Núi Đá
#46
(2020-08-18, 09:20 PM)Bee Wrote: Lol
Cám ơn anh  Tulip4
Mùa Đông Hoa Trắng 

https://www.yokara.com/recording.jsp?rec...rException

Còn em vẫn ngồi đây - mong dáng anh quay về .

Đang nóng chảy mỡ (102°F) nghe bài mùa đông cũng thấy đỡ nóng một tí.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#47
(2020-08-18, 09:36 PM)Dược Tuệ Wrote: Đang nóng chảy mỡ (102°F) nghe bài mùa đông cũng thấy đỡ nóng một tí.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rollin Rollin Rollin

lại thêm 1 chữ ký nữa  Rollin

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#48
(2020-08-18, 09:26 PM)Bee Wrote: Clap Clap Clap Clap Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4

Hôm nay bạn đang đỉnh cao của lâu đài thơ hả ? hay lắm đó làm nhiều tác phẩm ra đời đi cho thiên hạ thưởng thức với .

Lâu lâu không nói dóc, lúc này nói dóc bạo hơn đó nha.. hahahahahahaha

Sống trên đời, ai cũng muốn phần đúng về mình, phần phải về mình
Ai muốn phần sai, phần trái đâu?

Ai cũng muốn phần tốt, phần đẹp
Chỉ thiếu người muốn phần tệ, phần xấu

Thôi thì cứ nhận phần xấu xa
Để được cái mà người khác không có 

3 tiếng nhẹ nhàng "Sao cũng được"
Thế sự yên bình, mọi người đều vui 

Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#49
Bác Lãng với Bác Dược Tuệ làm chữ ký quá rữ nha.. hahahahhahhahaah 

Em thấy đàn ông dê thì ô kê
Chứ đàn ông khó chịu thì tội nghiệp đàn bà 
Đàn bà sinh ra là để nũng nịu
Mà khó chịu thì ai mà dám nhõng nhẽo? 

Mà ai nhận là khó chịu thì thường là ngược lại là người dễ chịu 
Nếu mà tính ngược lại... Hông lẽ anh Lãng .. không dê??????  Confused Confused Confused Confused Confused
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#50
(2020-08-18, 09:20 PM)Bee Wrote: Lol
Cám ơn anh  Tulip4
Mùa Đông Hoa Trắng 

https://www.yokara.com/recording.jsp?rec...rException

Còn em vẫn ngồi đây - mong dáng anh quay về .

[Image: c938b15e6f9feca16f4cc45de728c3e1-copy.jpg]


Chuẩn bị gần 400 cái hình đẹp trong máy, coi thử  có dám hát đủ 400 bài đăng lên đây không cho biết.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#51
(2020-08-18, 09:27 PM)Bee Wrote: Trời ơi cái chữ ký , Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi


Rollin Rollin Rollin Rollin

Bà mịa thằng Đạn! Cái chữ ký!!! Becuoi

Reply
#52
(2020-08-18, 10:05 PM)Ech Wrote: Bà mịa thằng Đạn! Cái chữ ký!!! Becuoi

Đu theo trend với thiên hạ, trâu chậm uống nước đục sao mậy?. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#53
Oh my God !

Sao ngủ qua 1 đêm mà vào lại ai cũng đổi chữ lý quá kêu luôn .

Becuoi Becuoi Becuoi Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin

mấy anh phá quá à . Bee gặp đối thủ rồi .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#54
Thu Sầu .

Tulip4  Cái này tại có người yêu cầu , Bee tập hát mấy tiếng mới ra được .

Rollin

https://www.yokara.com/recording/thu-sau...2809160704

Tặng luôn hình chỉ là không biết cách nhét nó vào nhau  Shy

[Image: 3-F6-EF392-650-A-4-D5-A-A8-CB-19-AEB0-EE5127.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#55
(2020-08-19, 10:54 AM)Bee Wrote: Oh my God !

Sao ngủ qua 1 đêm mà vào lại ai cũng đổi chữ ký quá kêu luôn .

Becuoi Becuoi Becuoi Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin

mấy anh phá quá à . Bee gặp đối thủ rồi .

Chọc ghẹo chút cho vui thôi bạn Bee ơi.  Smiling-face-with-halo4

Điều ấy chứng tỏ bạn còn có rất nhiều người bạn tốt và vui tính ở đây, hãy vui vì điều ấy. Chúc một ngày thật tốt lành đến với bạn.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#56
(2020-08-18, 10:03 PM)Ngại đạn. Wrote: Chuẩn bị gần 400 cái hình đẹp trong máy, coi thử  có dám hát đủ 400 bài đăng lên đây không cho biết.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rollin Hát hết 400 bài chắc đứt cuống họng quá . anh có cho chơi ăn gian không ?

1 bài mà đăng đi đăng lại đó . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#57
(2020-08-19, 11:01 AM)Ngại đạn. Wrote: Chọc ghẹo chút cho vui thôi bạn Bee ơi.  Smiling-face-with-halo4

Điều ấy chứng tỏ bạn còn có rất nhiều người bạn tốt và vui tính ở đây, hãy vui vì điều ấy. Chúc một ngày thật tốt lành đến với bạn.  Tulip4

Cám ơn anh và các bạn nhiều lắm . Hug love
con trai nhà ai mà ăn nói dễ thương vậy nè trời ? Shy Heavy-black-heart4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#58
(2020-08-19, 10:54 AM)Bee Wrote: Oh my God !

Sao ngủ qua 1 đêm mà vào lại ai cũng đổi chữ lý quá kêu luôn .

Becuoi Becuoi Becuoi Rollin Rollin Rollin Rollin Rollin

mấy anh phá quá à . Bee gặp đối thủ rồi .

Em dô diên quá nên mấy ảnh rút giò lại hết hehehehehehehehe.. só ri chị Bee  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#59
(2020-08-19, 11:07 AM)Hope Wrote: Em dô diên quá nên mấy ảnh rút giò lại hết hehehehehehehehe.. só ri chị Bee  Biggrin

Hỗng dám đâu , bán cái vô duyên đó của cưng ăn cả đời hỗng hết đó cưng .
bán hông chị Bee mua , bao hết luôn thầu trọn gói luôn nè . chịu hôn ? Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#60
(2020-08-19, 11:08 AM)Bee Wrote: Hỗng dám đâu , bán cái vô duyên đó của cưng ăn cả đời hỗng hết đó cưng .
bán hông chị Bee mua , bao hết luôn thầu trọn gói luôn nè . chịu hôn ? Hug

chòi, dô diên nhiều dữ ta... hahahahahahah.. 

Đôi lúc em tự hỏi.. 

Mình là ta hay là ma.. mà ai cũng chạy đi hết chơn  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply