Có những lúc qua bài nhạc ....
#31
Trong VB có một người có giọng rất giống cs DzM Thumbs-up4
giống nhất là những giọng/chữ ngân ở cuối câu.



Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#32
❤️❤️



Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#33
(2020-10-14, 06:07 PM)TeaOla Wrote:



Lần đầu tiên biết đến bài hát Vô Cùng này ở VB dạo trước đây do Phương Vy hát.

Nghe qua một lần là yêu thích ca từ của bài hát này cho đến bây giờ.

Lời ca bình dị, mộc mạc, đẹp,  tình cảm trong sáng, tha thiết, vấn vương, đầy nỗi nhớ mong, giàu ý tứ.


Vô Cùng

Thơ: Huỳnh Tấn Anh
Nhạc: Võ Hoài Phúc

Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên
Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng
Đâu là cô đơn?
Nếu mình nghe như trong hạt mưa
Nghe tiếng khóc mưa rơi
Nghe tiếng mưa cười
Và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non
Em nghe gì không ...hỡi em

Vì anh thương em, như thương cây bàng non
Cây nhớ ai làm sao nói được
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
Vỡ rồi mà có được đâu

Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#34
(2021-05-28, 07:30 PM)anatta Wrote: Lần đầu tiên biết đến bài hát Vô Cùng này ở VB dạo trước đây do Phương Vy hát.

Nghe qua một lần là yêu thích ca từ của bài hát này cho đến bây giờ.

Lời ca bình dị, mộc mạc, đẹp,  tình cảm trong sáng, tha thiết, vấn vương, đầy nỗi nhớ mong, giàu ý tứ.


Vô Cùng

Thơ: Huỳnh Tấn Anh
Nhạc: Võ Hoài Phúc

Em nghe gì không từng hạt mưa đã gọi tên
Anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng
Đâu là cô đơn?
Nếu mình nghe như trong hạt mưa
Nghe tiếng khóc mưa rơi
Nghe tiếng mưa cười
Và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non
Em nghe gì không ...hỡi em

Vì anh thương em, như thương cây bàng non
Cây nhớ ai làm sao nói được
Vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại
Vỡ rồi mà có được đâu

Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.

Musical-note_1f3b5

Em cứ tưởng chỉ có cha mẹ thương con mới đặt mình ở hướng "vô cùng"..

Anh anatta thích bài này vậy, anh có thể hát thử không anh? Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#35


Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#36
(2021-06-01, 12:51 AM)TeaOla Wrote: Em cứ tưởng chỉ có cha mẹ thương con mới đặt mình ở hướng "vô cùng"..

Anh anatta thích bài này vậy, anh có thể hát thử không anh? Tulip4


Bài này khó hát lắm Tea. Anh ướm thử vài lần rồi mà thấy không xong. Phải cần hiểu chút âm điệu, nhạc lý căn bản vưng vững thì mới hát được, cộng thêm chút hồn của ca khúc nữa thì sẽ hay lắm. Nên, anh nhận thấy anh bạn Vo Danh hoặc thầy Xưa có thể hát thông bài Vô Cùng. Có lần anh nghe anh OneSunday hát bài VC này ở đây, nhưng nghe còn thiêu thiếu cái gì đó. Có version nữ cho bài này. Phương Vy hát bài Vô Cùng ở VB này trước đây hay lắm. Sau này khi chuyển sang LSV thì anh có yêu cầu cổ hát một lần nữa bài Vô Cùng này. Khi đó anh không có saved lại, nếu không thì có thể cho Tea nghe thử.

Tình thương cha mẹ với con cái và tình yêu chân thật giữa nam nữ không khác đâu Tea. Chỉ có điều với cha mẹ là lẽ tự nhiên, còn nam nữ thì phải trải qua nhiều tìm hiểu, kiên nhẫn, những dày vò trăn trở, ưu tư, vui buồn, mới chạm đến cái nhịp sống tình yêu giống tình thương cha mẹ.


PS. À, hai câu cuối của bài hát thiệt hay, anh có cảm tưởng như nhà thơ Huỳnh Tuấn Anh xuất thần viết ra, lời thơ giản dị, chân chất, nhưng rất gợi tứ gợi hình.

Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.


...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#37
(2021-06-01, 09:18 AM)anatta Wrote: Bài này khó hát lắm Tea. Anh ướm thử vài lần rồi mà thấy không xong. Phải cần hiểu chút âm điệu, nhạc lý căn bản vưng vững thì mới hát được, cộng thêm chút hồn của ca khúc nữa thì sẽ hay lắm. Nên, anh nhận thấy anh bạn Vo Danh hoặc thầy Xưa có thể hát thông bài Vô Cùng. Có lần anh nghe anh OneSunday hát bài VC này ở đây, nhưng nghe còn thiêu thiếu cái gì đó. Có version nữ cho bài này. Phương Vy hát bài Vô Cùng ở VB này trước đây hay lắm. Sau này khi chuyển sang LSV thì anh có yêu cầu cổ hát một lần nữa bài Vô Cùng này. Khi đó anh không có saved lại, nếu không thì có thể cho Tea nghe thử.

Tình thương cha mẹ với con cái và tình yêu chân thật giữa nam nữ không khác đâu Tea. Chỉ có điều với cha mẹ là lẽ tự nhiên, còn nam nữ thì phải trải qua nhiều tìm hiểu, kiên nhẫn, những dày vò trăn trở, ưu tư, vui buồn, mới chạm đến cái nhịp sống tình yêu giống tình thương cha mẹ.

PS. À, hai câu cuối của bài hát thiệt hay, anh có cảm tưởng như nhà thơ Huỳnh Tuấn Anh xuất thần viết ra, lời thơ giản dị, chân chất, nhưng rất gợi tứ gợi hình.

Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.


...

Hello anh Anatta,

Khúc trên Tea chưa có câu trả lời, đợi vài chục năm nữa, khi mà sống chung với anh xã (ax) đến già, chắc có lẽ Tea sẽ có câu trả và biết cảm nhận ra sau.

Tình cờ mấy bữa trước, em tìm được bài hát này, nhẹ nhàng, lời cũng rất hay. Bài hát rất haayyy👍🏻
Gởi anh anatta nghe thử, xem có hay như bằng "Vô Cùng" không?





Ps: Tea đã nghe bài này chắc mấy chục lần luôn rồi, nhìn cảnh hoàng hôn thật đẹp.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#38
(2021-06-24, 06:09 PM)TeaOla Wrote: Hello anh Anatta,

Khúc trên Tea chưa có câu trả lời, đợi vài chục năm nữa, khi mà sống chung với anh xã (ax) đến già, chắc có lẽ Tea sẽ có câu trả và biết cảm nhận ra sau.

Tình cờ mấy bữa trước, em tìm được bài hát này, nhẹ nhàng, lời cũng rất hay. Bài hát rất haayyy👍🏻
Gởi anh anatta nghe thử, xem có hay như bằng "Vô Cùng" không?

....

Ps: Tea đã nghe bài này chắc mấy chục lần luôn rồi, nhìn cảnh hoàng hôn thật đẹp.

Hi Tea,

Tea hỏi thì anh biết nói sao đây? 2leluoi 

Bài hát Hơn Cả Yêu diễn đạt tình yêu của anh dành cho em như thế nào .v.v... Theo anh thì lời ca trọn vẹn của bài hát cũng diễn tả chưa đủ bằng hai câu của bài Vô Cùng:

Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.


Như anh đã nói trong post trước, anh cảm nhận dường như là nhà thơ Huỳnh Tuấn Anh viết 2 câu này trong lúc xuất thần. Hai câu này ý nghĩa rất cô đọng.

Lấy thí dụ như có hai câu thơ của ông Phạm Công Thiện mà anh thích, lời lẽ đơn sơ giản dị, nhưng cái ý thì dồi dào, súc tích. Đọc đi đọc lại mới thấm.

Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông.

***


Musical-note_1f3b5 

Có một ca sĩ trẻ là Khải Đăng mới hát bài Vô Cùng vừa qua cũng hay lắm, không kém Phan Duy Anh.





Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#39
(2021-06-24, 10:03 PM)anattā Wrote: Hi Tea,

Tea hỏi thì anh biết nói sao đây? 2leluoi 

Bài hát Hơn Cả Yêu diễn đạt tình yêu của anh dành cho em như thế nào .v.v... Theo anh thì lời ca trọn vẹn của bài hát cũng diễn tả chưa đủ bằng hai câu của bài Vô Cùng:

Anh thương em sẽ không cần trước sau
Vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng.


Như anh đã nói trong post trước, anh cảm nhận dường như là nhà thơ Huỳnh Tuấn Anh viết 2 câu này trong lúc xuất thần. Hai câu này ý nghĩa rất cô đọng.

Lấy thí dụ như có hai câu thơ của ông Phạm Công Thiện mà anh thích, lời lẽ đơn sơ giản dị, nhưng cái ý thì dồi dào, súc tích. Đọc đi đọc lại mới thấm.

Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông.

***


Musical-note_1f3b5 

Có một ca sĩ trẻ là Khải Đăng mới hát bài Vô Cùng vừa qua cũng hay lắm, không kém Phan Duy Anh.





Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5

Có thể ai đúng tâm trạng cùng bài hát sẽ thấy rất hay, và dễ tìm sự đồng cảm.
Tea thích bài " Hơn Cả Yêu " do những vài hàng chữ này

Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng
Nhưng không có nghĩa không rộng lớn
Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời
Mong em hãy cảm nhận thôi

Cám ơn anh anatta chia sẽ suy nghĩ mình, văn vẽ Tea rất dỡ, nếu anh có thể giải thích dùm Tea ngụ ý của 2 câu thơ này nói gì, Tea cám ơn nhiều. 

Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#40




Bài này hay ❤️❤️❤️
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#41
(2021-07-03, 01:56 PM)TeaOla Wrote: ...

Cám ơn anh anatta chia sẽ suy nghĩ mình, văn vẽ Tea rất dỡ, nếu anh có thể giải thích dùm Tea ngụ ý của 2 câu thơ này nói gì, Tea cám ơn nhiều. 

Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông.


Hi Tea,

Cảm thụ một bài thơ với lời chữ đơn sơ mà gợi cảm và dồi dào ý thì ai ai cũng cảm xúc được khi đọc nó, và tuỳ thuộc vào kinh nghiệm vui buồn đã trải qua của người đó trong đời. Mà cảm giác hạnh phúc và đau khổ ai thì cũng đều nếm trải. Nên mỗi người có một cảm nhận riêng tuỳ theo bối cảnh của người đọc. Anh đâu có biết viết văn hay thơ, những bài thơ nào mà dùng chữ khó hiểu thì anh cũng chịu chết.

Và như vậy, khi Tea đọc hai câu trên Tea cảm nhận ra sao? Tea có từng đã bị trễ trong một việc gì đó, hoàn cảnh gì đó mà Tea bị vuột mất một cơ hội mà nó có thể làm chuyển biến đời sống của Tea, chuyển biến khá hơn tốt hơn? Thí dụ như anh, hồi đó anh đi vượt biên năm lần bảy lượt, đến khi đi trót lọt thì trạii tị nạn nơi anh đến đã đóng cửa. Tức là anh phải ở đó trải qua tiến trình thanh lọc, rớt thì bị trả về VN, còn may mắn đậu thanh lọc thì được định cư. May mắn là anh đậu, nhưng cũng phải trải qua nhiều năm trời ở trại tị nạn, uổng phí biết bao nhiêu thời gian. Nếu anh đi vượt biên được trong một hai lần đầu và rồi định cư sớm hơn, thì có lẽ cuộc sống của anh giờ đây có lẽ thoải mái hơn.

Một thí dụ khác, về chữ duyên (conditions, relation) trong hai câu trên. Bởi tại trời mưa, nên tôi về trễ nên tôi bị lỡ, tôi bị mất gì đó... Và mình suy nghĩ thêm một chút qua vấn dề khác về cái duyên này, kết quả của nó có khi là vui có khi là đau buồn.

Chẳng hạn như bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông: Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa. Chẳng lẽ chung 1 lối về mà nỡ quay mặt bước đi? (...) Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen, từng bước chung một lối về, có đâu chiều nay tôi buồn.

Nếu hồi đó, buổi trưa hay buổi chiều đó, mà trời không mưa thì tôi đâu có quen em, không quen em thì đâu có thương em, nhưng duyên tình trắc trở, em sang ngang nên tôi buồn. 

Nói chung hai câu thơ trên ý tứ dồi dào, tuỳ theo tâm trạng, hoàn cảnh của mỗi người. Đại khái là vậy. Anh không muốn nói thêm, không khéo lại bị hiểu lầm.

2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#42
(2021-07-03, 04:11 PM)anattā Wrote: Hi Tea,

Cảm thụ một bài thơ với lời chữ đơn sơ mà gợi cảm và dồi dào ý thì ai ai cũng cảm xúc được khi đọc nó, và tuỳ thuộc vào kinh nghiệm vui buồn đã trải qua của người đó trong đời. Mà cảm giác hạnh phúc và đau khổ ai thì cũng đều nếm trải. Nên mỗi người có một cảm nhận riêng tuỳ theo bối cảnh của người đọc. Anh đâu có biết viết văn hay thơ, những bài thơ nào mà dùng chữ khó hiểu thì anh cũng chịu chết.

Và như vậy, khi Tea đọc hai câu trên Tea cảm nhận ra sao? Tea có từng đã bị trễ trong một việc gì đó, hoàn cảnh gì đó mà Tea bị vuột mất một cơ hội mà nó có thể làm chuyển biến đời sống của Tea, chuyển biến khá hơn tốt hơn? Thí dụ như anh, hồi đó anh đi vượt biên năm lần bảy lượt, đến khi đi trót lọt thì trạii tị nạn nơi anh đến đã đóng cửa. Tức là anh phải ở đó trải qua tiến trình thanh lọc, rớt thì bị trả về VN, còn may mắn đậu thanh lọc thì được định cư. May mắn là anh đậu, nhưng cũng phải trải qua nhiều năm trời ở trại tị nạn, uổng phí biết bao nhiêu thời gian. Nếu anh đi vượt biên được trong một hai lần đầu và rồi định cư sớm hơn, thì có lẽ cuộc sống của anh giờ đây có lẽ thoải mái hơn.

Một thí dụ khác, về chữ duyên (conditions, relation) trong hai câu trên. Bởi tại trời mưa, nên tôi về trễ nên tôi bị lỡ, tôi bị mất gì đó... Và mình suy nghĩ thêm một chút qua vấn dề khác về cái duyên này, kết quả của nó có khi là vui có khi là đau buồn.

Chẳng hạn như bài hát Tôi Đưa Em Sang Sông: Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa. Chẳng lẽ chung 1 lối về mà nỡ quay mặt bước đi? (...) Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen, từng bước chung một lối về, có đâu chiều nay tôi buồn.

Nếu hồi đó, buổi trưa hay buổi chiều đó, mà trời không mưa thì tôi đâu có quen em, không quen em thì đâu có thương em, nhưng duyên tình trắc trở, em sang ngang nên tôi buồn. 

Nói chung hai câu thơ trên ý tứ dồi dào, tuỳ theo tâm trạng, hoàn cảnh của mỗi người. Đại khái là vậy. Anh không muốn nói thêm, không khéo lại bị hiểu lầm.

2leluoi

Hello anh Anatta,

cám ơn anh dành thời gian giải thích mấy câu hỏi vớ vẫn của Tea Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em thấy thường khi một ai không hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì họ hay nuối tiếc những gì đã qua ...ước gì thời gian có thể trở lại mình sẽ chọn cách khác ...giá mà mình được cái đó sớm hơn thì cuộc sống sẽ tốt hơn  ...etc.
Lúc còn 20s thì Tea cũng hay ước gì thời gian trở lại, ước gì mình qua mỹ sớm hơn ..etc. Nhưng bây giờ Tea có suy nghĩ khác ...Hổng chừng việc xẫy ra không như mong muốn có lẽ là một điều may mắn. Tea là người đang sống cho hiện tại, và chỉ có hiện tại là hiện thực, quá khứ đã qua cũng không thây đổi được, tương lai thì chưa biết là gì.

Và anh cũng nên làm gì ở hiện tại để tương lai không còn phải chắc lưỡi " ước gì .. giá như " :p jk

Chúc anh luôn an vui.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#43
Giọng hát cô cs này thật nhẹ nhàng, uyển chuyển ..hay thật Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4



Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#44
Ban đầu nghe bài hát này cứ nghĩ chỉ là chuyện tình của hai người nam nữ đơn thuần, khi đọc tiểu sử của bài hát này, thật vô cùng vỡ lẽ ..

Giọng hát của Ngọc Anh ❤️❤️


Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#45
Cô ca sĩ hát bài này hay quá Heavy-black-heart4



Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply