woldcup888 phân tích: HLV Nguyễn Thành Công đặt mục tiêu khiêm tốn cho Thanh Hóa
#1
Sau khi chia tay HLV Fabio Lopez, Thanh Hóa nhanh chóng thuyết phục thành công HLV Nguyễn Thành Công làm ‘thuyền trưởng’ mới. Chiều nay (8/6), nhà cầm quân sinh năm 1977 đã ra mắt CLB xếp thứ hai từ dưới lên sau 3 vòng đầu tiên của V.League 2020.

Trong buổi ra mắt, HLV Nguyễn Thành Công không đặt ra mục tiêu quá cao. Mục tiêu của ông đơn giản là giúp Thanh Hóa tiếp tục được thi đấu tại V.League mùa tới.

xem thêm: https://worldcup888.com/ty-le-keo

“Tôi rất vui vì có mặt ở đây. Nhận lời dẫn dắt Thanh Hoá thời điểm này là thách thức không nhỏ với tôi. Tuy nhiên, tôi cùng các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới những kết quả tốt, không phụ sự tin yêu của người hâm mộ.

Khi nhận nhiệm vụ về đây tôi cũng đã lường trước những khó khăn sẽ gặp phải. Nhưng đó là điều bình thường và tôi nghĩ bản thân mình sẽ phải tìm cách vượt qua, giúp toàn đội tốt lên. Mục tiêu trước mắt của tôi là giúp Thanh Hoá trụ hạng mùa này”, HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ.

Nguyễn Thành Công là con trai của HLV Nguyễn Thành Vinh, nhà cầm quân từng dẫn dắt SLNA vô địch V.League mùa 2000/01. Mùa trước, HLV Nguyễn Thành Công đảm nhiệm công việc tương tự tại CLB Sài Gòn. Ông giúp Sài Gòn FC cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc nhưng từ chức sau khi mùa giải hạ màn.

HLV Nguyễn Thành Công sẽ ra mắt Thanh Hóa ở trận đấu với SLNA (vòng 4 V.League 2020). Trận đấu này diễn ra vào lúc 17h00 ngày 12/6 tại sân vận động Thanh Hóa.

Mang băng đội trưởng HAGL, Tuấn Anh cố gắng chỉ đạo các đồng đội tuân thủ chiến thuật nhưng đổi lại anh chỉ có được nỗi thất vọng và chán nản.

 tại vòng 3 V-League, Hà Nội FC đánh bại HAGL với tỷ số 3-0 trên sân Hàng Đẫy. Nhiều người cảm thấy tiếc cho Nguyễn Tuấn Anh khi anh đã có một trận đấu tốt, nỗ lực lên công về thủ nhưng không thể phối hợp với các đồng đội.

Trong một tình huống ở giữa hiệp một, Tuấn Anh thể hiện rõ sự chán nản khi khản cổ gọi nhưng ngoại binh Chevaughn Walsh không nghe theo chỉ đạo. Walsh dâng lên quá cao khiến HAGL mất đi một cầu thủ phòng ngự từ xa.

Nói về thất bại trước Hà Nội FC, thuyền trưởng HAGL, Lee Tea Hoon thừa nhận sai lầm khi để các học trò lùi về quá sâu ngay từ hiệp một. Ông nhận trách nhiệm về mình và sẵn sàng bị sa thải.

Theo ông Lee Tea Hoon, HAGL vẫn có một điểm sáng ở trận đấu với Hà Nội FC, chính là tiền vệ Tuấn Anh: "Khi đội nhà thua sớm, nhiều cầu thủ mất bình tĩnh dẫn đến sai lầm. Nhưng Tuấn Anh vẫn duy trì cách chơi đến cuối cùng. Tôi nghĩ Tuấn Anh là cầu thủ chơi tốt nhất trận đấu này".

Trong một tình huống ở hiệp 2, Tuấn Anh bị vây bởi 2 ngôi sao Hùng Dũng và Văn Quyết bên phía Hà Nội FC. Tiền vệ gốc Thái Bình đi bóng thoát khỏi sự truy cản của Văn Quyết rồi xoay người cực dẻo loại bỏ nốt Hùng Dũng.
Reply