... không tên
#46
(2020-09-21, 10:26 AM)lãng Wrote: Mượn cô cháu cái máy may về may lại tấm vải phủ bàn thờ mẹ vì sắp tới ngày giỗ 1 năm người.

Vừa may vừa nhớ lại bóng dáng mẹ cặm cụi ngồi vá từng cái quần cái áo cho con ngày xưa mà lòng se sắt nỗi nhớ.

Xin gởi những bông hoa này đến Mẹ thầy..

[Image: 9-E0-B263-A-CA32-400-A-BA3-D-1697037-FC19-A.jpg]

[Image: 764-A4-C34-AD38-4-E0-D-AEFA-59-A670726377.jpg]

[Image: 6-E17-FEAF-5-C5-D-464-F-840-C-45219-C3542-CF.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#47
(2020-10-03, 09:05 PM)TeaOla Wrote: Xin gởi những bông hoa này đến Mẹ thầy..

[Image: 9-E0-B263-A-CA32-400-A-BA3-D-1697037-FC19-A.jpg]

[Image: 764-A4-C34-AD38-4-E0-D-AEFA-59-A670726377.jpg]

[Image: 6-E17-FEAF-5-C5-D-464-F-840-C-45219-C3542-CF.jpg]

Cám ơn trò, ngày mai là giỗ đầu của mẹ thầy. 
Tội nghiệp  những bà mẹ Việt xưa cả đời chẳng được một lần tặng hoa. 
Hôm bữa có người hỏi thầy " thế ngày còn sinh tiền bác thích loài hoa gì nhất", anh ngẩn người nhớ rằng cả đời mẹ mình tần tảo lo cho gia đình chưa hề thấy người có cái xa xỉ thích bông hoa gì hết.


Sau này khi qua đây, anh em thầy cũng theo bên này tặng bông tặng hoa ngày lễ mẹ, cụ gạt đi và nói thay vì bông hoa đưa ... tiền cho mẹ. Và cụ để dành từng đồng để gửi về VN giúp TPB VNCH.

Cám ơn Trà nhiều lắm Thankyou
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#48
Vui lên bạn hiền. 

Cuộc sống có những lúc lòng mình trầm xuống, chán nản nhưng cứ nghĩ Mẹ của mình không muốn thấy con của Người mất tinh thần trong cuộc sống hay thua thiệt với người khác, thế nên hãy cố gắng làm cho Người vui lòng.

Gởi thêm một bông hoa đẹp nhờ bạn chưng dưới di ảnh của Bác nha.

Thân ái.

Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#49
(2020-10-03, 10:22 PM)Ngại đạn. Wrote: Vui lên bạn hiền. 

Cuộc sống có những lúc lòng mình trầm xuống, chán nản nhưng cứ nghĩ Mẹ của mình không muốn thấy con của Người mất tinh thần trong cuộc sống hay thua thiệt với người khác, thế nên hãy cố gắng làm cho Người vui lòng.

Gởi thêm một bông hoa đẹp nhờ bạn chưng dưới di ảnh của Bác nha.

Thân ái.

Tulip4

Cám ơn bạn, có những tình cảm ấm áp như vậy cũng thấy lòng và đời bớt hắt hiu.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#50
(2020-10-03, 09:25 PM)lãng Wrote: Cám ơn trò, ngày mai là giỗ đầu của mẹ thầy. 
Tội nghiệp  những bà mẹ Việt xưa cả đời chẳng được một lần tặng hoa. 
Hôm bữa có người hỏi thầy " thế ngày còn sinh tiền bác thích loài hoa gì nhất", anh ngẩn người nhớ rằng cả đời mẹ mình tần tảo lo cho gia đình chưa hề thấy người có cái xa xỉ thích bông hoa gì hết.


Sau này khi qua đây, anh em thầy cũng theo bên này tặng bông tặng hoa ngày lễ mẹ, cụ gạt đi và nói thay vì bông hoa đưa ... tiền cho mẹ. Và cụ để dành từng đồng để gửi về VN giúp TPB VNCH.

Cám ơn Trà nhiều lắm Thankyou

Trò hỏi vì chủ yếu muốn đem đúng loại hoa Mẹ thầy thích để gởi, hôm nay tình cờ ngoài vườn hoa vẫn nở nên muốn đem chút gì đó gởi đến người.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#51
(2020-10-03, 10:26 PM)TeaOla Wrote: Trò hỏi vì chủ yếu muốn đem đúng loại hoa Mẹ thầy thích để gởi, hôm nay tình cờ ngoài vườn hoa vẫn nở nên muốn đem chút gì đó gởi đến người.

Cám ơn trò đã có lòng  Tulip4
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#52
Trò cũng xin phép gửi thầy một nhánh hoa ngày tưởng niệm bác.  Nguyện cầu hương linh bác an nghỉ bên nhan Thánh Chúa.  Innocent

[Image: 02-E20-BCB-60-E9-447-C-A315-9-DB3-E9-C0484-D.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#53
(2020-10-03, 11:09 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Trò cũng xin phép gửi thầy một nhánh hoa ngày tưởng niệm bác.  Nguyện cầu hương linh bác an nghỉ bên nhan Thánh Chúa.  Innocent

Cám ơn LTK nhiều  Tulip4
Xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn Maria.


Khóc Mẹ (thơ Ninh Vân) Thăm Mộ Mẹ (nhạc Anh Bằng) Lục Tuyết Kỳ

[Image: me.png]



Tôi hiu hắt mấy hôm nay nên chả làm chi được xin mượn câu thơ tiếng hát của hai bạn NV và LTK để nhớ về mẹ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#54
Hy vọng màu hoa này sẽ làm thầy vui hơn.

[Image: 539-E36-AD-A06-B-435-A-BD40-4-C043-D6-D5426.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#55
(2020-10-04, 11:27 AM)TeaOla Wrote: Hy vọng màu hoa này sẽ làm thầy vui hơn.

Thầy vui lên từ 8:49 PST, cám ơn hoa của trò Tulip4 and everything.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#56
Vân không biết phải nói gì, chỉ biết trao hoa cho Lãng ngày hôm nay để nhớ về người Mẹ  :kiss: Hug


[Image: edible-flowers-1200x628-facebook-1200x628.jpg]
Reply
#57
Cám ơn Vân,

Người buồn ( double nỗi buồn) trời cũng buồn nên sụt sùi từ sáng tới giờ cũng may còn có những người bạn dễ thương.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#58
nếu buồn, Lãng có thể kễ lại những kỹ niệm nào đó Lãng có với Mẹ ... chia sẽ .. thì chắc cũng bớt buồn hơn ??
Reply
#59
(2020-10-04, 12:07 PM)tuyetvan Wrote: nếu buồn, Lãng có thể kễ lại những kỹ niệm nào đó Lãng có với Mẹ ... chia sẽ .. thì chắc cũng bớt buồn hơn ??

Cám ơn  Vân, tôi ít muốn chia sẻ với nhiều người.
Có điều không biết tôi buồn nhiều hơn hay hối hận nhiều hơn vì ngày xưa sống phóng đãng quá khiến mẹ tôi rất buồn lòng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#60
chắc Lãng không phải là người duy nhất làm buồn lòng Mẹ đâu

Vân thấy con cái, hình như 97% là làm buồn lòng cha mẹ .. nhưng cha mẹ nào cũng yêu thương con cái và sẳn sàng tha thứ cho nó

Vân nghĩ .. Mẹ Lãng tha thứ cho Lãng, Lãng cũng không nên buồn nữa

tình yêu cha mẹ lạ ở 1 chổ .. nếu người khác làm, thì họ rất buồn ... nhưng nếu con họ làm, thì họ cũng buồn, nhưng lại rất thương  Heavy-black-heart4
Reply