Vân đi làm


tới lúc đi làm về, thì thấy Kevin acting weird ... Vân cứ canh chừng nó .. coi nó có sao không .. mà thấy nó acting weird thiệt. ... rất là weird


Vân quay lại video nó ... cuối cùng nó cũng flap wings ... rồi cũng lăn đùng ra chết luôn 




Sunday night ... Willy chết

Monday night ... Kevin chết


Vân ngồi bất động ... không ngờ chuyện mình đem Willy về, lại đi tới nông nổi này 

Vân text cho con gái và con rễ biết ... tụi nó cũng concerned và chia buồn với Vân



con gái hỏi .. bây giờ má tính làm sao ??

Vân nói ... thì đem nó giụt thùng rác chứ làm sao ?? không lẽ vô washroom làm funeral cho nó ??  Disappointed-face4 ... mấy đứa phải mặc đồ đen tới tham dự funeral của nó nha (Vân lấy hình ảnh của Bill Cosby khi con cá của con gái ông bị chết, ông đả làm funeral cho con cá, và kêu cả gia đình phải bận đồ đen, đi vào washroom, để đưa tiễn con cá)



con gái chộc sau text Vân hỏi .. má có muốn đem nó tới làm autopsy coi tại sao nó chết không ?? vì injuries thì khó mà nhìn thấy được từ bên ngoài

thôi

thôi thì nó chết thì cũng chết rồi .. autopsy làm chi nữa cho tốn tiền

1 con đả tốn Vân 100 đồng ... (male vì hát nên 100, female không hát nên 50)

rồi cắn lộn, lăn đùng ra chết ... bây giờ làm autopsy cái gì nữa chứ ??  Crying-face4
Reply
#47
Vân có làm  funeral cho nó vào thùng rác ... nhưng funeral đó chỉ có 1 mình Vân thôi

sáng dậy, Vân vẫn còn nghe tiếng nó kêu ... trong đầu Vân, cũng còn âm thanh của nó đâu đó   :whistle: 

Vân chụp hình thi thể của nó để làm kỹ niệm .. dù sao, nó cũng là con của mình 1 thời gian .. và có những kỹ niệm bên nhau ... cho nó bay ra, rồi dí nó để bắt nó lại vào chuồng  Shy 


Vân nghĩ ... Kevin ở với Vân khoãng hơn 2 tuần .. Willy thì ở 6 ngày 


không ngờ ... canaries rất là mắc , mà cũng rất là aggressive .. mình tưỡng nó chơi, nó cắn lộn , rồi mọi chuyện cũng ok .. không ngờ nó lăn đùng ra chết, mình không kịp trở bàn tay



[Image: IMG-20200921-074814-resized-20200923-075231077-1.jpg]


Willy ... cái mỏ nó còn màu xanh green của lettuce



[Image: IMG-20200921-193101-resized-20200923-075305761.jpg]


Kevin ... Kevin chết xong, Vân buồn quá, chụp 1 tấm hình duy nhất thôi khi nó còn nằm trong chuồng ... this is a crime scene  Crying-face4 ... mặt mày của Kevin thì thê thảm hơn Kevin nhiều ... xanh lè xanh lét lettuce .. he chết trong trạng thái chưa kịp rửa mặt 

bình thường Kevin rất thích ăn lettuce ... ăn xong rồi, thì lấy cái mỏ quet quẹt qua lại trên cái cây cho sạch mõ ... nhưng hôm Kevin chết, mặt mày đầy màu xanh cả , i mean "cả mặt mày" vì he úp cái mặt vào lunchbox của him lúc đó có lettuce Vân cắt trong đó, he mệt quá, không còn sức để quẹt mỏ  Crying-face4
Reply
#48
Vân cứ nghe tới tiếng chim kêu trong đầu 

để khỏi buồn ... Vân phải kiếm chim cho vào chuồng .. chứ nếu không , Vân cứ nghĩ tới Kevin và Willy hoải


ban đầu Vân nghĩ , Vân sẽ back to square one, ra pet shop, đem về 1 con canary male ... và sẽ cho nó ế cho nó  biết

nhưng rồi Vân lại sợ , nó sẽ remind me of Kevin và Willy



nên Vân vào kijiji, kiếm budgies

không ngờ kiếm được baby budgies , có 25 đồng 1 con thôi

thế là sau giờ làm, Vân chạy đi mua liền 

mà dễ thương lắm




Vân vừa mới tới chổ bán, thì ông chồng ko có ở nhà, chỉ có bà vợ , nhưng bà vợ thì ko biết, nên kêu  Vân phải ngồi chờ ông chồng về

trong khi chờ, Vân quan sát chuồng chim ... Vân muốn male thôi , nên ngồi nhìn kiếm con male 

Vân thấy bên ngoài có 3 con .. mà con nào cũng males cả .. Vân nhắm rồi .. chủ về, Vân sẽ mua 2 con trong 3 con males này ... (sau này mới hiểu, female mothers ở trong breeding box với con, male fathers đứng ở ngoài hóng gió)

lát sau, Vân thấy ... té ra, 3 con males này là 3 daddies , nó cứ tới hun mommies hoài , mà hun nồng nàn lắm nha , budgies đặc biệt là thích hun ... Vân thấy .. daddy đứng ở ngoài breeding box, mommy đứng trong breeding box, mà 2 con cứ hun nhau chùn chụt .. Vân thấy wow, mình đem daddy đi, chắc mommy buồn lắm



ai dè ... chủ về nói .. chủ không bán parents , chỉ bán babies thôi

thế là chủ lôi 2 con males của cái cặp mà hồi nãy Vân nhìn đứng hun nhau nonstop 

rồi đưa cho Vân ... 50 đồng 2 con ... cũng tốt

mà 2 con này là brothers với nhau 

budgies rất là tình cảm , chứ không như canaries sát máu ... nó về đứng bên cạnh nhau , cứ dính 1 cặp với nhau , dể thương ghê, nhưng chắc nó hơi buồn .. vì bị kéo ra khỏi parents của nó
Reply
#49
2 con chim baby của Vân dễ thương lắm , mới đem về chiều tối hôm qua

nó còn đang sống với cha mẹ, tự nhiên bị ông chũ lôi nó ra bán cho Vân

nó chưa biết bay, chạy lăng tăng bên cạnh nhau , đứng bên cạnh nhau sát rịch 

cứ như 2 đứa trẻ mồ côi , không có cha mẹ bên cạnh 

hôm qua vừa lái xe đi, Vân vừa cầu nguyện để tìm được 2 con dể thương , không đánh lộn với nhau ... và Vân có 2 con này, thiệt là dễ thương ... và tội nghiệp như 2 đứa trẻ mồ côi  Shy


nhiều lần nó cũng tập "đập cánh" ... nhưng "đập cánh" thôi chứ chưa "cất cánh" được  Heavy-black-heart4


[Image: IMG-20200923-091526-resized-20200923-091609035.jpg]



[Image: IMG-20200923-092814-resized-20200923-092856718.jpg]
Reply
#50
Sau này tụi nó lớn chị có thả đi không?  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#51
có thể Vân phải chờ tới khi nào nó comfortable ở nhà ... rồi từ từ Vân sẽ tame nó đứng lên tay Vân ... rồi từ từ Vân thả nó ra để Vân clean chuồng 


nhiều steps lắm đó Hope

Hope thích nuôi chim không ??
Reply
#52
mình đôi khi cũng không biết ... chim chơi chung với nhau, nó chơi kiểu nào ... chim đánh lộn với nhau, nó đánh kiểu nào

nên thấy có gì lạ lạ, mình cứ nghĩ nó đang chơi ... nhưng không ngờ ... tới lúc nó chết , thì mọi chuyện đả ... too late  Crying-face4


nhìn body cứng cứ như khúc cây của nó, mình cũng cảm thấy cứng luôn ... nhớ tới từng kỹ niệm với nó 



nhất là có lần .. Vân rượt nó để bắt nó về chuồng , Kevin ..

nó bay qua bay lại , không chịu đầu hàng

cuối cùng, nó đứng xuống đất , thì Vân giụt cái net lên nó ... thấy cái net trên nó, nó không cục cựa gì cả .. thế là Vân hốt nó lên .. đem để vào chuồng, rồi lo cắt net lẹ ,, vì net lúc đó còn bự, Vân sợ net làm nó bị thương 

hấp tấp cắt cái net , cuối cùng ảnh được free .. Vân quan sát him, thì thấy him bay trở lại cũng bình thường .. lúc đó Vân cũng hú hồn  Shy
Reply
#53
(2020-09-23, 08:44 PM)tuyetvan Wrote: có thể Vân phải chờ tới khi nào nó comfortable ở nhà ... rồi từ từ Vân sẽ tame nó đứng lên tay Vân ... rồi từ từ Vân thả nó ra để Vân clean chuồng 


nhiều steps lắm đó Hope

Hope thích nuôi chim không ??

Em không có nuôi con gì hết tại nhiều cái phải chăm chút quá.. với lại con cái hay bị dị ứng nên không có ý có pet.. 

đôi lúc 2 vợ chồng ngồi nói chuyện nuôi con vật ví dụ con chim.. ox em nói nuôi con chim nó ở với mình huấn luyện thì nó sẽ khôn như con người.. đằng khác nuôi con chim thì thả nó cho nó có tự do chứ sao lại nhốt lại.. xong lại bảo lỡ thả nó ra thì nó bay đi lỡ bị tai họa cũng khó sống.. hehehehehehe.. cũng khổ thôi khỏi nuôi khỏi suy nghĩ kkkkkkkkkk Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#54
(2020-09-23, 08:47 PM)tuyetvan Wrote: mình đôi khi cũng không biết ... chim chơi chung với nhau, nó chơi kiểu nào ... chim đánh lộn với nhau, nó đánh kiểu nào

nên thấy có gì lạ lạ, mình cứ nghĩ nó đang chơi ... nhưng không ngờ ... tới lúc nó chết , thì mọi chuyện đả ... too late  Crying-face4

Thấy chị tả 2 con chim kia cũng tội thiệt.. nhưng để lâu dài thì chắc phải có con mái mới quân bình sinh lý.. con vật nó cũng có khả năng nhận biết ít nhiều.. thiếu mấy chuyện đó không được đâu..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#55
đó là con người nghĩ .. Hope ơi  Shy

Vân thấy nhiều người nuôi 1 hay 2 con chim .. toàn là males thôi

vì females , thì nó có trứng nữa .. phiền lắm


nếu thiệt sự muốn nó breeding, thì mình phải build a breeding box 


[Image: 719g5-ST6fb-L-AC-SL1500.jpg]



cái này dành cho mấy người có đầu óc thương mại .. chứ Vân không có đầu óc thương mại , nếu nó đẻ , kiếm người cho , không ai nhận , thì mình cũng .. mệt  Shy
Reply
#56
(2020-09-23, 08:47 PM)tuyetvan Wrote: mình đôi khi cũng không biết ... chim chơi chung với nhau, nó chơi kiểu nào ... chim đánh lộn với nhau, nó đánh kiểu nào

nên thấy có gì lạ lạ, mình cứ nghĩ nó đang chơi ... nhưng không ngờ ... tới lúc nó chết , thì mọi chuyện đả ... too late  Crying-face4


nhìn body cứng cứ như khúc cây của nó, mình cũng cảm thấy cứng luôn ... nhớ tới từng kỹ niệm với nó 



nhất là có lần .. Vân rượt nó để bắt nó về chuồng , Kevin ..

nó bay qua bay lại , không chịu đầu hàng

cuối cùng, nó đứng xuống đất , thì Vân giụt cái net lên nó ... thấy cái net trên nó, nó không cục cựa gì cả .. thế là Vân hốt nó lên .. đem để vào chuồng, rồi lo cắt net lẹ ,, vì net lúc đó còn bự, Vân sợ net làm nó bị thương 

hấp tấp cắt cái net , cuối cùng ảnh được free .. Vân quan sát him, thì thấy him bay trở lại cũng bình thường .. lúc đó Vân cũng hú hồn  Shy

Em nghĩ ban đầu chị nên ngăn 2 đứa ra.. để quen rồi mới bỏ chung vô thì có lẽ sẽ đỡ hơn.. chứ 2 đứa khác biệt nhau quá khó lắm..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#57
(2020-09-23, 08:58 PM)tuyetvan Wrote: đó là con người nghĩ .. Hope ơi  Shy

Vân thấy nhiều người nuôi 1 hay 2 con chim .. toàn là males thôi

vì females , thì nó có trứng nữa .. phiền lắm


nếu thiệt sự muốn nó breeding, thì mình phải build a breeding box 


[Image: 719g5-ST6fb-L-AC-SL1500.jpg]



cái này dành cho mấy người có đầu óc thương mại .. chứ Vân không có đầu óc thương mại , nếu nó đẻ , kiếm người cho , không ai nhận , thì mình cũng .. mệt  Shy

bởi vậy người ta mới cho lai giống.. cho có đủ màu.. Em nghĩ con vật nó cũng muốn âu yếm nhau, nếu mình không cho tụi nó gần gũi thì cũng giống như mình hành hạ nó vậy... heheheheheheheh.. bùn chít được.. sống mà bùn tội quá chị ui  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#58
mà có đi tới mấy người nuôi chim bán .. mình mới thấy the whole story đó nha



chim males đứng ở ngoài trời hóng gió

chim females thì ở trong a breeding box với chim con

lâu lâu, chim males lại cửa đứng , chim females thò đầu ra ngoài, 2 bên hun nhau không ngừng nghĩ 



rồi có 1 con male kia cũng xà xuống , thì con male này đuổi con male kia đi

ban đầu Vân tưỡng ... uhoh , sắp có đánh lộn

nhưng sau đó mới hiểu , male này đang hun female của mình , male kia xà xuống , nó nỗi quạu là đúng rồi

sau đó, thấy con male kia bay đi , qua cửa nhà nó, nó hun female của nó


thấy cũng buồn cười lắm  Rollin




lạ 1 điều , nếu Hope coi video về budgies .. mấy con này lại rất âu yếm , hun nhau thường xuyên lắm ... cái mà Vân không nghĩ .. canary làm đâu
Reply
#59
Hope cứ lo  Rollin



coi như nó đang tu đi ... 


mà có cái này cũng buồn cười ..

vô tình Vân đọc ở 1 link nào đó .. nó nói


nếu để male và female chung , thì phải có cái chuồng lớn

vì female budgy is dominant ... she là the boss

phải kiếm chuồng bự ... để có chổ cho con male trốn female


hahahah ... khi nào Vân kiếm lại được cái link đó , Vân bỏ lên đây cho coi
Reply
#60
Getting two budgies or adding another bird is a smart move if you are at work all day, or away a lot and cannot interact with your budgie as much as you used to. 

Female parakeets are dominant in their social interactions, so base your selection of a second budgie on gender. If you own a male and its cage is small, your best option is to select another male. Male budgies get along well together; they serenade one another, and usually interact harmoniously.



If the cage is larger, you could consider selecting a female budgie for your male, provided the male budgie has space in which to escape, should the female reject his constant courtship advances when hormone levels rise.

Because females are more prone to territorial fighting over space, it is less advisable to keep two females together. Female parakeets bicker more among themselves, stand their own ground, and their disruptive arguing leads to squawking beak duels that disrupts everyone.



https://petcentral.chewy.com/keeping-a-p...parakeets/




- có 2 females chung thì cũng có problem .. vì female là the boss

- có 2 males chung thì không có problem đối với Budgies  Thumbs-up4 (nhưng có problem đối với Canaries Thumbs-down4 )

- có 1 male 1 female thì cũng có problem

- có 1 con thì cũng có problem



what a heck  Becuoi
Reply