Hmm..... Lâu lâu vào đây......
Hmm...   Chạy 1 lúc vòng vèo cũng tới nơi.....  Tới nơi bãi biển này.....    Đúng là bãi biển này đây rồi....    Bãi biển này được quay trong phim the Goonies.....
[Image: uc?id=1MuLFH_z-iKLpA0zua5FxEv4S7AvVcLiW]

Hmm....  để quên mất cái chìa khóa....  làm sao mà tìm được vàng, bạc, châu báu đây....
[Image: uc?id=1vRR5r9YolxgR9evF2ZhDL0sYsXtr1mfH]

Cái cây trong phim The Goonies sau bao nhiêu năm bây giờ chỉ còn bao nhiêu đây....
[Image: uc?id=1_GpDmCSqSYTSLQYlOlcv0oR8OqM_Q4xK]

Cái hòn đảo này có ngọn Hải Đăng ....  cũng trong phim The Goonies luôn
[Image: uc?id=1aDt-CEvwGiMk00GeyUiHB0lgA0prAsZ_]

Xong rồi dzọt tiếp.... dzọt tiếp....  Lại thấy suối, thấy thác.... Wahkeena Falls...  là gần tới chỗ muốn đi rồi....
[Image: uc?id=1UMg4Qi1WkOnuWK5HDKg0k9NaF9iog_yR]

Đúng Multnomah Fall...  Hiện tại muốn vào phải vào mạng, ghi danh ngày và giờ, trả $1 cho mỗi người thì mới được vào tham quan....  Thời buổi Cô Vít cái gì cũng phải ghi danh và đóng tiền tượng trưng ..... Chỗ này đông người quá cho nên chụp đại vài tấm rồi.... dzọt.... thời buổi Cô Vít chỗ nào đông người .... chỉ nên dừng chân rồi dzọt lè lẹ..... Hahahahahahahahahaha....
[Image: uc?id=1_8XAVDVDMCUSg7j3KlBUEfL-l4AqpCqM]

Nguyên 1 cái thác.....  từ cao xuống dưới..... Nước cũng không được nhiều, nhưng cũng đủ để coi nước chảy rồi....
[Image: uc?id=1mu2RL2ekTsZU3hzgZGZ7FINIeippCnzf]

Phần trên thác .....   đứng từ trên cái cầu chụp lên....
[Image: uc?id=1e4nNWLb9fP8XKvhvTtZT2oNW16HZvvir]

Phần dưới thác.....  đứng từ dưới chụp lên....   Ai già rùi chận lung lay thì đứng ở dưới này....
[Image: uc?id=1eCOg1TfphzAJaurr37bZcFxkTc8zjaUt]

Khi đi ra ở gần đó có mấy chỗ nuôi cá.... cũng có thể ghé coi luôn....   Tùy theo tháng để coi cá con hay cá lớn và cá loại nào....
[Image: uc?id=1SG9asj_LBcB0s4d7zgI7FYLeLUbVUiGR]

....   Thôi tạm dừng ........  Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-05-29, 06:11 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Ăn tiếp .....  ăn tiếp.... nhanh chân còn .... chậm chân ....   Châm Chân (thì) HẾT!!!.....  

Hồi bữa nói chuyện sầu chung.....   Khi đi chợ thì thấy.....    Sầu riêng Mã Lại hiệu 3 con nai.....  
[Image: uc?id=1aLmZ19CKCttftroK6lg2rZDXzQgvuQPf]

Sầu riêng ăn ngon nhưng giá kinh hồn thật. Một trái mà hơn $70 và tính ra một múi gần $10. Biggrin Biggrin Vậy mà có người không biết thưởng thức ... Rollin Rollin
Reply
(2021-08-16, 07:17 PM)DinhT Wrote: Sầu riêng ăn ngon nhưng giá kinh hồn thật.  Một trái mà hơn $70 và tính ra một múi gần $10.   Biggrin  Biggrin   Vậy mà có người không biết thưởng thức ... Rollin  Rollin

Hmm..... Nhà nghèo chỉ dám chụp hình sầu riêng mắc thôi .... chứ bưng về.... trái sầu riêng có $25 tì thôi nói cách khác là sầu riêng bưng về chỉ có $2.99 lbs thôi..... Hahahahahahahahaha..... Chừng nào làm đại gia mới dám dụng tới những thứ kia....... Until then .... Good Luck...

Ps... Canh mùa sầu riêng rẻ ... mua về tách lấy múi ra bỏ vào ziplok freezer loại quart.... để mùa Đông vẫn có thể sầu riêng được..... Hahahahahahahahaha.... LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....  Tiếp tục đi dạo chơi đây đó .... hay đó đây....  Sau đó chạy tiếp tới.....  Vườn Nhật ở Portland .....  chỗ này phải mua vé vào....
[Image: uc?id=17JlspTI3ipTcrLg0thxHV2RkbE6gw5At]

Vườn nào cũng phải có cái hồ cá koi....
[Image: uc?id=1mdngzClPBkL_ckEUobmusnljsHNWneYo]

Ngoài ra cũng có cái vườn đá.....  Kêu vậy cho dễ hiểu vì nó có vài tảng đá lớn và nhiều đá nho nhỏ.... Tên là Zen Garden
[Image: uc?id=117OvQOYPGUjv8qzwPaGJhPp6_rxpcBLs]

Nếu mà giữ được sự im lặng....  thì có thể ngắm chim.... 1 con... 2 con... 3 con......    Ê cấm nghĩ bậy!!!
[Image: uc?id=19VhSCqWe0oqy5nVNU_BV6WUSf2Ti-anA]

Cũng ở gần đó .... băng qua 1, 2 cái đường thì sẽ tới vườn trồng bông hồng thí nghiệm ....   Bước vào thì rất thơm mùi bông hồng.... đừng đi vào mùa phấn bay thì khỏi bị át xì xì....  
[Image: uc?id=1EYPS-0qe8VHkn4THGqny1RIipZYnCH6j]

Vườn này thì ra vào không tốn tiền ....  
[Image: uc?id=17h9G7ho38np5l6ofx8ytvveFPB1rXdWg]

Đây chỉ là 1 góc nhỏ của vườn bông hồng thí nghiệm.....
[Image: uc?id=138QwOIisDCybncDx8JEy8OplIc70i_Pb]

Sau đó đi qua vườn Tầu.... Chỗ này tuy nhỏ nhưng phải trả tiền vào.... Chỗ rửa tay trong phòng vệ sinh nam....  Còn phòng bên nữ thì không biết ra sao.... Hahahahahahahaha
[Image: uc?id=1abYvIqmbKlj-QPLAxQvJb_LJVy0b1SOJ]

Đây là 1 trong vài khu lót đá trong vườn Tầu.....  Lót kiểu như vầy mà đi chân không thì .... nó tự mà xa cái lòng bàn chân.....  Ai mà biết được vì họ đâu có cho mình đi chân không .... Hahahahahahaha...
[Image: uc?id=10e2tYeGzkz-0bTP-Cv3BmyLY_oYpd67y]

Và dĩ nhiên cũng lại có hồ cá koi....
[Image: uc?id=1jGBY4UTtqyr_cGHDmudxNsMEPFWYzMdQ]

Hmm....  Tạm thời ngừng chân nơi đây.. ......  Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-08-16, 08:55 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Nhà nghèo chỉ dám chụp hình sầu riêng mắc thôi ....  chứ bưng về....  trái sầu riêng có $25 tì thôi nói cách khác là sầu riêng bưng về chỉ có $2.99 lbs thôi.....   Hahahahahahahahaha.....     Chừng nào làm đại gia mới dám dụng tới những thứ kia.......     Until then ....   Good Luck...

Ps...  Canh mùa sầu riêng rẻ ... mua về tách lấy múi ra bỏ vào ziplok freezer loại quart....  để mùa Đông vẫn có thể sầu riêng được.....  Hahahahahahahahaha....  LOL-4

Bên đây (MN) bán rẻ nhất là $4.99/lb (frozen, product of Thailand).  Sầu riêng Mã Lai thì bùi hơn Thái nhưng Thái thì rẽ hơn 2.5 lần nhưng ăn cũng khá ngon nên không mấy khi mua Mã Lai là vậy Biggrin

Sầu riêng không thấy on sale nhe, mùa nào giá cũng vậy à ... Rollin Rollin
Reply
(2021-08-16, 09:40 PM)DinhT Wrote: Bên đây (MN) bán rẻ nhất là $4.99/lb (frozen, product of Thailand).  Sầu riêng Mã Lai thì bùi hơn Thái nhưng Thái thì rẽ hơn 2.5 lần nhưng ăn cũng khá ngon nên không mấy khi mua Mã Lai là vậy Biggrin

Sầu riêng không thấy on sale nhe, mùa nào giá cũng vậy à ... Rollin Rollin

Hmm..... Bên đây mọi thứ đều đông lạnh thì loại thường của Thái là $3.99, mấy năm nay có thê 6 ri từ Mấy năm trước khoảng $7 tì .... bây giờ thì $2.99-$4.99... còn sầu riêng Thái trồng bên VN cũng khoảng $2.99-$3.99... Còn của Mã Lai thì khoảng $10.99-$12.99....

Sầu riêng tươi của VN/Thái/Mễ là $8.99-$12.99..... Thường thường cuối tuần họ mới sale sầu riêng ..... nhưng có khi chỉ sale vào ngày thứ 6 thôi..... Until then ... Good Luck...

Ps... Mua được trái nào vỏ vàng thì có nhiều bột thì càng ngọt và càng thơm ..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....  Lại chạy ........ lại chạy..... chạy....  chạy qua thành phố Seattle, tiểu bang Washington lại đi chợ Pike Market cũng có tên là Public Market ...   Ở đây có cái tiệm Starbucks đầu tiên....  đứng xếp hàng khoảng 1 tiếng mới mua được ly càfê...  
[Image: uc?id=1IXv-gfwJCVjoGHHfxzpkrdkcauraRHOG]

Chỗ này có tiệm bán cá....  lâu lâu ném cá từ ngoài vào trong .....  Và từ trong ra ngoài......   Để ý nếu mà họ la lớn thì .... thì sắp sửa thẩy cá....
[Image: uc?id=1DiGi_dZGlTn7bZVmUUnow6Q9hJ9T3qRU]

Đi Seattle thì phải đi tham quan cái Space Needle....   Tạm dịch là cây kim không gian..... Chỗ này tốn tiền vào cửa....
[Image: uc?id=1r-OfONkxMK6QfdQx8O4S44y_N_5IAk3f]

Ở vòng chung quanh đó cũng có những đồ nghệ thuật.... ngắm thì không tốn tiền.... Nhưng cũng có sẽ tốn tiền.... Hahahahahahahaha...
[Image: uc?id=1O1LEmzqhTry7yeSEuHPDpSZfhmzF6j6z]

Đi đây thì cũng nên đi vào chỗ làm thủy tinh.....   Chihuly Garden and Glass.....   Nếu được mua vé bao đi Space Needle và Chihuly Garden and Glass thì rẻ hơn....
[Image: uc?id=1vQi5YkftQCC2WaanIg5e0B9pl94HeIiI]

Nghệ thuật rối mắt ...... hay đang diễn tả hình ảnh, thú vậy dưới đáy biển.....
[Image: uc?id=1PQCq84x1MhXfxaCdsJv_9UPMJ4S8Ul0b]

Phía bên kia ......
[Image: uc?id=1Bnh6qbOpWNEq_QFRq4bHCAC1Z3t9LERA]

Còn đây là cái gì????   Giống con trùng trắng của biển cả????....
[Image: uc?id=1qEF4ALopm-81H6lWgP0K_wAxipMFNh3F]

Đây là con tầu..... hay ghe thuyền đây....
[Image: uc?id=1EL8-tlOma3iHJnCo4Ua95GCzw214wmcv]

Còn đây là vỏ sò bằng thủy tinh.....  
[Image: uc?id=1Q_0D1iGmBgONpnUd1eQ6nOxuInirkj-j]

Tạm ngưng nơi đây .....   Until then....  Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Cảnh thiên nhiên bên OR đẹp quá, em chưa có dịp đi qua đó, anh NR có thử Voodoo donuts không?

Seattle thì em rất thích, nếu lần sau đi sẽ chạy qua Canada chơi luôn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-21, 12:04 AM)TeaOla Wrote: Cảnh thiên nhiên bên OR đẹp quá, em chưa có dịp đi qua đó, anh NR có thử Voodoo donuts không?

Seattle thì em rất thích, nếu lần sau đi sẽ chạy qua Canada chơi luôn.

Hmm... Chắc già rùi không ai muốn ăn donuts..... cho nên không có ghé và cũng không có ăn...... Hahahahahahahaha..... Lúc đi thì Canada chưa mở cửa cho du lịch chứ không thôi chạy thêm 1 tí nữa ...... là đạp chân ở nước Canada thêm 1 lần nữa rồi .... Hahahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Thấy anh NR chỉ cách chọn & cắt SR, qua lần này em thành sự phụ ... chặt SR Lol Rollin
Rollin Rollin

[Image: 3-F17-A94-C-E87-F-43-BA-B6-E1-EFE5929-D052-D.jpg]

Múi nào cũng nát bấy Rollin

[Image: 5-EB5-DE7-F-210-C-438-B-BB66-6108633-B0-B67.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Anh NR,


Đi Seattle, em thích vô khu seafood coi
Thấy mê luôn
Có Salmon jerky ngon gì đâu ah  Thumbs-up4

Starbucks: trong khu Pike Market- lúc nào cũng đông  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Lúc này bien giới Canada đã mở cửa cho du khách
Nhưng bên Mỹ chưa có mở . Vậy thì mình đâu lái xe từ Canada về Mỹ được phải không?

Reply
SR thái vs musang king đông lạnh ...

[Image: 1907-F828-CCC4-4-F4-C-A88-B-4926-D8-BC7-F07.jpg]


[Image: FA341-FC2-0-ED2-45-CA-8-DC1-F3-F3-C4878-D3-C.jpg]


[Image: 782-C3-CBD-8251-417-C-862-E-ED611743-F403.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
SR ngon không Tea ?

Nhà mình ăn SR mã Lai , giờ thấy SR Thái không ngon nữa 


SR Thái tươi thì OK, tuỳ lúc ngon hay dỡ . Hên xui  Lol


Lol Rollin

Reply
(2021-08-22, 10:01 PM)SugarBabe Wrote: SR ngon không Tea ?

Nhà mình ăn SR mã Lai , giờ thấy SR Thái không ngon nữa 


SR Thái tươi thì OK, tuỳ lúc ngon hay dỡ . Hên xui  Lol


Lol Rollin

Trái này họ hái còn sống Biggrin
SR mã lai số 1 rồi, $30/400g múi nào chắc múi đó Thumbs-up4

Thường SR chín họ để đông đá, rẽ mà ngon Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-08-22, 09:48 PM)TeaOla Wrote: Thấy anh NR chỉ cách chọn & cắt SR, qua lần này em thành sự phụ ... chặt SR Lol Rollin  
Rollin Rollin

Xoá bỏ bớt cái hình ....  

Múi nào cũng nát bấy Rollin

Xoá bỏ bớt cái hình ....  

Hmm.....  Trời ....  ngưởi ta nói là tách trái SR.....  hay là cắt trái SR.....   ai mà đem bổ nó ra ......  để cho nó bầy nhầy.......  Đúng là sức trẻ có khác ....   đem trái SR mà bổ ....  Hahahahahahahaha.....      Mà nếu mua SR đông lạnh thì đừng để nó rã đá quá lâu ....   để vài tiếng là được rồi, vì để quá lâu khi tách múi nó ra thì nó sẽ bị nát.....  

Thôi cũng chúc mừng thành Sư Phụ SR......      Thôi đi tìm người sầu chung .... vì đâu ai chơi với người sầu riêng.....  Hahahahahahahahaha....



(2021-08-22, 09:58 PM)SugarBabe Wrote: Anh NR,


Đi Seattle, em thích vô khu seafood coi
Thấy mê luôn
Có Salmon jerky ngon gì đâu ah  Thumbs-up4

Starbucks: trong khu Pike Market- lúc nào cũng đông  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



Lúc này bien giới Canada đã mở cửa cho du khách
Nhưng bên Mỹ chưa có mở . Vậy thì mình đâu lái xe từ Canada về Mỹ được phải không?

Hmm.....     Cái gì không có thì mới mê .... chứ có rồi thì đâu còn mê ....   Đúng đúng tiệm Starbucks ở Pike Market lúc nào cũng đông ....  Nhưng trong đó cũng có đồ không ở đâu có bán....  Ngoài ra trong Starbucks Reserve cũng vậy....    

Nếu Canada đã mở cửa cho Mỹ vào thì ....  mình có quyền tự do qua đó ....   Còn lúc về thì mình là Công Dân hay Thường Trú Nhân của Mỹ thì có thể vào Mỹ bất cứ lúc nào ......   cái này kể cả mình đã chích hay chưa chích ngừa Cô Vít ....    còn du khách nào muốn vào nước Mỹ thì hiện tại phải bay vào Mỹ hay chạy lậu từ Mễ vào thôi .....      Khi bay vào Mỹ thì phải chứng minh là đã được chích 1 trong 3 loại thuốc Mỹ đã được FDA chấp nhận .....   nếu chích những loại thuốc khác thì bắt buộc phải chích thêm 1 mũi thuốc trong 3 loại thuốc Mỹ đang chích cho dân Mỹ.....   Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply