Núi Đá
(2020-10-03, 09:26 PM)Ngại đạn. Wrote:  Ở không sinh làm biếng, tụ tập ăn chơi hút sách hát hò om sòm như đám thằng Lãng, thằng Ếch chẳng hạn, vừa gây phiền toái cho hàng xóm láng giềng, vừa gây bực mình cho người nai lưng ra đi làm cực nhọc như tui hay bạn Bee chẳng hạn rồi còn đóng thuế nuôi tụi nó nữa chứ. Đúng là hư hỏng thiệt mà. (2-0 nha mấy em).   Rollin  

Tau đang buồn hiu hắt, tau không cười cũng không chọt lại mài nữa ...
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-03, 09:49 PM)Bee Wrote: Không , Bee muốn đi Chỗ khác . Canada lạnh quá Bee không chịu nổi . Vân tính nuôi Bee hả ? Rollin Bee ăn nhiều lắm đó

(2020-10-03, 09:57 PM)lãng Wrote: Tiếc quá, đang tính mua vé mời cô Bee qua chơi  Rollin

Dẫn chứng lên để nói rằng, bạn không có cửa đâu nha bạn Lãng òm aka Lãng nhách.  Rollin

Thiệp mời thì nhiều, nhưng muốn đi đâu lại là quyền của con người ta, đứng xớ rớ rồi giả bộ mời lơi làm chi vậy không biết. Không đến lượt mình đâu ku Lãng...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-03, 10:04 PM)Ngại đạn. Wrote: Dẫn chứng lên để nói rằng, bạn không có cửa đâu nha bạn Lãng òm aka Lãng nhách.  Rollin

Thiệp mời thì nhiều, nhưng muốn đi đâu lại là quyền của con người ta, đứng xớ rớ rồi giả bộ mời lơi làm chi vậy không biết. Không đến lượt mình đâu ku Lãng...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy anh Đạn nghĩ Bee sẽ đi về đâu ?

anh đoán được Bee thưởng . Tulip4

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-03, 10:00 PM)lãng Wrote: Tau đang buồn hiu hắt, tau không cười cũng không chọt lại mài nữa ...

Mình cũng vậy, mình thấy lãng iu buồn mình cũng buồn hắt hiu, không muốn chọt cái thằng đang hạnh phúc kia Shy

Reply
(2020-10-04, 05:49 PM)Bee Wrote: Vậy anh Đạn nghĩ Bee sẽ đi về đâu ?

anh đoán được Bee thưởng . Tulip4

Becuoi

Anh biết em sẽ đi về đâu, nhưng anh sợ em thưởng anh thì thằng khỉ gió kia ganh tị Becuoi

Reply
(2020-10-04, 05:49 PM)Bee Wrote: Vậy anh Đạn nghĩ Bee sẽ đi về đâu ?

anh đoán được Bee thưởng . Tulip4

Becuoi

Hù tên kia thôi chứ thiệt ra mình cũng chả biết bạn sẽ Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng... (Trích lời bài hát Đời gọi em biết bao lần.).  Smiling-face-with-halo4

Ong thì phải bay về rừng, nơi nào có rừng thì có ong. Ở đâu ta?. Mexico?. Mozambique?, hay Angola?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có một chỗ vẫn cứ lảng vãng trong đầu mình nhưng nghĩ lại chắc không phải, ai lại mang củi về rừng bao giờ?. Cũng có khi rừng nó cháy trụi lũi hết rồi, giờ củi mà về chắc là quý lắm đây. Nếu đúng dzậy thì người mừng nhứt chính là... tui sao?.  Confused

Tóm lại thì... bí lù, đoán không ra, ai biết chỉ giùm, chứ tui thì tui cứ nghĩ mấy cái chỗ rừng thiêng nước độc không hà. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-04, 06:06 PM)Ech Wrote: Anh biết em sẽ đi về đâu, nhưng anh sợ em thưởng anh thì thằng khỉ gió kia ganh tị Becuoi

Thưởng thì chỉ có hứa với riêng mình tau thôi nha mậy. Mài nói đúng cũng không có thưởng đâu, ở đó mà ham. Tính nhào dzô ăn ké hả ku, không được đâu, xấu lắm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

I Have A Dream...  



[Image: 19481706-dreamy-emoticon-with-his-head-p...-hands.jpg]
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-04, 06:06 PM)Ech Wrote: Anh biết em sẽ đi về đâu, nhưng anh sợ em thưởng anh thì thằng khỉ gió kia ganh tị Becuoi

Anh khỏi nói , không phải vì anh đoán trúng anh Đạn ganh tị đâu mà là vì anh nói trúng mà em thưởng cho anh mất công em bị ăn đòn thì oan cho em lắm luôn . Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Mịa bà tụi nó ăn rơ với nhau chơi mình Becuoi

Reply
(2020-10-04, 06:08 PM)Ngại đạn. Wrote: Hù tên kia thôi chứ thiệt ra mình cũng chả biết bạn sẽ Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng... (Trích lời bài hát Đời gọi em biết bao lần.).  Smiling-face-with-halo4

Ong thì phải bay về rừng, nơi nào có rừng thì có ong. Ở đâu ta?. Mexico?. Mozambique?, hay Angola?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Có một chỗ vẫn cứ lảng vãng trong đầu mình nhưng nghĩ lại chắc không phải, ai lại mang củi về rừng bao giờ?. Cũng có khi rừng nó cháy trụi lũi hết rồi, giờ củi mà về chắc là quý lắm đây. Nếu đúng dzậy thì người mừng nhứt chính là... tui sao?.  Confused

Tóm lại thì... bí lù, đoán không ra, ai biết chỉ giùm, chứ tui thì tui cứ nghĩ mấy cái chỗ rừng thiêng nước độc không hà. 

Becuoi

Thì về đó chứ về đâu , Hồi giờ ý định là vậy đó mà .  Becuoi

Ở đâu có rừng núi cao cao là ở đó có Ong  Lol
Tổ ong thì phải có nhiều con ong thợ .
Ở đâu có nhiều thiệt nhiều con ong nho nhỏ là ở đó có con ong Chúa .

Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply