TÂM SỰ CÙNG TRĂNG
#1
Tongue 
:angel: :blush: :s :dodgy:


Trăng khuya đang sáng bổng mờ
Nhớ ai nhớ quá thẩn thờ tâm can
Trăng soi nhan sắc phai tàn
Trăng đơn một mảnh bẽ bàng xót xa
 
Trời cao biển rộng bao la
Ái ân phai nhạt mắt sa lệ sầu
Hồng trần trôi nổi bể dâu
Mênh mông cát bụi biết đâu lối về......... :cool:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#2
Hay ... bài này Quỷ Lệ sáng tác hả ?  :)
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#3
Thanks anh/chi NGUOIDUATIN......dzạ, là của QL sáng tác áh!...còn nhiều bài thất tình nửa lát wởn QL post lên cho nhà VIETBESTFORUM ấm cúng trong mùa lể giáng sinh năm nay....oh anh/chi biết cách type tiếng Việt ở đây mần ơn chỉ QL với nha?....đang typing Việt font online rồi copy and paste...ta nói nó tốn thời gioan kinh khủng ...hihihihih..... :blush: :) :dodgy:
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#4
Mình dùng UniKey cho Computer còn Android phone thì Việt Language của Google , hay gài  Swiftkey Keyboard / Laban  :)
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#5
(2017-12-22, 11:21 AM)Người Đưa Tin Wrote: Mình dùng UniKey cho Computer còn Android phone thì Việt Language của Google , hay gài  Swiftkey Keyboard / Laban  :)

Thanks NGUOIDUATIN nha!....vậy là việt font hỏng có trong đây hén?????????...mần tìm woài mà có thấy chi mô......QL tạm thời mần type copy then paste...chừng khi nào găp chủ nhà QL nắm áo complain sau... Shy
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#6
KBài này làm thuở xa xưa


Ngàn năm thi sĩ mãi ngân nga
Ngợi ca nhan sắc ả trăng già
Lúc tròn lúc khuyết hình chị Nguyệt
Khi tỏ khi mờ bóng cây Đa
Bao lần chứng giám lời hò hẹn
Mấy lúc đau lòng cảnh cách xa
Nhìn trăng lại nhớ người mài kiếm
Chẳng biết bao giờ đến lượt ta.
Reply
#7
(2018-01-09, 06:49 PM)cdoan Wrote: KBài này làm thuở xa xưa


Ngàn năm thi sĩ mãi ngân nga
Ngợi ca nhan sắc ả trăng già
Lúc tròn lúc khuyết hình chị Nguyệt
Khi tỏ khi mờ bóng cây Đa
Bao lần chứng giám lời hò hẹn
Mấy lúc đau lòng cảnh cách xa
Nhìn trăng lại nhớ người mài kiếm
Chẳng biết bao giờ đến lượt ta.

Thích nhất 2 câu cuối.  Cdoan mài kiếm chống xâm lăng vui hơn mài kiếm chém lộn với đồng bào :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Reply
#8
(2018-01-09, 08:21 PM)Bồ Câu Wrote: Thích nhất 2 câu cuối.  Cdoan mài kiếm chống xâm lăng vui hơn mài kiếm chém lộn với đồng bào :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:

YéLô bạn BồCâu, mình đọc xong cũng có cùng câu hỏi nhưng hơi "dirty mind" tí tẹooooooooooooo....định hỏi mà sợ anh CDOAN bảo mình "hư" mà mình thì đang tập làm thục nữ đảm đang....nên thôi vậy....hihihihi.....BồCâu rảnh làm vài câu cho vui nha?????????????....thanks bạn in advance!
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#9
(2018-01-09, 06:49 PM)cdoan Wrote: KBài này làm thuở xa xưa


Ngàn năm thi sĩ mãi ngân nga
Ngợi ca nhan sắc ả trăng già
Lúc tròn lúc khuyết hình chị Nguyệt
Khi tỏ khi mờ bóng cây Đa
Bao lần chứng giám lời hò hẹn
Mấy lúc đau lòng cảnh cách xa
Nhìn trăng lại nhớ người mài kiếm
Chẳng biết bao giờ đến lượt ta.

Thuở xa xưa anh CDOAN cũng lãng mạn đa tình như ai vậy... Wink .hihihihi...thanks anh, QuỷLệ thì "hận tình" đối lại với anh nha!...àh hèmmmmmm, anh chơi oác quá toàn là thơ Đường Luật có đối không hà...xí...nặn óc ra luôn áh....


Lãng đãng về đâu hỡi nguyệt ngà
Đường trần quạnh quẽ chỉ riêng ta
Đơn côi gối chiếc lòng tê tái
Bóng lẻ chăn đơn dạ xót xa
Tối đến suy tư dòng lệ đổ
Đêm về thổn thức suối châu sa
Trăm năm cạn chén tình đen bạc
Vạn kiếp nâng ly nghĩa nhạt nhoà...........


Winking-face4 Clinking-beer-mugs4 :fisted-hand-sign4: Clinking-beer-mugs4 Winking-face4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#10
(2018-01-09, 11:25 PM)QuỷLệ Wrote: YéLô bạn BồCâu, mình đọc xong cũng có cùng câu hỏi nhưng hơi "dirty mind" tí tẹooooooooooooo....định hỏi mà sợ anh CDOAN bảo mình "hư" mà mình thì đang tập làm thục nữ đảm đang....nên thôi vậy....hihihihi.....BồCâu rảnh làm vài câu cho vui nha?????????????....thanks bạn in advance!

:face-with-tears-of-joy4:  Hello QL,
BC ko biết làm thơ hay như CD và QL

Mượn đở 2 câu của Ttkh thì phải

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên
Reply
#11
(2018-01-09, 11:56 PM)Bồ Câu Wrote: :face-with-tears-of-joy4:  Hello QL,
BC ko biết làm thơ hay như CD và QL

Mượn đở 2 câu của Ttkh thì phải

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên

Úi chu choaaaaaaaaaaaa...chỉ vỏn vẹn hai câu mà đầy ý nghĩa đa....đâu cần làm thơ hay nà...chỉ mượn chữ nói lên niềm tâm sự thầm kín....hihihihi.... Clinking-beer-mugs4 Clinking-beer-mugs4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#12
Mấy bạn làm thơ hay quá, phải chi tui cũng biết thì đi crab ghệ tiện lợi thu hoạch nhiều hơn Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#13
(2018-01-10, 12:07 AM)Người Đưa Tin Wrote: Mấy bạn làm thơ hay quá, phải chi tui cũng biết thì đi crab ghệ tiện lợi thu hoạch nhiều hơn Grinning-face-with-smiling-eyes4

QuỷLệ làm private secretary thơ cho anh nha????????????...mỗi lần làm thơ cho anh cua gái, anh đãi QuỷLệ ly chè ba màu or taro milkshake....hihihihihi...deal or no deal?????????.... Rollin :chay: :chay: Rollin
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#14
(2018-01-10, 12:07 AM)Người Đưa Tin Wrote: Mấy bạn làm thơ hay quá, phải chi tui cũng biết thì đi crab ghệ tiện lợi thu hoạch nhiều hơn Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thì hát kiểu dân dã như tui ....’Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có ông Cụôi già. Ôm một bó rơm.’.... Lol Lol Lol Rollin
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#15
(2018-01-10, 12:10 AM)QuỷLệ Wrote: QuỷLệ làm private secretary thơ cho anh nha????????????...mỗi lần làm thơ cho anh cua gái, anh đãi QuỷLệ ly chè ba màu or taro milkshake....hihihihihi...deal or no deal?????????.... Rollin :chay: :chay: Rollin

Cám ơn mod QL, thơ thì nên tự làm crab ghệ mới có chân tình Grinning-face-with-smiling-eyes4
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply