Hmm..... Lâu lâu vào đây......
Sr hiệu 3 miền ..

[Image: 496-F6-D5-A-73-D5-4-DEF-B186-1-F6474-CE848-D.jpg]

1 trái được nhiêu đây chỉ $30 thì quá rẽ rồi👍🏻

[Image: 3-F7-DD1-D2-55-FC-4-DEF-9-EB4-DCCE7-E2407-D3.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-16, 07:00 PM)TeaOla Wrote: Sr hiệu 3 miền ..

[Image: 496-F6-D5-A-73-D5-4-DEF-B186-1-F6474-CE848-D.jpg]

1 trái được nhiêu đây chỉ $30 thì quá rẽ rồi👍🏻

[Image: 3-F7-DD1-D2-55-FC-4-DEF-9-EB4-DCCE7-E2407-D3.jpg]

Sầu riêng Thái Lan ($2.99/lb) ... chất lượng khác nhau 1 trời 1 vực ... Rollin  Rollin

[Image: thumbnail-IMG-2619.jpg]
Reply
(2021-09-16, 07:20 PM)DinhT Wrote: Sầu riêng Thái Lan ($2.99/lb) ... chất lượng khác nhau 1 trời 1 vực ... Rollin  Rollin

[Image: thumbnail-IMG-2619.jpg]
Lol Lol
Em khựa ra lúc còn đá nên thấy còn nguyên múi, lần sau anh thử hiệu 3 miền thử xem.

[Image: 2-A28-D9-B7-7-A5-A-4-E46-9-D2-C-E9971-B1949-DE.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-16, 07:33 PM)TeaOla Wrote: Lol Lol
Em khựa ra lúc còn đá nên thấy còn nguyên múi, lần sau anh thử hiệu 3 miền thử xem.

[Image: 2-A28-D9-B7-7-A5-A-4-E46-9-D2-C-E9971-B1949-DE.jpg]

Chỗ anh ở thì chỉ có 2 loại: Thái Lan và Malaysia. No doubt, sầu riêng Mã Lai ăn bùi và ngọt hơn hơn nhưng giá tới $13/lb. Rollin Rollin
Reply
(2021-09-16, 07:00 PM)TeaOla Wrote: Sr hiệu 3 miền ..

Xoá bỏ bớt tấm hình....

1 trái được nhiêu đây chỉ $30 thì quá rẽ rồi👍🏻

Xoá bỏ bớt tấm hình....

Hmm....   Kỳ này khui, mở trái SR đẹp rồi .....   mai mốt để tan đá thêm 1 tí nứa thì đỡ mất nhiều sức để mở hơn.....  



(2021-09-16, 07:20 PM)DinhT Wrote: Sầu riêng Thái Lan ($2.99/lb) ... chất lượng khác nhau 1 trời 1 vực ... Rollin  Rollin


Xoá bỏ bớt tấm hình....

Hmm...   Thiệt ra trái SR của DT cũng tương đối ngon nhưng người ta hái sớm quá nên múi SR chưa đổi vàng cho nên ăn sẽ không ngon bằng (sầu riêng vỏ còn xanh).....    và Tea nói đúng đừng để mềm quá lấy ra sẽ không được đẹp....     Nên nhớ mua SR tròn tròn và có vỏ màu vàng.... Until then ....    Good Luck...  

Ps... Loại Ri 6 hay Sau Ri ..... giống chính của nó cũng là SR monthong của TL.... đã được đem về VN trồng... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-09-16, 11:16 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Kỳ này khui, mở trái SR đẹp rồi .....   mai mốt để tan đá thêm 1 tí nứa thì đỡ mất nhiều sức để mở hơn.....  




Hmm...   Thiệt ra trái SR của DT cũng tương đối ngon nhưng người ta hái sớm quá nên múi SR chưa đổi vàng cho nên ăn sẽ không ngon bằng (sầu riêng vỏ còn xanh).....    và Tea nói đúng đừng để mềm quá lấy ra sẽ không được đẹp....     Nên nhớ mua SR tròn tròn và có vỏ màu vàng....     Until then ....    Good Luck...  

Ps...  Loại Ri 6 hay Sau Ri .....    giống chính của nó cũng là SR monthong của TL....  đã được đem về VN trồng... LOL-4  LOL-4

Tiếc là em chưa thử 6Ri Tears-of-joy-smiley-emoticon
Lần này em lựa mấy trái sr dưới đích thấy nứt ra. SR còn đá ăn như kem vậy, nhà ai cũng thích.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-16, 07:39 PM)DinhT Wrote: Chỗ anh ở thì chỉ có 2 loại:  Thái Lan và Malaysia.  No doubt, sầu riêng Mã Lai ăn bùi và ngọt hơn hơn nhưng giá tới $13/lb.   Rollin  Rollin

Anh thử mua SR mã lai tươi, một hộp 2-3múi chừng $30 thôi, ăn đáng đồng $.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Hmm....    Cũng như mọi năm .....  Tết Trung Thu về.....  vì vậy............

Tết Trung Thu......  làm đèn TT.....  Đây là loạt đèn cho năm nay....  đèn chong chóng....
[Image: uc?id=1YJ08K4dyl63m7AxyKrfum1LWPs5W_Qh7]

Đốt đèn .... ý lộn bật đèn TT và tắt đèn khác để chụp hình....  hình chụp từ trên xuống....
[Image: uc?id=1LetDfmQe9owdHX0zv3YS6wDgIo8gyt_b]

Chụp ngang đèn cho thấy cái đèn LED chạy bằng pin....
[Image: uc?id=1r2ELHpGM8JqYNpdTkF3oLVtSypw5rXyy]

Xong rồi .... vui chơi TT cũng phải kết thúc .....   tắt đèn LED và đem đèn đi cất...  
[Image: uc?id=1r6X4HhKbUk0XCLmFy1nY0c2gqiCCwk1D]

Nếu sang năm TT về không làm kịp đèn hay không biết làm đèn TT kiểu nào thì..... thì lại lội tụi nó ra vui chơi tiếp.....   Until then ....   Good Luck...  

Ps...   Khi nó đang quay.... chụp hình bị mờ cho nên không bỏ lên....  Hahahahahahahahaha....  LOL-4  LOL-4

Pps...   Dùng 2 hộp đựng bánh của tiệm bánh 85 độ để làm được 4 cái đèn......   rì-say-cộ cũng tốt thôi....   banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm.....   Sầu riêng đã hết mùa rồi ..... hôm nay đi bưng thêm 2 trái về.....  và dĩ nhiên trái không được đều như đầu mùa....  tuy biết nó sẽ 1 khoanh hay 1 múi lép cũng bưng về.....   Giá tương đối còn rẻ chỉ có $3.69 lbs....   mấy tuần trước trái nhỏ cho nên chỉ có $2.59 lbs....    Còn sầu riêng thường của VN hôm nay chỉ còn $2.38 trong khi ddos loại thường của Thái là $3.99....  Cho nên bưng 2 trái Sau Ri hay Ri 6 vê......  

Đây là Sầu Riêng Sau Ri hay Ri 6 của VN.....
[Image: uc?id=1mPy9kOH-5tWU6mLfVcXnssJGoiJuYytJ]

Khui trái đầu.....   lép 1 khoanh...  còn 4 khoanh.....
[Image: uc?id=1QnYCD291uWRV9kYRn3qteZH_OdFRJV52]

Khui trai sau......  cũng bị lép 1 khoanh .....  còn 4 khoanh.....
[Image: uc?id=1DfURsc0nhAYUjpvMS6ogklEc_0pkx-us]

Bỏ bọc ziplok quart freezer.....  bỏ ngăn đá....  ăn từ từ....
[Image: uc?id=1MJSCnZH6rKgOafFIkagWuBAoCl9vK6WH]

Phở xương sườn bò viên nấu xong..... 1 nồi bên Nội, 1 nồi bên Ngoại....
[Image: uc?id=1K4XqbndhSa2ndC9K8Bz2NYvfTT-D166Z]

Nồi phà-ghét-ti cũng xong......  
[Image: uc?id=1ou4EJ-FJSx3il-caWVXvyDIpE__XB8dF]

Giờ cơm tới rồi.....  bà con ơi......  Ăn bò lúc lắc (aka rock & roll beef), tôm cay me chua, bí mỹ (aka zucchini, squash) và khoai tây chiên....
[Image: uc?id=1hxTJuld3v_ockrG_hXNPAuYwDYC-5Qy1]

Ủa tưởng được ăn phơ hỏi phở....... À..... à........ Không được lộn sộn ....   đầu bếp cho ăn món gì thì ......  1..... 2..... 3.....  thành 1 dĩa.....
[Image: uc?id=1i9c_xv3bi8DHwKrFcprx3NCkDkdnAMDE]

Xong rùi ....  ăn no nên ....  chờ mắt híp....  rồi leo vào chuông (aka cái giường) mà khò khò....    Until then ...   Good Luck...  

Ps... Ủa mình là đầu bếp hôm nay mà...... Hahahahahahahahahaha.... Nấu phở trước ngày mai khò khò .... ngủ dậy trễ cho nên nấu trước để ngày mai ai muốn ăn sáng thì ăn..... khỏi cần mất công phải thức sớm mà nấu..... Hahahahahahahaha.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hmm....  Bay bay.....  Lại đi bay tiếp....
[Image: uc?id=1jTKkHFgbb8QN2uy_U8b_ps7BEna5oLn-]

Aloha.....  Maui..... I'm back.....
[Image: uc?id=1BM_uFsnaJERYmetur002bHOz633PqT9r]

Đi dạo lại chỗ cũ....  Ala Moana....   Khu shoping cách Waikiki khoảng 5 phút....  Nhiều tiệm đã thay đổi và người cũng bớt đi quá nhiều....
[Image: uc?id=1J2SLkrsR5vaDg3zZMsa2WOAFTEmt3o-I]

Chiều bên bãi biển Ko Olina Lagoon 4....  Đây là 1 trong 4 cái Lagoon nằm gần Aulani (A Disney Resort).....   Chỗ này có nhiều chỗ đậu xe cho public hơn là 3 cái kia.
[Image: uc?id=1MjzyNq0ioiYmjTOnx5gpCfZjZO70qOhy]

Cánh buồm khi nắng sắp tắt.....
[Image: uc?id=1Kg7y4dVOSE9ACh-H2dkmN7N5PL-gSdsq]

1 người quay phime, 1 người chụp......  
[Image: uc?id=1RvVwmOLVoUeRR6cXExwkeJfie3EhhM8x]

Đi đâu thì đi ... ăn tối ở nhà chắc bụng hơn.....  Hahahahahahaha.....   Ngáp tui làm chảo tôm và nghiêu, và dĩa mực.   BX làn dĩa đậu rồng xào tôm và chiên cá.  Mấy món kia mua ở chợ....
[Image: uc?id=1aXowrprl9j8wkSFL0xbcPQ_SgVgf6Gcm]

Gà đi bộ.....  đi lang thang mà không ai bắt tụi nó....
[Image: uc?id=13TdkwriPCsPXyiW6Kd1Sj9ANaUZVw1RH]

Chỗ nông trại trồng dứa....    Thời buổi Cô Vít .... không còn chỗ ngồi....  và tương đối cũng vắng người....
[Image: uc?id=1yiJzT7-UIvuCf8xMSEW6HNuobGqQ6cya]

Xe tôm .....   Giovanni.....    Ăn rồi thì người biết nấu ăn sẽ nói.....  Món này ở nhà làm cũng được và nhất là khỏi chờ 1 tiếng để mua ăn....  Hahahahahahahahaha....  Ngáp tui nói rồi không ai chịu nghe... Hahahahahahahahaha...
[Image: uc?id=1a2l9Jvi87xdYH5Fm44nNw583zf-OvDRD]

....  Tạm thời ngừng.... Tí bỏ lên tiếp....   Until then....  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Tiệm đá bào cũng nổi tiếng ở Oahu.....  Nhưng cũng không ngon bằng những tiệp mới mở.... Dâu hay ổi đây cà??  Màu trắng là lychee và coconut, Màu vàng là mango......
[Image: uc?id=1OELvJCVKoE0Xuhy2k4r7Tpaf7dqqvVny]

Muốn tìm hiểu về người bản xứ thì nên đi tới chỗ này.....    Nhớ tới khi họ mới mở cửa thì mới có cơ hội đi hết cả 6 cái khu người dân bản xứ.....
[Image: uc?id=1Df4b9WMArfP0qwRITyThZBYgGl8e1tkx]

Ở trong đây vé có 3 loại ....  1 là tham quan và học hỏi về người dân bản xứ......   2 là tham quan và ăn bao bụng (aka buffet)....  3 là tham quan và ăn luau....   Ngoài ra loại thứ 2 và 3 đều có vé vào coi cái show Ha - Breath of Life (tạm dịch... Là hơi thở của cuộc đời)...  
[Image: uc?id=1NEL5tu08WZ52UHxyg03jWJmIDTEG2B6H]

3 trong 6 bộ lạc....
[Image: uc?id=1yTyOUZ6HbQ20qeQX0Vuz5Kana7BvcEB7]

và 3 bộ lạc kia....
[Image: uc?id=1NzMJhTqVMC3YKio5n8wr4gbJjNmeXveN]

1 trong 6 cái show/activity ở trong 1 bộ lạc Tonga....   Hình như bộ lạc Tahiti là ..... lắc mông nhiều nhất......   Hahahahahahaha....
[Image: uc?id=1STZXUPeuySbDq80ER0Wg5c3JqrD1NMoP]

Nhà ăn bao bụng.....    Thời buổi này chỉ có đông 1/2 số người mà thôi .... Trong đây chỉ có ban nhạc mà thôi ....    Bên luau mới có show để vừa ăn vừa coi...  Vì có số lượng chứa bị hạn chế cho nên rất hiếm tìm được chỗ để vào ăn....
[Image: uc?id=1QjajIqCDLsIDP0t3mK9-g8DTtuhMZM4D]

Lại gà nữa....  mấy con này đang đi bộ ở tiệm phở.....  Cũng may là nó không bị vào nồi phở gà....  Hahahahahahahahaha
[Image: uc?id=1irzLVQqQ1zrR4n_icbJL0k2ZpHHgAjDZ]

Tìm được tiệm ăn đồ biển.....   Quên mất cái tên rồi....  
[Image: uc?id=1-wu95Sg5uzOshIUgPve0BEv8T1Lx-bYj]

Nếu ai nhanh tay....  thì có thể book vé vào Hanauma Bay để đi bơi cùng\coi cá...   ....   Tiền vé vào cửa là $25 tì cho mỗi người từ 13 tuổi trở lên....   dưới 12 tuôi free nhưng cũng phải ghi danh để lấy chỗ....   Mỗi buổi sáng lúc 7 giờ sáng họ sẽ mở trang nhà cho ghi danh.... và ghi danh này là cho 2 ngày hôm sau ....   Và họ chỉ nhận có 750 người vào 1 ngày mà thôi....  Và cũng có ngày đóng cửa ...
[Image: uc?id=1DKrBIaHBx5DNKZzhb_Bzl7pZieBcqU19]

Tạm ngưng ..... Tí tiếp tục.... Until then ... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Nhưng coi chừng cái con này .... nó sẽ tới và sẽ ăn cắp đồ ăn....  
[Image: uc?id=1l7A2EryM4XuEoN14-dwM1y7l7my7NTHc]

Đồ nghề nên có ....  giầy đi nước, chân vịt, mắt kiếng, ống thở và mắt kính bơi...   Nếu đi với tụi nhỏ thì khỏi mang chân vịt cũng được....
[Image: uc?id=15gO5N-xWVZMI5LFdEj5X6jtxIKAouV5d]

Đồ nghề đi của Ngáp tui ....   Chỉ có đôi giầy đi nước và mắt kính bơi.....    Vì phải dẫn người ra vô thì đâu dùng ống thở được ...   vì miệng phải nói, phải hướng dẫn, phải chỉ chỗ nào có cá, vv....  
[Image: uc?id=1W9C7jGn1XlQ2KJE3GxOwiLaIuktwf7gU]

Tùy theo nước trong nước đục mà thấy cá....
[Image: uc?id=1Zs3GVEOduyCDYogyz5FTOeiIsjb2XdfY]

Cá lớn có.....  
[Image: uc?id=1OzofM9GfMZxnTU28zDZgJBe4Ma02gWkV]

Cá không bơi theo đoàn cũng có....    
[Image: uc?id=1g0ai2_HzuBGfqZz8AtpZqx9y56D8-eqS]

Cá đi theo bầy cũng có....   Chỉ có 1 điều nên đứng im hay bơi nhè nhẹ thì cá tới cả bầy....
[Image: uc?id=18UJjNFY9cF3qhpbrwYvfy2BfjI4AM_ty]

San hô ở phía gần bờ chỉ còn lổm chổm vài đám....  phần còn lại trơ trụi như những cục đá....
[Image: uc?id=1Sykif3G9jdjRZr_qBp5jt_OiOANykLXE]

Nhiều lúc đứng im cá cũng tới dưới chân mình....  con cá có gạch, gạch tuy không phải là đống gạch....  nhưng cái tên nó tương đối thật là dài.... nó là....  Humuhumunukunukuapa'a...  Còn có con tên dài hơn nữa mà không thấy...  Hahahahahahahaha...
[Image: uc?id=1g-2-OsmVR2TgGA5RdFo43onQbqP-GY0s]

Con này là con cá bluespine unicornfish (aka con kỳ lân biển)....    
[Image: uc?id=1lT9qXR6fzc96Ar2z0g3wYH6pZxoEVGUO]

Thôi hết chuyến đi kỳ này rồi.....   Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hôm nay mới phát hiện chợ Vĩnh Phát ở Sacto có bán sr Ri6, những đã lỡ đặc 1 thùng sr chổ khác nên không mua ở chợ nữa.

https://yelp.to/muw4uLtbXkb

[Image: BFB5-F5-C6-0858-4-F32-9-BAB-97-BC419-DF85-C.jpg]

Ngoài thùng họ marked là Ri6, sao ở trong thùng lại hiệu lạ quá, chẵng lẽ em bị gạt??? Rollin

[Image: E0-A10979-7572-42-F2-BF8-F-A712-ADE15-D15.jpg]

Nhìn sr Ri6 & thùng sr em mua, gai sr khác nhau, em nghĩ 2 loại này khác nhau, shape của trái sr cũng khác.
1 loại màu xanh, trong thùng thì vàng.

So far có 3 điểm khác nhau, chỉ còn nhìn màu múi của sr nữa.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-11-05, 10:33 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay mới phát hiện chợ Vĩnh Phát ở Sacto có bán sr Ri6, những đã lỡ đặc 1 thùng sr chổ khác nên không mua ở chợ nữa.

Xoá bớt....

Ngoài thùng họ marked là Ri6, sao ở trong thùng lại hiệu lạ quá, chẵng lẽ em bị gạt??? Rollin

Xoá bớt....

Nhìn sr Ri6 & thùng sr em mua, gai sr khác nhau, em nghĩ 2 loại này khác nhau, shape của trái sr cũng khác.
1 loại màu xanh, trong thùng thì vàng.

So far có 3 điểm khác nhau, chỉ còn nhìn màu múi của sr nữa.

Hmm..... 6 ri thì phải mua cái có cái nhãn hiệu màu đen mới ngon.... còn mấy trái kia coi chừng cũng là 6 ri nhưng không chính gốc.... hay có thể nó đã bị lai giống khác rồi..... Thiệt ra nhìn trái thì không có thể đoán được đâu.... Nếu SR có màu vàng thì trái vừa chín tới họ mới hái và đóng thùng.... nếu trái còn xanh thì đừng nên mua vì họ hái hơi sớm...

Và cũng đừng mua mấy trái bị nứt vì không có bảo đảm ..... Nếu trái SR mình mua về mà để rã hay đang tan đá mà nó mới bị nứt thì mới OK.... vì trái nứt tuy ngon nhưng vì nó bị đông lạnh và còn chuyên chở hơi lâu .... cho nên không biết SR bị nứt sẵn có bị con gì, cái gì, chất gì .... chui hay chảy vào hay không.... Until then .... Good Luck....

Ps... Mùa này hết mùa SR rồi cho nên .... SR đã và bắt đầu hết ngon rồi..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
Hế lô anh Dzùi và các bạn.

Quá chừng sầu riêng.

Mình cũng lo ôm 1 mớ sầu riêng đem về làm sầu ... riêng. Rollin
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply